Arc 1 – Chương 4 : Lập nhóm tân thủ

Roel chỉ sống có một mình.

Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu phòng trong một tòa nhà, có người nói mỗi người sống tại một phòng khác nhau, Đối với tôi thì đây là lần đầu tiên thấy nơi như thế này . Căn phòng khá rộng rãi với một cái gường và một bếp ăn nối tới phòng tắm. Trên giường có một món đồ chơi nhồi bông rất đáng yêu

“Xin lỗi nhé chổ này có hơi nhỏ một chút”

“Vậy cậu sống một mình sao ?”

“Ưm…”

Cứ như thế biểu hiện trên mặt của Roel bổng trở nên u ám.

Tôi chẳng thể hiểu được, nhưng cũng không nên tra hỏi về chuyện thêm nữa.

“Cho mình sống ở đây liệucó ổn không ? Chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau hôm nay thôi…”

“Sống một mình cô đơn lắm”

Roel hơi quay mặt về hướng khác.

Hành đồng này nhìn giông giống lúc Kurinka nói dối.

Như tôi nghĩ, tôi nên chuyển sang đề tài khác

“Roel, cậu cũng là một mạo hiểm gia phải không ? Cậu có thẻ chứ ?”

“Tất nhiên là có”

[Roel | Lv : 2 Lớp : Trị liệu sư | Hạng : D]

Rồi cô ấy nhanh chóng đưa ra lời giải thích

“Mình chỉ có thể nhận yêu cầu đơn giản thôi và có một số mình thậm chí còn chẳng thể hoàn thành được. Chỉ tới hôm nay mình mới có thể hoàn thành được một yêu cầu”

Có vẻ tôi sẽ bắt đầu sống như thế này .

Trị liệu Sư là một lớp giỏi với việc dùng pháp thuật chữa trị và ban đầu là một lớp mà bất kì một mạo hiểm gia nào cũng muốn lập nhóm cùng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ chỉ là ránh nặng đối với bất kì ai lập nhóm cùng Roel

“Ryua-chan này…..”

Roel cầu khẩn đầy nước mắt, Tôi hiểu rồi, tôi hiểu ra được vấn đề rồi…

“Không phải là mình không biết xấu hổ và “Không phải là mình không biết xấu hổ và lợi dụng cậu nhưng mà….um…mình…không biết cậu có thấy ổn không, cậu có muốn lập nhóm với mình không? Không đồng ý, phải không ?”

Roel chắc hẳn đã tới đường cùng rồi, tôi nghĩ vì thế nên cô ấy mới lại giúp đỡ một người lạ như tôi.

…Không phải vậy, cô ấy không phải là loại người như thế. Tôi không thực sự hiểu tại sao nhưng mà tôi chắc chắn về điều này

“Mình không để tâm chuyện đó đâu, vốn mình cũng chẳng biết gì mà”

“Cảm ơn cậu !”

Cô ấy nở một nụ cười trên mặt, cả hai tay tôi được cô ấy nắm chặt và được vung lên và xuống.

Tôi cũng thấy vui vì mình được cảm ơn.

Mặc dù đáng lẽ  ra tôi mới là người phải thể hiện lòng biết ơn với cô ấy.

Hôm nay nếu Roel không xuất hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

[Ryua | Lv : Không biết | Lớp : Đấu kiếm sĩ | Hạng : D]

[Rorel | Lv : 2 | Lớp : Trị liệu Sư | Hạng : D]

Và thế là một nhóm mới đã được thành lập. Đúng lúc bụng tôi reo lên.

“Ahaha, mình cũng đang đói bụng đây. Khồng biết mình nên làm món gì nữa”

Roel nhanh chân bước về phía bếp.

Tôi muốn hỏi cô ấy rất nhiều chuyện.

10 năm ròng, tôi không biết gì về thế giới bên ngoài.

Tôi  băn khoăn hông biết chuyện gì đã xảy ra ở làng, và về con quái vật một cánh đó.

Tôi sẽ cớ hỏi Roel về chuyện đó khi ăn.

“Hee~, xin lỗi nhé mình không thể làm hơn được”

Món Roel làm có mùi rất thơm.

Tôi luôn phải ăn thịt của quái vật . Còn bây giờ thì một bàn thức ăn tôi chưa từng thấy đang được dọn ra trước mắt tôi.

Trong số chúng có món trứng với cơm bên trong. Tôi không biết món ăn này gọi là gì ?

“Đây là trứng cuộn cơm, cậu không thích nó sao ?”

“Ngon lắm !”

Khi tôi mở miệng thì cơ hội để tôi hỏi Roel đã vuột mất. Toàn thân tôi lúc này đang cảm nhận được một khoái cảm rất dể chịu.

Món trứng chiên mềm mại cuộn với một lượng cơm vừa phải cùng với nước sốt mằn mặn được hòa trộn với nhau một cách điệu nghệ để lại một dư vị nhẹ nhàng.

Tôi bất giác lại khóc một lần nữa. Tôi chưa từng nghĩ tôi có thể một lần nữa được ăn món ăn của mẹ tôi một lần nữa, nó ngon y như mẹ tôi làm. Tôi gần như quên mất cảm giác này (TLN : *hít hà…)

“Mình nên làm gì tiếp theo đây ?”

“Cậu muốn biết về làng của cậu phải không ?”

“Đúng vậy , nhưng mà mình không thể vào đó đúng không ?”

“Chí ít cậu phải là hạng A, chỉ có vài trường hợp ngoại lệ mới có thể đi vào ngôi làng đó”

“Làm thế nào để trở thành hạng A ?”

“Là mạo hiểm gia thì nếu chúng ta có thể dể dàng hoàn thành các yêu cầu thì giá trị bản thân chúng ta sẽ được nâng lên. Tuy nhiên để trở thành một mạo hiểm gia hạng A, chúng ta phải làm cái gì đó thật LỚN LAO kia. Nó có thể rất khó”

“LỚN LAO”, Roel giang rộng hai tay mình ra khi nói câu này.

“Chỉ có 100 mạo hiểm gia hạng A trên thế giới thôi. Nói ví dụ, họ có thể tiêu diệt được một con rồng có thể hủy diệt cả một đạo quân. Hay họ khám phá ra một hầm ngục chưa được biết tới. Hơn nữa, mình chắc chắn là còn phải thông qua một cuộc kiểm tra nữa”

“Vậy thì tất cả việc mình phải làm là đánh bại quái vật mạnh thôi”

“Cậu thạm chí có hiểu một tí gì về thứ mình đang nói không vậy…….”

Roel đặt ngón tay lên trán và thở dài.

Cô ấy hoàn toàn ngặc nghiên với điều tôi nói. Nhưng nói ngắn gọn , ‘Nếu cậu chăm chỉ thì thứ hạng sẽ tăng lên’ là điều tôi hiểu

 

Bây giờ thì chuyện này coi như đã quyết, bắt đầu từ bình minh ngày mai, hãy giết một con rồng mạnh nào (TLN : ó hó :v như bởn)

Tôi đã có thể tiêu diệt một con rồng tại tầng 60.

Quả là một đối thủ đáng sợ, nó có thể chặn đứng di chuyển của tôi chỉ bằng tiếng gầm của mình.

“Cảm ơn về bữa ăn, món ăn rất ngon”

“Cảm ơn cậu, giờ thì đi tắm trước đi trong lúc mình rửa đóng bát đĩa này nhé”

“Bồn tắm…..”

Thật thoải mái khi nghe từ này.

Khi tôi còn trong cái hang đó, có một con suối là nơi mà tôi thường tắm rửa tại đó.

Mặc dù không hoàn toàn làm sạch được cơ thể, vì lúc tôi tắm thì lại có quái vật tấn công.

“Đừng lo mình có thể tự tắm mà”

“Ẻ ?”

Roel nhìn tôi với một biểu cảm như trống rỗng. Ngày hôm đó chỉ có mỗi một chiếc giường và nó không được làm cho hai người nằm. Tôi nhanh chóng thiếp đi để chuẩn bị cho ngày mai


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel