“Aude…..-san ? anh tìm thấy người bị thương nào sao ?”
Tôi hỏi Aude mấy câu và anh ta cứ vẫy tay từ chối trả lời.
“Này, tôi thấy mấy chuyện cô làm rồi nhé. Cô mạnh thật đấy. Sao cô có thể mạnh đến vậy chứ ?”
“Đ-để cái đó một bên đi , chúng ta thật sự cần giúp những người khác đã !”
Chúng tôi cố bỏ đi, nhưng Aude chặn chúng tôi lại
“Chẳng phải cô mạnh hơn tôi sao ? Cô còn có thể đánh bại con <Kỳ nhông Độc> đó một mình đúng chứ ?”
“Chẳng phải họ nói là chúng ta phải tránh đụng độ với nó sao ?”
“Gì chứ ? Miễn là giết được nó là được rồi. Nếu cô giết nó thì Hiệp hội sẽ chắn chắn công nhận cô. Cô có chắc là muốn lão già đó giành hết công lao ko? Tên đó, nếu so với phần thưởng của chúng ta hắn sẽ nhận được nhiều hơn đấy”
“Anh vốn không được làm náo loạn trật tự của nhóm mà…”
Roel từ chối với một giọng nói nhỏ khi đang nhìn xuống đất
“Im đi, đây không có nói chuyện với cô. Tôi đang nói chuyện với con bé có mái tóc xanh dương kia”
“Roel ở chung đội với tôi. Anh đừng có lố bịch”
“Aaaaa~, hiểu rồi. Tôi cũng chẳng cần cô giúp làm gì”
Nhìn có vẻ chua chát như một đứa trẻ, Aude bống nhiên chuyển hướng và nhanh chóng bước đi.
Nếu tôi không làm thì hướng đó là chổ của <Kỳ nhông độc>
“Chẳng lẻ…cái tên đó ?”
“Đúng rồi, chẳng phải như vậy là rất nguy hiểm sao……?”
“Bá Khí !”
[Etolam niệm Bá khí ! Sức tấn công của Gantetsu tăng lên !]
Gantetsu nhảy lên trời và giáng búa thẳng vào <Kỳ nhông Độc>
Gantetsu sử dụng [大切斬]Taisetuki!】
Để mặc cơ thể cho trọng lực, đòn đánh của Gantetsu đè hẳn đầu của <Kỳ nhông Độc> xuống đất.
<Kỳ nhông Độc> học ra một tiếng trong khi đầu đang ứa máu màu xanh ra
[Kỳ nhông Độc nhận 462 sát thương !]
[Kỳ nhông Độc HP 622/1520]
“Cứng chắc thật…nhưng đòn vừa rồi cũng đủ cho nó nổ đom đóm mắt rồi”
<Kỳ nhông Độc> giơ cái đầu đang ứa máu xanh của mình ra, và xông thẳng tối Gantetsu. Ngay trong lúc đó một dung dịch màu tím bắn ra từ mồm nó
[Kỳ nhông Độc dùng Độc dịch !]
Ngay trong lúc đó, Gantetsu cố tránh sang bên phải, nhưng một nữa thân mình của ông ta đã dính phải dung dịch
[Gantetsu đã bị trúng độc !]
[Độc thương ! Gantetsu nhận 80 sát thương ! Gantetsu HP 214/440]
“Uhhg ! Tới chuyện rồi, nhờ cậu đấy Etolam-san”
“Thiên thần liệu” (TLN : Nghe chuối thật…để không hán việt còn chuối một nải hơn “Thiên thần /điều trị vết thương/cứu thương…”)
[Etolam niệm Thiên thần liệu ! Gantetsu được giải độc]
Sát thương Gantetsu nhận xem ra cũng không phải nhẹ.
Chân ông ta bắt đầu loạng choạng và không thể tránh né sự truy đuổi của <Kỳ nhông Độc> 1 cách bài bản nữa.
“Tới lúc thêm tí nhiệt được rồi !”
“Vậy ra đây là <Kỳ nhông Độc> ! quả là lớn thật…”
Sau lưng Etolam, Aude đang cầm cây giáo của mình
“S-sao cậu lại ở đây ! Câu không nghe thấy chiến thuật mới nãy sao ?!”
Etolam ngạc nhiên và khi đang bị phân tâm ,Aude lao về phía <Kỳ nhông Độc>
“Này, lão già ! Tôi biết tôi đang làm gì! Tôi sẽ cho ông thấy sức mạnh của tôi !!”
“Thằng ngu !”
Tiếng gầm của Gantetsu chỉ vô dụng, Aude đã ở ngay bên trên chân của <Kỳ nhông Độc> rồi
“Ha ?”
Aude rơi tự do từ trên không tấn công vào chân của <Kỳ nhông Độc>, chí ít hắn ta nên là phải vậy.
Gantetsu nhảy về phía Aude và đánh vào hăn làm cho hắn ta bay đi. Không chần chừ Gantetsu đưa búa lên đầu.
Gentetsu có thể sẽ chịu được đòn này, ông ta không làm thế vì cái tôi của mình.
Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì ông ta chắc chắn sẽ bị dẫm bẹp. Tôi chọn ngay lúc này để ra đòn.
“Thế là mình sẽ chết tại đây sao…..”
Một sóng xung kích đánh trúng <Kỳ nhông Độc>
Từ đầu cho tới đuôi, con <Kỳ nhông Độc> đã bị chém làm hai theo 1 đường thăng băng. Hiểu rằng thân hình to lớn của nó có thể ngã đè lên mình cả Aude và Gantetsu nhanh chóng tránh ra.
[Đòn tấn công của Ryua gây sát thương tới Kỳ nhông độc là 302701 !] (TLN ô vơ kiu !! (ED: cái này gọi là lấy Đồ Long Đao đi giét gà)
[Kỳ nhông độc HP 0/1520]
[Kỳ nhông độc đã bị đánh bại]
Vẫn trong thế nâng búa quá đầu, Gantetsu phát hiện cô gái đứng sau mình.
Tôi cũng đang đứng với thế kiếm quá đầu
Cũng may là <Tốc âm tước> vừa kịp lúc.
Tôi băn khoăn tại sao hiệu ứng bổ sung từ thanh kiếm của tôi lần này lại không hoạt động ? (ED: thật hả? chém thường đã thế rồi, bộ ẻm muốn cày nát cả khu này luôn chắc?)
Bỏi vì tôi tấn công trong lúc cấp bách nên không kịp nghĩ về chuyện này, nhưng nếu nó được kích hoạt thì hai người kia chắc cũng đã bị trúng đòn…
Mình không nên nghĩ về mấy chuyện đó
“Haa,haa,Ryu-Ryua-chan đợi mình…”
Roel đuổi kịp tôi trong khi thở dốc.
Khi tôi mà mặc một cái áo choàng dài tôi rất ghét việc phải đi lại, thế nên sự kiệt sức của cô ấy là điều dể hiểu
“T-thật đáng kinh ngạc ! Gantetsu-san nếu ông có kĩ năng đó thì ông phải sớm sử dụng nó chứ ! Chúng ta hẵn đã có thể tiêu diệt nó nhanh hơn rồi !”
Etolam chạy về phía Gantetsu. Tôi tự hỏi Aude có còn tí sinh lực nào không, hắn ta chỉ ngồi một chổ với vẻ mặt sững sờ
“Cảm ơn trời, may là chiến dịch đã kết thúc an toàn”
Roel cũng nghĩ Gantetsu là người đánh bại con<Kỳ nhông Độc>.
Dù đây là công lao của tôi
“…….nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta quay về thôi”
Etolam đang phấn khởi bước đi, tôi nhanh chóng đi theo ông ta.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm tôi, tôi đột nhiên quay lưng lại. Tôi thấy Gantetsu và Aude, họ đang nói chuyện phía sau tôi.
“Ô-Ông già…t-tôi…”
“Quả thật là mạng ta cũng đã bị nguy hiểm”
Ông ta cười như thể đang nhạo bán bản thân mình, rồi Gantetsu bỏ đi.Etolam đuổi theo sau Gantetsu.
“Nè, cô bé là Ryua phải không ? Hãy cắt phần râu của nó đi và mang về. Đó là bằng chứng đánh bại nó và ngoài ra phần đó bán được giá lắm đấy . Nhưng cẩn thận khi cắt, đó là phần tạo nọc độc nói cho cùng”
“Ẻh ,àh,aa,ưm…”
Đây đúng là một hướng dẫn đột ngột, nhưng tôi làm theo và cắt phần râu của <Kỳ nhông Độc>.
Tôi đang thấy lo vì hiệu ứng bổ sung của thanh kiếm tôi dang cầm, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Trong trường hợp đó tôi băn khoăn không biết điều kiện để kích hoạt nó là gì.
“Gantetsu-san sao lại để con bé đó làm chứ ? Vì ông là người đánh bại nó, thế nên ông mới phải là người mang nó chứ”
“Tôi mệt rồi”
“Haaa..”
Etolam không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này
“Ryua-chan, quay về thôi”
Roel nắm tay tôi. Roel, Etolam, Aude và mọi người đều nghĩ Gantetsu đánh bại nó.
Tôi tự hỏi không biết ông ta có tự khoe khoang chuyện đó khi quay về không
Bách khoa quái vật
[Kỳ nhông Độc]
Một con Kỳ nhông khổng lồ với tổng chiều dài 30 mét.
Nó sống tại <Rừng gấu>, một khi bị nó thương nó sẽ truy đuổi bạn dai dẳng cho dù bạn có đi đến đâu(TLN :giống hệt rồng Komodo)
Nó chỉ xếp sau Gấu địa ngục về mức tàn bạo.
Kích thước của nó gây sợ hãi nhiều hơn là độc dược của nó.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.