Arc 1 – Chương 8 : Lần đầu khám phá Hầm ngục

“Món đồ này chắc chắn là thứ thân chủ đang tìm. Đúng như mình nghĩ người này đã chết…..”

“Ưm…..”

Nhiệm vụ (Q) mà tôi và Roel nhận hôm nay đủ để chúng tôi cảm thấy chán nản.

Chúng tôi đi tìm đồng đội của một mạo hiểm gia thất bại trong việc thoát khỏi đây nhưng cuối cùng thứ chúng tôi tìm thấy là một cái xác đã bị ăn và rải vung vãi một cách tàn nhẫn

Đây có vẻ là một cái nhẫn cưới, nghe tiếng gia đình họ khóc lóc, làm cho ngực tôi như thắt lại.

Tôi hiểu cảm giác này. khi thấy phản ứng của họ

Chúng tôi không thể từ bỏ làm mạo hiểm gia được.

“Chúng ta nhận được 300G này Ryua-chan…..”

“Chẳng phải nó đáng lẽ là 200G sao ?”

Trên đường làm nhiệm vụ (Q) Roel đã tăng được 1 lv nhưng cô ấy không lấy làm vui vì điều này.

Khi chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ (Q) của mình, chúng tôi kiểm tra lại cấp độ bản thân. Nhưng cũng như lần trước lv của tôi vẫn không thể hiển thị được

Ngày hôm qua, tôi thử hỏi Gantetsu về con quỷ 1 cánh trước khi chúng tôi chia tay.

“Ta đã làm công việc này nhiều năm rồi nhưng ta chưa nghe gì về điều này. Về việc làng Ikana bị tấn công, sự thật là bọn ta cũng chẳng thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ là vì chuyện xảy ra như một cái chớp mắt vậy:

*rít rít*

Khi đang gãi râu của mình, Gantetsu tiếp tục.

“Ta chẳng hiểu nối bản chất của con quỷ một cánh đó. Có lý do gì về chuyện hắn chỉ có một cánh không ? Ta nghĩ biết được chi tiết này có thể dẫn tới một số thông tin quan trọng hơn nữa”

Tôi không nghĩ tới chuyện này, nghe có vẻ hữu ích đấy.

Khi tôi đang mãi nghĩ về chuyện này, Roel kéo tôi về lại thực tại

“Yêu cầu (Q) như thế này đúng là quá hoàn hảo cho chúng ta rồi”

[Tôi muốn bạn thu thập một chút nước tuôn ra từ tầng 2 <Hang Avangard> . Số lượng cụ thể không cần thiết, nhưng càng nhiều, thưởng càng hậu]

[Chủ yêu cầu: Chủ quán bar Zenbei, Pablo]

Roel đọc to , tôi thì đồng ý với tờ đơn Roel chỉ tới.

“<Hang Avangard> từ đây cũng không xa lắm. Mức độ nguy hiểm lv 3, bằng ngay chóc lv của mình luôn !”

“OK, vậy có nghĩa là chúng ta không cần chần chừ khi nhận yêu cầu (Q) này phải không ?”

Chúng tôi lập tức đi nhận yêu cầu. Cũng may là chưa có ai nhận Q (Quest/yêu cầu/nhiệm vụ) này cả.

Sau đó chúng tôi đi tới cửa hàng của Pablo để nghe chi tiết Q .

Bar Zenbei, đây là nơi Gantetsu đãi bọn tôi hôm trước

“Ô, mấy đứa nhận Q phải không ?”

Một người đàn ông béo tốt với một khuôn mặt tròn đón chúng tôi. Có vẻ đây chính là Pablo”

“Nói để mấy đứa biết, Q này được biết tới và được thực hiện bởi rất nhiều mạo hiểm gia như là một công việc thường lệ vậy. Nước ở đó chứa rất nhiều dưỡng chất, thế nên nó rất hợp để dành cho nấu ăn và pha cocktails. Bọn ta bán hàng dùng thứ nước này và tất nhiên là bọn ta cần rất là nhiều. Ví dụ nhé….”

“Um, để chuyện đó sang một bên, bọn cháu cần mang về bao nhiêu nước ? “

Cuộc đối thoại trở nên dài dòng  thế nên Roel dừng nó lại.

“Úp ! thứ lỗi , thứ lỗi, ta muốn dùng cái xe đấy đó để chuyên chở nước.”

*Cạch*

Một cái xe đẩy kích thước vừa phải cùng một cái thùng chứa rỗng được đặt kế bên

“Trước hai đứa, có một người rất khỏe có thể đẩy nhiều hơn thế này, Nhưng thế này với hai đứa chắc đủ rồi “

“Cháu muốn xe lớn hơn”

“Hưm ?”

Một khuôn mặt tròn và một cặp mắt tròn xoe, Pablo đang có một vẻ mặt rất thú vị.

Sau đó tôi bỏ 10 lọ chứa vào túi . Tôi phải mang tất cả đống này vào hầm ngục.

Nhìn tôi cứ như một tên trộm với cái túi lớn trên lưng vậy vì thế nhìn chẳng đẹp mắt chút nào.

Con suối  chúng tôi đang tìm nằm dưới tầng 2.

Các mạo hiểm gia mới vào nghề không nên đi xa hơn thế, nhưng hầm ngục này sâu hơn thế. Bạn chỉ cần đi theo đường chính là được.

Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng dần và có cả quái vật ẩn nấp xung quanh nữa. Đó là lý do vì sao tuyệt nhiên không được đi xa hơn nữa. Pablo quả quyết nói điều này .

Không lâu sau chúng tôi tới hang động .

Roel đang cầm chặc cây trượng của mình cùng một vẻ mặt căng thẳng

“v-vậy chúng ta đ-đi thôi ?”

“Cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu…..”

Roel chầm chậm và rụt rè bước vào hang động , nhìn quanh xem có gì không.

Từ sau tôi đật ray lên vai cô ấy, “Hiiii!” cô ấy nhảy đi và cây gậy cô ấy cằm lăn trên đất

“T-thôi đi nhé~ ! Cậu !!”

Cô ấy thực sự nổi điên.

Tôi hiểu vì sao, vì đây là cảm giác đã lâu rồi tôi không cảm nhận được.

Bạn sẽ có thể chạm chán với quái vật và dễ

dàng hoảng loạn khi chuyện đó xảy ra

Có vẻ quái vật ở đây không mạnh đến vậy. Tôi sẽ dùng hết sức để giúp cô ấy tự tin hơn. Cái này có thể xem như 1 cách để tôi trả ơn Roel.

Bên trong hang khá rộng. Mặc dù lối đi vào có hơi hẹp, từ đấy nó dẫn tới một sảnh với rất nhiều các lỗ tạo thành đường đi khác nhau.

Có rất nhiều các tảng đá chồng lên nhau lung tung. Tôi sợ là chúng sẽ đổ lên chúng tôi khi đang đi lại trong hang này.

Nếu có quái vật xuất hiện tôi phải tránh làm bất cứ gì lòe loẹt và phải cẩn thận.

“Không biết đi đường nào đây ?”

Roel hỏi câu này 1 cách hồi hộp, cô ấy dẫn đang nắm chặt cây trượng của mình bằng hai tay và nhìn xung quanh không ngừng

“Khi một con quái vật xuất hiện mình sẽ giải quyết nó bằng cách nào đó”

Khi đang nói thế tôi nắm lấy tay cô ấy. Tôi tự hỏi không biết thế này có giảm căng thẳng của cô ấy không. Roel cuối cùng cũng cầm cây trượng của mình chỉ với một tay

“Xin lỗi nhé Ryua-chan, mình xem ra lại làm gánh nặng cho cậu rồi”

“Không đâu, mình sẽ không đời nào gọi cậu như thế cả!”

Tôi mỉm cười.

Mặc dù nếu phải chiến đấu, tôi đã phải chiến đấu một mình cho tới nay thế nên tôi lo là mình không thể hỗ trợ cô ấy cho tốt.

Phép hồi phục chuyên môn cho Trị liệu sư, rất hữu ích. Tôi cũng có thể sử dụng một chút pháp thuật, nhưng tôi không thể sử dụng pháp thuật chữa thương được. Nhờ chuyện này mà ở đâu đó tại tầng 50 của <Hang địa ngục> tôi phải quay về điểm nghỉ khá thường xuyên.

Ngay lúc đó, bên trong hang , hai con thỏ nhỏ nhảy ra. Mới nhìn thì chúng trông cũng đáng yêu đấy, nhưng chúng có nanh và vuốt sắt bén bất thường. Nhìn thế nào thì cũng không thể nói chung ôn hòa được. Trong chớp mắt nó thu ngắn khoảng cách với khả năng di chuyển của mình

[Thỏ Hang động xuất hiện]

“Hiiiiii !! bình tĩnh nào Ryua-chan ! không cần phải hoảng sợ đâu !” (TLN ” LELLLL !! ED: LOOLL!)

Đúng như tôi nghĩ , Roel đang hoảng loạn. Tôi có thể nghe tiếng gậy của cô ấy vang lên khi nó rơi xuống đất. Tôi đã từng đánh với chúng khi mới bước vào <Hang địa ngục>.

Tôi từng trãi qua rất nhiều đau đớn nên tôi thấy chuyện này khá hoài niệm.

Ban đầu khá khó khăn khi phải chiến đấu với chúng, nhưng khi đã quen rồi thì bọn chúng chả là gì cả.

Nơi này được nói là dành cho người mới bắt đầu, có vẻ là đúng thật.

Một con thỏ nhảy tới trước để thu ngắn khoảng cách

[Thỏ Hang động A tấn công]

Tôi định đặt đống thùng xuống để tấncông nhưng nghĩ lại. Vì Roel hãy nhận một đòn tấn công từ nó. Rồi tôi sẽ nhận trị thương từ cô ấy. Tôi chủ ý để con thỏ cắn mình.

Tuy nhiên

[Ryua không nhận sát thương !] (ED: *facepalm*

Nanh của nó kẹt lại trên tay tôi, nhưng con thỏ vẩn cố cắn tôi khi đang nhảy xung quanh.

Tôi biết nó đang điên cuồng cố để ăn thịt tôi , nhưng tất cả đều vô ích.

Và ngay sau lưng tôi Roel.

“T-tr-trị thương~ (Heal)”

Vì lý do nào đó cô ấy dùng Heal. Không hiểu cô ấy đang làm gì, một lần nữa tôi lại nắm lấy tay cô ấy để làm cố ấy bình tĩnh lại. <Thỏ Hang động A>  vẫn đang cắn lấy tay tôi. Nó bắt đầu đau một ít rồi

“Bình tĩnh nào, mình ở đây rồi nên mọi chuyện sẽ ổn thôi mà”

Tôi nhoẻn một nụ cười.

Con thỏ vẫn không dừng lại.

Tôi thấy Roel giơ cao gậy và vung nó.

Thay vì con thỏ cây gậy đán trúng tôi. (ED: LOL :D)

Cô ấy tấn công lưng tôi với hết sức mình

[Roel đang bối rối ! Ryua nhận 2 sát thương !] (TLN : WOW ‘O’ ED: ĐÙÙU U!)

“Đau đấy ! Nhưng nếu cậu dùng phép trị thương lên mình thì sẽ ổn thôi”

Cái này rõ ràng là đau hơn đám quái nhiều.

Trong khi đó con thỏ khác lần này đang nhắm tới Roel.

Cái này có thể sẽ nguy hiểm đây, thế nên tôi tấn công nó bằng một cú đá nhẹ.

[Thỏ hang động B nhận 1284 sát thương !]

[Thỏ hang động B đã bị đánh bại !]

[Thỏ hang động B HP 0/17] (ED: vãi “nhẹ” -_-)

Tôi chỉ định gạt nhẹ nó đi thôi, nhưng thứ còn lại chỉ là mảnh thịt vung vãi. Cái này không nằm trong dự tính của tôi. Rồi tôi thấy Roel ngất đi.

Tôi thật sự không biết phải làm gì với con thỏ đang dính chật trên tay tôi, thế nên tôi ném nó đi

[Thỏ hang động A đã bị đánh bại !]

[Thỏ hang động A HP 0/17]

“Roel, quái vật đã bị giết hết rồi này”

“A-a-ah?”

Tôi đỡ lấy Roel đang bước loạng choạng

“Ryua-chan….đúng như mình nghĩ,mình… đúng là không ổn mà”

Cô ấy bắt đầu khóc khi tôi đỡ cô ấy, nhìn vào cô ấy.

Sau một lúc suy nghĩ về chuyện sẽ đến, tôi quyết định để cô ấy thư giãn lại đầu óc

“Từ những gì cậu đã thấy chắc cậu đã rõ, nhưng tốt hơn là cậu không nên lo lắng gì hết. Tớ sẽ không để bất kì thứ gì như quái vật tấn công Roel khi đang ở sau lưng mình đâu”

“Nh-nhưng mà “

“Cậu tin vào Tớ lúc tớ nói mình là người tiêu diệt con Kỳ nhông Độc phải không. ? Đám quái ở đây còn thua xa nó nữa, bây giờ cứ bình tĩnh lại và cố tập đi nhé , được chứ ?”

Tôi vốn chỉ chiến đấu một mình cho tới nay thế nên tôi không biết phải dạy cho cô ấy điều gì, nhưng tôi nghĩ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cứ một mình tiêu diệt hết đám quái.

Khi tôi bắt đầu thấy không ổn, thì tôi nhận thấy Roel đang đứng sau lưng tôi

“Chúng ta đi tiếp thôi, con suối chúng ta tìm nằm ở tầng hai mà phải không ?”

Tôi đưa tay mình ra và Roel nắm lấy nó, rồi chúng tôi bắt đầu đi tiếp.

Tôi đã để đám chai lọ xuống lúc nãy thế nên tôi phải chắc là mang theo chúng đã.

“Cảm ơn cậu Ryua-chan……”

Nói lời cám ơn một cách lặng lẽ cô ấy bắt đầu bước tiếp với một biểu cảm hạnh phúc trên mặt.

Chúng tôi không biết nhau quá lâu, nhưng tôi muốn ở cùng nhau với cô ấy mãi

Vì lý do nào đó, tôi nghĩ vậy(ED: YURIIIII!!!!)

Bách khoa quái vật

 

[Thỏ Hang động]

 

Tính khí hoang dã và khá nhanh, nhưng nó có thể dể dàng bị đánh bại bởi một mạo hiểm gia tân binh.

Dù vậy, cẩn thận khi chúng xuất hiện theo nhóm.

Khi một nhóm như thế ăn thịt bạn, bạn sẽ phải chịu sự dày dò vì bị ăn thịt từ từ, từng miếng một (TLN : eo !)

Có thể chết vì bị shock.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel