Arc 2 – Chương 11 : Biệt thự ma ám huyền bí 1

[[Ma] xuất hiện tại biệt thự của tôi. Tôi muốn thuê mạo hiểm gia để diệt trừ chúng] [Người yêu cầu : Francois]

“M-ma ?”

Có vẻ tờ giấy trên tay Roel là một yêu cầu trừ  ma.

Cho dù là ở <Hang địa ngục> tôi cũng từng đánh với quái vật dạng ma rồi, nhưng kiếm của tôi không tác dụng mấy. Chúng cực kì rắc rối.

Nhưng tôi không biết con ma ở biệt thự đó có phải là quái vật hay không.

“Ưm, cái này hiện tại thì không được rồi . Chí có phép thuật mới có tác dụng tới ma mà thôi, và mình cũng chưa thể sử dụng phép thuật nữa.”

“Mình có thế sử dụng phép thuật dạng tấn công này.”

“Thật sao ?”

Mặt Roel tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn vào tờ yêu cầu trong tay. Giờ thì nghĩ lại, tôi chưa từng nói với cô ấy là tôi biết sử dụng phép thuật. Tôi không thể sử dụng tất cả các hệ phép và giới hạn chỉ với phép trung cấp thôi. Ngoài ra, tôi cũng chẳng thể sử dụng phép hỗ trợ và hồi phục nữa.(ED: phép trung cấp mà mang sát thương gấp mấy chục lần phép cao cấp thì còn quá cha :v)

“Nếu là vậy, có lẻ chúng ta nên chấp nhận nó. Có vẻ chúng ta cần một chút nữa để thăng lên hạng C.”

“Vậy sao ?” “Có một dạng như điểm dành cho các Q. Người ta nói nếu kiếm đủ số điểm thì sẽ được thăng hạng. Số điểm mà Q cho và bao nhiêu điểm đã được tích trữ được cho là bí mật, người lễ tân ám chỉ rằng chúng ta chỉ cần vài điểm nữa là thăng lên hạng C rồi đấy.”

“Vậy sao ? Nếu vậy, thì chúng ta cần cố gắng hơn nữa !”

Chúng tôi quyết định chấp nhận yêu cầu. Nhưng cũng còn một người nữa đã chấp nhận yêu cầu này.

“Các cô cũng nhận yêu cầu này đúng không ? Tôi thì khá lo lắng  nên các cô thực hiện yêu cầu này 1 mình liệu có thể để cô ấy gia nhập chung nhóm không ? Tôi đang tìm người thuộc dạng cận chiến để giúp cô ấy đây”

“Biết ơn…..Tôi rất biết ơn….Biết ơn”

“Tolppo|Lv 13|Lớp: Pháp sư|Hạng C”

Nói thế rồi, Người lễ tân đeo kính giới thiệu cô ấy cho chúng tôi. Đây chính là cái người dị dị hồi trước chúng tôi đi cùng, lúc tiêu diệt <Kỳ nhông độc>. Cái mũ nhọn và cái khăn choàng hoàn toàn che kín mặt cô ta và toàn thân cô ta cũng bị che kín bởi cái áo khoác cộng thêm cái áo dài. Tôi không thể nói cô ấy bao nhiêu tuổi nữa. Vì cô ấy nói biết ơn nên có vẻ cô ấy không phải là người xấu…Chỉ có chút khác người thôi

Chúng tôi lập tức đi đến ngôi biệt thự nơi Francois-san đang chờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tòa nhà to đến thế . Có thể nói là rộng đến bất ngờ, đến nổi tôi không biết họ định làm gì bên trong.

Tôi không biết cỡ mấy chục phòng khách của Roel có thể đặt ở đây, nó lớn thế đấy…

Chúng tôi gõ cửa nhà, và rồi một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Dây chuyền vàng,vòng tay vàng và nhẫn vàng, trang sức khảm đá quý và một cái váy màu đỏ chói đến đau cả mắt, bà ấy che thân toàn bằng mấy món đồ chói sáng này và đang quạt chiếc quạt trong tay mình.

Tôi không biết đây có phải là thời trang hay không, nhưng tôi thực sự nghĩ khiếu thời trang của bà ấy không tốt đến thế.

“Vậy các người là mạo hiểm gia đã nhận yêu cầu sao. Vào đi”

Bà lão kiêu ngạo này dẫn chúng tôi vào trong một cách qua loa. Trần nhà cao cỡ hai tầng với một ngọn chúc đài ở giữa. Khi tôi ngồi xuống ghế tôi thấy các tượng hình bình có cắm hoa ở các góc phòng. Ngồi trên một cái ghế sofa mềm đến nỗi lưng chúng tôi lún vào trong, chúng tôi được nghe chi tiết của yêu cầu.

“Các người có thể nhanh chóng diệt trừ nó ngay được không ? Xin hãy làm ngay đi”

“Con ma này, nó ở đâu ?”

“Ta không biết”

“Được rồi?”

Roel không biết sao chấp nhận lời bà ấy nói, nhưng tôi thì chẳng hiểu gì từ lời bà ấy nói cả. Đột nhiên ngọn chúc đài rung lắc dữ dội và đung đưa qua lại.

“Wa-waa!”

Roel bám lấy tôi. Tolppo thì im lặng nhìn tới ngọn chúc đài.

“T-thấy nó không, nó ở ngay đó kìa. Các người có thể tiêu diệt nó đúng chứ ?”

Bà lão đang run lên bần bật. Tuy nhiên, tôi chẳng nhìn thấy hình thù của con ma nào cả

“Đây là……quái vật…..khác biệt….. ma báo oán…..”

Tolppo đứng một mình và lẩm bẩm. Không phải là quái vật mà là ma báo oán sao , không biết chúng là gì ?

Đột nhiên tấm kiến trên bàn bắt đầu rung lên

“Ryu-Ryua-chan!”

Roel bám chặt lấy tôi và  khóc

“Trời ơi ! Chuyện gì đang xảy ra thế này”

Bà lão hét vào không khí một cách điên tiết

“D-d-d-dù sao thì, chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi ?”

Roel lúc này vẫn đang bám chặt lấy tôi, bằng cách nào đó có thể bình tĩnh đặt ra câu hỏi này .

Bà lão như tức giận quay lại liếc nhìn chúng tôi

“Ta cũng chẳng biết . Ta đã nói với các người những gì ta biết hết rồi”

“Nhưng bọn tôi chẳng có tí manh mói nào để lần theo cả !”

“Cô im đi được không ? Nó chỉ mới diễn ra gần đây thôi. Nếu các người không làm được ta sẽ nhờ người khác !”

Bà ta gần như hét lên như nói mấy lời này, vì bà ta cũng đang sợ hãi. Roel cũng đang kinh hãi, cô ấy chẳng hề rời tôi nữa bước.

Tolppo người đứng gần bọn tôi di chuyển một chút

“Ở lại qua đêm…..Ma báo oán hoạt động mạnh hơn….. vào ban đêm….có lẻ….có thể…..”

“Ơ-ở lại !?”

Roel lắp bắp khi nhìn về phía Tolppo đứng cạnh bên.

Tolppo không hề sai, nếu chúng tôi không thể nhìn thấy nó thì chúng tôi không thể tiêu diệt nó được.

Tôi không biết tôi có thể giải quyết chuyện này trong đêm không nhưng vào lúc này thì tôi cũng chẳng thể làm gì thế nên tôi quyết định nghe lời cô ấy.

Cũng tốt là tôi và Roel cùng phòng. Tolppo lặng lẽ đi vào phòng kế bên.

Chiếc giường bên trong đủ lớn cho cả hai người nằm, và trên tường thì có vài bức tranh khung cảnh được treo . Chúng tôi là những người duy nhất ở trong một căn phòng rất rộng này.

Bà lão nói sẽ cung cấp bữa tối cho chúng tôi.

Tôi bước thẳng tới chiếc giường và ngả lưng xuống. Roel cũng trèo lên giường và bám cạnh tôi

“Ryua-chan ơi, mình cần đi toilet. Chúng ta đi cùng nhau được không ?” (TLN : kinh điển ! đi toilet trong nhà ma vào ban đêm !)

“Được thôi, nhưng cẩn thận nhé, cậu có thể ngủ ngay khi nằm xuống  đó nhé”

“Không đâu nhé !”

Tôi cười khi Roel tỏ vẻ tức tối khi tôi chọc cô ấy. Sau đó một lúc, có tiếng gõ cửa phòng bọn tôi.

“Chờ chút…”

Cửa mở ra và đó là Tolppo đang bước vào. Cô gái này cứ như không khí ấy ngoài ra cô trông còn ghê hơn cả ma nữa…

“Nói chuyện……thu thập ý tưởng….chia sẻ”

Tolppo ngồi lên một cái ghế trong phòng và nói

“Đàn bà….Chỉ có một mình trong căn biệt thự lớn…..Gia nhân….không có ở đây…..sống một mình……?”

“Giờ cô nói mới thấy lạ. Không biết bà ta đã kết hôn chưa ?”

Roel nhìn quanh phòng. Còn nhiều căn phòng như thế này tại đây, Không biết chúng được dùng làm gì. Khi tôi mới bước vào đây , tôi cũng chẳng để ý là căn phòng có hơi bụi bặm.

Tôi tự hỏi tất cả các phòng khác đều sạch được dọn sạch…

“cốc””cốc””cốc””cốc””cốc””cốc”…

Có vẻ có ai đó lại đến gõ cửa một lần nữa. Không biết có phải là bà chủ nhà không ?

Nhưng còn quá sớm để tới bữa tối mà

“Vâng ?”

Roel trả lời tiếng gõ cửa, nhưng lại chẳng có ai đáp lại.

Cô ấy mở cửa ra và bên ngoài chẳng có ai cả

“Đ-đung-đúng như mình nghĩ, cái biệt thự này kinh dị quá đi !”

Nói thế rồi Roel lại nhảy về phía tôi.

Tôi không thấy gì bất ổn nhưng mà…Cũng chẳng biết phải làm gì

“….một vài….có lẻ…”

Tolppo lại nói gì đó. Bởi vì cô ấy nói phân từng đoạn thế nên rất khó để hiểu cô ấy nói gì. Tôi thấy lo cho Roel nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng thể làm gì được, Thế nên phải đi xem xét căn biệt thự này thôi.

“Roel , cậu muốn làm gì tiếp đây ?”

Trong 1 khoảnh khắc, cô ấy có một vẻ mặt như thể tận thế đến nơi rồi vậy. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên đi một mình, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng đi theo tôi.

Còn các căn phòng khác ở tầng chúng tôi đang ở, trải dài từ đây cho tới hết hành lang ở bên trái lẫn bên phải. Từng phòng một chúng tôi bước vào xem.

Chảng có nhiều phòng để chúng tôi kiểm tra ở tầng 2, vì tất cả bếp ăn và nhà tắm đều ở tầng 1. Chúng tôi cố mở cửa tất cả các phòng nhưng có vẻ chúng tôi cần phải có chìa khóa đã.

Chúng tôi bước xuống cầu thang dẫn tới phòng khách , nơi chúng tôi gặp bà chủ nhà lúc nãy, và tôi nhìn thấy một hình thù của một người như một đúa bé đang chạy khỏi nhà tắm với tiếng bước chân kêu *bịch bịch* rồi mất khuất ở góc nhà

“Um không biết bà lão đó có con không nhỉ ? Chắc bà ta không sống một mình đâu”

“Ryua-chan làm ơn đừng có nói mấy chuyện đáng sợ đó nữa…”

Cho dù cậu có bám lấy tớ thì tớ  cũng chẳng ích lợi gì đâu. Roel đang mạnh tay kéo tôi về hướng phòng thay đồ. Tôi không cảm nhận được bất kì ai . Sau khi chúng tôi nhìn quanh phòng thay đồ chúng tôi đi tiếp và tìm thấy một căn phòng rộng y như căn phòng chúng tôi mới bước vào. Tôi không biết họ xây phòng lớn thế này để làm gì ? Tôi nên thôi nghĩ ngợi, dù sao thì có nghĩ cũng chẳng ích lợi gì

“Chẳng có gì ở đây hết, giờ thì mình nghĩ chúng ta nên tới hướng đó, chỗ phòng tắm đi”

“Ô-ổn rồi phải không ?”

Nếu cậu sợ đến thế thì chúng ta nên bỏ Q này đi. Tôi nghĩ thế nhưng chính Roel là người đã chọn Q này.

Tuy nhiên ngay bây giờ trong lúc này và ngay tại đây, tôi không biết mình phải nên làm gì. ‘Mình chắc là quái vật hệ ma sẽ xuất hiện’ là điều tôi nghĩ, nhưng chuyện này cũng thật vô lý.

Tôi không biết nếu chúng tôi , các mạo hiểm gia hạng D có thể giải quyết được chuyện này hay không.

Tôi cũng chẳng thấy thứ hạng yêu cầu để làm Q này thế nên chắc chúng tôi đã đủ yêu cầu. Mặc dù vậy, nếu kẻ thù không xuất hiện thì có nghĩa là cách làm của chúng tôi đã sai.

“Q này khó hơn mình tưởng nhiều”

“Về chuyện đó thì mình cũng không nghĩ tới khi nhận Q này, nhưng thời gian trên tờ yêu cầu là một năm trước”

“Vậy là sao ?”

“Nói ngắn gọn là trong năm vừa rồi không ai nhận Q này hết hoặc là họ chẳng thể hoàn thành Q này…”

“Là vậy sao ? nếu khó đến thế thì nó nên ở hạng A mới phải”

Roel không thể trả lời về chuyện liên quan đến thứ hạng này. Người yêu cầu có thể quyết định về chuyện thứ hạng để nhận việc mình đưa ra, nhưng trong vài trường hợp thì chính hội mới là nhân tố quyết định.

Tôi không biết có phải bà lão ấy là người quyết định chuyện đó hay không hay là do hội làm ?

Khi tôi đang nhìn xung quanh thì đột nhiện tôi để ý thấy một cánh cửa.

Có vẻ toilet là căn phòng ở đằng kia, thế nên không biết phòng này dùng để làm gì ? thử mở nó ra xem nào…và khóa cửa không thể vặn được. Không biết có phải là bị rỉ hay không ? tôi cố dùng sức thì *Rắc* và rồi cái khóa cửa rơi ra. Cả cánh cửa cũng rời khỏi bản lề luôn (TLN : y như OPM lollll)

“Ah……”

“Ryua-chan…….”

Có lẻ, không chắc chắn là tôi đã phá hỏng cái cửa rồi.

Ai da…

Roel lúc trước còn sợ thì giờ lại đờ người ra vì sốc

“Không có khóa ?”

Tôi cũng chẳng để ý đến câu làm bầm của Roel lắm. Đằng sau cánh cửa tôi vừa phá  thể thấy các bậc thang dẫn xuống. Tất cả mọi thứ trong biệt thự đều có kiến trúc phương tây nhưng chổ này thì khác…bậc thang được làm từ bê tông, dẫn xuống một con đường không hề có gì soi sáng

“Đ-đây là nhà kho chăng ?”

Roel đang bám chặt lấy tôi để không ở xa nhau. Cô ấy liên tục lặp lại “Không ổn” “Không ổn rồi” và đang cố kéo tôi hướng ngược lại. Không thể ngăn sự tò mò của tôi , tôi thử bước xuống các bậc thang.

Bên dưới không hề có bất kì ánh sáng nào, nhưng tôi vẫn bước xuống các bậc thang từng bước một.

Ở dưới cũng có một con đường  nhỏ được làm từ bê tông như phía trên. Trước mặt tôi, có một cánh cửa khác. Giống như cái cửa trước nó , cái này cũng chẳng hề có ổ khóa , nhìn nó trông có vẻ hơi hoen rĩ  và cũng chẳng trông gì là có thể mở nó ra (TLN: ngoài phá nó ra thì chắc được )

“Ryua-chan dừng lại đi….Nếu chúng ta tự ý vào trong chúng ta sẽ bị mắng đấy…”

“Nhưng có thể con ma ở trong này đó”

“Vậy thì ta không biết hai người đang làm gì ?”

Nhìn lên các bậc thang là bà lão chủ nhà. Thay vì nói bà ta là một phụ nữ thì nhìn mặt bà ta có nét giống quỷ nhiều hơn

 

Bách khoa quái vật

 

[Quái vật bí ẩn]

 

Đột nhiên xuất hiện tại thị trấn nơi Ryua hiện đang sống.

Một quái vật có hình thù kì dị.

Nó to hơn một người đàn ông trưởng thành, và cực kì nhanh trí.

Nếu người đối đầu với nó không có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ bị giết ngay tức khắc.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel