Arc 2 – Chương 13 : Biệt thự ma ám huyền bí 3

Tôi cố gắng vung tay mình để rũ bỏ bàn tay của nó, nhưng sức mạnh từ bàn tay này cứ như  rễ cây vậy, nó không chịu buông ra.

Tôi không thể nghĩ đây là sức mạnh từ một cô bé được

Tôi biết Roel đã an toàn rồi, nhưng không biết vì sao tôi không thể cất tiếng nói,

Không, tôi không biết việc gọi cô ấy vào lúc này có phải là ý hay ko.

Mặc dù con ma là một đứa bé, nhưng tôi không hề nhẹ tay với nó.

Vì nó không ngừng bám lấy tôi, tôi đập thân mình nó vào bức tường.

Bức tường rung lên cứ như muốn sập xuống, nhưng nó vẫn cứ bám lấy tôi.

Tôi không cần biết phải làm gì trong lúc này.

“M-mi là cái thứ gì vậy hả ? Sao lại cứ bám lấy ta vậy hả ?”

“Cù-g c-ơi đi”

Cứ như thanh quản của nó bị vỡ, tôi chỉ có thể nghe tiếng thì thầm của nó qua một khuôn mặt trống rỗng.

Tôi không thể hiểu đứa bé này muốn gì ở mình, và tôi cũng chẳng nên cố hiểu làm gì. Ngay từ đầu, Tôi phải tiêu diệt đứa bé này như yêu cầu.

Cũng đáng buồn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi đã để thanh kiếm của mình lại phòng, nhưng tay trái của tôi thì không bị khống chế.

Nó là quái vật hệ ma nên chắc tấn công bằng phép thuật sẽ có tác dụng.

[Ryua sử dụng Điện Chớp !]

Hồn ma đứa bé bị trúng tia sét trực tiếp.

Vì bị dính với nó nên tôi cũng phải chịu chút sát thương, tôi không còn lựa chọn nào khác. Như dự đoán nó bỏ tay tôi ra theo phản xạ

[Ryua nhận 3100 sát thương ! HP 37363/40463] [Hồn ma bé gái không nhận sát thương HP ???/???]

“Chị ơi c-ng ch-i đi~”

*rắc**bẻ* đầu nó bắt đầu vặn bẻ từ trái sang phải, rồi thân hình nó rung lên một cách dữ dội.

Đầu nó dập bẻ về một bên và thân trên bẻ vặn về sau.

Cứ như nó chả có cái xương nào cả, thật là một hành động dị thường.

Nó cứ lập lại các động tác đó khi tiến lại gần tôi.

Tôi nghe tiếng động từ phía sau lưng, tôi vừa mới phát hiện là Roel đang chạy về hương này.

“C-c-cái…”

Đang vô cùng sợ hãi nên Roel không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Roel không hề di chuyển tay mình. Thu hẹp lại khoảng cách, Tôi đấm vào mặt của <Hồn ma bé gái> bằng nắm đấm của mình.

Tôi thấy <Hồn ma bé gái> bị thổi bay lên không. Khi rơi xuống thân thể nó rung lên, và khôi phục lại thế đứng lạ lùng của mình.

[Hồn ma bé gái không nhận tổn thương HP ???/???]

Nó vẫn giữ tư thế đó nhưng cơ thể nó bắt đầu rung lên bần bật. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với thứ như thế này…Tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Tôi tự hỏi, không biết có thể dùng kiếm với nó không ?

Nếu tôi sử dụng hiệu ứng từ thanh kiếm chắc….

“Cù..Chơ…i đi”

Chiến đấu với tôi chỉ như trò chơi với nó…Nhưng không biết có thật là thế không.

Cho 1 đối thủ như này tồn tại.Tôi chưa từng nghĩ sẽ chạm trán thứ quái vật này.

Thoát khỏi tầng 100 ở <Hang Địa ngục> không biết nơi đó có phải chỉ là điểm mở đầu hay không.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cái cảm giác bất lực như tại nơi đó.

Trước khi tôi nhận ra Roel đã đứng kế bên tôi.

“Ryua-chan cô ta không di chuyển một lúc rồi…”

Rồi nó chìa cánh tay như cành cây của mình về phái chúa tôi.

Tôi che chắn Roel để bảo vệ cô ấy. <Hồn ma bé gái> dừng di chuyển, trông có vẻ nhút nhát hơn lúc trước.

“Bé gái đó….kẻ thù…..không phải…..”

Trước khi tôi kịp để ý, Tolppo đã đứng sau lưng tôi (TLN không để ý cũng nhiều đấy…)

Roel ôm chầm lấy bé gái

“Xin lỗi em”

Roel chỉ nói một câu và con bé chả làm gì cả.

Từ hai cái hốc mắt trống rỗng của đứa bé, một giọt nước mắt rơi xuống.(TLN tưởng tượng cảnh này vẫn ghê bỏ bà…) Trong khi Roel đang ôm cô bé thì nó biến mất.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tôi chỉ có thể đứng nhìn họ.

“Roel, mới nãy ?”

“Mình không biết nữa nhưng đứa bé đó không hề xấu xa. Mình chỉ…cảm nhận thế thôi”

“……Thứ này”

Tolppo chỉ về hướng một người đàn ông với máu chảy ra từ đầu mình. Ông ta cũng đang khóc, nhưng nó không hề giống cô bé kia. Đôi mắt của ông ta đang chảy máu và nhìn như hai dòng nước mắt vậy.

Tôi không hiểu gì cả. Tôi thấy nước mắt chảy ra từ chúng, cũng giống như cô bé kia.

Hồn ma không hề di chuyển, nó chỉ lơ lửng như thế khi đi xuống cầu thang.

Tolppo đuổi theo ông ta, và chúng tôi đi theo cô ấy.

Hồn ma đi qua phòng khách, rồi phòng thay đò, và rồi dừng lại trước 1 cánh cửa. Đó là cánh cửa mà chúng tôi đã phá hỏng. Con ma chỉ vào cánh cửa và rồi từ từ mờ dần rồi biến mất từ chân dần dần cho tới đầu.

“Chẳng phải chổ này…..”

Tôi dỡ bỏ cái hàng rào đi bằng tay mình. Có vẻ đây là vai trò của tôi, và rồi cánh cửa đằng sau nó nhanh chóng được mở ra.

“Đi xuống ……”

Tolppo tiếp tục bước xuống nhưng bậc thang tôi tăm trước mắt.

Tôi không biết hồn ma kia có ý gì không chỉ tơi nơi này.

Hồn ma đó cũng không hề xấu . Tôi tự hỏi, không biết có hồn ma nào ở đây có ý định xấu không…?

Tôi không thể đưa ra kết luận nào trước khi đi tới tận cùng các bậc thang này.

“Có vẻ cánh cửa không có khóa”

Tolppo mở cánh cửa ra, và nó tạo nên một âm thanh nặng nề khi mở ra.

Tôi đến nổi tôi chẳng thể thấy gì.

[Tolppo sử dụng Ánh sáng !]

Ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay của Tolppo.

“Khám phá hầm ngục….đây là…..thứ không thể thiếu”

Tại sao lại nói hầm ngục, tôi nghĩ tới câu nói này trong một chốc.

Tôi cứ tưởng sau khi có thể nhìn thấy thì đây chỉ là một căn phòng thôi nhưng không trước mắt là cả một hành lang dài.

Tôi băn khoăn không biết tại sao lại có một nơi như thế này bên dưới biệt thự.

Bà chủ nhà đã nổi đóa lên khi chúng tôi tới đây lần đầu tiên, nhưng có lẻ có thứ gì đó bà ta không muốn cho chúng tôi thấy ở dưới đây.

Khi chúng tôi bắt đầu bước xuống hành lang, có thứ gì đó lơ lưng trong không trung hướng thẳng tới chỗ chúng tôi.

[Tử Linh xuất hiện ! HP 322]

Từ đầu cho tới thân của nó là xương, và phần dưới thì không hề có.

Nó lớn đến mức chặn hết cả đường chúng tôi đi, đột nhiên không hề có bất kỳ cảnh báo nào cả nó bắt đầu tấn công

[Tử linh sử dụng Bóng đêm !]

Sương mù bắt đầu xuất hiện và chúng tôi che chắn bản thân lại.

Roel và Tolppo hoàn toàn bị ngơ ra vì tình huống này, thế nên họ không thể cảm nhận thấy được đòn tấn công phủ dầu thế nên họ đã nhận phải sát thương

[Roel nhận 32 sát thương ! HP 31/63] [Tolppo nhận 22 sát thương ! HP 74/96] [Ryua không nhận bất kì sát thương nào ! HP 37363/40463]

Tôi không thể hoàn toàn bảo vệ cho Roel.

Cùng lúc đó tôi thấy mình không hề hồi phục lại từ đòn tấn công ma thuật lúc nãy.

Tolppo nhanh chóng sử dụng một bài phép thuật dạng bài hát và ngay lập tức phản công.

[Tolppo sử dụng Hỏa Châu !]

Một chùm lửa trở thành viên đạn bắn và bay thẳng vào con quái vật xương.

Con quái vật gầm lên tiếng gì đó cứ như nó đang phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt mình

[Tử Linh nhận 86 sát thương ! HP 250/322]

Quái vật xương vẫn có thể chiến đấu. Nó bắt đầu phát ra các tiếng lách cách như xương va lại với nhau trong khi nó xông thẳng tới đây cứ như bị chọc tức vậy.

“Mạnh…..mặc dù…..sợ……lửa……”

Tôi nghĩ phép thuật của Tolppo không thực sự có tác dụng.

Cô ấy lui lại và lại tiếp tục chuẩn bị.

Roel sử dụng <Trị thương> cho vết thương của Tolppo.

Con quái vật vươn dài cánh tay và quật về phía Tolppo.

Tuy nhiên nó không thể chạm tới cô ấy.

Tôi đã đánh bay cánh tay nó trước, với ý định muốn bẻ gãy nó.

Tôi không muốn thế nhưng tiếp theo đó với một đòn trực tiếp ngay vào mặt của bộ xương.

Hộp sọ của nó vỡ thành từng mãnh, và tôi bồi thêm một cú đá vào sườn nó.

Các mảnh đầu và thân của nó bắt đầu rơi vãi xuống đất, và từ từ biến mất.

[Ryua tấn công gây 3879 sát thương tới Tử linh] [Tử linh đã bị đánh bại ! HP 0/322] (ED: Gây gần 4000 damage cho 1 con quái với hơn 300 HP. OVERKILL!!!!)

Cuối cùng chúng tôi cũng đụng với quái vật bình thường

Tôi là người duy nhất thấy nhẹ nhõm. Có lẻ tôi không thấy được vẻ mặt của Tolppo lúc này, nhưng cô ta có vẻ bị sốc vì chuyện mới xảy ra .

Khi cô ấy đang niệm chú thì cô ấy đã hoàn toàn ngừng lại để nhìn tôi.

Nhưng vì tôi không mang theo kiếm của mình, tôi không nên làm quá khả năng mình (TLN cầm kiếm nữa thì chắc nát…)

Tôi đang nghĩ tới chuyện quay lại lấy kiếm, nhưng tôi cảm thấy có thể sẽ mất dấu của con ma. Tôi thật sự không an tâm về chuyện <Hồn ma Cô bé> đó.

“Ryua…..cô là gì vậy……?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào, thế nên tôi lơ nó đi.

‘Là cái gì’ hở ?

Tôi không biết mình là gì lúc này nữa, từ lúc tôi mất mọi thứ.

Tôi chớp mắt mình. Tất cả mọi thứ giờ sẽ ổn thôi chỉ cần tôi còn cùng với Roel (ED: hint YURIIII!!!)

“Tiếp tục đi thôi. Quái vật như thế này mà cứ xuất hiện liên tục thì phiền lắm”

Cứ như tự đánh lừa bản thân, chúng tôi làm sáng đường đi và tiếp tục bước.

Tôi không biết nếu Tolppo có tin tôi nếu tôi nói về chuyện đã xảy ra với mình 10 năm trước.

Ngoài ra các đòn tất công của tôi vô hiệu với hồn ma đứa bé mặc dù nó có tác dụng đối với con quái vật tôi vừa đánh bại. Tôi không biết nó hoạt động thế nào nữa…

Có vẻ tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Vẫn cón rất nhiều thứ tôi cần phải học về thế giới bên ngoài.

Qua Q này tôi có thể hiểu được một chút về nó. Thay vì cứ lo lắng, sẽ tốt hơn nếu tôi cứ tiếp tục tiến tới và nghĩ về những thứ này.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel