“Để hết đồ đặc lại đây thì may ra ta đây mới tha mạng cho .”
Một người đàn ông to lớn cao chí ít cũng tận 3 mét đang kìm hãm một mạo hiểm giả chỉ với tay không.
Kĩ năng của người kiếm sĩ trẻ tuổi không giúp gì mấy, đồng đội của anh ta đã cận kề cửa tử. Phép thuật cũng chẳng có tác dụng đối với người đàn ông kia.
Mạng sống của đồng đội người kiếm sĩ đang gặp nguy hiểm, thế nên anh ta đưa hết đồ đạc cho người đàn ông đó.
“Ngoan đi rồi ta sẽ nhẹ tay hết cỡ cho…Nhanh nào”
Người đàn ông ném tư trang và thức ăn xuống nền đất một cách thô bạo.
Thuốc hồi thương rơi xuống đất và nước từ bên trong tràn ra ngoài.
“Chả có người phụ nữ nào trong nhóm này hết sao , ta đã định vui vẻ tí chút . Tất cả đều là nam hết à, bọn mi gay sao ? Cho phụ nữ theo với chứ “
Bị kết tội oan như thế nhưng người kiếm sĩ vẫn chỉ biết im lặng (T/D Câm lặng trong đau đớn ( ;_; )
Cho dù người kiếm sĩ có vẻ có kinh nghiệm với chiến đấu nhưng vẫn chẳng thế làm gì được người đàn ông kia.
Lần đầu tiên trong đời , người kiếm sĩ gặp phải một đối thủ quá mạnh và chẳng hề có chút ý chí phản kháng nào.
“Wẻo , ta đã có thứ mình muốn rồi, đây, cầm lấy”
Người đàn ông ném cái túi lên không trung, rồi nó rơi trúng đầu người kiếm sĩ khi nó rớt xuống.
Người kiếm sĩ không nhặt nó lên, anh ta chỉ đứng đó nhìn xuống (T/D Tim ai tan nát~ ;_;)
“Này, mi đó , thôi làm mạo hiểm giả được rồi. Ta còn tốt bụng chán, nhưng nếu đây là quái vật thì mi chắc lìa đời rồi nhé. Bọn chúng không biết thương tiết là gì đâu. Mà mi ở hạng C bao lâu rồi ?”
“……………………Nửa năm”
“Gìiiiiiiii, nửa năm !”
Người đàn ông to lớn tỏ vẻ ngạc nhiên hơn mức cần thiết, và đang ôm bụng cười to.
“M-mi không hề có chút tiền đồ ! Từ hạng D trở nên chỉ mất có nửa tháng để lên hạng phải chứ ? Ngươi nhận yêu cầu quái gì vậy hả, nguyên liệu từ quái vật hay là rác ? Ngu ngốc, nhưng nếu làm được mấy chuyện kì dị đó thì thôi. Mi lên hạng C nhờ làm mấy chuyện đó sao và tốn tận nửa năm hả. Không phải mi là đồ ngu sao. Hyahahahahahahahahahaha ! kuku ! hahahahahaha !”
Và một lần nữa người đàn ông cười to. Người kiếm sĩ không để lộ ra sự tuyệt vọng của mình, anh ta đang cố kìm hãm chúng.
“Bất tài. Nhân tiện, thằng đó chết rồi à ?”
Sau khi nói người kiếm sĩ cố hết sức mình chăm sóc cho đồng đội mình.
Nhìn cảnh này, người đàn ông chỉ cười khúc khích.
///
“Ryua-chan, xong chưa vậy ?”
“C-chút nữa !”
Chúng tôi tôi đã ở trong cửa hàng vũ khí được 20 phút rồi, tôi đang gặp khó khăn khi đang lựa chọn vũ khí cho mình.
Tôi chỉ có 200G trên người.
Một thanh kiếm sắt tốn 180G.
Một cây kiếm khác là liễu kiếm(T/D wing-sword mà dịch thấy chuối quá thôi thay thành vầy :v ) 150G.
Kiếm sắt bén hơn còn liễu kiếm thì vung nhanh hơn.
Nếu tôi tiêu 180G thì sẽ còn 20G cho bữa trưa.
Tiền túi của tôi chỉ vỏn vẹn có 200G.
Roel đẳm nhận phần tiền từ các Q, nhưng không kiêm phần phí dùng hàng ngày.
Tôi đã để giành được 200G.
Thanh kiếm sắt thì bén hơn, trong vài trường hợp thì nó có thể quyết định cục diện trận đấu (T/D Ryua-chan cần quái gì kiếm (*>*’) )
Thanh liễu kiếm thì lại nhanh hơn, tôi có thể cứu người khi tình thế cấp bách.
Nên mua cây nào đây…
Tôi cứ mãi đưa tay ra rồi thụt tay về.
Ông lão chủ quầy đang chờ với vẻ mặt như nói “mua thì mua cho nhanh đi”
“Này Ryua-chan, mình chắc là cậu có một thanh kiếm ở nhà mà phải không ? Không cần mua gì cũng được mà nhỉ ?”
“T-thanh kiếm đó có hiệu ứng nguy hiểm lắm. Vì nguy hiểm nếu Roel cũng bị dính vào nó, thế nên mình muốn tránh dùng nó bằng cách mua một vũ khí bình thường hơn.”
Ánh sáng hủy diệt đó. Vụ nổ đã nuốt chửng <Vua hủy diệt>. Sức mạnh của nó làm tôi thấy hơi lo lắng.
Tôi sẽ trông như một con ngốc nếu tình cờ gây tai nạn và bị chính vụ nổ đó nuốt chửng, thế nên tôi cần phải quyết định cho rõ.
“Ryua-chan cậu đã mạnh sẵn rồi, cậu chọn gì thì cũng có khác biệt gì đâu nhỉ ?”
“Không phải là vì thế đâu…”
Roel không hiểu được tình thế của tôi.
Dù xấu hay tốt, thì nó cũng là vấn đề,
Cho dù tôi có mua thanh kiếm sắt thì sức mạnh của nó chắc cũng không như tôi tưởng. Thanh liễu kiếm cũng vậy, tốc độ của nó có thể không nhanh đến vậy. Mối lo của tôi thật không thể tả hết.
Tôi muốn thử chúng nhưng nếu tôi không thử trong thực chiến thì cũng vô dụng.
“Ryua-chan, mua cả hai thì sao ?”
“Không” (T/D túi tiền em gào thét ;_; )
Tôi đáp lời ngay lập tức. Roel thì lại vô cùng nghiêm ngặt về chuyện tiền nong.
Tôi không biết có phải là do tính nề nếp của cô ấy không, cô ấy rất khó tánh khi có chuyện gì liên quan tới tài chính trong nhà (T/D vợ đảm phết… )
“Ý của cậu là…”
Tôi lộ một vẻ mặt bở ngở trước câu nói của Roel, nhưng chắc cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi chẳng thể lừa cô ấy với biểu cảm của mình được.
“Nói cho hai đứa biết ,nếu hai đứa có thể hoàn thành yêu cầu của ta thì ta có thể cho hai đứa vũ khí tốt hơn đó”
Không thể im lặng nữa ông chủ tiệm đột nhiên ra đề xuất trên.
Nếu tôi nhận yêu của ông ấy tôi sẽ có vũ khí tốt hơn, không cần biết là chuyện gì, tôi đã sẳn sàng.
“À mà thật ra thì—-“
Khi ông chủ tiệm chuẩn bị nói thì cửa tiệm khẻ mở ra.
Dừng giải thích, ông chủ tiệm nói “chào mừng” tới người vừa bước vào tiệm và đi thẳng tới quầy.
“Tất cả số vũ khí này ông lấy bao nhiêu ? Cũng chẳng quan trọng ông mua bao nhiêu.”
“Cậu bán hết chổ này liệu có ổn không vậy ? Này cậu, cậu là một kiếm sĩ mà ?”
“Không sao hết, tôi không cần chúng nữa.”
*thở dài*”Dậy thì…”
Không cần nghe thêm nữa, ông chủ tiệm bắt đầu mua hàng.
“Rồi, tổng hết là nhiêu đây”
“Cảm ơn ông”
Sau khi nhận được số tiền, người kia bước nhẹ ra ngoài.
Nhìn từ đằng sau như anh ta bị gù vậy và nhìn đi như không vững chút nào cứ như thể anh ta sẽ ngã xuống đất bất kỳ lúc nào vậy.
“Cậu ta chắc có thể đang thấy có tội vì không hoàn thành được yêu cầu…Bất kì mạo hiểm giả nào cũng biết đến cái mùi vị đó. Lúc trẻ ta cũng từng thất bại mà, Geneki cũng thấy rất chán nản vì chuyện đó.”
“Geneki ? Ông lão cũng từng là mạo hiểm giả sao ?”
“A à, hoài niệm làm sao… Vào cái thời đó chả ai là không biết tới danh tiếng của Kozow.”
Kozow, ông chủ tiệm vũ khí, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa
Tóc của ông ta giờ đã rụng hết và bụng cũng to ra nữa, bây giờ chả còn tí gì từ là hình bóng của ông ta ngày trước.
“Làm mạo hiểm giả cũng như sống trong mơ vậy. Khi đã trở thành hạng A tùy yêu cầu người ta có thể nhận thưởng tận cả mười ngàn đồng vàng. Nhưng cũng có chuyện được chuyện không rồi phải lo nhiều thứ nữa.”
“M-mười ngàn…”
Tất cả những gì tôi có là 200G, tôi không biết đem so cái này với cái đó thì nhỏ tới mức nào (T/D SIÊU NHỎ !). Hạng A… tiền bạc không phải là thứ tôi muốn nhưng tôi lại bắt đầu thấy thích thú khi có thể trở thành hạng A
“U ù, trước khi ta quên, về chuyện yêu cầu, nếu hai đứa muốn biết thêm thì ở hội quán có gián tờ yêu cầu đó. Thử tìm tờ nào có tên Kozow nhé.”
Tới cuối cùng, Roel đã hết giới hạn chiệu đựng và rời của hàng với thanh kiếm sắt trong tay.
Tôi cứ nghĩ cô ấy là người hòa nhã,(T/D hòa nhã có giới hạn -. -‘) nhưng cô ấy cũng rất mạnh dạn một cách không ngờ tới trong nhưỡng trường hợp như thế này.
Tôi lại biết thệm một khía cạnh mới của Roel.
///
Chúng tôi tới hội quán thì thấy người kiếm sĩ lúc nãy ở hàng vũ khí .Anh ta đang ngồi tại quầy của Rintei với một biểu cảm rất ngượng nghiệu.
“Cậu thật sự chắc chắn về điều này sao?”
“Ưmm, tôi không có gì để hối tiết hết.”
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ theo quy trình chuẩn để xóa đăng kí mạo hiểm giả của cậu. Một khi đã xóa rồi, nếu cậu muốn quay lại thì cậu phải bắt đầu lại từ hạng D . Rồi, tôi sẽ bắt đầu lo chuyện giấy tờ đây”
Xóa đăng kí ư, người này muốn thôi làm mạo hiểm giả sao ?
Tôi không biết anh ta đã trải qua chuyện gì…Không biết anh ta nghĩ gì nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy anh ấy đang nghiến chặt răng mình.
Người ta có thể dể dàng thấy sự buồn phiền của anh ta.
“Tôi không biết phải nói gì, nhưng cậu an toàn ở đây, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Máy nghiền Gundom …Chúng tôi đã gửi yêu cầu thu phục hắn nhưng vẫn chưa có tiến triển gì cho tới giờ. Vài người thuộc hạng C cũng nhận yêu cầu rồi quay về khi bị đánh khá nhừ tử.Vốn sẵn thị trấn này đã không có nhiều người thuộc hạng B, rồi người này người kia cũng đi làm yêu cầu khác. Và Gantetsu-san đã trở về thị trấn pháo đài ở vương quốc Avangard…Tuy nhiên nếu ai đó thuộc hạng B chiệu nhận yêu cầu thì Grundom chắc chắn sẽ bị thu phục ngay. Cậu còn trẻ đừng vội từ bỏ như vậy”
“Anh biết gì chứ ? Nếu có thời gian chỏ mũi vào chuyện người khác thì dành thời gian làm thủ tục đi “
Người thanh niên như muốn bật khóc nói ra mấy lời đó.
Tôi không biết anh ta gặp chuyện mất thể diện đến thế nào ? Anh ta xiết chặt tay mình và đang run lên.
Máy nghiền Grundom, tôi không biết hắn đã làm gì anh ta.
“Máy nghiền Grundom là ai ?”
“Người ta nói là hắn chuyên nhắm vào các tân mạo hiểm giả khi họ lui tới gần các hầm ngục”
Tôi không biết kẻ như thế lại có mặt ở đây.
Từ cách Roel nói, cô ấy cũng chẳng biết gì nhiều về hắn.
“Thủ tục đã xong”
Người thanh niên lúc này không còn là mạo hiểm giả bước ra ngoài không nói câu gì.
“Mình thấy đáng thương cho người đó quá. Nếu mình mà không gặp được Ryua-chan…”
Xem tình hình, có vẻ anh ta càng lúc càng tuyệt vọng.
Anh ta ra nông nỏi này là do Grundom.
Tôi bắt đầu hứng thú nhận yêu cầu thu phục Grundom, nhưng tôi nên làm Q mà ông Kozow-san yêu cầu trước.
Cùng Roel tôi tìm yêu cầu của ông ấy.
Cảm ơn Roel đã dạy tôi đọc, giờ tôi đã có thể đọc được một chút.
Vẫn còn một chặng dường dài trước khi tôi có thể đọc thuần thục được.
Thế nên tôi dựa vào Roel trong chuyện này.
“Nó đây rồi, phải nó chứ ?”
[Tôi muốn một số quặng sắt được khai thác từ hang Avangard tầng 4]
[Chủ yêu cầu: Chủ cửa hàng vũ khí Kozow]
“Là <Hang Avangard> chúng ta từng làm yêu cầu cho ông Pablo ở đây mà”
“Đúng rồi, chúng ta đã đi tới tầng 2 nhưng giờ thì xuống tận tầng 4 sao”
Chúng tôi luôn được dặn là không được đi quá tần 2 vì quái vật mạnh hơn sẽ xuất hiện, thế nên chúng tôi không đi.
Nhưng tôi không thực sự biết cái gì nằm ở dưới đó.
Có vẻ Q này là cho hạng C, tôi nghĩ chuyện này cũng ổn thôi.
“Xác nhận lại, Q từ Kozow-san. Và lần này Ryua-san và Roel-san sẽ nhận nó đúng chứ. Hiểu rồi”
Có vẻ cách nói chuyện của Rintei lúc này là cách anh ta thường dùng để nói với người nhận Q.
Thông tin được ghi là “khai thác” nhưng tôi cũng chẳng biết thật sự phải làm gì.
Đầu tiên, hãy quay lại cửa hàng vũ khí để nghe chi tiết từ ông chủ đã
///
“Đúng rồi, đây cầm lấy này”
Kozow đưa chúng tôi bộ dụng cụ khai mỏ.
Mức độ nguy hiểm cho tầng 2 ở hang Avangarde là 3, có vẻ ở các tầng thấp hơn như tầng 5 thì mức độ nguy hiểm sẽ lên mức từ 8-10.
Tôi không biết con mãng xà đó xuất hiện ở tầng 3 hay từ đâu.
Quái vật từ tầng 2 không phải là chuyện khó khăn, và cấp độ của Roel cũng đã tăng rồi nên tôi cũng chẳng quá lo.
“Ở tầng 3 có quái vật có thể đầu độc mấy đứa đó nhé, cẩn thận”
Nghe theo lời Kozow chúng tôi chuẩn bị thuốc giải độc để đề phòng.
Thứ như độc sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới tôi, và đối vối Roel tôi sẽ không để gì có thể chạm tới cô ấy. Ngay từ lúc đầu tôi đã định là chẳng cần chuẩn bị gì, nhưng tốt hơn là mang theo chúng và tốt hơn là có cho lúc cần thì hay hơn.
“Rồi, thượng lộ bình an nhé”
“Vâng , bảo trọng.”
/// Ai đó đang nhìn về hướng thị trấn từ trước cửa hang .
Hai mạo hiểm giả đã rời Kwimill.
Khi tên khổng lồ biết được cả hai đểu là con gái thì hắn nhoẻn mép cười.
“Ôiii, lâu rồi mới thấy đàn bà ra khỏi thị trấn. Người mình mùi như nước tiểu ấy(T/D WTF !!?)…Ôi kệ, tới giờ chơi rồi !”
Tên không lồ núp trong rừng cây đứng dậy. Hắn quá dể bị để ý khi đứng ngoài chổ trống, thế nên đây là chổ trốn lý tưởng.
Grundom chỉ hụp lặn trong rừng và im lặng quan sát hướng về thị trấn.
Có rất nhiều mạo hiểm giả tại Kwimill, thế nên đây là chổ săn mồi lý tưởng cho hắn.
Tất nhiên hắn cũng phải trốn nếu nhìn thấy mạo hiểm giả nào có vẻ khó nhằn quá.
Hắn ta chơi theo cách an toàn thế nên hắn chẳng biết thực tế họ mạnh đến mức nào.
Grundom chỉ nhắm vào tân mạo hiểm giả vì họ là con mồi dễ săn.
Thật ra thì chỉ nhắm vào tân mạo hiểm giả thôi.
“Trông cái túi hai đứa này mang, có vẻ là tới khai mỏ từ tầng 4 ở hang Avangrade. Ta sẽ đi trước để mai phục chúng, nên đi đường tắt thôi. Kukukukuku !”
Mặc dù hắn thuộc dạng có cơ bắp nhưng cũng biết dùng đầu óc mình. Hắn ta bắt đầu lên kế hoạch mai phục của mình…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.