Arc 4 – Chương 22 – Gia cảnh của 3 chị em gái phần 3

 

 

“N-người đó l-lẻ nào là Thợ săn rồng Seigel-san ?!”

 

Khi chúng tôi đang trả Q của mình tại quầy lễ tân, Roel đột nhiên chỉ tay về một người có máy tóc bạc. Vũ khí của anh ta khá bất thường, nó là một cây kiếm khổng lồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ có loại vũ khí như thế này.

 

“Bé cưng vừa mới gọi anh sao…? Woah ?!”

 

Seigel chỉ về chúng tôi khi tạo một dáng đứng rất ư là dị.

‘Bé cưng ?’ tôi không hiểu ý anh ta là gì nhưng chắc chỉ có người đàn ông này mới dùng tới nó thôi.

 

“Aou ! 5 bé lận sao ?! Các bé có lẻ nào đều là fan của anh chăng ?! Mình nên làm gì đây ? Anh cũng muốn tặng chữ kí cho các bé lắm nhưng trông các bé có vẻ không kịp tìm ra giấy nhỉ (T/D Đứng trong hội quán làm quái gì không có (  ಠ  ▂  ಠ  ) …Vậy nên hay anh kí lên vũ khí của các em nhé ?”

 

“Không, không cần đâu”

 

Siegel đang nói không ngớt miệng thì hoàn toàn bị đứng hình bởi câu nói ngắn gọn của Ai.

Không tức là không. một câu nói mà người chỉ cả nói ra rất rõ ràng.

Tôi nghĩ cô ấy nói hộ cho cả hai em mình nữa.

“Anh là thợ săn rồng Seigel phải không ? Em thật không nghĩ tới chuyện anh sẽ xuất hiện ở Kwimill .”

 

“Roel , người này nổi tiếng lắm à ?”

 

“Tất nhiên là nổi tiếng rồi. Anh ta là một trong 3 mạo hiểm giả hàng đầu đó ! Có cả một bài báo nói về anh ta khi anh ta được phỏng vấn bởi tạp chí Dungeon Diving Rascals Magazine nữa đó. Không thể không biết tới anh ta được khi anh ta vượt qua hang Giginja nơi mà độ nguy hiểm lên tới 60, anh ta cũng là người đầu tiên trên thế giới một mình đánh bại <Hỏa nham hạo long> nữa ” (T/D không uổng mười mấy năm xem phim tàu giờ trans được cái tên chất vãi màu)

 

Tôi không biết Roel có phải là fan của người này không ? Dù sao thì, anh ta cũng có vẻ rất nổi tiếng…Nhưng hơi kiêu ngạo quá.

 

“Vậy~ các bé đang làm Q gì vậy ? Aaah, anh cũng muốn dạy các bé nhiều thứ lắm nhưng không may anh lại có chuyện phải làm rồi. Anh xin lỗi nhé, đừng buồn anh nhé.”

 

“Bọn tôi cũng không cần đâu. Ryua-san,Roel-san. Q này thì sao ?”

Seigel bị Ai từ chối một cách tàn nhẫn và đang tỏ ra thiểu nảo trong khi Ai giả vờ không quan tâm và ra vẻ bình thường.

 

Q chúng tôi đang xem là :

 

[Tôi cần người thu thập mật từ <Ong kinh hoàng> tại <Rừng ong>] [Người đưa ra yêu cầu : Chủ cửa hàng khí cụ Cynthia] [Thưởng : 1100G + thưởng thêm nếu có nhiều hơn]

 

“<Rừng ong> và <Rừng gấu> có liên quan với nhau phải không … ? Mình chắc mức độ nguy hiểm ở đó là 5 nhỉ…”

 

“Mình hiểu rồi, để đó mình lo.”

 

Đây là lời hứa tôi có với họ mà tôi chẳng cần suy nghĩ gì khi đồng ý. Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi muốn giúp họ mạnh lên và đây cũng hoàn toàn là chuyện tôi muốn làm

 

” <Ong kinh hoàng> sao … Mình không biết có thể bắn trúng nó với tên của mình không nữa ?”

 

Mai có vẽ không an tâm với cung và tên mình sử dụng. Mi thì động viên Mai bằng cách vỗ vào lưng chị với bàn tay bé nhỏ của mình.

 

“Đúng thế… Bố và mẹ không còn nữa thế nên chúng ta phải cố lên.”

Mi gật đầu một cái thật mạnh như tỏ ra đồng ý và cố lấy lại tinh thần.

Mái tóc ngắn và bồng bền màu nâu hạt dẻ của cô ấy bồng bền khi cô ấy gật đầu.

Mái tóc dài chấm lưng của Mai cũng di chuyển theo nhịp với Mi.

3 người bọn họ cùng chung sức để sống …Thật đáng quý. Nhìn thấy hình ảnh này càng làm tôi muốn giúp họ hơn nữa.

 

“<Rừng ong> sao ! <Ong kinh hoàng> nữa à , chúng không chỉ to mà còn bay thành bầy nữa nhé. Các cậu phải cẩn thận, trùm ở đó là <Bạo lực tửu mẩu> , và cũng phải cực kì chú ý. Các cậu có thể xem con quái vật này là nữ hoàng của đám <Ong kinh hoàng> kia, hiếm khi người ta thấy nó nhưng nếu có chạm mặt thì nhớ phải rút lui . Nó không phải là thứ các cậu có thể đối đầu đâu.”

 

“Cảm ơn cậu nhiều lắm”

 

“Không, mình sẽ chấp nhận câu cảm ơn của cậu khi cậu quay về an toàn, Cũng như lúc ở Zenbei vậy”

 

“Ryua-san, Roel-san. Các cậu chuẩn bị xong rồi nhỉ, chúng ta đi chứ ?”

 

Ai vui vẻ và tràn đầy tinh thần dẫn đường chúng tôi. Tôi thấy tội nghiệp Siegel một chút.

///

Chổ này nông hơn <Rừng gấu> nhiều , Gọi chổ này <Rừng ong> chắc đúng hơn.

Nhưng chắc tôi không nghĩ là có thể gọi nơi này là rừng được. nói là vườn cây thì chắc hợp hơn.

Quái vật ở đây không chỉ có <Ong kinh hoàng>

 

[<Sóc gió> x2 xuất hiện ! Hp 34]

 

Đột nhiên một con sóc bay xuống từ một thân cây.

Khi nó đang lướt xuống nó tung phép gió về phía chúng tôi.

 

[<Sóc gió> sử dụng Phong tước !]

 

Một trong những lưỡi dao gió bay về hướng Mai. Tôi chắc chắn sẽ không để mấy thứ này chạm tới cô ấy thế nên tôi thổi bay chúng đi với áp lực từ tay tôi tung ra (T/D  vãi đạn tóa @V@)

 

“C-c-cảm ơn……..”

 

“Mình sẽ bảo vệ cậu, cứ bình tĩnh ngắm đi nhé”

 

“Ưm !”

 

Mai hít một hơi thật sâu và nhắm vào con sóc đang lượn trong không trung.

Khi con sóc dừng lại cô ấy buôn mũi tên đi.

 

[Mai tấn công <Sóc gió> sát thương gây ra 25 ! HP 9/34]

 

Mũi tên đâm xuyên con sóc và nó rơi xuống đất. Ai tấn công nó với lưỡi búa của mình không chút nhân từ.

[Ai tấn công ! <Sóc gió> nhận 52 sát thương !] [<Sóc gió> đã bị đánh bại ! HP 0/34]

 

“L-làm được rồi !”

 

“Còn nữa đó ! Đừng vội bất cẩn  !”

 

Ngay sau câu nói, một con sóc lao tới Ai.

 

[<Sóc gió> tấn công ! Ai nhận 11 sát thương ! HP 20/31] (T/D đến con sóc HP còn nhiều hơn mới gớm chứ lại ( – -)

 

“Ư !”

 

Nó lập tức niệm chú khi Ai ngã xuống.

Tôi không nên để cô ấy trong tình trạng nguy hiểm này lâu hơn được. Tôi nhanh chóng ném con sóc đi và chém nó.

 

“Mi-chan, sử dụng phép hồi thương lên chị của em đi”

 

Roel nhẹ nhàng nói với Mi khi cô bé đang tỏ ra bối rối

Sử dụng đôi bàn tay nhỏ nhắn cô bé sử dụng <Hồi thương> lên Ai

 

“Đúng rồi, em làm tốt lắm”

 

Mi đỏ mặt khi nghe Roel khen mình

 

“Cảm ơn nhé…Mi vốn rất nhút nhát, thế sao… ”

 

“Trẻ con thường lúng tung vì chúng chẳng biết phải làm gì. Nhưng Mi-chan này, em cần phải đảm bảo rằng các chị mình có thể nghe thấy tiếng em được chứ ?. Đừng xấu hổ gì hết cứ nói những gì em cần nói ra đi.”

 

“…………….vâng” (T/D vẫn bé xíu >.>)

 

Giọng của cô bé nhỏ như tiếng chuột vậy. Nhưng cô bé vẫn cố thể hiện quyết tâm của mình.

Roel không biết sao có thể xoay sở được với cô bé này (T/D Wife material right here)

 

“Cảm ơn cậu Roel-san. Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé…”

 

Ai đâm lưỡi rìu xuống đất và tư thế của cô ấy có loạng chọang một chút.

Cô ấy đang thở dài khi xin lỗi Roel.

 

“Trong khi chiến đấu, cậu phải cố giữ bình tĩnh và không được bất cẩn. Mình muốn cậu phải hiểu mấy điều này.”

 

“Được”

 

Họ trông có vẻ phấn khởi hơn khi nghe mấy lời này, và nếu 3 chị em họ cứ tiếp tục nghe theo chúng tôi…Tôi không nghĩ cần sẽ cần dùng tới vật phẩm trị thương đâu.

Có rất nhiều quái vật nhỏ con nên rìu của Ai không thể chặt chính xác được. , như mấy con sóc đó.

Tôi sẽ không đề nghị cô ấy đổi lớp nghề nhưng mà bọn tôi cần phải tìm ra cách nào đó để tận dụng hợp lý sức mạnh của cô ấy.

Chúng tôi đi tiếp khi vạch đám lá đi cho tới khi chúng tôi đụng độ một bầy ong to như đầu người .

Có cái gì đó treo ở gần một cái cây…Nếu tôi không lầm thì đó chắc là tổ của đám ong.Chúng tôi cuối cùng cũng tới được đích đến, nhưng số lượng quái vật thì…

 

“B-bọn chúng là <Ong kinh hoàng> sao ? Nhiều quá…”

 

Mai nuốt nước bọt.

Tôi có hơi tò mò không biết sao chổ mật ong này lại có giá cao đến vậy. Chắc có lẻ là vì lý do này. Chắc có mẹo nào đó để thu thập mật ong nhưng tôi thì lại không có kiên nhẫn để nghĩ ra cách đó.

Tôi xông thẳng tới chúng một cách bất cần.

 

[Ong kinh hoàng x20 ! HP 36]

 

Lũ ong xông thẳng tới tôi cùng một lúc. Nhựng cái kim độc của chúng nhìn y chang mấy cái kim độc của lũ bò cạp trong hang Avangand…Tôi sẽ không để bị chích đâu.

Đám ong bay thành vòng xung quanh tôi để tách tôi khỏi nhóm.

 

Tôi chẳng thấy sợ một tí nào khi chúng vây quanh và cố chích mình. Tôi chém rơi chúng hết và chúng nát thành từng mãnh khi rơi xuống đất.

 

[Ong kinh hoàng x17 đã bị tiêu diệt !]

 

Chỉ một chóc sau khi cuộc chiến bắt đầu, Và chỉ còn lại 3 con của một bầy.

Tôi không biết mấy người khác có thể xử lý bao nhiêu con…

Nó có thể đầu độc bất cứ ai nó chích phải, nhưng có lẽ giống như đám sóc lúc trước chúng chắc có thể dể dàng bị đánh bại khi chỉ đi theo số ít.

 

“Này, tới lượt các cậu đấy !”

 

“Fuei ?! A, được rồi !”

 

Ai ngạc nhiên vì lời nói bớt chợt của tôi, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng cầm rìu xông tới đám ong còn lại với một ánh mắt rất quyết tâm.

 

“Đừng có vung rìu loạng xạ như vậy ! Nhắm vào chúng khi chúng ở trong tầm tấn công của cậu ấy”

 

Ai lặng lẽ gật đầu và nghiêm túc nhìn đám ong khi chúng đến gần mình.

Đám <Ong kinh hoàng> bay chổ này sang chỗ khác, tạo thành vòng tròn cứ như chuẩn bị tấn công, và phút cuối cùng nó xông tới Ai, cô ấy bổ lưỡi rìu xuống.

Ai chỉ sược qua con ong và nó phản công khi Ai để sơ hở.

Một mũi tên xuyên thủng con ong khi nó bay về cô ấy.

 

[Mai tấn công ! <Ong kinh hoàng> nhận 36 sát thương!] [<Ong kinh hoàng> đã bị tiêu diệt ! HP 0/36]

 

Ai rất kinh ngạc khi thấy Mai có thể hạ con ong bằng tên của mình.

Nhóm của họ rất đơn giảnm nhưng lại rất cân bằng.

Chỉ còn lại 2 con ong, và một số chúng bay về phía Mai.

 

“Hiiiii ! N-nó bay lại đây kìa !”

 

“Ai-san ! Ngay lúc này !”

 

Con ong không để ý Ai từ từ tiếp cận nó từ phía sau, và Ai vung lưỡi rìu của mình xuống.

Con ong đã bị chặt gọn ra làm đôi.

Ngay lập tức con ong còn lại chích Ai ngay từ phía sau.

 

[Ong kinh hoàng tấn công ! Ai nhận 6 sát thương !]

 

[Ai đã trúng độc ! Hp 25/31]

 

“Ah……..”

 

Ai bắt đầu bị tê liệt vì nọc độc. Lần này tới lượt Mi tỏa sáng.

…Tôi nghĩ thế nhưng mà cô bé vẫn chưa học phép trị độc nào.

 

“NGƯƠIIIIIIIIIIIII~ !” (T/D chổ này định để là MIIIII~! mà nó dính tên nên thôi d:v)

 

Mai bắn một mũi tên về phía con ong trong tuyệt vọng.

Thực tình mà nói thì mũi tên đó còn tốt hơn mũi tên trước đó nữa.

Con ong không thể chết chỉ với một mũi tên, nhưng con này đã bị thương trước đó và Mai bắn đã bắn trúng nó.

 

[Ong kinh hoàng đã bị tiêu diệt ! HP 0/36]

 

“T-thắng…Thắng rồi…”

 

Cảm thấy như yếu đi Mai ngồi sụp suống đất. Ai thì thở hổn hển khi nhìn xác con ong đã chết.

 

“Hai người mạnh hơn mình tưởng nhiều…Nếu cứ tiếp tục thế này các cậu có thể tự xoay sở được tầng 2 hang Avangrand đây.”

 

“Nhờ có cậu Ryua-san. Nếu không có sự chỉ bảo tận tình của cậu thì bọn mình thua mất rồi.”

 

“Cũng đúng…Ryua-san sao cậu mạnh thế mà chỉ hạng C thôi vậy ?”

 

“Mình chỉ mới làm mạo hiểm giả một thời gian ngắn thôi…”

 

Thay vì giải thích mọi thứ tôi chỉ đưa ra một câu trả lời chung chung.

 

“Ryua-san, mình thật không xứng để nói điều này nhưng mình nghĩ cậu đã có thể lên hạng A nếu không phải đi với mình .”

 

“Không phải vậy đâu. Mình cũng cần Roel mà. Mình cũng được cậu cứu rất nhiều lần đấy thôi. Cậu đã lên được nhiều lv gần đây mà đúng không”

 

Tất cả những gì tôi nói là thật. Đặc biệt là chuyện lv của cô ấy. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi có ấy có thể nhanh chóng từ lv 2 lên tới lv 10. Tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ đã phải thế từ đầu rồi.

“Ryua-chan…”

 

Tôi không biết nên vui hay nên thấy xấu hổ nữa, nhưng Roel đang mỉm cười khi cúi đầu .

 

“Roal-san đã lv 10 rồi à…Bọn mình cũng phải cố lên mới được.”

 

Ai thì đang cao hứng còn Mai thì nắm chặt lấy cây cung trong tay,

Mi thì…hưm ? Mi đâu ?

 

“Mi đâu rồi ?”

 

Khi tôi hỏi , bầu không khí bổng như đóng băng lại.

 

///

“Ố ? Nhóc con, làm gì ở đây thế hả ?”

 

Seigei nói với một đứa trẻ đang khóc bên vệ đường.

Đứa trẻ khóc nhiều đến nổi khó nói thành tiếng.

 

“Ai chọc nhóc à ?”

 

Seigei quỳ xuống để nhìn vào mắt đứa bé.

Có vẻ nó làm đứa bé thấy an lòng nên nó từ từ nói.

 

“Papa và Mama đang ở nhà , rồi mấy người đáng sợ xông vào…nhà của cháu…bị đập phá…nhiều thứ lắm…*hic*…”

 

“Đáng sợ à…”

 

Seigei nghĩ một chóc về điều đứa bé nói rồi xoa đầu đứa bé.

 

“Nhóc con, Onii-san đây sẽ giúp nhóc nhé. Onii-san trông thế này chứ thực ra là mạo hiểm giả hạng A đó nhá. Có nghĩa là ta cực kì mành đó nha.”

 

Lúc này, có các quái vật hạng S xuất hiện nhưng Seigel muốn tiêu diệt chúng từng con một.

 

“Thật chứ ? Ojisan sẽ giúp cháu á” (T/D Ojisan ý là “ông chú”)

 

Siegel đang cứng đầu phân giải phần “Onii-san”

Đứa bé dẫn Seigel về nhà mình. Nói nơi này đã bị phá nát chắc còn là nhẹ, nói căn nhà hoàng toàn bị san phẳng mới đúng.

Bức tường bị biến thành mảnh nhỏ và không còn nối với căn phòng nữa. Các mãnh vụn tứ tung và trải ra khắp nơi.

 

Kì lạ ở chổ chả thấy đồ nội thất nào.

Nhìn thấy tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà đang trong một cảnh rất tượng rất tàn tạ.

Mình nghĩ đây là lối vào ? Bước tới gần thứ còn lại hình dáng của một cánh cửa là cha mẹ đứa bé, với nước mắt lăn dài trên mặt.

 

“Hai người có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không ?”

 

“Hết rồi…Người thân chúng tôi đã qua đời rồi. Căn nhà là thứ cuối cùng chúng tôi bám díu lấy, nhưng lần này nó cũng mất luôn rồi…”

 

Siegel không thể hiểu nguyên do từ câu nói của họ nhưng anh ta vẫn có thể đoán ra.

Anh ta nhận ra đây không chỉ là trộm cướp bình thường.

 

“Lẻ nào là…Nợ nần sao ?”

 

“C-cậu quan tâm làm gì !?”

 

Như người ta nghĩ, họ hiện không thể trả lời đàng hoàng khi chuyện này vừa mới xảy ra. Thôi hỏi, anh ta quyết định đoán ra chuyện đã xảy ra.

“Gametts Firm”

 

Chỉ một câu nói đã làm hai người lớn bám lấy nhau rung lên bần bật.

Gametts Firm chỉ mới bắt đầu đây thôi bởi một gả tên Gametts, một hội của đám lưu manh côn đồ.

Nó có thể tụ họp mạo hiểm giả và có cả canh phòng cẩn mật, Kwimill này chính là địa bàn của chúng.

 

“An tâm nhé. Tôi sẽ giải quyết việc này. Cứ chờ tin nhé”

 

“Ha….?”

 

“Bộ mặt khóc lóc của một bà mẹ chả đẹp chút nào”

Ý nghĩ này Siegel nghĩ trong đầu chả liên quan gì tới quyết định của anh ta. Anh ta chạy thẳng tới chổ đám Gametts Firm.

 

—————————————————————————–

 

Bách khoa quái vật

 

[<Sóc gió> HP 34]

 

Chúng quan sát mạo hiểm giả từ trên cao các ngọn cây.

Chúng tấn công bất kì ai đi vào lãnh thổ của mình và lượn tới gần họ để tập kích. Vì nó có thể sử dụng phép thuật gió, mạo hiểm giả mới khó có thể đối đầu với chúng dể dàng


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel