- “Phù… xong rồi”. Ayane vừa nói, vừa đưa tay lên trán vuốt mồ hôi. Tuy nói làm lều không khó, nhưng cũng khá nhiều công đoạn nên cũng làm cô mất không ít thời gian.
Bịch…
Cô ngồi xuống đất, hai tay ôm đùi. Chờ Kurochi về.
Khi nghĩ về hắn, cô hơi tươi cười. Tuy mới biết hắn hai ngày, nhưng cô cảm thấy hắn cũng không quá tệ. Ngoài việc dạy cô tu luyện, thì hắn có thể coi như là một người cha của cô. Tuy rằng hắn không ôm ấp, vỗ về. Nhưng lại chăm sóc cô khá tốt. Lúc cô làm tốt yêu cầu hắn đặt ra, hắn sẽ khen cô. Nếu cô làm sai, hắn sẽ chỉ ra chỗ sai và giúp cô hoàn thiện nó. Những lúc cô có tâm sự, hắn sẽ nghe cô nói… hắn giống như một người cha, một người thầy. Luôn quan tâm cô làm cô cảm thấy rất ấm áp. Từ khi cha cô bị sát hại, thì đây là lần đầu có người thực sự quan tâm đến cô.
- “ Này, Ayane… ”
Đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy giọng Kurochi. Vừa định đáp lại, thì cô há hốc mồm khi thấy hắn đang vác một con gấu dài hơn 3M. Hơn nữa không có vẻ là khó khăn gì cả.
Đây… đây là sức mạnh của một người tu tiên sao ? thật không tưởng. con gấu đó dù cho có mười người lớn cũng không hạ được nó. Mà một mình sensei lại làm được, thật bá đạo… thật không thể tin được.
Nếu Ayane biết Kurochi hạ con gấu chỉ với một đòn, thì chắc cô lập bàn thờ cho hắn luôn quá…
- “ Ayane, nhóm lửa đi, tối nay chúng ta ăn gấu nướng ”. Hắn nói.
- “ Vâng ”. Cô vừa dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn vừa đi nhóm lừa. Rất nhanh, con gấu tội nghiệp đã bị chia năm xẻ bảy rồi bắc lên đống lửa. Ayane có nhiệm vụ canh quay thịt, để đảm bảo nó luôn chín đều. Còn Kurochi thì làm gia vị để rắc lên.
Không lâu sau, một mùi thơm quyến rũ bay lên. Ayane giống như là một đứa trẻ, ánh mắt cô cứ sáng lên nhìn vào đống đồ ăn… Kurochi sau khi xác định thịt đã chín đều, lấy ra, cắt thành miếng xong bỏ vào hai chiếc đĩa. Đưa một cái cho Ayane, sau đó quay ra lấy thứ gì đó tại chiếc túi ở áo khoác. Khi quay ra thì thấy cô đã ăn được một nửa rồi. Hắn cười cười , hỏi :
- “ Ngon không ? ”.
- “ Có, đây là mó ngon nhất con từng được ăn… ưm…m…m…m… con nghiện nó mất thôi ”. Ayane nói… mà vẫn không quên ăn thêm một miếng to nữa.
- “ Thêm thứ này vào xem, con sẽ không thất vọng đâu ”. Kurochi đưa cho cô một chiếc lọ, trong đó đựng thứ gì đó đặc đặc như là sốt cà chua vậy.
- “ Nó là gì vậy ? ”. Ayane tiếp lấy chiếc lọ, cô vừa rưới nó vào đĩa thịt của mình, vừa hỏi…
Kurochi không nói.
- “ Ưm…m…m…m… ”. Ayane vừa mới ăn được một miếng, liền không thể cản lại tiếng rên của mình. Vì… thứ đó dang làm linh hồn cô bay đến thiên đàng. Nếu nói món thịt gấu này trước khi có thêm nước sốt này thì nó chỉ có thể đưa bạn lên đỉnh Everest, nhưng sau khi thêm vào thì bạn sẽ lên thẳng thiên đường. Từng cơn run nhè nhẹ đến từ đầu lưỡi làm cả cơ thể cô như nhũn ra… thứ này còn nặng hơn cả ma túy. Nó làm cô như thấy được
cả chúa trời, và… người cũnđangthưởng thức món thịt gấu này.
…………….
Phải mất vài phút sau, linh hồn Ayane mới về được mặt đất. cô nhận ra rằng bây giờ tất cả những gì còn lại của con gấu là một đống xương… còn cô và Kurochi đang ngồi chễm chệ với cái bụng to đùng… có vẻ như tên đó ăn nhiều nhất. 80% con gấu là vào bụng hắn.
- “ Sensei à, không ngờ người có thể nấu ăn ngon như vậy ”. Ayane thỏa mãn nói. Cô ngông hề nghĩ rằng Kurochi lại nấu ăn ngon như vậy.
- “ He he, sống một mình thì đương nhiên phải biết nấu ăn chứ. Không thì tiền đâu mà mua đồ ăn ngon ”. Kurochi cười, đáp.
- “ Ể… vậy người sống ạ ? ”. Ayane hoàn toàn ngạc nhiên, cô cứ nghĩ hắn phải tới từ một nơi nào đó chứ, dạng như là một gia tộc hoặc một tông phái nào đó chứ.
- “ Ta… Ayane, cẩn thận ! ”. Kurochi đột nhiên hét lên. Sau đó, hắn chồm lên, đẩy cô ra khỏi chỗ vừa nãy.
Ayane ngã ra khỏi chỗ ngồi, chiếc mông tiếp xúc thân mật với mặt đất làm cô nhăn mặt vì đau. Đang định phản ứng lại thì cô phát hiện ra mặt đất chỗ đó đã tan chảy. Giống như bị axit đặc rơi vào vậy.
GRíttttttt….
Một tiếng kêu rất to từ phía khu rừng vang đến làm Ayane biến sắc. Kurochi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vì hắn biết rõ đây là tiếng kêu từ con gì, loại ma thú này còn nguy hiểm hơn *Hỏa Hùng rất nhiều.
Phụt…
Một viên đạn bắn tới. Hướng về phía Ayane… nổ Ầm một tiếng.
Cô đã chết ư ? không !
… làm sao có chuyện đó chứ.
Cách đó 3M, Kurochi đã đứng ở đó, trên tay bế Ayane. Lúc này khuôn mặt cô tràn đầy sợ hãi, nếu lúc đó Kurochi không cứu kịp thời thì có lẽ…
Nhìn lại mặt đất đang chảy dần ra, cô không dám tưởng tượng nữa. lúc này, cô chỉ có thể ôm chặt lấy Kurochi. Ayane không biết hắn có thắng được thứ ở trong rừng không… nhưng cô không thể đặt hy vọng vào ai khác
Ầm… Ầm… Ầm…
Liên tục có những quả đạn axit được bắn ra với tốc độ kinh khủng, nhưng không một quả nào có thể bắn trúng Kurochi và Ayane cả. Tốc độ của hắn lúc này đã nhanh đến mức không thể dùng mắt thường để bắt kịp.
Ruỳnh…
Có vẻ thứ trong rừng đã nhận ra nếu chơi xa chiến thì sẽ không thể động tới mục tiêu, nên đã quyết định giáp lá cà. Nó nhảy ra khỏi khu rừng, chặn hướng rút lui của hai người.
Thân thể nó to đến mức khi tiếp đất làm cho vùng đó lõm xuống với đường kính 4M. Bụi bặm bay lên che khuất tầm nhìn.
Từ trung tâm cái hố, những sợi dây màu hồng bắn ra tám phía. Đan thành một tấm lưới rộng cỡ 70M.
Kurochi dù đang ôm Ayane nhưng vẫn có thể di chuyển với tốc độ bàn thờ nên đã nhanh chóng né được những sợi dây lúc chúng đan lại với nhau. Và giờ thì đang chăm chú nhìn vào phía trung tâm cái lưới. Tại đó, khói bụi đã dần tan. Lộ ra thứ đã tấn công họ nãy giờ…
Tám con mắt đỏ ngầu, cái đít to bự với những hoa văn hình cánh hoa. Những cái chân tua tủa lông…
Đây rõ ràng là một con nhện to bự, mỗi đốt chân nó phải dài hơn mét. Quả mông kia phải cỡ con xe ô tô bốn chỗ… còn chiếc đầu với những cái răng kìa… nhìn phát tởm( ai xem phim Nhện Khổng Lồ chưa :v )
Ayane nhìn thấy con nhện kia, mặt cắt không còn một giọt máu. Còn Kurochi sau khi nhìn thấy nó, sắc mặt hơi giãn ra.Hắn hít sâu một hơi, từ từ nói.
- “ *Thải hồng chi chu, cao cấp ma thú… chắc khoảng lever 3 nhỉ ”.
*Thải hồng chi chu : Nhện tơ hồng. ( để tiếng việt nghe chuối quá, mà không biết tiếng nhật. nên để tiếng hán việt, những ai không quen đọc chịu khó tí vậy )
Như đã hỏi : ai xem phim “ nhện khổng lồ ” chưa :v
Để cái hình này cho dễ tưởng tượng con nhện nó thế nào.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.