Part 1: lời mời.
- “ waaaa… ”.
- “ Thế nào, choáng chưa ? ”.
Ngay lúc này đây, Kurochi và Ayane đang đứng trước một cánh cổng to vật vã.
- “ Chào mừng đến với thủ đô Amilaty, đồ nhà quê ”. Nhìn thấy Ayane đang choáng ngợp trước… cái cổng vào thủ đô, Kurochi mở miệng trêu chọc.
- “ Eh… nhà quê… ”. Ayane hơi ngượng vì bị gọi như thế. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu cô thấy cái cổng xa xỉ tới mức này.
Chính xác!, là xa xỉ. Cả cái cổng làm bằng sắt dát vàng, lại có khắc bốn con thần thú của đất nước lên bằng kim cương nữa. Khi đứng trước cánh cổng này, có cảm giác như bạn là nhà quê lên tỉnh vậy.Sau khi đánh bại con nhện trước, Kurochi dẫn Ayane ra chỗ thủ đô để bán những bộ phận của con nhện lấy tiền.
Sau khi làm vài thủ tục đơn giản, họ được cấp cho giấy thông hành vào thủ đô.
- “ Từ sau vụ làm loạn của tộc ma nhân nhiều năm trước tại thủ đô, nơi này đã đặt ra luật giấy phép thông hành. Thứ này giống như một cái máy theo dõi, sẽ cung cấp cho cảnh binh biết vị trí, những gì chúng ta làm mọi lúc để tránh xảy ra mấy vụ bê bối ”. Thấy Ayane nhìn vào giấy thông hành của mình, Kurochi giải thích. Thật ra thứ này gọi là thẻ cũng được, nó là một tấm phim khá dày ( giống mấy cái ảnh chụp X Quang cho dễ hiểu ). Trên đó lấp lóe hình con rồng- biểu tượng của Amilati
- “ Mà sensei, chúng ta sẽ bán mấy thứ đó ở đâu ? ”. Ayane chỉ vào cái túi khá to và nặng mà Kurochi đang mang theo, trong đấy đựng chiến lợi phẩm từ con nhện xấu số và là mục đích chính mà hai người tới đây.
- “ Vì đây là mấy thứ từ một con cao cấp ma thú nên chúng ta sẽ mang nó tới Hiệp hội dong binh đoàn. Nơi đó chuyên mua những thứ thế này ”. Kurochi trả lời, sau đó hướng tới chỗ đường lớn.
Trên đường đi, Ayane hoàn toàn choáng ngợp trước sự phồn hoa của nơi đây, những tòa nhà to lớn, hàng ngàn người trên đường, hàng trăm chủng tộc, Elf, người thú, quỷ, người khổng lồ,… ở vùng ngoại ô cô chưa bao giờ được thấy nhiều chủng tộc như thế.
Bộp !
- “ Ah… Tôi… tôi xin lỗi ”. Do không chú ý nên Ayane đã vô tình va phải một người.
- “ À, không sao, không sao ”. Trả lời là một chàng trai trẻ- người mà cô va phải. Cậu ta có mái tóc màu vàng kim, một đôi mắt xanh dương trong trẻo như bầu trời. Thêm cả khuôn mặt bây-by đậm chất Justin Bieber, cậu hoàn toàn có thể gọi là một chàng hoàng tử bạch mã của nhiều cô gái mới lớn.
- “ Này, con không sao đấy chứ ”. Kurochi hỏi.
- “ Ah, không… con không sao ”. Ayane vội đáp.
- “ Xin lỗi, do con bé mới lên nên hơi bị phân tâm bởi mấy thứ trên này. Cậu đừng trách con bé ”. Thấy thế, Kurochi quay sang nói với cậu tóc vàng kia.
- “ Ha ha, đừng lo. Là do tôi cũng không để ý nữa ”. Cậu ta cười sáng lạn, nói một cách thoải mái. “ Tên tôi là Lex, Acedia Lex. Xin hỏi hai người là… ”
- “ Tôi là Kurochi, đây là Ayane ”. Kurochi mỉn cười đáp lại.
- “ Vậy… thưa ngài Kurochi và quý cô Ayane, liệu tôi có thể mời hai người một bữa cơm không ”. Một lời đề nghị vô cùng đường đột từ Lex. Nhưng…
- “ Cũng được, nhưng bây giờ chúng tôi có việc bận nên để tối đi, ở nhà hàng Restorol nhé ”. Kurochi thoải mái tiếp nhận.
- “ Ah… sensei… ”. Ayane hơi lo lắng khi Kurochi dễ dàng nhận lời như vậy.
- “ Đừng lo, nơi đó đồ ăn ngon lắm ”. Kurochi cười cười.
- “ Vâng, vậy tối nay lúc 7 giờ nhé. Tôi sẽ đợi ở cổng nhà hàng ”. Lex cười.
- “ Ừm, vậy chúng tôi có chuyện đi trước, hẹn gặp lại nhé ”. Kurochi nói.
- “ Vâng, hẹn gặp lại ”.
Nhìn thấy bóng hai người Kurochi đi khuất, một người khác tiến đến gần Lex.
- “ Thưa hoàng tử, sao người lại phí nước bọt với hai kẻ đó vậy ? ”.
- “ Hê hê… ”. Lex cười nhạt, nói. “ Đừng coi thường hai kẻ đó, cô gái tóc bạc rõ ràng là người thường, nhưng tên kia mới là thứ đáng chú ý. Với trình độ của ta mà lại không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn, chứng tỏ hắn ít nhất cũng phải đạt đến huyền khí cảnh lever 5. Một người chỉ khoảng 18 tuổi có thể đạt đến cấp độ này, không không dễ tìm đâu ”.
- “ Người… người nói hắn có cảnh giới còn cao hơn người ư !!?. Không thể nào ”. Người kia kinh ngạc thốt lên.
- “ Ở thế giới này, mọi thứ đều là có thể ”
- “ Sensei ”. Nhìn Kurochi với vẻ mặt vô tư đi trên đường, Ayane không nhịn được, nói.
- “ Gì thế ? ”.
- “Người vừa nãy, người không thấy họ đáng nghi sao ? ”.Ayane hỏi. Lex nhìn rất đẹp trai, lịch thiệp, giống người tốt, cô công nhận điều đó. Nhưng thứ ta thấy ở bên ngoài con người không phải bao giờ cũng đúng. Đột nhiên mời người mà mình mới gặp được 5 giây đi ăn cơm, không có nhiều khả năng tốt. Nếu nghĩ tích cực một tí có thể nói là hắn đổ cô. Nhưng Ayane chỉ tự sướng chút thôi, cô không có bị Ảo Tưởng Sức Mạnh. Nếu nói ở vùng ngọai ô, cô cũng coi như là đẹp. Nhưng đây là thủ đô, những người đẹp hơn cô đi đầy đường. Mà với độ đẹp trai của tên đó, vẫy tay cái là sẽ có ối mỹ nhân đúng nghĩa theo sau. Sẽ không có chuyện đổ vì cô được. Thế nên khả năng cao là hắn không có ý tốt.
- “ Ha ha, đừng lo. Chừng nào ta còn đứng vững, không ai động được vào con cả ”. Hiểu điều mà cô lo lắng, Kurochi xoa nhẹ đầu cô.
- “ Nhưng… ”. Ayane định phản bác. Nhưng nhìn thấy nụ cười của hắn- tuy đã bớt thần thánh hóa, trái tim lại đập mạnh hơn một nhịp. khuôn mặt nó ran lên. Làm cô phải cúi xuống, quên cả những gì mình định nói.
Thực sự thì Kurochi không lo gì cả. Với cấp độ của hắn, không phải ai cũng dây vào được. Dung nhập cảnh, tuy nếu ném vào tu tiên giới thì không tính là cao lắm. nhưng ở những nơi thế này thì gần như là vô đối. Quốc vương của thủ đô này chỉ là dung nhập cảnh lever 2. Hắn chỉ cần 10 giây để giải quyết ổng.
Thế nên hắn không sợ gây rắc rối ở đây. Nếu tên kia định làm gì đó không tốt, Kurochi cũng không ngại cho hắn nhập bọn với Đường Tăng đi Tây Thiên.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.