Một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, những đồ ăn sang trọng, khung cảnh lãng mạn nên thơ ngoài của sổ. Tất cả những thứ xa xỉ cần thiết cho một bữa ăn quý tộc trở nên trọn vẹn. Dù cho người không có tiền bước vào đây cũng sẽ phải thật giữ thể diện, để làm cho nơi này thật hoàn hảo. Trừ…
Ngoàm… ngoàm…
Tất cả mọi cặp mắt đổ dồn về phía tiếng nhai tục tĩu kia. Và ai cũng gần như ngã ngửa khi nhìn thấy tận mắt vật thể lạ kia. Ờ thì cũng không hẳn là vật thể lạ… nhưng ít nhất đây là thứ mà họ lần đầu nhìn thấy.
Một cậu thanh niên 17-18 tuổi mặc quần áo bình dân nhìn bình dị và rất bình thường đang cầm cả một con gà tây nướng nặng 4 cân và cái miệng thì không ngừng nghỉ nhai và nuốt. Ăn như kiểu cả tuần rồi cậu chưa được ăn gì vậy.
Bên cạnh cậu là một cô gái có màu tóc bạch kim nhìn bình thường không kém, nhưng bây giờ mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Khuôn mặt hoàn toàn cúi xuống đất để tránh cái nhìn như nhìn của lạ từ mọi người. Tuy vậy nhưng mặt cô vẫn đỏ như nhồi máu lên não.
Hai người này đương nhiên là Kurochi và Ayane. Họ tới đây theo lời mời của Lex, người có mái tóc vàng óng mượt như Sân-Siu. Mặc áo vét màu trắng, khuôn mặt trẻ măng có thể búng ra sữa. Lúc này cũng đang nhìn Kurochi với con mắt như bóng Bi-a. Lúc đầu cậu nói không cần phải khách sáo, cứ ăn tự nhiên. Nhưng tự nhiên tới mức thành người rừng như thế này thì…
- “ Sao thế Ayane, mấy thứ này ngon lắm. Tuy không được bằng ta nấu nhưng cũng đáng để thử đấy. Ăn đi, không phải xoắn ”. Với cái mồm đầy mỡ, Kurochi ung dung mở miệng.
- “ Ai làm con xoắn ấy nhỉ ?… ”. Ayane bực bội thầm nghĩ.
Tuy rằng Lex đã gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng với tốc độ ăn như uống của Kurochi thì cũng không trụ nổi quá nửa tiếng.
Tổng kết lại…
Ayane : Một bát cơm với ít rau xào, thịt kho.
Lex : Ba bát cơm cùng một số thức ăn khác.
Kurochi : Quét sạch 80% số đồ ăn trên bàn.( Gank team )
- “ Ok. Chào nhé Lex, lần sau nhớ mời tôi tiếp ”.
Kurochi sau khi ăn no căng cả cái dạ dày, tưng hửng đứng lên bỏ lại một câu. Kéo theo Ayane đi.
- “ Ngài Kurochi… Gần đây ngài có thấy những con cao cấp ma thú ở gần bìa rừng không ”. Lex nhìn theo cậu, mỉn cười.
- “ … Có… ”. Hơi khựng lại một chút, Kurochi trả lời.
- “ Tôi có một lời đề nghị, không biết ngài có muốn nghe không ”.
- “ Chắc là không ”. Một câu nói cụt lủn, nhưng nhìn cậu có vẻ không định đi vội.
- “ Đừng lo, tôi sẽ trả công ngài xứng đáng ”. Lex nở một nụ cười đầy thân thiện. Nhưng ai biết đằng sau nó là gì.
- “ … ”.
- “ Gần đây tôi phát hiện một lăng mộ cổ. Nhưng nhân số lại khá là thiếu thốn nếu muốn xâm nhập vào đó. Nhưng… ”.
- “ Nếu có thêm tôi nữa là đủ. Đúng không ? ”. Kurochi cắt lời Lex.
- “ … ”. Không một câu trả lời, nhưng nụ cười hài lòng trên mặt cậu đã nói lên suy nghĩ lúc này.
- “ Khi nào xuất phát ? ”. Không dài dòng nữa, Kurochi đi thẳng vào vấn đề.
- “ Sáng ngày mai ”.
- “ Như thế không phải là hơi gấp à ! ”.
- “ Xin lỗi nhưng sự xuất hiện của lăng mộ đó là cho lũ ma thú
cao cấp mò ra ngoài. Nếu để lâu có thể sẽ có thêm người phát hiện, như thế sẽ làm chúng ta có thêm nhiều rắc rối hơn cần thiết ”.
- “ Sáng ngày kia xuất phát, nếu không thì không cần bàn nữa… ”.
- “ …………… được. chậm một ngày chắc không có vấn đề gì quá lớn ”. Một hồi suy nghĩ khá lâu từ Lex, nhưng đáp án cuối cùng vẫn là đồng ý.
- “ Vậy hẹn gặp lại trước cổng thành vào ngày kia ”. Kurochi nói xong, kéo Ayane ra ngoài.
Lúc này, ở vùng rìa khu rừng Thanh Long, dưới đáy một hồ nước sâu thẳm…
Trong một hang động nằm sâu dưới đáy hồ… một người con gái đang nằm co ro dưới đất. Những đường cong đốt cháy mắt đàn ông. Vòng một của cô cũng phải đạt tới Galaxy Cup, vòng ba nảy nở căng tròn, vòng hai thon gọn không chút mỡ thừa nào. Làn da trắng mịn như ánh trăng. Đặc biệt cô còn trần như nhộng nữa. Tất cả những yếu tố làm đàn ông vứt não và dùng háng suy nghĩ đều hội tụ đủ hết.
Nhưng ở vùng bụng cô có ánh sáng màu xanh lục ẩn hiện. nhìn cực kì quái dị.
Hơi thở của cô rất yếu ớt, giống như sắp lụi tàn. Khuôn mặt thi thoảng lại hơi co dật…
Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng mở mắt ra… đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi vô hạn.
- “ Chết tiệt… tại sao lại không được. Không lẽ bố ta nói đúng, nếu cố gắng đạt tới Đế thiên cảnh ta sẽ chết sao !? ”. Tiếng nói của cô mềm mại đầy quyến rũ, nhưng chứa đầy sự bất lực và không cam tâm.
Thở dài một hơi, cô lại tiếp tục nhắm mắt lại… tiếp tục quá trình lúc trước.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.