Quyển 0 – Chương 0: Mở đầu

Trans : Cường Neko

[Mở Trạng thái]. Khi tôi nói thầm như thế ở trong đầu, một cái cửa sổ ba chiều trong suốt màu xanh trắng nhạt hiện lên trước mắt.

Những trạng thái trông chả khác gì Game sẽ hiện ra trong cái cửa sổ này ư? Cái màn hình trạng thái được lập trình chả khác những gì mà tôi suy nghĩ.

 

Tên:Chưa xác địnhTuổi:15
Nghề:Chưa xác địnhLV:1 (Cấp độ cơ thể)
HP:200 (Sinh Mệnh)MP:50 (Ma lượng)
STR:20 (Sức mạnh Thể chất)INT:20 (Trí tuệ, Thông tuệ)
VIT:20 (Sức chịu đựng)MGI:20 (Ma lực)
DEX:20 (Khéo léo)RMG:20 (Kháng ma)
AGI:20 (Nhanh nhẹn)SP:100 (Điểm kỹ năng, trạng thái)
【Kỹ năng】
 Không.
【Danh hiệu】
「 Vận mệnh Bị Thay đổi 」 (Tất cả Trạng thái +10)

 

[Chả khác gì một trò chơi cả. Haha… ]

Chàng trai cười một cách vô vọng.

Tại sao mình lại ở trong một tình huống giống hệt như được viết trong đoạn mở đầu của một cuốn tiểu thuyết thế này? Chàng trai ngây người nhìn chằm chằm vào mấy cái trạng thái của cậu trong lúc cố nhớ lại vài điều.

Mọi chuyện bắt đầu vào lúc chàng trai đánh mất tính mạng của mình.

Nhưng cũng không phải là cái chết của cậu có ý nghĩa đặc biệt gì đâu.

“Thời gian giao hàng sẽ là Thứ Tư tuần sau. Từ giờ trở đi xin được trông cậy vào ngài, Giám đốc.”

Công việc của chàng trai này là đưa ra những giải pháp văn phòng (office solution).

“Xin được trông cậy vào cậu luôn nhé. À phải rồi, liệu tôi có gặp cậu vào thứ tư tuần sau trong lúc giao hàng được không nhỉ?”

Người quản lý hào sảng hỏi bằng một giọng điệu thân thiện.

“Tất nhiên rồi.”

Chàng trai vừa gật đầu vừa mỉm cười.

“Được rồi. Vậy thì, tuần sau nhớ gọi trước khi tới nhé.”

“Tôi hiểu rồi.” 

Cuộc đối thoại kết thúc khi chàng trai rời khỏi văn phòng giám đốc.

“Xong. Có vẻ như mình đã đạt được chỉ tiêu của tháng này rồi. Cứ thế này thì mình sẽ sớm được thăng chức thôi!”

Chàng trai vừa lẩm bẩm vừa cười khúc khích.

Sau nửa năm vất vả, chàng trai cuối cùng cũng có thể đảm bảo việc thăng chức từ vị trí quản lý lên trợ lý trưởng của cậu.

Trong trạng thái tinh thần như hiện tại, có thể cậu sẽ vui vẻ nhảy chân sáo nếu không có ai ở xung quanh. Cậu đang thấy cao hứng mà.

Tuy nhiên, sự hạnh phúc của con người, cũng giống như khi cậu đi thang máy vậy, đột ngột rơi như không phanh thẳng xuống sự bất hạnh.

Khi chàng trai bước tới cánh cửa để đi ra khỏi tòa nhà, dây của đôi giày da bị tuột và cậu phải cúi xuống để buộc chúng lại. 

Ngay khoảnh khắc chàng trai bước ra khỏi tòa nhà.

『Pằng~ 』

Chàng trai nghe thấy một âm thanh chả khác gì tiếng súng khô khốc.

“Uwoo!” 

Ngay sau sự ngạc nhiên của cậu, chàng trai cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bên ngực trái, khiến cậu phải khuỵu gối xuống.

[Chả nhẽ là vì bị choáng trước âm thanh ban nãy ư? Mình vừa mới bước sang tuổi ba mươi thôi mà… Ôi trái tim tôi … ] 

Cơn đau biến mất chỉ sau vài giây.

[Âm thanh ban nãy là gì thế? Có gì đấy vừa đổ xuống à? Ôi trời… mình làm bẩn đầu gối rồi.]

Trong lúc đang lẩm bẩm, chàng trai nhận thấy những ánh mắt xung quanh và cố gắng đứng dậy, thế nhưng cậu lại không thể dồn năng lượng xuống đôi chân của mình.

[Ể? Tệ rồi đây. Đừng nói là cơn sốc ban nãy đã ảnh hưởng gì đến khớp hông của mình nhá? Mình cũng từng nghe đến trường hợp thế này rồi. Ể? Nhưng mà mình còn không thấy đau chút nào mà?]

Trong lúc chàng trai đang suy nghĩ một cách điên cuồng, những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cậu bắt đầu la lên “Gọi xe cứu thương nhanh!”

[Ể? Chả nhẽ âm thanh ban nãy là… Àhh ra vậy. Đấy đúng là tiếng súng rồi.]

Chàng trai đoán thế. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy cơ thể mình đang lạnh dần. 

[Ra vậy. Nhưng mình sắp được thăng chức cơ mà? Mình đã làm việc chăm chỉ từ đó đến giờ, nên mình sẽ không chết ở một nơi như thế này đâu!]

Chàng trai tự khích lệ bản thân.

Nhưng cậu vẫn không thể cử động. Trong lúc vẫn đang khuỵu gối, sự tỉnh táo của cậu bắt đầu mất đi.

Trong lúc một tên trộm cửa hàng tiện lợi chạy trốn, hắn đã bắn một viên đạn để đe dọa thu ngân của cửa hàng đang đuổi theo, nhưng rút cục lại bắn trúng chàng trai.

Đấy là một phát bắn cảnh cáo từ tên trộm cửa hàng tiện lợi. Chàng trai chỉ vô tình bị bắn trúng vào ngực trái khi cậu rời khỏi tòa nhà mà thôi. 

Tên trộm không thể chịu nổi mặc cảm tội lỗi vì đã vô tình bắn phải chàng trai, và đã đi tự thú ở một đồn cảnh sát khoảng vài giờ sau đó.

Thăng chức. 

Đó là điều duy nhất chống đỡ cho chàng trai.

Còn lâu cậu mới cho phép bản thân chết đi ấy!

Cậu có một tinh thần mạnh mẽ vô cùng.

Cậu đã định sẽ có một buổi hẹn hò cô gái ấy vào cái ngày mà cậu thăng chức.

Chỉ như thế thôi đã là động lực thúc đẩy chàng trai rồi.

Có lẽ là nhờ vậy ư? Bằng tinh thần mạnh mẽ như thế, chàng trai đã lấy lại được sự tỉnh táo. 

Đấy là cậu tự nghĩ vậy thôi. 

Bởi vì cậu đã thức dậy một cách bình thường.

Thế nhưng, nơi mà cậu tỉnh dậy lại chả bình thường chút nào.

Chàng trai tỉnh dậy trong một không gian trắng muốt không có một thứ gì.

Chỉ có mỗi tràng trai ở đó.

Còn có vài điểm kỳ lạ nữa. 

Chàng trai đáng ra đang mặc một bộ com lê, nhưng giờ cậu lại mặc một bộ quần áo lạ hoắc.

Cái bộ đồ từ thời đại nào thế này? Cậu cảm thấy bối rối.

Nếu bị bắn thật thì đáng ra mình phải mặc quần áo bệnh viện hay đồ ngủ chứ nhỉ.

Tuy nhiên, bộ trang phục hiện tại thì nhìn có vẻ được làm một cách tùy tiện.

Ngoài ra thì vẫn còn những thứ mà cậu cảm thấy kỳ lạ nữa.

Cơ thể của cậu cũng chẳng thay đổi gì cả.

Trên ngực trái không hề có vết thương vì bị bắn.

Chàng trai tiếp tục suy nghĩ một cách bối rối.

Nơi này là chỗ quái nào cơ chứ? Nơi này là chỗ như thế nào đây? Và ai đã thay đồ của mình rồi?

Rất nhiều ý nghĩ lướt qua tâm trí cậu, trong lúc cậu vừa điên cuồng xua tan chúng đi vừa tìm kiếm những khả năng khác.

Chàng trai là một người làm công ăn lương ở độ tuổi 30.

Mặc dù chưa hề có một mảnh tình vắt vai, nhưng bù lại cậu đã có rất nhiều bạn.

Tuy nhiên, vì công việc bận rộn trong mấy năm gần đây nên cậu đã ít giao thiệp với bạn bè của mình hơn. Chàng trai đang suy nghĩ đến việc cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và tiến đến hôn nhân sau khi sự nghiệp thăng tiến.

Với những suy nghĩ như thế, cậu đã thay đổi cách hành xử của mình từng chút, từng chút một. 

Đặc biệt là, trong năm nay, những nỗ lực của cậu đã khiến người xung quanh phải trầm trồ.

Và rồi, cuối cùng, những kết quả xứng đáng với cố gắng của cậu đã xuất hiện.

Hãy thay đổi chủ đề một chút nhé. Sở thích của chàng trai này là đọc sách.

Cậu đã bắt đầu đọc kể từ khi cậu học tiểu học. Những quyển sách mà cậu đọc ở sơ trung và cao trung tổng lại đã lên đến con số hàng ngàn. 

Kể từ khi vào đại học, cậu bắt đầu đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Rồi cậu chuyển qua đọc light novel và, không biết từ lúc nào, cậu trở thành một tên light novel otaku.

Ừm thì, cũng không otaku đến độ cậu không bỏ lỡ bất kỳ quyển light novel hay bộ anime nào đâu. 

Không đến mức độ gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. 

Gần đây, để tập trung toàn lực vào việc được thăng chức, cái sở thích đó đã bị phong ấn lại. 

[Đừng nói rằng cái sự phát triển này là?]

Chàng trai không hề muốn tin. 

Thế nhưng thực tế thì lại quá vô tình. 

{Hỡi linh hồn kém may mắn. Ta đã tái sinh ngươi}

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. 

[Liệu ngài có thể cho tôi quay trở lại thế giới ban đầu được không?] 

Chàng trai hỏi lại ngay lập tức.

{Ngươi không thể quay trở lại thế giới trong hình dạng một cái xác được} 

Vậy tức là mình đã chết rồi à? 

[…Vậy thì tôi sẽ đến thế giới nào đây?]

{Một ngôi sao mang tên Galdardia. Đó là một hành tinh của nước và đất, giống với Trái Đất}

[Vậy nơi đó cũng giống với thế giới cũ của tôi?] 

Chàng trai hỏi một cách cẩn trọng.

{Đó là một thế giới có ma thuật và ác quỷ.}

[Với một người bình thường thì không thể nào đâu. Đương nhiên tôi cũng nhận ra rằng có vài bộ light novel hay anime như thế. Hồi trước tôi cũng kha khá thích một thế giới như vậy. Nhưng khi đã trở trành người lớn như bây giờ, tôi không nghĩ mình sẽ tận hưởng một cuộc phiêu lưu như thế đâu.] 

{Hỡi linh hồn kém may mắn. Ngươi và 9 linh hồn khác với hoàn cảnh tương tự sẽ sớm được tái sinh trong trạng thái hiện tại. Nếu ngươi không muốn thế thì hãy lắng nghe lời giải thích của ta}

Chàng trai nhăn mặt và thực sự cảm thấy sợ hãi.

[Tôi xin lỗi. Làm ơn hãy tiếp tục đi ạ.]

Ngay lập tức, chàng trai cúi đầu trước giọng nói vô hình kia. 

Liệu người này có phải một vị thần không? Cậu không ngờ rằng cậu sẽ bị đe dọa sớm đến thế này.

{Như ngươi đã tưởng tượng, ngươi sẽ được tái sinh trong một thế giới của kiếm, ma thuật và ác quỷ. Ta chỉ tái sinh ngươi ở đó thôi. Sau đó ta sẽ không can thiệp vào điều gì hết. Giờ hãy mở trạng thái của ngươi ra bằng cách nói [Mở trạng thái] ở trong tâm trí}

[Mở trạng thái]

Chàng trai làm theo những gì được yêu cầu. Trạng thái của cậu xuất hiện khi cậu nhẩm lại câu nói đó trong đầu. 

Tên:Không xác địnhAge:15
Nghề:Không xác địnhLV:1 (Cấp độ cơ thể)
HP:200 (Sinh mệnh)MP:50 (Ma lượng)
STR:20 (Sức mạnh Thể chất)INT:20 (Trí tuệ, thông tuệ)
VIT:20 (Sức chịu đựng)MGI:20 (Ma lực)
DEX:20 (Khéo léo)RMG:20 (Kháng ma)
AGI:20 (Nhanh nhẹn)SP:100 (Điểm kỹ năng, trạng thái)
【Kỹ năng】
 Không
【Danh hiệu】
「Vận mệnh bị Thay đổi」 (Tất cả trạng thái +10)

[Chả khác gì một trò chơi cả. Haha…]

Chàng trai cười một cách vô vọng.

Đột nhiên, một cửa sổ ba chiều xuất hiện từ hư vô ngay trước mắt cậu. Vài thứ giống như trạng thái của cậu hiện ra trên đó.

[Ảo diệu thật đấy… Ể? Mình trẻ lại rồi à. Đây là một dịch vụ dành cho mình ư?]

Thích nghi nhanh chóng chính là điểm mạnh của một người đi làm. 

Thế nên, cậu đã chấp nhận tình hình hiện tại rồi.

{Giới hạn thời gian là một giờ. Ta đã quyết định chủng tộc và tuổi của ngươi rồi. Ngươi có thể thay đổi những thứ khác. Không có tên họ đâu. Ta sẽ truyền thẳng kiến thức căn bản về Galdardia vào não của ngươi. Một giờ nữa ngươi sẽ tự động được chuyển tới Galdardia. Hỡi linh hồn kém may mắn, ta mong ngươi sẽ đạt được hạnh phúc trong cuộc sống tiếp theo này của mình.}

『Piron~』 . Một âm thanh như thế vang lên. Thế rồi, tiếng thông báo nghe khá máy móc phát ra.

《Đã đạt được Phước lành của Thần Vận mệnh (gia tăng SP nhận được)》

“C-cảm ơn ngài rất nhiềuuuuuu.” 

Ngay khi cậu vừa nói lời cảm ơn, cái âm thanh máy móc đó lại vang lên trong đầu. Đầu cậu ong cả lên vì cơn đau khi hàng loạt những kiến thức vượt ngưỡng cho phép đang được nhập thẳng vào trong não.

Đây không phải cơn đau thông thường, mà là một cơn đau âm ỉ như thể bị đập vào đầu bởi một vật cùn nào đó.

Tiếng kêu la vì đau đớn của chàng trai bắt đầu giảm dần.

Mặc dù cậu cảm giác rằng mình vừa trải nghiệm chuyện này trong một khoảng thời gian dài, thì đồng hồ giới hạn thời gian trên bảng trạng thái vẫn còn đến 59 phút và 07 giây.

[Haa…Haa…Haa… Cơn đau này đúng là không bình thường chút nào.]

Sau khi cảm thấy như thể đầu mình vừa bị đập vào bởi một thứ dụng cụ cùn, thì cậu lại cảm thấy như có thứ gì đó sắc nhọn đang liên tục đâm thẳng vào đầu cậu một cách ép buộc mà không hề có thuốc gây mê.

[Vậy ra mình nhận được những kiến thức thông thường như thế này à. Đầu mình vẫn đang đau, cơ mà vì thời gian có hạn nên đành cố tiếp tục từ từ vậy.] 

Kiến thức thông thường về Galdardia mà chàng trai nhận được đã cho cậu biết thông tin liên quan đến những đất nước hiện đang tồn tại, khí hậu và chủng tộc của họ, tiền tệ hiện hành của các lục địa và những trình độ học vấn căn bản.

Chàng trai hít một hơi thật sâu và miễn cưỡng đánh cược vào việc tạo hình nhân vật.

Trong phần tạo hình nhân vật, cậu nghịch phần khuôn mặt đại diện ban đầu, tạo ra một gương mặt kiểu Âu với đôi mắt màu đỏ au và bộ tóc màu nâu.

Tên là… Ể, mình không thể nhớ tên mình nữa à? Dù thế nào đi chăng nữa ư? – Vậy thì mình sẽ kết hợp cái tên Michael và Lucifer dùng trong game MMO và đặt là Luciel vậy. 

Cậu kéo chiều cao lên 185cm, thêm 10cm so với ban đầu, thay đổi màu tóc từ nâu sang bạc, đôi đồng tử từ màu đỏ au sang màu tím nhạt.

Từ những kiến thức cậu nhận được, thì tóc màu bạch kim và mắt màu tím đều là chuyện bình thường, và cả hai khá hợp với nhau nên chắc là ổn cả thôi.

 

 

 

Vẫn còn đến 53 phút à. 

Thông hiểu kiến thức à… Ừm. Thông tuệ ngôn ngữ với khả năng đọc và viết nữa.

Thế này thì mình sẽ ổn cả thôi.

Thêm nữa, 15 tuổi đã được tính là người trưởng thành nên mình có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Dù vậy, tôi mong mọi thứ thực sự chỉ là một giấc mơ.

Việc tạo hình nhân vật này khiến tôi cảm giác mọi thứ chỉ như một trò chơi vậy.

Tôi làm thế này vì có cảm giác như thế.

[Vị trí chuyển sinh là một nơi khá gần với một thị trấn so với những đồng bằng, rừng rậm hay các mê cung. Tuy nhiên điều này cũng bị ảnh hưởng bởi vận may. Kỹ năng có cấp độ và cao nhất là X? Để học một kỹ năng mình có thể sử dụng SP hoặc luyện tập chăm chỉ để đạt được chúng.]

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Chỉ với lượng kiến thức căn bản thế này thì mình vẫn còn chưa rõ nhiều thứ quá. Yếu tố may mắn khá có cân lượng đấy nhỉ.

Các kỹ năng được chia thành tấn công, phòng thủ, ma thuật, hỗ trợ, sản xuất, sinh hoạt, nghiên cứu và thuần hóa?

Cậu vừa chạm vào bảng trạng thái vừa tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống, và có vẻ như không hề có hệ thống tìm kiếm hay màn hình ẩn. Chắc là không còn cách nào khác ngoài mò mẫm dần dần rồi.

Gì thì gì, may mắn trước đã. Dù hơi giống một trò đánh cược, nhưng ngay cả trong công việc thì túm được khách hàng hay không cũng phụ thuộc vào may mắn mà. Dẫu sao thì, cũng có những người giống tôi, không hề có tí may mắn nào, bị bắn trúng và tính mạng đột nhiên kết thúc.

Vừa suy nghĩ về chuyện này, tôi vừa tính toán lượng SP yêu cầu cho những kỹ năng cần thiết.

Hỗ trợ → Giá trị năng lực → May mắn → May mắn, Rất may mắn, Siêu may mắn, Cực may mắn, Vận may của Quỷ, May mắn tuyệt đối, Vận may của Trời xuất hiện, tuy nhiên May mắn tuyệt đối tốn đến 100P còn Vận may của Trời tốn 500P, nên miễn bàn đến chúng đi.

Hiện tại thì ứng cử viên sáng giá là Rất may mắn, tốn 10P.

 

Tiếp theo, tôi cần đến ma thuật.

Ma thuật → Trị số ma thuật → Quang, Thánh, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Ám, Thời-Không. Bốn ma thuật cơ bản tốn 10P, Thánh pháp tốn 20P, Lôi pháp tốn 30P, Quang và Ám tốn 50P và ma thuật Thời-Không tốn 100P.

Hơn thế nữa, vẫn còn những yếu tố cần thiết cho việc sử dụng ma thuật khác, Ma thuật → Niệm chú → Niệm chú Rút gọn, Hủy bỏ Niệm chú, Bỏ qua Niệm chú, Niệm Ma pháp trận.

Nhưng mà tôi không có đủ. Tệ thật đấy. 

Gì cơ? Tất nhiên là tôi đang nói đến SP rồi.

Thiếu hụt SP một cách trầm trọng ấy chứ.

Đằng nào thì từ đầu tôi đã không mong đợi vào những thứ ảo diệu như hack game rồi. 

Nếu mà tôi có thứ gì như thế thì tuyệt thật đấy, nhưng đây là thực tế. 

Sử dụng 20P để đạt được Thánh thuật, có khả năng sử dụng ma thuật phục hồi và hỗ trợ, Hủy bỏ Niệm chú với 20P, Bỏ qua Niệm chú với 30P và Niệm Ma pháp trận với 30P. Tự dưng tôi cảm thấy việc lựa chọn những thứ này bây giờ là vô cùng tồi tệ.

Nấu nướng và vài kỹ năng căn bản khác nằm ở bên dưới mục Kỹ năng Sinh hoạt, còn Rèn và những kỹ năng căn bản khác nằm ở bên dưới mục Kỹ năng Sản xuất.

Cũng không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào bên dưới mục Kỹ năng Tấn công. 

Và lại còn có cả bẫy nữa chứ. Cho dù tôi chọn kỹ năng Tấn công, thì có khả năng tôi không có những vũ khí cụ thể để sử dụng kỹ năng đó.

Tôi không hề biết mình sẽ khởi đầu từ đâu, nên việc học kiếm thuật mà không hề có một thanh kiếm thì thật là vô nghĩa.

Theo luồng suy luận đó, tôi quyết định chọn một lựa chọn an toàn là Taijutsu (Thể thuật) với 5P.

… Trong cái khoảng không trắng muốt này, tôi tập trung vào việc thu được những kỹ năng giao chiến để tăng khả năng của bản thân.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể sinh tồn mà chỉ có mỗi kỹ năng giao chiến được.

Tôi đọc những dòng ghi chú trong lúc cân nhắc. Tôi cố gắng tìm kiếm những kẽ hở có thể tận dụng, hoặc sao chép kỹ năng từ hệ thống, nhưng tất nhiên là bất thành, và bị lạc lối trong việc liên tục mô phỏng lại những kỹ năng mà mình đã học.

Đến cuối cùng, tôi chọn Thẩm định 20P, Taijutsu 5P, Cực may mắn 50P, Thánh Ma pháp 20P, Kiểm soát Ma thuật 5P.

Thời gian còn lại là 18 phút. Tôi điểm lại xem có sai sót gì trong lựa chọn của mình không. Trong lúc đang làm việc đó, tôi vấp phải việc lựa chọn nghề nghiệp.

Khi tôi lựa chọn một màn hình hiển thị.

<Xin hãy chọn lựa nghề nghiệp>

Bên dưới đó là vài nghề nghiệp được thống kê lại. 

[Có vẻ như mình phải lựa chọn cái này một cách từ tốn rồi nhỉ? Nếu không kiểm tra cẩn thận thì không khéo mình rơi vào bẫy mất?]

Vừa tự nhủ với bản thân, tôi vừa lướt qua danh sách nghề nghiệp.

Kiếm sỹ, Pháp sư, Y sỹ, Đạo chích, Thương nhân …  Trong vô số những lựa chọn đó, tôi đã chọn Y sỹ.

Có lẽ lựa chọn Kiếm sỹ hay Pháp sư thì tốt hơn nhỉ. 

Tuy nhiên Kiếm sỹ hay Pháp sư có khi sẽ không thể sử dụng hay học ma thuật phục hồi. Cẩn thận không bao giờ là thừa.

Thời gian còn lại là 9 phút và 42 giây … Trước khi ấn vào nút, tôi kiểm tra lại lựa chọn kỹ năng của mình và cố gắng ghi nhớ những kỹ năng mà tôi dễ có thể sẽ dành SP hay luyện tập chăm chỉ để đạt được.

Khi tôi xác nhận lựa chọn của mình, vẫn còn lại khoảng 3 phút nữa, và khi hiện ra thì tôi đang đứng trên một đồng cỏ cầm theo 3 đồng tiền bạc.

 

 

 

Một đồng cỏ mà trong tầm mắt xung quanh chẳng hề có lấy một thứ gì.

“…Đừng bảo rằng đang có mưa tiền đấy nhé?” 

Luciel lẩm bẩm khi cậu nhìn lên trên bầu trời.

 Cậu hít thật sâu để trấn tĩnh tinh thần.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu quyết định sẽ đi lòng vòng khám phá. 

Khoảnh khá xa so với chỗ này, có thứ gì đó nhìn như thể tường ngoài của một thành phố.

Dựa vào kích thước có thể nhìn thấy cho dù đang ở xa đến mức này, thì đây chắc là một thành phố lớn.

Thở phào nhẹ nhõm khi đã chắc chắn nhìn thấy một thành phố từ phía xa, Luciel quan sát xung quanh một cách cẩn thận trong lúc cậu tiến về phía thành phố.

 

{Ta đã hoàn thành lời hứa của mình với 10 linh hồn này rồi nhé} 

{Hẳn rồi. Nếu thế giới mà thay đổi với điều này thì cũng có chút thú vị đấy} 

{Ta chỉ đưa ngươi những linh hồn tầm thường thôi. Không phải là những linh hồn với khả năng thích ứng cao, chúng sẽ rơi vào những tình huống khó khăn và không dễ gì sống sót}

{Ờm thì, cả hai ta chỉ có thể quan sát mà không can thiệp, nên nếu chúng chết hết thì chúng ta cá cược thêm lần nữa nhé} 

{ … Nếu như ta thấy có hứng. Cáo từ }

Một trong những ánh sáng biến mất.

{Ahh~ Không biết lần này có thú vị không nữa. }

Vừa lẩm bẩm, ánh sáng còn lại cũng vừa biến mất. 

Thần Vận mệnh đã đưa 10 linh hồn, bao gồm linh hồn của Luciel cho Thần tối cao của thế giới khác.

Thần Vận mệnh đã thua một vụ cá cược với Thần Tối cao của thế giới khác và phải chuyển giao 10 linh hồn tầm thường.

Thần Vận mệnh chỉ ban phước cho mỗi linh hồn của Luciel.

Định mệnh của Luciel là phải chết, nhưng cậu đã chiến đấu chống lại vận mệnh bằng ý chí ngay thẳng muốn được ở lại thế giới hiện tại càng lâu càng tốt của mình.

Bởi vì thế, dù là vận may hay vận rủi, thì cậu cũng đã được lựa chọn là một trong mười linh hồn. 

Đấy chính là lý do Thần Vận mệnh trao phước lành của ngài cho linh hồn của Luciel. Để có thể quan sát tương lai khi ngài giao linh hồn cậu cho Thần Tối cao của thế giới khác.

Cả Thần Vận mệnh lẫn Thần Tối cao của Galdardia đều không biết phước lành đó sẽ mang tới điều gì. 

Và thế là, 10 linh hồn từ Trái Đất chuyển sinh đến Galdardia. 

 

Tên:LucielTuổi:15
Nghề:Y SỹLV:1
HP:200MP:50
STR:20INT:20
VIT:20MGI:20
DEX:20RMG:20
AGI:20SP:0
Thuộc tính Ma thuật:Holy  
【Kỹ năng】
「Thẩm định-」「Cực may mắn-」
「Taijutsu I」「Kiểm soát Ma thuật I 」
【Danh hiệu】
「Vận mệnh bị Thay đổi」 (All status +10)
「Phước lành của Thần Vận mệnh」(Gia tăng SP nhận được)

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel