Quyển 0 – Chương 000: Mở Đầu

Translator: God of D.

[Mở Trạng Thái]. Khi tôi ngẫm câu đó trong đầu, một cái bảng ba chiều màu xanh trắng mờ nhạt hiện ra trước mắt.

Những thứ trạng thái giống game được thể hiện trong bảng? Bảng trạng thái này được sắp xếp đúng y như những gì tôi muốn nói.

Tên:Không Xác ĐịnhTuổi:15
Chức Nghiệp:Không Xác ĐịnhLV:1 (Cấp Độ Cơ Thể)
HP:200 (Sinh Lực)MP:50 (Ma Lượng)
STR:20 (Sức Khoẻ)INT:20 (Độ Thông Thái, Khả Năng Lĩnh Hội)
VIT:20 (Kháng Đòn)MGI:20 (Năng Lực Ma Thuật)
DEX:20 (Khéo Léo)RMG:20 (Kháng Ma Thuật)
AGI:20 (Tốc Độ)SP:100 (Kỹ năng, điểm trạng thái)
【Kỹ Năng】
 Không
【Danh Hiệu】
「Vận Mệnh Thay Thế」 (Tất cả trạng thái +10)

 

[Cứ như thể cái này là một trò chơi ấy. Haha … ]

Người đàn ông cười trong bất lực.

Tại sao tôi lại ở trong cái tình huống chẳng khác nào như được viết ở mở đầu của một quyển tiểu thuyết thế này?
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào trạng thái của mình rồi ngây ra khi nhớ lại.

 

Chuyện này bắt đầu khi người đàn ông này chết.

Chuyện đó không có nghĩa là cái chết của ông có ý nghĩa gì đặc biệt.

 

“Ngày giao hàng là vào thứ tư tuần sau. Từ giờ xin nhờ ngài giám đốc chiếu cố.”

Người đàn ông đó đang công việc giải quyết các vấn đề văn phòng.

 

“Tôi cũng xin nhờ ông chiếu cố. Oh phải rồi, tôi có cần phải gặp ông vào thứ tư tuần sau cũng nhưng trong suốt quá trình giao hàng không?”

Vị giám đốc đang cao hứng hỏi với một thái độ thân thiện.

 

“Đương nhiên rồi.”

Người đàn ông gật đầu trong lúc mỉm cười.

 

“Tôi hiểu rồi. Vậy trong tuần sau hãy gọi cho tôi trước khi ông đến.”

“Đã rõ.”

Cuộc nói chuyện kết thúc khi người đàn ông rời văn phòng giám đốc.

 

“Được rồi. Xem ra mình đã hoàn thành hạn ngạch của tháng này. Nhờ cái này mình sẽ thăng chức!”

Người đàn ông lẩm bẩm trong lúc cười mỉm.

 

Sau khoảng nửa năm người đàn ông này cuối cùng cũng thành công trong việc thăng chức từ trưởng phòng lên trợ lý giám đốc.

 

Trong tình trạng tâm lý lúc này, anh ta có thể đã bỏ qua niềm vui nếu không có ai bên cạnh.

Nhưng anh ta đang trong một tâm trạng cực kỳ tốt.

 

Nhưng rồi người đàn ông đó sẽ mất đi hạnh phúc thôi, vì lúc này trong thang máy, anh ta đột nhiên tăng tốc xuống chốn bất hạnh.

 

Trong lúc bước về lối ra khỏi tòa nhà, dây cột giày của anh ta bị lỏng và anh cúi xuống cột lại.

Đúng vào thời khắc người đàn ông đó ra khỏi tòa nhà.

『Pa~an”』

Anh ta nghe thấy một tiếng ồn giống như tiếng súng nổ khô khan.

 

“Uwoo”

Lập tức sau sự ngạc nhiên đó, người đàn ông cảm thấy một cơn đau sắc lạnh ở ngực trái, khiến anh khuỵu gối xuống.

 

[Cái này là do cơn choáng bởi tiếng ồn vừa rồi? Mình mới chỉ vừa bước vào tuổi ba mươi thôi mà … Tim mình … ]

Cơn đau biến mất chỉ sau vài giây.

[Tiếng gì vừa vang lên vậy? Có thứ gì vừa đổ xuống à? Ah.. mình làm bẩn gối quần rồi.] Trong lúc lẩm bẩm, người đàn ông nhận ra những ánh mắt xung quanh mình và cố đứng dậy nhưng anh không thể nào truyền chút năng lượng nào đến chân.

 

[Eh? Tệ rồi đây. Đừng nói là cơn sốc vừa rồi ảnh hưởng đến cái bệnh đau lưng của minh? Mình đã từng nghe vụ này rồi. Eh? Nhưng thế sao mình không thấy đau?] Trong khi người đàn ông nghĩ điên nghĩ khùng, mọi người vừa xung quanh nhìn chằm chằm vào anh ta vừa hét “Gọi cấp cứu đi!”.

 

[Eh? Có lẽ tiếng ồn vừa rồi… Ahh mình hiểu rồi. Đó đúng là tiếng súng nổ thật].
Người đàn ông đoán trong bụng. Và cùng lúc đó anh ta cảm thấy cơ thể mình lạnh đi nhanh chóng.

 

[Mình hiểu rồi. Nhưng mình chuẩn bị được thăng chức mà? Tất cả những gì mình nỗ lực đến bây giờ, mình sẽ không chết ở nơi như thế này đâu!] Anh ta tự nhủ với bản thân mình thế.

 

Nhưng anh ta không thể cử động. Trong lúc khuỵu gối, nhận thức của anh ta dần mờ đi.

 

Trong một vụ cướp ở cửa hàng tiện ích, tên cướp đã nã một viên đạn để dọa người phục vụ quán nhưng cuối cùng lại bắn trúng người đàn ông đó.

 

Đó là một tiếng súng cảnh cáo của tên cướp trong cửa hàng tiện ích. Người đàn ông này vô tình bị trúng viên đạn đó ở ngực trái trong lúc rời tòa nhà.

 

Tên cướp không thể  chống lại cảm giác tội lỗi vì đã vô ý bắn người và tự thú ở đồn cảnh sát sau vài tiếng.

 

Thăng chức.

Đó là điều duy nhất tiếp thêm năng lượng cho người đàn ông đó.

 

Làm như anh ta để mình chết ấy!

Anh ta có một ý chí cực kỳ kiên cường.

 

Anh ta chuẩn bị mời cô gái đó hẹn hò trong ngày mình thăng chức.

Chỉ cần điều đó thôi cũng là động lực cho người đàn ông đó rồi.

 

Có thể là vì điều đó? Bằng ý chí kiên cường ấy, người đàn ông lấy lại nhận thức.

Anh ta tự nghĩ là vậy.

Bởi anh ta tỉnh lại một cách bình thường.

Nhưng nơi anh ta tỉnh lại thì không bình thường chút nào.

 

Người đàn ông tỉnh lại trong một không gian trắng xóa không có bất cứ thứ gì.

Anh ta chỉ nằm đó một mình.

 

Còn có những điểm lạ hơn nữa.

Đáng lẽ ra người đàn ông đó phải mặc một bộ com-lê trên người, nhưng giờ anh ta lại mặc thứ đồ hoàn toàn khác lạ.

Thứ đồ này là từ thời nào thế? Anh ta cảm thấy bối rối.

 

Nếu mình bị bắn thì giờ này mình phải mặc đồ của bệnh nhân hoặc đồ ngủ rồi.

Nhưng thứ đồ trên người anh lúc này xem ra được làm rất tùy tiện.

 

Hơn nữa có chuyện khác mà anh ta thấy lạ.

 

Cơ thể anh ta không có chút thay đổi nào.

 

Không có bất cứ vết thương nào trên ngực trái đã bị trúng đạn.

 

Người đàn ông cứ tiếp tục nghĩ trong lúc cuống rối.

Đây là nơi quái quỷ nào? Nơi này là cái thứ gì? Và ai đã thay đồ cho anh?

Rất nhiều dòng suy nghĩ chảy trong đầu anh ta trong lúc anh vừa điên cuồng loại chúng ra, vừa tìm kiếm những khả năng khác.

 

Người đàn ông đó là một người làm công ăn lương khoảng độ 30 tuổi.

 

Một tên độc thân nhưng anh ta đã từng hẹn hò và có nhiều bạn.

 

Nhưng trong vài năm gần đây anh ta dần tránh gặp bạn bè vì công việc bận rộn. Người đàn ông này đang nghĩ đến việc tìm một mối tình lâu dài và một người bạn đời.

 

Sau khi quyết định, anh ta từ từ thay đổi thái độ của mình.

 

Đặc biệt là trong năm trước, nỗ lực của anh ta đã khiến mọi người xung quanh anh rất ngưỡng mộ.

 

Và cuối cùng kết quả xứng đáng cho nỗ lực đó đã đến.

 

Thay đổi chủ đề một chút. Sở thích của người đàn ông này là đọc sách.

 

Anh ta bắt đầu đọc khi còn ở tiểu học. Số sách anh ta đọc trong lúc học trung học và cao trung cộng lại có thể lên đến hàng nghìn cuốn.

 

Từ khi vào đại học anh ta bắt đầu đọc tiểu thuyết bằng điện thoại. Anh ta cứ tiếp tục đọc Light Novel như thế và trở thành một tên otaku nghiện Light Novel từ lúc nào không hay.

 

Cơ mà cũng không đến cái ngưỡng một tên otaku không bỏ sót một Light Novel hay Anime nào.

 

Nó không đến mức gây cản trở cuộc sống thường ngày.

 

Gần đây để dồn hết sức cho việc thăng chức, sở thích này đã bị ném vào một góc.

 

[Đừng nói với mình là kiểu tiến triển này?] Người đàn ông không muốn tin chuyện đó.

 

Nhưng hiện thực này đúng là tàn nhẫn quá.

 

{Hỡi linh hồn kém may mắn kia. Ta đã hồi sinh ngươi}

 

Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

 

[Ông có thể đưa tôi trở lại thế giới ban đầu không?] Người đàn ông hỏi ngay lập tức.

 

{Ngươi không thể trở lại thế giới nơi cơ thể đã chết được}

 

Đúng như tôi nghi ngờ, tôi chết thật rồi?

[… Thế tôi sẽ đến thế giới nào vậy?]

 

{Một ngôi sao mang tên Galdardia. Đó là một hành tinh được cấu tạo từ nước và đất tương tự như Trái Đất.}

 

[Vậy là nơi đó giống như thế giới hiện tại của tôi?] Người đàn ông hỏi một cách cẩn trọng.

{Đó là một thế giới tồn tại phép thuật và quỷ}

 

[Điều đó là không thể với công chúng. Đương nhiên tôi biết rõ có thể loại Light Novel và Anime như thế. Trong quá khứ tôi đã từng muốn đến một thế giới tương tự thế. Nhưng giờ tôi đã lớn rồi, tôi không nghĩ mình sẽ thích những cuộc phiêu lưu đâu.]

 

{Hỡi linh hồn kém may mắn kia. Ngươi và 9 linh hồn khác cùng chung một số phận sẽ được tái sinh với tình trạng hiện tại sớm thôi. Nếu ngươi không muốn thì giờ nghe lời giải thích của ta}

Người đàn ông nhăn nhó và tỏ vẻ sợ hãi thực sự.

 

[Tôi xin lỗi. Xin hãy tiếp tục.] Người đàn ông lập tức cúi đầu xin lỗi với giọng nói không xác định được đó.

Ông ta là thần chăng? Anh ta không nghĩ đến chuyện bị đe dọa sớm như thế.

{Như đã tưởng tượng, ngươi sẽ được tái sinh ở thế giới với kiếm, ma thuật, và quỷ. Ta chỉ hồi sinh ngươi ở đó thôi. Ta sẽ không can thiệp vào bất cứ gì kể từ đó. Giờ thì mở trạng thái ra bằng việc nghĩ câu [Mở Trạng Thái] trong đầu đi.}

 

[Mở Trạng thái] Người đàn ông làm theo như lời yêu cầu. Bản trạng thái của anh ta xuất hiện ngay khi anh ngẫm câu nói đó trong đầu.

Tên:Không Xác ĐịnhTuổi:15
Chức Nghiệp:Không Xác ĐịnhLV:1 (Cấp Độ Cơ Thể)
HP:200 (Sinh Lực)MP:50 (Ma Lượng)
STR:20 (Sức Khoẻ)INT:20 (Độ Thông Thái, Khả Năng Lĩnh Hội)
VIT:20 (Kháng Đòn)MGI:20 (Năng Lực Ma Thuật)
DEX:20 (Khéo Léo)RMG:20 (Kháng Ma Thuật)
AGI:20 (Tốc Độ)SP:100 (Kỹ năng, điểm trạng thái)
【Kỹ Năng】
 Không
【Danh Hiệu】
「Vận Mệnh Thay Thế」 (Tất cả trạng thái +10)
[Gần giống như một trò chơi đấy. Haha…] Người đàn ông cười trong bất lực.

 

Đột nhiên một cái bảng bán trong suốt xuất hiện từ trong hư không ra trước mắt anh ta. Xem ra điểm trạng thái của anh được hiển thị trên nó.

[Cứ như trong mấy thế giới hão huyền… Eh? Tôi trẻ ra này. Cái này là cho tôi sao?]

Thích nghi nhanh chóng là điểm mạnh của một người có việc làm.

Thế nên người đàn ông đã chấp nhận tình trạng hiện tại của mình rồi.

 

{Thời gian thiết lập là một giờ. Ta đã quyết định chủng tộc và tuổi của ngươi. Ngươi có thể tự quyết định những điểm còn lại. Không có tên họ đâu. Ta sẽ truyền kiến thức cơ bản về Galdardia thẳng vào não ngươi. Sau một giờ đó ngươi sẽ tự động được đưa tới Galdardia. Hỡi linh hồn kém may mắn kia, ta mong ngươi sẽ có được hạnh phúc với cuộc sống mới.}

『Piron~』 Tiếng đó vang lên. Rồi một tuyên bố kiểu máy móc vang lên.

 

《Đã nhận được Ân Phước Của Thần Vận Mệnh (Tăng SP thu được)》

 

“Cảm… cảm ơn thần rất nhiều”

Chẳng bao lâu sau khi anh ta nói lời cảm ơn, một tiếng kêu máy móc khác vang lên trong đầu anh. Sau đó đầu anh ta loạn cả lên với cơn đau kinh hoàng do hàng tá kiến thức vượt xa lượng cho phép đang tuôn trực tiếp vào não anh.

 

Nó không phải kiểu đau bình thường, mà đó là cơn đau âm ỉ như thể bị đập vào đầu bằng một cái búa ấy.

 

Tiếng rên đau đớn của người đàn ông lặng dần.

 

Dù cho nó có cảm giác như thể anh đã từng nếm trải từ lâu, nhưng đồng hồ trên trạng thái hiển thị thời gian giới hạn còn lại là 59 phút 7 giây.

 

[Haa… Haa… Haa… Cơn đau vừa rồi chẳng bình thường chút nào.] Sau khi người đàn ông cảm thấy đầu mình như vừa bị búa bổ vào đầu mà không bất tỉnh, anh ta lại cảm thấy thứ gì đó nhọn hoắc cố gắng đâm vào đầu liên tục.

 

[Vậy là mình đã nhận được toàn bộ kiến thức cơ bản bằng cách đó. Đầu mình vẫn còn đau nhưng thời gian có giới hạn nên mình sẽ cố tiến triển cho vững vàng.]

 

Những kiến thức cơ bản của Galdardia mà người đàn ông nhận được cho thấy thông tin về số quốc gia tồn tại,  thời tiết và chủng tộc tương ứng, tiền tệ thường dùng của đại lục và một số kỹ năng văn chương thường thấy.

 

Người đàn ông thở một hơi thật sâu và miễn cưỡng chuyển sang phần tạo ngoại hình.

 

Trong phần tạo ngoại hình, ban đầu anh ta nghịch mặt của nhân vật, rồi tạo ra một khuôn mặt người gốc Âu với đôi mắt đỏ thẫm và tóc nâu.

 

Tên… Eh mình không thể nhớ nổi tên của mình luôn? Dù thế nào đi nữa?… Vậy thì mình sẽ kết hợp hai tên trong MMO của mình Michael và Lucifer và dùng cái tên Luciel.

Tôi tang chiều cao của mình từ 10cm lên 185cm, đổi màu tóc từ nâu sang bạc, tròng mắt từ đỏ sang màu tím mờ.

Từ những kiến thức thì tóc bạc và tròng mắt tím khá quen thuộc và chúng rất hợp nhau nên vụ này chắc là ổn thôi.

 

Còn lại 53 phút huh.

Kiến thức-thông minh… yup. Ngôn ngữ-tiếp thu nhanh khả năng đọc và viết.

Với chừng này tôi sẽ ổn thôi.

Thêm chuyện 15 tuổi được coi là người lớn nữa nên tôi có thể bắt đầu kiếm việc làm ngay và luôn.

Dù là thế, tôi vẫn mong chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Tôi hoàn tất kiến tạo nhân vật với cái cảm giác mấy chuyện này giống như một trò chơi vậy.

Tôi làm mà chỉ nghĩ đến như thế.

 

[ Địa điểm tái sinh tương đối gần với một thị trấn hơn so với đồng bằng, rừng hay là mê cung. Tuy nhiên nó do vận may hết. Kỹ năng có cấp độ và cấp độ cao nhất của chúng là 10? Để học kỹ năng mình có thể dùng SP hoặc học tập chăm chỉ để sử dụng chúng.]

 

Tôi suy nghĩ hơi thấu đáo quá.

Với từng ấy kiến thức cơ bản tôi còn thiếu quá nhiều nhận thức. Yếu tố may mắn này khá là dữ dội đây.

Kỹ năng được phân thành tấn công, phòng ngự, ma pháp, hỗ trợ, tạo tác, lối sống (Trans: không hiểu thật), tìm kiếm và thu phục?

Trong lúc chạm vào màn hình trạng thái để tìm lỗ hổng hệ thống, nhưng tôi nhận ra rằng không có hệ thống tìm kiếm hay màn hình ẩn. Coi bộ không còn cách nào khác ngoài kiên trì tìm rồi.

 

Trước tiên, là may mắn. Dù cho nó giống như đánh bạc, nhưng ngay cả trong việc giữ lấy khách hàng cũng phụ thuộc vào vận may. Ngay từ đầu, cũng có những người không may mắn giống tôi bị bắn và đột nhiên cuộc sống của họ chấm dứt.

Trong lúc nghĩ chuyện đó, tôi tính lượng SP cho những kỹ năng cần thiết.

 

Hỗ Trợ → Kỹ Năng Quan Trọng → May Mắn → May Mắn Tốt, May Mắn Cao, Siêu May Mắn, Vận May Rất Lớn, Vận May Của Quỷ, Vận May Tối Thượng, Vận May Của Thần xuất hiện nhưng Vận May Tối Thượng tốn 100P và Vận May Của Thần tốn 500P nên khỏi cần ngó nghía đến chúng.

Tạm thời thứ có tiềm năng là May Mắn Cao, kỹ năng chỉ tốn có 10P.

 

Tiếp theo ta cần ma thuật.

Ma Thuật → Thuộc Tính Ma Thuật → Ánh Sáng, Thánh, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Bóng Tối, Thời Không. Bốn nguyên tố ma thuật cơ bản tốn 10P, THánh thuật tốn mất 20P, Lôi thuật tốn 30P, Thuật Ánh sáng và Bóng tối tốn 50P và Thời Không Thuật tốn 100P.

Hơn nữa còn có những tuyệt kỹ cần thiết cho việc thi triển ma thuật đi kèm, Ma Thuật → Niệm Thuật → Hạn Chế Thuật Ngữ, Cấm Niệm Thuật, Bỏ Niệm Thuật, Vòng Trận Ma Pháp.

 

Nhưng tôi không có đủ. Chuyện này tệ lắm đây.

Gì? Đương nhiên là tôi đang nói đến SP.

Cực kỳ thiếu thốn SP nhá.

 

Trước sau gì tôi cũng có ngờ đến vụ có thứ gian lận này từ lúc đầu đâu chứ.

 

Chuyện có vẻ sẽ tuyệt lắm nếu tôi có mấy thứ như thế nhưng đây là thực tế.

 

Dùng 20P để lấy Thánh Thuật, với khả năng hồi phục và ma thuật Hỗ Trợ, Cấm Niệm Thuật với 20P, Bỏ Niệm thuật với 30P và Vòng Trận Ma Pháp 30P. Tôi tự nhiên cảm thấy chọn những kỹ năng này vào thời điểm hiện tại là điều rất tệ.

 

Nấu ăn và vô số kỹ năng thường có thể tìm dưới mục Kỹ Năng Lối Sống trong khi Rèn và những kỹ năng thường khác có thể tìm thấy dưới mục Kỹ Năng Tạo Tác.

 

Chẳng có kỹ năng gì đặc biệt ở mục Tấn Công nữa là.

Và còn có cả bẫy nữa. Dù cho tôi có chọn kỹ năng Tấn Công, khả năng tôi không có vũ khí chuyên dụng để dùng kỹ năng đó vẫn tồn tại.

Tôi không biết mình nên bắt đầu với cái gì, học kiếm thuật cũng là vô nghĩa nếu tôi không khởi đầu với một thanh kiếm trong tay.

Với cái suy nghĩ hợp lý đó, tôi quyết định chọn phương án an toàn Taijutsu (Thể Thuật) với 5P.

… Tôi tập trung vào việc lấy những kỹ năng chiến đấu để tăng khả năng của mình lên trong không gian trắng xóa đó.

Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tồn tại chỉ với mỗi kỹ năng giao chiến.

Tôi vừa đọc mấy dòng chữ đó vừa cân nhắc. Tôi cố gắng tìm chúng nhưng không có kẽ hở hay kỹ năng sao chép nào. Tôi ghi đè lên và mô phỏng lại lúc tôi chọn kỹ năng cho mình trong lúc cảm thấy lạc lối.

 

Cuối cùng tôi chọn Giám Định 20P, Thể Thuật 5P, Vận May Rất Lớn 50P, Thánh Thuật 20P, Kiểm Soát Ma Thuật 5P.

 

Thời gian còn lại là 18 phút. Tôi quay ngược trở lại tìm những sai sót trong lựa chọn. Vừa làm vậy tôi vừa dính vào thêm vụ chọn Chức Nghiệp.

Một màn hình chọn nhấn xuất hiện.

<Xin hãy chọn chuyên môn của bạn>

 

Bên dưới nó là hàng đống chuyên môn được liệt kê.

 

[Coi bộ mình phải chọn cái này kỹ lưỡng đây? Nếu không kiểm tra thì chẳng khác nào mình lại rơi vào bẫy?] Tôi nghĩ về bản thân mình trong lúc tìm hiểu hết đống chuyên môn.

 

Kiếm Sĩ, Thuật Sư, Healer, Trộm, Thương Nhân… Trong vô số những lựa chọn đó, tôi chọn Healer.

 

Coi bộ chuyện có thể sẽ tốt hơn nếu chọn Kiếm Sĩ hay Thuật Sư.

Nhưng Kiếm Sĩ hay Thuật Sư có thể không có khả năng dùng hay thậm chí là học ma thuật trị thương. Không bao giờ có chuyện quá cẩn thận là thừa đầu.

 

Thời gian còn lại là 9 phút 42 giây… Trước khi nhấn nút, tôi nhìn lại những kỹ năng đã chọn và cố nhớ những kỹ năng mà tôi sẽ dùng đến SP hay nỗ lực hết mình để học được.

 

Khi tôi đã xác nhận những lựa chọn với ba phút dư ra, tôi phát hiện ra mình đang đứng trên một cánh đồng và cầm theo ba đồng bạc.

 

Một cánh đồng trống không và xa tít tắp.

“… Đừng nói với mình rằng có mưa tiền đấy nhé?”

Luciel lẩm bẩm rồi nhìn lên trời.

 

Cậu hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.

 

Sau khi đã bình tĩnh, cậu quyết định đi dạo quanh một vòng.

Có một thứ gì đó trông giống như tường thành của một thành phố nào đó ở khá xa chỗ cậu.

 

Nhìn cái màu tường thành xây với kích cỡ lớn đến mức nhìn thấy được dù ở xa thế này, nó có thể là một thành phố lớn.

 

Cảm thấy nhẹ nhõm vì chắc chắn nhìn thấy một thành phố khá xa, Luciel cẩn thận xung quanh mình trong lúc đi tới thành phố đó.

 

{Ta đã hoàn thành lời hứa với 10 linh hồn này}

 

{Dĩ Nhiên. Chuyện sẽ hơi bị thú vị nếu thế giới thay đổi vì điều này}

 

{Ta chỉ cho ngươi những linh hồn tầm thường. Nếu không có những linh hồn chứa năng lực to lớn, chúng sẽ dễ dàng rơi vào tình huống khó khăn và không có khả năng tồn tại.}

 

{Chậc, cả hai ta chỉ có thể ngồi nhìn mà không can thiệp vào được. Nếu tất cả chúng đều chết thì ta sẽ trao đổi vụ cược tiếp theo.}

 

{… Nếu ta có cảm giác cần đến. Tạm biệt.}

Một ánh sáng biến mất.

 

{Ahh~ Ta tò mò liệu chuyện lần này có thực sự thú vị không nữa.}

Lầm bầm xong ánh sáng còn lại cũng biến mất.

 

Thần Vận Mệnh mang 10 linh hồn trong đó có cả Luciel đến thế giới khác của Thần Cai Quản.

 

Thần Vận Mệnh đã thua một trận cược với Thần Cai Quản và giao lại 10 linh hồn tầm thường.

Thần Vận Mệnh chỉ ban ân phước cho linh hồn của Luciel.

 

Số phận của Luciel là chết nhưng cậu đã đấu tranh với số phận đó bằng ý chí đanh thép để ở lại thế giới thực tại càng lâu càng tốt.

 

Vì điều đó, dù có là vận may hay vận rủi, cậu vẫn được chọn là một trong mười linh hồn.

 

Đó là lý do tại sao Thần Vận Mệnh lại ban ân phước cho linh hồn của Luciel. Để nhìn vào tương lai của cậu khi ông ta giao linh hồn cho Thần Cai Quản của thế giới khác.

 

Cả Thần Vận Mệnh và Thần Cai Quản Galdardia đều không hề biết ân phước đó sẽ đem lại điều gì.

 

Và thế là, 10 linh hồn đến từ Trái Đất Hồi Sinh ở Galdardia.

Tên:LucielTuổi:15
Chức Nghiệp:HealerLV:1
HP:200MP:50
STR:20INT:20
VIT:20MGI:20
DEX:20RMG:20
AGI:20SP:0
Thuộc Tính Ma Thuật:Thánh Thuật
【Kỹ Năng】
「Giám Định-」「Vận May Rất Lớn-」
「Thể Thuật I」「Kiểm Soát Ma Thuật I 」
【Danh Hiệu】
「Vận Mệnh Thay Thế」 (Tất Cả Trạng Thái +10)
「Ân Phước Của Thần Vận Mệnh」(Tăng SP nhận được)


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel