Chương 1

  Suki Kirai
Chương 1
Trans: ShinSama

“ Một thông báo tới tất cả học sinh mới! Cô bé thiên thần hay khóc đằng kia Otosaki Rin sẽ là bạn gái của tôi, nên hãy tránh xa cô ấy. Ah, và dĩ nhiên đừng đem lòng thích cô ấy nhé.”

Không thể nào, tôi không thể tin được điều đó.

Cái gì, tại sao lại như vậy chứ.

Trên sân khấu của phòng thể dục với tất cả học sinh tập trung tại đó, Kagami Len tuyên bố hùng hồn, ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống cậu ấy. Đầu tôi quay vòng vòng từ lúc không thể tưởng tượng cậu ấy đã nói gì, và bây giờ tôi cảm thấy suy sụp.

Ngay khi tôi chết lặng, căn nguyên của mọi tội lỗi, ngây thơ vẫy vẫy tay cậu ấy với tôi, khuôn mặt rạng rỡ với một nụ cười.

Và rồi, vì một tên playboy nào đó, vì một quyết định đột ngột của tên ngốc đó, cuộc sống cao trung của tôi giờ đây chấm dứt trong sự náo loạn.

Khi tôi đang đợi bánh nướng trong lò. Tôi nhận một tin nhắn từ bạn thân nhất của mình Chika. Chika cũng là thành viên câu lạc bộ Kinh tê Gia đình và cô ấy cũng là thành viên hội học sinh nữa.

Hơn nữa, cô ấy là phó chủ tịch hội học sinh dù chỉ là học sinh năm 2.

Thậm chí hôm nay, Chika sẽ đứng ở vị trí của chủ tịch trong tiệc chào mừng học sinh mới.

Vui vẻ và dễ thương, Chika có thể nói tự tin nói lên suy nghĩ của mình.

So với tôi, một người thành thật và e thẹn. Tôi nghĩ chúng tôi như ở hai thế giới khác nhau.

Dù vậy, chúng tôi vẫn là bạn thân vì cô ấy luôn kiên trì gọi tôi ra ngoài hàng ngày.

( Đừng lo lắng về việc đó, hãy làm tốt nhất có thể, Chika! Và bánh quy là cho học sinh mới đúng không ?)

Sau khi gửi tin nhắn khích lệ, tôi nghỉ ngơi và lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

Đó là lần thứ hai tôi nhìn cây anh đào từ cửa sổ phòng câu lạc bộ Kinh tế Gia đình.

( Vì chúng nở hoa muộn năm nay, cơn mưa hoa anh đào lẽ ra phải là cảnh đẹp của lễ khai giảng.)

Trên đỉnh đồi, có rất nhiều cây xanh tại sân của học viện tư thục Aisaka và một hàng cây anh đào trải dài cổng trường đến tòa nhà, nơi đây cũng là học sinh hay tụ tập.

Cũng vì thế, tôi đã yêu nơi đây từ cái nhìn đầu tiên trong sổ giới thiệu trường.

“ Rin, Bánh trong lò sắp xong chưa ?”

Cánh cửa mở ra và chủ tịch câu lạc bộ bất ngờ ló đầu vào.

Tôi nhanh chóng đứng khỏi ghế và đi nhanh về phía lò nướng.

“Ah, ừm, tầm 5 phút nữa.”

“Tốt, vậy là nó sẽ sẵn sàng sau khi tan học với đống thời gian còn lại.”

Cuối ngày hôm nay, học sinh mới sẽ tập trung tại phòng thể dục và hoạt động câu lạc bộ sẽ được giới thiệu cho họ.

Những cái bánh quy sẽ là thứ mời … gọi, ý tôi là đồ ăn nhẹ cho họ.

“ Nhưng, sẽ thừa không nếu em làm nhiều quá ?”

“ Sẽ không có gì ra hồn nếu em nói một điều nhát như vậy lúc này! Hiểu không? Bài giới thiệu câu lạc bộ tráng lệ của chị sẽ thu hút tất cả học sinh mới và với bánh quy của em, chúng ta sẽ sẽ có thành viên mới ghé thăm vì ai cũng thèm ăn mà, đến tận người cuối cùng, phải không ?”

“ Tận người cuối cùng…”

“Thật ra đến tận người cuối cùng là không thể, vì còn đó Câu lạc bộ Nhạc nhẹ. Xem ra
Fan của họ tập trung rất nhiều xung quanh những học sinh mới, những người đến để làm bài kiểm tra để theo đuổi họ.”

“… Như thường lệ, giống như năm ngoái, huh.”

Câu lạc bộ Nhạc nhẹ của học viện Aisaka, tên là Honey Works hay Haniwa, là một ban nhạc nổi tiếng, không chỉ trong trường học mà còn trong thành phố.

Lượng học sinh vào trường chỉ vì họ hâm mộ Haniwa rất nhiều, và cũng như tôi hồi năm ngoái.

 Quan trọng nhất, không phải vì tôi hâm mộ Kagami Len, người tôi mến mộ là nữ ca sĩ tên Miku, chủ tịch câu lạc bộ lúc đó.

“ Nghiêm túc nào, chị đang chuẩn bị cho chiến dịch quảng cáo rùm beng vào bữa tiệc cho học sinh mới! Rin, em cũng không thể đợi cho đến lúc đó mà, phải không ?”

“ À thì, là sự kiện quan trọng của chúng ta mà…”

“ Haha, với sự kiện này, Hoàng Tử sẽ có thêm rất nhiều fan đây ~”

Trong Học viện này, chỉ có một người được gọi là Hoàng Tử.

Tôi chưa từng gọi cậu ta như vậy, và tôi sẽ không bao giờ gọi bằng cái biệt danh ấy.

“ Nhân tiện, Rin, em học chung lớp với Hoàng tử nhỉ ? Thật tốt nhỉ!”

“… Không tốt tí nào cả…”

Thật sự thất vọng, chán nản, giọng tôi nhỏ dần, như tôi đang bò trên sàn vậy.

Dù sao đi nữa, Kagami Len là nỗi lo của tôi suốt nửa năm qua mà.

Mặc dù, tôi là Fan của Haniwa, và tôi thích giọng của cậu ấy nữa.

Nhưng, tôi chưa bao giờ muốn thân thiết với cậu ấy quá. Tuyệt đối không.

Chỉ ngắm cậu ấy từ xa là quá đủ rồi, nhưng tự nhiên, từ sau lễ hội văn hóa năm trước, cậu ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Những ngày bình yên của tôi biến mất nhanh chóng, vì cậu con trai được gọi là Hoàng tử đó quan tâm tôi quá mức cần thiết.

Tên playboy đó …

Cuộc đời học sinh của tôi lúc trước có thể là quá bình lặng, nhưng trả lại tôi những ngày bình yên đó !

“ Chị thấy, với một Rin nhút nhát, lời tỏ tình mạnh bạo của Hoàng tử thật quá sức chịu đựng, huh “

“ …Cái…chị đang nói gì vậy ? “

“Không thể phủ nhận đâu, vì tin đồn đã lan tới tận học sinh năm 3 rồi.”

“Oh…”

“Năm ngoái, Len-kun luôn có mặt ở lớp của Rin mỗi giờ ra chơi mà, phải không? Chị nghe rằng khi em đi ngang qua cậu ta trên hành lang, cậu ta vẫy tay trong khi thét gọi tên em.”

“ Quên nó đi mà, xóa nó khỏi bộ nhớ của chị ngay điiiiiiiiii.”

“Em ghét như thế lắm sao ?… À thì chị luôn muốn hỏi, chuyện này bắt đầu từ đâu mà lại thành ra như thế này ?”

“ Em cũng muốn hỏi điều tương tự.”
Tôi không biết vì sao cậu ấy quấy rầy tôi.

Đơn giản vì nó vui ư ? Hay cậu ấy chỉ muốn bắt nạt tôi ?
Dù như thế nào, tôi muốn cậu ấy đừng quấy rồi tôi nữa.

“Này, Rin… Có phải là tận năm 2 cậu ta mới đùa giỡn công khai về ‘ Tôi là bạn trai cô ấy, đây là hẹn hò’ ?”

“… Nhưng với em, có vẻ vẫn ổn tới tận bây giờ.”

“Ehh? Em muốn có bạn trai ?”

“…Hmm, à thì….”

Không thể phủ nhận câu hỏi của chủ tịch câu lạc bộ, tôi cười miễn cưỡng.

Hồi sơ trung thì chẳng có gì cả nhưng từ khi tôi lên cao trung, số lượng cặp đôi tăng lên rất nhiều, đi đâu cũng thấy họ tình tứ, cười đùa với nhau hết.

Dù nói với bạn tôi rằng sẽ lắng nghe những câu chuyện tình yêu của họ, nhưng không có vẻ như tôi hoàn toàn không chú ý đến nó.

Và tôi nên nghĩ về những câu chuyện đó như thế nào…

Với tôi, một cô bé chưa từng yêu, không có gì trong đó chạm đến tâm hồn tôi được.

Kể cả khi bạn bè cần lời khuyên từ tôi, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ giống như những câu chuyện trong phim tình cảm hay light novel.

Kể cả khi có người hỏi ‘Rin, cô ấy có thích ai chưa ? Cô ấy thích kiểu người như thế nào ?’ Tôi vẫn không thể trả lời.

“Vậy còn chị, chủ tịch câu lạc bộ ?Trước đây, chị từng nói chị mến mộ một người nào đó mà, đúng không ?”

“ À. Họ đều tốt nghiệp lâu rồi. Hãy nói về Kaito-senpai, anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ nhạc nhẹ khi chị là học sinh năm nhất.”

Nếu đó là 2 năm trước –

Lời của chủ tịch câu lạc bộ làm tim tôi loạn nhịp.

“Miku-san! Nữ ca sĩ Miku cũng ở đó đúng không!”

“Hm, À, có, chị ấy học trên chị 1 khóa.”

“Em biết, tất nhiên mà , em đang ghen tị với chị đây này.”

“Rin mà có thể nói to giọng như vậy… cái gì, em là fan của Miku-senpai hả ?”

“Tất nhiên rồi, khi biết Miku-san ở câu lạc bộ nhạc nhẹ Học viện Aisaka, em ngay lập tức muốn thi vào đây.”

Miku-san là niềm tự hào của học viện, một Diva huyền thoại.

Khi còn học cao trung, cô ấy đã tới Tokyo mà không tốt nghiệp, cô ấy trở thành người nổi tiếng như vậy. Sau bài hát đầu tay của mình, tên cô ấy luôn nằm trên top 1 của bảng xếp hạng, buổi diễn ArenaClass cũng được quyết định tổ chức trong năm nay. Hơn nữa, cô ấy còn được mời tới rất nhiều lễ hội quốc tế, đến nỗi nhiều người tin rằng Miku-san sẽ còn tiến xa hơn nữa.

“ Em cũng nên để ý tới Hoàng tử một chút đi, dù chỉ là 1/10 so với Miku-senpai.”

“ Em từ chối.”

“ Oh, Không, tương lai em sẽ đầy rắc rối đây, tiệc chào mừng sắp bắt đầu rồi, cười lên nhé!”

“Em sẽ cố gắng.”

“Hãy làm tốt nhé! Chị sẽ lôi kéo thành viên mới với tất cả những gì chị có.”

*****
Tiệc chào mừng học sinh mới luôn sống động hơn bình thường.
Phản ứng của học sinh năm nhất với bài giới thiệu của Chủ tịch câu lạc bộ rất tốt, chị ấy đã rất thành công. Với đà này, những buổi sau giờ học sẽ rất bận rộn đây.

“Và tiếp theo, là câu lạc bộ cuối cùng của hôm nay. Hãy gọi tất cả những người đang đợi ‘họ’. Niềm tự hào của học viện Aisaka, câu lạc bộ nhạc nhẹ đã lên sân khấu!”

Nghe Chaika giới thiệu như một MC, tất cả học sinh có mặt cùng đứng lên, hét lên vui sướng.

Nhận tín hiệu đó, màn sâu khấu từ từ kéo lên.

“—- Xin chào Học viện Aisaka.

tumblr_inline_mywoxmSPv71rsnu2z

Đèn sân khấu chiếu xuống cậu ấy, Hoàng tử đang cầm mic, Kagami Len nở nụ cười thân thiện.

Dù cậu ấy chỉ đứng trên sân khấu với micro và guitar trong tay nhưng chỉ cần có mặt ở đó thôi, cậu ấy đã làm ‘bùng cháy’ cả phòng thể dục.

Tôi biết chỉ đứng đấy thôi nhưng cậu ấy tỏa ra hào quang khiến tất cả phải nhìn cậu ấy.

“ Những học sinh sôi động lên nào!”

Ngập tràn trong tiếng cười phấn khích, buổi diễn của Haniwa bắt đầu.

Bài hát đầu tiên, mở đầu cho đêm diễn, là “Bamboo-cutter Overnight Sensation”.

Dù không ai kích động nhưng ở dưới vỡ òa trong tiếng vỗ tay theo nhịp từ tất cả các ghế.

Bài hát tiếp theo là bài hát mới tên là “Confession Rehearsal”.

Dù đây là lần đầu tiền tôi nghe nhưng nhịp điệu tươi trẻ và dễ thương ấy cứ bám lấy tai tôi.
(Cảm giác từ âm thanh này… Tôi chắc chắn Kagami Len đã sáng tác nó.)

Sau khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, MC giới thiệu bài hát thứ 3 và hoạt động của câu
lạc bộ nhạc nhẹ cho các học sinh.

Dù học sinh bị cuốn hút bởi buổi biểu diễn nhưng giống như màn giới thiệu của các câu lạc bộ khác, không có âm thanh nào phát ra dù chỉ là tiếng ho nhẹ.

Thay vào đó, những cô gái quen thuộc từ Câu lạc bộ Hâm mộ Hoàng tử lại rất ồn ào.

“Hoàng Tử, anh thật tuyệt vời! Vẫy tay nào!”

Nhìn những cô gái gọi Kagami Len là Hoàng tử, họ giống như một nhóm fan cuồng.
(Tôi nghe nói rằng họ thường hay vẫy bút phát sáng trong những buổi biểu diễn thông thường.)

Hoạt cuối cùng của tối nay là tiệc, nên họ được phép ồn ào như vậy.

Người đó nhanh chóng cúi đầu, đó là lời cảm ơn của cậu ấy đối với các fan girl.

“ Và, bài hát tiếp theo sẽ là bài hát cuối cùng.”

Trước khi tôi nhận ra, màn giới thiệu hoạt động câu lạc bộ đã kết thúc. Nghe Kagimi Len nói, tất cả thành viên cầm nhạc cụ lên.

Và tiếp theo, cậu ấy bắt đầu hát mà không cần nhạc đệm.

“ Vì nó đã kết thúc như vậy. Tôi sẽ không khóc.”

Cậu ấy không nói tên bài hát, nhưng tôi biết nó.
( Đó là ‘ Crybaby Boyfriend’…………..!)

Đó là bài hát được ghi âm như bài hát bí mật trong Album debut của Miku-san.

Tôi luôn luôn thích nó, nhưng tôi đã được nghe Kagami Len hát nó vào lễ hội văn hóa năm trước, giai điệu bài hát ấy luôn khắc sâu trong tôi.

Họ là bạn hay là người yêu ?

Hay là một quan hệ không rõ ràng?

Khoảng khắc chia tay của đôi tình nhân được miêu tả trong bài hát một cách đau đớn.
( Chỉ một lần là đủ, tôi muốn thấy Miku-san hát nó.)
Bên cạnh đó, thật lạ vì cảm giác như bài hát đó được dành riêng cho Kagami Len hát.

Như nó được viết cho riêng cậu ấy.

(Ah, lại nữa rồi, … Oh… Tôi đang làm gì thế này…..)

Thứ gì đó ấm ấm chảy trên má tôi, tôi nhận ra rằng tôi đang khóc sao.

Nước mắt tôi không ngừng chảy dù tôi đã lấy tay quẹt đi, ngực tôi thắt chặt lại.
(Cô bé bên cạnh tôi cũng đang khóc….)

Tôi không nhìn rõ bên trong phòng thể dục tối, nhưng tôi nghĩ những cô gái khác cũng rơi lệ và lau đi những giọt nước mắt như mình.

Giọng hát của cậu ấy như có sức mạnh kì bí chạm vào tận đáy lóng mỗi con người.

(…………Mặc dù thật ra Kagami Len là chỉ là một playboy.)

Vì hôm nay là tiệc chào mừng và cũng vì thật ra MC ở đây để giữ mọi thứ ổn định, rất bình thường, mọi người vui vẻ và quên đi mọi rắc rối của mình. Dù không ăn mặc theo style gyaru-oh nhưng tâm trạng ai cũng rất tốt. Bởi vì có ai đó cười mỗi khi có cô gái gọi cậu là Hoàng Tử.

Trong khi tôi đang suy nghĩ bâng quơ, tôi cảm thấy mắt mình chạm mắt cậu ấy, người đang đứng trên sân khấu.

Bỗng, tôi thấy khó thở. Không thể di chuyển, cảm thấy như dính chặt với mặt đất, cậu ấy đột ngột khép mắt lại.

–Tôi không nhớ rõ lắm những gì xảy ra tiếp theo.

Phím đàn phát ra những âm thanh cuối cùng, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên ngay sau đó.

Tôi chắc rằng mọi người đã thả hồn qua theo tiếng vang của bài hát.

Tôi cũng vậy, cuối cùng âm thanh cũng đến giác quan của tôi khi tôi nhận ra âm thanh xung quanh mình và tôi vỗ tay theo.

Nhận ra niềm hy vọng dâng trào của những người xung quanh, tôi nhìn lên sân khấu, với trái tim đập mạnh.

”X-Xin lỗi, tôi quên mất nói điều quan trọng nhất.”

Cảm nhận dược những cái nhìn từ khắp nơi trong phòng thể dục, Kagami Len cười miễn cưỡng.

— Khoảnh khắc tiếp theo.

Những lời nói không thể tin được trào ra.
“ Một thông báo tới tất cả học sinh mới! Cô bé thiên thần hay khóc đằng kia Otosaki Rin sẽ là bạn gái của tôi, nên hãy tránh xa cô ấy. Ah, và dĩ nhiên, đừng đem lòng thích cô ấy.”

Thật lịch sự, cậu ấy chạy, đi đến chỗ tôi từ sân khấu.

Mọi cái nhìn đổ dồn về tôi cùng một lúc.

( Tên con trai này, Cậu ta là tồi tệ nhất–!)

Trong khi choáng váng như máu trong người tôi chảy ngược lên, một cảm giác quen thuộc như tôi đã từng trải qua làm tôi bối rối. Đúng, đây—chính xác giống như lễ hội văn hóa năm ngoái.

Tuy nhiên, lần này Kagami Len, người được gọi là Hoàng tử, khác hẳn so với một chú chó con bỡ ngỡ khi mới bước vào trường này.

Mặc dù chiều cao của cậu ấy không khác gì tôi, vì trong tuần lễ vàng cậu ấy đã nói ‘ Hình như mình đến tuổi dậy thì rồi nhỉ?’

Tham gia một buổi diễn như lễ hội văn hóa, câu lạc bộ hâm mộ cậu ấy toàn những cô gái được thành lập.

Và cùng lúc ấy, Kagami Len…uhm… hãy nói khi cậu ấy bắt đầu chú ý đến tôi.

(Lúc đó, mắt tôi đã chạm mắt Kagami Len trên sân khấu? Hay chỉ là tôi do nghĩ vậy?)

Mặc dù tôi không biết rõ ràng sự thật là sao, sau đó trong tối cuối cùng của lễ hội, cậu ấy gọi tôi ra.

Tại sao Hoàng tử của học viện, lại nhắm vào một cô gái không có gì đặc biệt như tôi?

Ngay lúc đang nghĩ có gì đó rất lạ, tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý khi cậu ấy nói muốn nói chuyện riêng với tôi.

Tại vì tôi vẫn rất xúc động sau khi nghe cậu ấy hát “Crybaby Boyfriend”.

Nghĩ lại, đó là khởi đầu của mọi chuyện.

***********************************************************

“ Um, Cậu muốn nói gì vậy…”

“Mình thích cậu.”

“Eh?”

“Cậu phải quyết định câu trả lời.”

“………….Xin lỗi.”

Tôi không nghe thấy, nếu không phải vậy, tiếp theo sẽ là kế hoạch làm tôi sốc hay gì đó.

Đột ngột thổ lộ với tôi dù chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nào cho đến lúc này, thật kì quái.

Tôi tỏ ra cứng rắn với cậu ta, Kagami Len đến thật gần tôi và nói “Chúng mình hẹn hò đi!” với thái độ nghiêm trọng.

“Hey, chờ đã, tại sao? Lui ra…”

“…U-uhm, cậu…vì! Nghe mình nói đi chút đi, đồ ngốc –!!”

*****************************

Tôi bắt đầu hoảng khi cậu ấy nắm nhẹ tay tôi, cuối cùng rên rỉ cùng với đôi mắt đẫm nước.

Cuộc tranh luận khó khăn giữa 2 người chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến khi Chika vô tình đi ngang qua.

Sau khi trở thành học sinh năm 2 tại cao trung, chúng tôi học cùng một lớp, và tôi dần dần không còn có thể chạy đến chỗ khác để tránh cậu ấy nữa.

Nhưng thứ làm tôi tổn thương nhất là cái nhìn không thương tiếc xung quanh ngắm vào chúng tôi.

Con trai có thể không làm gì, nhưng những cô gái khác luôn để ý tooi.

Tại sao Len-kun, với một con bé như vậy?

Hey, Hoàng tử, nó có gì tuyệt vời?

Vậy đấy, tôi nghe những lời thì thầm như vậy sau lưng tôi nhiều lần.

Như những gì tôi bị nói, tôi cũng biết chứ! Tôi không có ý kiến nào!

Không biết nó sẽ đơn giản hơn như thế nào nếu tôi có thể nói như vậy với những cô gái kia.

“Ah-ah, thật sự rất sốc……… mình đi học chỉ vì có Len-senpai thôiiiiiiii .”

“Nhưng chúng mình không biết, phải không? Có khi chúng ta phải cướp Len-senpai từ người nào đó gọi là ‘Rin-senpai’ mới được.”

Thậm chí học sinh mới cũng bắt đầu náo loạn, phòng thể dục giờ đây trở nên rất ồn ào.

Phía Chika và những người đang đứng trên sân khấu, cố gắng tốt nhất giải quyết sự cố này, thật sự không nên phát sinh một sự cố như vậy.

Cuộc sống học đường lí tưởng của tôi, cuộc sống bình yên của tôi…..

Lúc này đây, tôi cảm thấy mất ý thức, tôi không biết trước gì cả.

Cùng với tên ngốc Kagami Len, tôi bị kéo vào một cuộc sống bận rộn và ồn ào.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel