UỲNH!!!
Trong một khoảnh khắc, thứ ánh sáng đó lóe lên khiến cho tất cả mọi người phải lấy tay che mắt của mình lại. Và rồi, vài giây sau, một tiếng nổ cực lớn phát ra từ dàn loa khổng lồ lại khiến tất cả thót tim.
“ Á á á……”
Ravina – cô bạn của tôi, đang ngồi cạnh phía bên tay phải tôi bỗng nhiên hét lớn khiến tôi quay đầu lại nhìn.
Vừa rồi, là một tuyệt kĩ, nó không chỉ làm cho đối phương mù tạm thời mà còn có sức công phá thật khủng khiếp. Cả một khu đất rộng nơi nó giáng xuống giờ đã thành 1 cái hố khổng lồ! Tôi tự hỏi rằng nếu như mình phải hứng trọn cả cái thứ này thì không biết thân xác còn nguyên vẹn hay không ?
Có lẽ đến mẩu xương cũng chẳng còn ấy chứ.
Hiện tại, thứ mà tôi đang chứng kiến là 1 trận đấu giữa hai chiến binh đến từ Kim tộc và Thổ tộc. Chiêu thức vừa nãy là do chiến binh thuộc Kim tộc gây nên. Nó thực sự mạnh đến nỗi mà ngay cả tôi và gần 1 vạn khán giả ở khán đài cũng phải chịu sự ảnh hưởng của nó.
“May mà, họ đang đánh nhau ở nơi khác” Tôi nghĩ thầm
Sự thật là : hiện tại, cả 2 người bọn họ đang chiến đấu ở 1 chiều không gian khác và được dõi theo bởi tất cả khán giả trong cái sân đấu với sức chứa lên tới 1 vạn người này !
Thật là lạ phải không?
Đấy mới chỉ là 1 trong 625 trận đấu đang diễn ra thuộc vòng thi thứ 6-vòng thi cuối cùng trong Kì thi tuyển sinh của Học Viện Asstial Zarl. Sau 2 tuần tổ chức, từ con số 8 vạn thí sinh, nó đã giảm xuống chỉ còn có 2500 người. Bây giờ hiên đang là lượt thi thứ nhất của 1250 chiến binh đầu tiên.
Tiếng reo hò cổ vũ hiện đang tràn ngập sân đấu, sự kiện diễn ra hằng năm này có sức hút vô cùng lớn, từ khắp nơi trên Hyper World, ai ai cũng mong chờ nó. Điều này khiến tôi có cảm giác nó giống như là một giải đấu được tổ chức ở quy mô lớn chứ không phải là một kì thi bình thường .
Loại trực tiếp, đấu 1vs1. chính là thể thức của giải đấu. Vậy thì nếu tính ra, với 80000 thí sinh đầu tiên, nếu mà ta muốn có 1 suất học ở đây thì bắt buộc phải thắng 6 trận , không thì việc học ở đây sẽ mãi chỉ là giấc mơ.
Và tôi, cũng có thể nói là may mắn khi đã vượt qua được 5 đối thủ nặng kí để được góp mặt trong vòng thứ 6 này. Chỉ cần 1 trận thắng nữa, 1 trận thắng nữa thôi, thì tôi sẽ giành được 1 suất học trong cái học viện mà ai cũng ước ao này….
Lượt đấu của tôi và những người còn lại sẽ diễn ra ngay sau khi lượt 1 kết thúc. Có thể nói, đây là ván cuối cùng, mọi công sức của tôi đổ ra có được bù đắp hay không tuỳ thuộc vào kết quả trận cuối này.
Quay lại với trận đấu của 2 chiến binh hệ Kim và Thổ kia., họ phải đấu với nhau ở 1 không gian riêng biệt. Điều này thực sự rất cần thiết.
Sở dĩ có việc này là do mức độ nguy hiểm của những chiêu thức mà các thí sinh sử dụng, điển hình như vừa rồi là chiêu thức của chiến binh Kim tộc kia, nếu như mà nó xảy ra trong sân đấu này, thì có lẽ tất cả khán giả trong sân đấu này đều phải chịu 1 mức thương tích nhất định, và nguy hiểm hơn, một số người có thể sẽ mất mạng vì nó.
Do đó, khán giả và các thí sinh khác chỉ có thể quan sát bọn họ qua 4 màn ảnh cực lớn được hiển thị trên không và chính giữa sân đấu. Chúng được quay theo 4 hướng thích hợp để cho khán giả có thể theo dõi trận đấu 1 cách rõ nét và đầy đủ nhất, và hơn thế, có cả một bình luận viên tường thuật chi tiết mỗi trận đấu.
Hiện tại chiến binh thuộc hệ Kim có vẻ đang chiếm ưu thế. Anh ta đã chọn cách bay lên trên không bằng thứ thiết bị gì đó gắn dưới chân thay vì đối đầu trực tiếp với đối thủ.
Theo những gì tôi biết thì khả năng cơ bản của Kim tộc là Hóa cứng cơ thể và triệu hồi vũ khí, không những thế họ còn được coi là chủng tộc thông minh nhất ở Hyper World do khả năng tạo ra những trang bị đặc biệt và “biết dùng cái đầu trong chiến đấu”
Còn Thổ tộc, họ là những chiến binh mà khi sinh ra đã sở hữu một sức mạnh thể chất vô cùng đáng nể. Những đòn tấn công dù chỉ bằng tay thường của họ mang sức phá hủy không kém vũ khí hạng nặng, nhưng thứ khiến tôi thích thú ở họ lại là 1 loại tuyệt chiêu cực kì độc đáo : ……………….“Nguyên Khí”.
Đấu dưới đất? Không có một kẻ nào mà không biết đến sức mạnh của những chiến binh Thổ tộc khi họ chiến đấu trên mặt đất, đó chính là sở trường của họ. Thế nên, đã từ lâu, một quy luật bất thành văn được tạo ra ở Hyper World này : Muốn đối đầu với Thổ tộc thì chân không được chạm xuống đất….
“ Haiz, cái tên hệ Kim kia sao cứ bay hoài thế? Có ngon thì xuống đánh tay đôi với người kia xem nào…”
Đó là một lời nói chứa đầy nỗi bực dọc của Ravina – cô bạn của tôi. Nói là bạn nhưng thực chất chúng tôi mới quen nhau vào 2 tuần trước khi tôi vừa mới đặt chân tới kì thi này thôi. Thoáng nghe qua thì chắc hẳn bất cứ người nào cũng cảm thấy câu nói này thật ngớ ngẩn, chắc chắn rằng là như vậy.
“Tớ nghĩ rằng không có kẻ nào ngu ngốc tới mức như thế đâu”. Tôi trả lời lại câu hỏi của cô ấy trong khi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn ảnh.
“ Nói như thế, thì có nghĩa là tất cả các tộc còn lại đều công nhận sức mạnh của Thổ tộc chúng tớ khi dưới đất còn gì?”
“Còn phải hỏi à? Điều này là đương nhiên rồi.” Tôi nghĩ thầm như vậy nhưng lại buột miệng :
“Cậu có thể nghĩ là như thế!”
Ravina phát cáu lên.
“Này, ý cậu là chỉ mình tớ nghĩ thế thôi à? Thế tại sao từ đầu kì thi đến giờ , mấy cái tên chết giẫm từ mấy tộc khác cứ tránh né việc đánh với tớ ở dưới đất thế. Nói thật là tớ ức chế lắm đấy nhé……”
“Này, này, Ravina, nói khẽ thôi….”
Tôi lấy tay chỉ chỉ vào vai của Ravina ra ý. Cô ấy quay lại nhìn tôi với một cặp mắt không thể nào mà sắc lạnh hơn và gắt:
“CÁI GÌ?”
Tôi không biết phải nói gì, đành lấy nốt tay còn lại giơ khẽ ngón cái về hướng nhìn của cô ấy với dụng ý: Đừng nói nữa.
Và đến lúc Ravina nhận ra hàng chục người xung quanh đang nhìn thẳng vào mình thì cô ấy bỗng đỏ mặt lên và cúi đầu xuống.
Điều này cũng làm tôi phát ngại.
Nhưng gần như ngay lập tức, tôi lờ đi cái cảm giác đó và tiếp tục dán mắt vào cái màn ảnh.
Xem nào, qua cái bản đồ tổng quát nằm ngay phần dưới góc phải của màn ảnh tôi có thể xác định được vị trí của cả 2 chiến binh. Vị trí của họ được kí hiệu bằng 2 dấu chấm đỏ, và hiện giờ, chúng cách nhau không xa là bao. Nếu ta đem so với tỉ lệ thực thì tôi nghĩ là chừng 100m.
Nội dung trận chiến được hiển thị trực tiếp, hình ảnh của chiến binh hệ Kim đang nạp đạn đang ở trên không đang được quay cận cảnh.
Đầy đủ quá mức cho phép. Tôi có thể phán 1 câu là như vậy. Áo giáp, súng lục, dao găm và đặc biệt là khẩu Bazooka to tướng được nối với chiếc bình kim loại đeo sau lưng. Một đặc điểm vô cùng quen thuộc mỗi khi chiến binh hệ Kim xuất hiện hiện ra : Vũ trang đầy đủ từ đầu đến chân.
Đây quả thực là một thảm họa với tôi….
Vì sao ư?
Lí do cưc kì đơn giản, tôi không ưa những kẻ sử dụng vũ khí tầm xa, nhất là mấy tên thuộc Class Xạ Thủ
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.