Chương 1 : Khi Tôi Thức Dậy

“Eh! Chỗ này là… đâu đây?”

◆◇◆◇◆

 

Như thường lệ vào 6 giờ mỗi sáng, tôi chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức đang réo in ỏi mà bò ra khỏi giường sửa soạn đi làm.

Trên đường đến công ty, tôi ghé qua cửa hàng tiện dụng. Bữa sáng của hôm nay là onigiri và trà ô long; tôi vừa ăn vừa uống trên đường đến chỗ làm.

 

À quên tự giới thiệu, tôi là Shingo Ichinomiya, tuổi 25. Sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học khá tốt, tôi xin vào được một công ty kinh doanh như bao người khác.

Đến nay cũng phải là 3 năm kể từ khi tôi bắt đầu công việc này, cũng đã có những đàn em cấp dưới… mặc dù tôi vẫn thường hay vướng vào mấy vụ lộn xộn với bọn họ và mấy sếp.

Dù vậy nó vẫn thường xảy ra với mọi người mà, thế nên tôi không bao giờ thực sự muốn từ bỏ công việc này.

 

Tôi thì vẫn là một thằng F.A không vợ hay gấu sống trong một căn hộ cách chỗ làm khoảng 10 phút đi bộ. Cơm hộp lại chẳng có ai chuẩn bị cho, thế nên phần lớn tôi thường dùng bữa ở các quán ăn bên ngoài.

 

Bình thường thì tôi chỉ ngủ vừa đủ giấc do làm việc mệt mỏi cho đến sáng. Thậm chí vào những ngày nghỉ ở nhà, tôi chỉ lo giặt ủi đồ, dọn dẹp nhà cửa… Một cuộc sống quá đỗi bình thường.

 

Thiếu gì người giống tôi ở cái nước Nhật này.

 

Tôi không thực sự bất mãn với cuộc sống hiện tại cho lắm. Tiếp tục chăm chỉ làm việc trong công ty, có bạn gái, lập gia đình, sinh con, bla bla…

 

Lại một lẫn nữa: Một cuộc sống quá đỗi bình thường…

Hoặc chỉ là tôi nghĩ như thế…

 

◆◇◆◇◆

Như thường lệ, tôi thức dậy mà chẳng thể nhớ được mình đã mơ gì.

Kỳ lạ thay, tiếng reo ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức đã… biến mất. Tôi không biết hiện tại là mấy giờ nhưng đôi mắt bảo tôi bên ngoài đang là bóng tối.

Căn phòng tối đen như mực. Tôi mò mẫm xung quanh mà ngồi dậy.

Đôi mắt càng quen với bóng tối, tôi lại càng nhận ra nhiều thứ kì lạ, cứ nối tiếp nhau mà hiện lên.

Thường thì tôi phải đang ở trong căn hộ đang sống mới đúng chứ? Nhưng chẳng có thứ gì giống như những tấm hình nền hay đồ nội thất nào là quen thuộc với tôi cả.

Ba chiếc giường gỗ khác giống với cái của tôi đang nằm được đặt gần cạnh nhau.

Chuyển sự chú ý vào chỗ lồi lên trên những chiếc giường; bao gồm cả tôi thì có tổng cộng 3 con người trên giường.

Vậy ra đây là phòng 4 người…

“Từ khi nào mình trở thành kẻ ăn bám thế này?”

 

Trước sự thay đổi đột ngột của những thứ xung quanh, tôi nhìn lại bản thân mình.

– Đúng như mình nghĩ, tình trạng của mình hiện giờ hoàn toàn không giống với lúc trước khi bước chân lên giường ngủ.

 

Đầu tiên là về cái giường: Thứ đáng ra là một sản phẩm chất lượng cực cao của Nitori bây giờ là 1 chiếc giường kiểu cổ không có vẻ gì là thoải mái cho lắm.

Ngay cả cái chăn tôi đang dùng cũng đã mòn và hơi bốc mùi.

Tôi bèn nghĩ vẩn vơ về vài thứ như “Mình vừa mua 1 cái chăn mới vào tuần trước, nó là cái mới mà…”

Định thần lại, bắt đầu kiểm tra lại thân thể…

“Eh? Cơ thể mình đã… teo nhỏ lại?”

Không sai. Có thể tôi không cao nhưng cơ thể của tôi cũng thuộc loại trung bình của đàn ông Nhật mà.

Tuy nhiên, hiện tại, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, tôi đã bị teo nhỏ xuống kích cỡ của 1 đứa nhóc.

“Eh? Cái này…”

Tôi có đọc 1 vài Web Novel gần đây, nên cái ý nghĩ rằng mình bị đầu thai sang một thế giới khác thoáng qua đầu tôi…

Có khả năng ý thức con người cũ của thế giới trước có thể vẫn tồn tại trong cái cơ thể trẻ con này.

“…có nghĩa là…”

Hiện tại đang là đêm khuya và có vẻ như những con người đang ngủ này sẽ nghĩ tôi không được bình thường hay gì đó tương tự thế khi làm ồn vào giờ này.

Thêm nữa , tôi còn không rõ mối quan hệ giữa chủ nhân của cơ thể nhỏ bé và những chủ nhân của 3 cái còn lại

Dù vậy, đây có vẻ là một gia đình cỡ lớn… mặc dù tôi chẳng biết họ là ại.

“Cho tới khi biết được tình hình hiện tai, phải hành xử một cách cẩn thận mới được… Và chợp mắt một chút có lẽ… sẽ tốt hơn…”

Cảm giác buồn ngủ đè lên 2 mí mắt khi nghĩ linh tinh về mấy thứ xung quanh, tôi gục xuống giường.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel