Chương 1: Một Bông Hoa Tuyệt Đẹp Của Thế Giới Khác

Translator: God of D.

Những ngày còn lại của cậu ta giờ đã hết.

Từ từ cơ thể đó, kẻ mà tử thần ghé thăm đang ở trong một căn phòng trắng của bệnh viện và đang ngước nhìn bầu trời như ngơ ngác.

Ngày đó, vì tình hình của cậu khả quan lên, nên cậu được cho phép ra ngoài một lần nữa như thể chỉ là lần cuối cùng xem xét lại.

Ngước nhìn cánh tay nhão như cháo mà cậu chưa từng nghĩ đó là tay mình bao giờ, cậu một lần nữa trở lại bệnh viện.

Ban đầu có một chút lưu luyến nhưng một khi đã hoàn toàn chuẩn bị cho cái chết, thì moi thứ đều vô ích cả.

Thời gian cứ thế trôi đi, và bạn sẽ từ từ đầu hàng nó.

– Tôi nghĩ cuộc sống là như vậy.

Tôi cũng có chút hứng thú rằng điều gì sẽ đến sau khi chết.

Vì thế nên lần đi dạo cuối cùng mà họ cho phép tôi cũng không thực sự tuyệt vọng như vậy.

Sau khi đi dạo quanh khu đất bệnh viện, tôi quyết định quay trở lại phòng.

Đột nhiên, vào khoảng chừng thời khắc đó.

Trên đường trở lại, ở một góc bãi cỏ nơi cây cối mọc um tùm, có một cái cây đứng thẳng cao một cách yên lạng.

Bên dưới nó, một cái cây màu tím mà tôi chưa từng thấy bao giờ đột nhiên chồi ngọn nó ra.

— Đây là loài câu gì vậy nhỉ?

Tôi, người không còn đi cho vững nữa và cũng chỉ còn lại một chút sinh lực, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu biết thêm một chút gì đó về thế giới này. Cho dù trong ký ức của tôi, một người từng tỉ mỉ đọc kỹ về các loài động vật và thực vật trong sách tài liệu lúc xưa, lại không hồi tưởng được chút thông tin nào liên quan đến cái cây này.

Dù nó có thể đơn giản vì tôi không biết, nhưng do tôi không thể cản được sự tò mò về cái cây đó, nên tôi hỏi nhờ y tá chăm sóc mang nó về phòng mình.

Cô y tá tre hỏi “Cái cây nào vậy? Và nghiêng đầu, một kẻ giống như gánh nặng như tôi, nhổ nó lên và đặt nó vào trong một cái bình đất vừa phải.

Sau đó, tôi dành những ngày tháng lặng lẽ của mình nhìn cái cây đang lớn nhanh, ngược lại với tôi, kẻ sắp phải giã từ cõi đời.

◆◆◆

Đã được năm ngày kể từ hôm đó.

— Tử thần đã đứng trước cửa phòng bệnh viện.

Đó là một tử thần với một khuôn mặt xinh đẹp.

『Cậu đã chuẩn bị xong chưa?』

Với một nụ cười nhẹ nhàng, tử thần hỏi.

Tự mình đến tận chỗ của tôi, thần chết này cũng tận tâm đó chứ.

「Tôi vốn đã ổn rồi.」

Tử thần không phải là kẻ sẽ đợi mãi, nhưng sự thật thì, tôi có chút hối tiếc.

Nếu chỉ là trong khắc cuối cùng đó thôi, tôi có thể nhìn thấy hoa của cái cây đó nở.

Cái cây yếu ớt đó trông có vẻ như sắp ra hoa, và đã bắt đầu đâm chồi nụ hoa.

Tôi đã mang nó lên đây, vì nó cái cây tôi trồng, dù là trong phút cuối cùng, tôi vẫn muốn được nhìn thấy nó nở thành hoa.

『Đừng lo. Bông hoa đó sẽ nở ngay bây giờ. Chỉ một chút nữa, khoảng mười giây nữa thôi. 』

Như thể có khả năng đọc suy nghĩ của tôi, thần chết nói với một nụ cười trên khuôn mặt.

Trước lúc tôi kịp nhận ra, tử thần đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

Anh ta thực sự có một khuôn mặt rất đáng yêu, một vẻ bề ngoài đẹp rất cá tính.

Đến gần bình hoa, tử thần đưa tay ra.

1

『Khi bông hoa này nở, nó sẽ là thời điểm ngươi bắt đầu khởi hành.』

Tử thần nâng niu nụ hoa như thể đang tràn đầy cảm xúc.

Sau đó, nhìn về hướng tôi, tử thần cũng nở một nụ cười tương tự.

「Tôi hiểu rồi. Chỉ cần tôi thấy nó nở hoa, thì chuyện gì với tôi cũng ổn cả.」

『Nếu đã vậy, ta cùng ngắm nó và đợi nhé.』

Sau đó, chỉ còn lại sự vắng lặng trong căn phòng.

Kim chỉ đồng hồ lặng lẽ điểm vào thời khắc.

Giữa lúc đó, khi cơ thể nặng nề bỗng từ từ cảm thấy nhẹ tâng, ánh nắng chói lòa chiếu vào khóe mắt tôi, — cuối cùng thời khắc cũng đã đến.

Nụ hoa bắt đầu lắc và lay động.

Liệu bông hoa đó có nở hay không? Ngay cả nỗi lo lắng của tôi cũng bắt đầu rung động không ngừng.

— Đi nào.

— Cuối cùng, hãy cho ta nhìn thấy bông hoa của mi.

Và rồi,

Bông hoa đó–

「–nở rồi.」

Nó rất đẹp, và tỏa ra ánh sáng nhạt.

Thực sự… đẹp làm sao–

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel