Translator: AK
Editor: Quân Hoàng
Filo có thể chạy rất nhanh, vì thế chúng tôi chỉ mất khoảng 1 ngày rưỡi là tới. Đập vào mắt cả bọn là cảnh cây cối rậm rạp bao phủ cả ngôi làng.
“Đây là lỗi của ta.”
“Sao ngài lại nghĩ vậy…”
Phải vừa đi vừa dọn bớt cỏ thì chúng tôi mới có thể băng qua được chỗ này. Keel đã sốc khi biết tôi là người khiến ngôi làng thành ra thế này. Tôi đã đưa dân làng phiên bản cải tiến của hạt giống cây sinh học. Nhưng kết quả lại trở về vạch xuất phát sao?
Nếu đúng là vậy, thế thì tôi làm gì còn tư cách để phàn nàn tên Motoyasu nữa đây chứ. Nguyên nhân là do con quái bí ẩn nào đó, hay đây thật sự là lỗi của tôi?
Vừa suy nghĩ lung tung những điều này trong đầu, tôi vừa tiến tới trước, mãi đến khi nghe cuộc trò chuyện của một nhóm mạo hiểm giả ven đường.
“Cậu có biết nguyên liệu từ đám quái vật quanh đây cực kỳ tuyệt không.”
“Phải không đó?”
“Không tin hả? Dù sao chúng ta cũng nên đến chỗ nào có quái mạnh hơn đi.”
“Farm ở bãi mấy bãi quái đó sẽ lâu hơn đấy.Có đủ thời gian không vậy?”
“Không sao.Bọn tôi sẽ phụ một tay, từ giờ đến Đợt Sóng tiếp theo cậu cứ thoải mái mà farm.”
“Được rồi…”
Vậy là những mạo hiểm giả khác cũng đang lên cấp để chuẩn bị cho Đợt Sóng tiếp theo. Có vẻ những mạo hiểm giả chúng tôi đã găp từ trước đến nay cũng không biết nhiều về Đợt Sóng. Tôi nghĩ đó là lỗi của đám dũng sĩ kia, vì chẳng thèm sử dụng viện quân.
Đúng là, Nữ Hoàng đã đề cập rằng bà ấy sẽ nói với các hội mạo hiểm giả ở Melromarc để cố gắng và tuyển thêm tình nguyện viên giúp đỡ trong các trận chiến sắp tới.
Có thể những mạo hiểm giả này là một phần của nỗ lực đó.
“Hửm?”
Filo đang nhìn những mạo hiểm giả xung quanh.
“Gì vậy?”
“Filo, ưm…. .Filo nghĩ kia là anh chàng dùng lưỡi hái và người trong suốt.A! Và cả cô gái lấp lánh nữa!”
Cách miêu tả của con bé thật kỳ quặc, nhưng những người duy nhất tôi nghĩ phù hợp với những mô tả này là … L’Arc, Glass, và Therese!?Họ đang làm gì ở thế giới này vậy?Nhưng bọn họ làm thế nào…Mà cũng không quan trọng.Nếu đúng là họ, vậy chúng tôi nên giải quyết nhanh chóng thì hơn.
“Em chắc chứ?”
“Ưm. . .không.Có khi chỉ là ai đótrông tương tự mà thôi?”
Có vẻ con bé đã phát hiện được gìđó.
“Gì cơ?”
Tôi nhảy xuống khỏi xe ngựa và căng mắt nhìn qua đám cây cối rậm rạp. Tôi nghĩ là mình thấy được bóng lưng của người nào đó.
Không phải họ. Cả màu tóc và quần áo cũng không giống. Nhìn từ sau lưng thì người phụ nữ trông giống Glass có tóc đỏ xõa ngang cổ và mặc giáp, không phải Kimono.
“Có phải là họ không?”
“Không… Hoàn toàn không giống”
Chà, tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhưng chắc chắn đó không phải là Glass.
“Thật ư?”
Con bé nghiêng đầu đầu và kêu lên đầy bối rối.Dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi thật sự đã phát hoảng đấy. Dù có thay đổi màu tóc để ngụy trang thì tôi vẫn không cảm nhận được áp lực thường thấy khi Glass xuất hiện.Không thể là cô ta được.
“Mấy con quái vật đâu hết rồi nhỉ?”
Filo thì thầm trong khi nhìn xung quanh.
“Hử.”
Hy vọng chúng không mạnh hoặc nguy hiểm hơn lần cuối cùng tôi ghé thăm chỗ này. Nếu quả thật đám quái vật bí ẩn mà cả bọn đang tìm kiếm đến từ cây sinh học thì chúng tôi gặp rắc rối to rồi.
“Không ai thấy kỳ khi xung quanh im ắng thế này à?”
“Vậy không tốt sao?”
Đột nhiên một người, có lẽ là dân trong làng, bước ra từ bụi cây và tiến về phía đường đi.
“Ồ, Khiên Dũng Sĩ”
Cái ý nghĩ “trốn thôi” vụt ngay qua tâm trí tôi. Nếu số hạt giống đó khiến ngôi làng ra nông nỗi này thì
tôi còn mặt mũi nào để nhìn anh ta nữa.
“Chúng tôi có thể yên ổn làm việc tất cả là nhờ ngài, Khiên Dũng Sĩ.”
“Gì cơ?”
Tôi nhìn quanh một lần nữa.
“Nhưng nó trông thế này cơ
mà!”
“Vâng, sắp thu hoạch được
rồi đấy.”
“Ta thấy có khác gì rừng đâu.”
“Những hạt giống ngài đưa đã giúp chúng tôi thu hoạch được rất nhiều thứ.Cả đời tôi cũng chưa từng thấy vụ mùa nào lớn đến mức này.”
Anh ta chỉ ngón tay lên trờiLủng lẳng trên cây là vô số quả to tròn, đỏ lựng trông y hệt trái cà chua.
“Vấn đề là chúng tôi chỉ thu hoạch được rất nhiều cùng một loại trái cây mà thôi.Nhưng chừng đó cũng đã giúp cả làng trở nên nổi tiếng rồi.”
“Chà, nhanh đấy chứ.”
Chỉ mới 2 tháng trôi qua kể từ lúc tôi ghé qua đây.Ắt hẳn bọn họ đã làm việc rất chăm chỉ đấy.
“Vậy là mọi người không gặp bất kỳ rắc rối nào cả?”
“Không hề”
“Vậy…. mọi thứ đều ổn chứ?”
Hình như anh ta vừa mới nhăn mặt. Từng có một nhà giả kim sống ở khu vực này.
Cây sinh học đầu tiên chính là tác phẩm của ông ấy. Ông – hoặc cũng có thể là bà ấy – có lẽ sẽ rất muốn được chứng kiến cảnh này. Nhưng thành thực mà nói, đối với tôi, trông chúng chẳng đẹp mắt chút nào cả.
“Cơn gió nào đã đưa mọi người đến đây vậy?”
“Tôi đã nghe báo cáo về quái vật bí ẩn xuất hiện trong khu vực này”
“Vậy sao! Chà, mừng là ngài đã đến. Cả làng lo lắm đấy!”
“Ông có thể giải thích tình hình hiện tại không?”
Ngay lúc dân làng chuẩn bị giải thích…Ùng ục~
“Filo đói rồiiiiii.”
“Tôi cũng vậy.”
Bụng Filo réo lên khi con bé nhìn vào mớ trái cây màu đỏ. Tôi vẫn nhớ như in cảnh con bé ngấu nghiến đám trái đó vào lần cuối cùng cả bọn ghé làng.
“Xin mời.”
Dân làng chỉ vào một trái và mời Filo cùng Keel ăn tùy ý.
“Yay!”
Cả 2 hào hứng nhào vào ăn.
Chúng tôi cũng tiến đến nếm thử. Vị cứ như cà chua trộn với cam vậy. Ăn cũng được, dù không đúng gu của tôi.
Nhưng Raphtalia cùng Eclair đều đang xẻ ra từng miếng và ăn ngon lành. Hay đây là khẩu vị của người từ thế giới khác?
Người dân đã đưa chúng tôi những dĩa đồ ăn khi cả nhóm ghé qua làng để thưởng thức bữa trưa.
“Cảm ơn vì đã chiêu đãi.”
“Không có gì.”
“Nhưng cẩn thận đấy.”
Tôi nhắc chừng họ về sự nguy hiểm của số trái cây này.
“Làm sao mà ngài tạo ra được thứ này vậy, Khiên Dũng Sĩ? Chúng tuyệt thật đấy. ”
Eclair choáng ngợp trước vị ngon của chúng.
“Cứ như chúng ta đang ở trong một quyển sách tranh vậy.”
Rishia há hốc mồm khi ngắm nghía cây trồng sinh học.Đây là thế giới trong sách thật mà.
“Thật tuyệt vời, ôi chúa ơi.”
Có vẻ Bà Bà cũng thích thú với mấy trái đó.Dù sao thì cả bọn cũng ăn xong rồi, giờ là lúc vào làng và tìm hiểu về chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy mọi báo cáo đều nói về con quái vật bí ẩn à?”
“Mà, dù hôm nay chưa xuất hiện con nào, nhưng cách đây không lâu, những mạo hiểm giả và người từ ngôi làng bên cạnh đã gặp phải chúng, và bị thương.Vài người còn bị sát hại nữa.Làm ơn xin hãy giúp chúng tôi tiêu diệt chúng.”
Dân làng mang đến thứ trông có vẻ là xác quái vật mà bọn họ đã lưu giữ lại. Cái gì thế này? Tôi nghiêng đầu — Thứ này tôi chưa từng gặp bao giờ.
Giống hệt loài dơi một mắt, nhưng đi kèm với mai trên lưng. Đây chính là một trong những con quái vật kỳ quái nhất mà tôi từng nhìn thấy trước giờ.
Và nó chỉ có một mắt! Ừ thì đây là thế giới khác, nhưng hình như tôi chưa từng thấy có con nào giống thế này.
“Hay đây là thú cưng hay thứ gì đó của mấy kẻ giàu kếch xù chăng?”
Đám quý tộc có sở thích nuôi nhốt mấy con quái vật kỳ lạ mà.
“Nó là con gì vậy nhỉ?’Raphtalia kiểm tra cơ thể nó. Eclair đứng ở bên cạnh con bé, trầm ngâm suy nghĩ.
“Có ai từng thấy con này chưa vậy?”
“Không, chưa lần nào luôn.”
“Ta chưa từng thấy con nào giống thế này dù đã chiến đấu với vô vàn quái vật.Chắc chắn nó không đến từ đất nước này.”
“Đất nước này? Tức là bà từng thấy ở đâu rồi à?”
“Ta từng thấy một con quái vật một mắt thuộc loại Balloon, được gọi là cầu bay có cánh tại Faubrey.Nhưng con này thì khác.
Bà Bà chỉ vào cơ thể dơi của nó.
“Con gì vậy nhỉ?”
Rishia – vẫn mặc bộ đồ kigurumi – cũng nhìn vào cơ thể của nó.Bầu không khí căng thẳng bỗng nhiên bay sạch.Cũng phải thôi, ai mà nghiêm túc nổi khi nhìn thấy bộ đồ đó chứ.
“Em có biết được gì không?”
“Em, à ừm…dù không nhớ ở đâu nhưng em có cảm giác mình từng thấy con này rồi.”
“Em biết nhiều thật nhỉ. Hãy cố nhớ xem mình từng thấy nó ở đâu.”
Rishia xoa cằm suy nghĩ.
“Còn cả đàn chứ đâu chỉ có mỗi một con phải không?”
“Vâng, bọn chúng đông lắm.Nhưng vì cứ thoát ẩn thoát hiện nên không ai biết phải đánh trả bằng cách nào.”
“Hay là để khiên của ta hấp thụ nhé? Có thể ta sẽ khám phá được điều gì đó.”
“Cứ tự nhiên.”
Được đồng ý rồi thì tôi cứ thế mà hấp thụ vào khiên thôi. Đã đáp ứng điều kiện Khiên Sử Ma (Dạng Dơi) của ——
Vậy nghĩa là sao? Chiếc khiên chẳng nói thêm được tí gì về con quái vật này!
Nhưng sử ma à, tức là nó thuộc về một phù thủy nhỉ? Tên nào đã tạo ra, hay thu phục đám này vậy? Hoặc đây chỉ là một phần của sinh vật to lớn nào đó?
“Có vẻ đây là sử ma của ai đó.”
“Sử ma? Tức là có người đứng sau bọn này à?”
“Có vẻ là vậy.Giờ cần tìm ra được ai hay cái gì đang điều khiển chúng.”
Dù tôi có chút tò mò về vật phẩm mà bọn anh hùng kia tìm ra trong nhiệm vụ, nhưng chắc là vẫn nên tập
trung vào vấn đề trước mắt thì hơn. Trong lúc tôi đang nghĩ xem nên làm gì tiếp thì bỗng có ai đó hét toáng lên.
“Quái vật!”
Tôi chạy ra ngoài và hướng về phía tiếng hét. Một đám mây quái vật dơi – tầm 30 con – đang bay về phía chúng tôi. Mắt chúng sáng lên rồi bắt đầu bắn laze vào các dân làng đang bỏ chạy.
“Kyaaaa!”
“Ahhhh!”
Hả?! Trông có vẻ đám quái vật này đang nhắm vào các dân làng yếu nhất!
Những mạo hiểm giả tình cờ ở trong thị trấn cũng chỉ đủ sức để tự bảo vệ bản thân mà thôi. Tôi chạy đến chỗ những người bị thương và kích hoạt kĩ năng.
“Air Strike Shield!”
Tia laze bị chiếc khiên xuất hiện giữa không trung chặn lại.
“Mọi người! Bắt đầu tấn công!”
“Vâng!”
“Vânggg!”
“Đã rõ.”
“Fehhh!”
“Tới liền!”
Toàn bộ những người đồng hành cùng tôi đều lao tới tấn công lũ quái vật. Đánh với lũ này như cực hình vậy, rất khó đánh trúng vì chúng biết bay mà lại còn bay rất nhanh.
“Filo!”
“Gì ạaaa?”
“Dùng phong ma thuật đi! Muốn đánh được thì trước tiên phải kéo chúng xuống đã.”
Raphtalia đã cố gắng hết sức để chiến đấu với từng con
một.Vì phải bảo vệ quá nhiều người nên tôi không thể giúp con bé.
“Tập trung mọi người vào một chỗ! Phải làm thế thì ta mới bảo vệ toàn bộ được!”
“Mọi người nghe Khiên Dũng Sĩ nói rồi đấy! Tập trung lại mau!”
“Được!”
Dân làng, dù vẫn còn đang kinh hãi, giờ đã xúm lại một
chỗ. Có vẻ bọn quái vật đã nhận ra và đang chuẩn bị tấn công chúng tôi. Tuyệt vời — tôi chỉ chờ có vậy mà thôi.
“Air strike shield! Second shield! Dritte shield!”
Ba chiếc khiên hiện ra để bảo vệ cả nhóm.
“Giờ thì…”
Tôi quay sang phía trưởng làng và gửi lời mời tổ đội.
“Cái gì đây?”
“Cứ chấp nhận đi! Phải thế thì ta mới bảo vệ mọi người được.”
Trưởng làng gật đầu và chấp nhận lời mời. Được rồi!
“Khiên sao băng!”
Một trường lực bảo vệ có đường kính khoảng hai mét xuất hiện xung quanh và che chắn cho cả nhóm. Vấn đề là skill này sẽ đẩy tất cả mọi người ra, trừ thành viên đã tổ đội từ trước. Tức là nếu muốn dùng để bảo vệ ai đó thì trước hết phải kéo họ vào tổ đội, hoặc ít nhất là ở vị trí viện quân cũng được.
Và sau bao nhiêu lần nâng cấp thì thứ này chỉ chịu thua trước đòn tấn công cực kỳ mạnh mà thôi. Filo đã chuẩn bị sẵn sàng kĩ năng trong lúc tôi bảo vệ dân làng.
“Zweite Tornado!”
Không trung như bị xé toạc, lũ quái vật cũng vì thế mà bay tứ tung hỗn loạn hơn hẳn.
“Hyaa!”
“Ryaaa!”
“Xem đây!”
Nhân cơ hội này, Raphtalia, Eclair và Bà Bà đã nhảy lên tấn công lũ quái vật. Không biết phải làm gì, Rishia và Keel chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng ít nhất thì Keel cũng đã cố gắng làm gì đó rồi.Nó cầm kiếm chạy đến chém những con đã suy yếu.
“Fehhh!”
“Kêu ca cái gì! Cô cũng phải giúp đấy! Giả vờ như mình đang ở cùng Itsuki và chiến đấu với chúng đi!”
“Vâ…Vâng!”
Con bé chạy lên trước và vung kiếm. Nhưng mà vẫn chưa hạ thấp trọng tâm kìa.Lúc tập luyện con bé làm tốt hơn thế mà.
“Aaa!”
Nhưng dù gì thì cũng đánh trúng rồi.Con quái rớt xuống đất và lăng tứ tung. Con bé lao lên kết liễu, nhưng lại chém thẳng vào phần mai của con quái.
Chắc là căng thẳng quá nên quên béng mất vỏ của nó rồi.Sao cứ như lũ học sinh, lúc giải bài tập ro ro nhưng lúc kiểm tra thì bị khớp thế nhỉ. Chỉ cần thả lỏng được tinh thần, dù chỉ số có thấp đi chăng nữa, con bé vẫn sẽ rất hữu ích.
“Đánh vào mắt ấy!”
“Vâng!”
Nhờ nghe theo chỉ dẫn nên cuối cùng con bé cũng giết được con quái vật. Thấy con bé loạng choạng mà tôi cũng bất an theo.
Xét từ cách di chuyển, tốc độ, lực tấn công và cách chống đỡ khi đánh với Keel thì những con quái này tầm level 35. Khá mạnh đấy. Raphtalia, Filo, và Bà Bà chỉ cần một đòn là đã giết được chúng, nhưng Eclair và Rishia thì phải đâm vào mắt vài nhát cơ.
Với mấy đòn tấn công đặc biệt thì Eclair có thể hạ chúng chỉ bằng một đòn. Dĩ nhiên Keel vẫn chưa đủ mạnh. Nó chỉ giết được những con đã bị suy yếu thôi.
“Tôi đang cố hết sức đây!”
Rishia đang dồn sức vào từng cú đánh.
Hẳn là con bé đang chuẩn bị dùng đòn tấn công đặc biệt từng thành công vài lần trong lúc luyện tập.
“Hya!”
Con bé đâm kiếm xuyên qua mắt của một con quái vật, nương theo một tiếng soạt sắc bén.Lưỡi kiếm không dừng lại mà phá luôn cả lớp vỏ đằng sau nó.Nếu đây là game thì vừa rồi chắc là đòn chí mạng nhỉ. Ấn tượng đấy.Con bé chiến đấu cũng khá lắm.
“Phù.”
“Ta giết hết chúng chưa vậy?”
“Chắc là rồi.”
Tôi nhìn lướt qua ngôi làng. Nhà nào cũng còn nguyên vẹn cả.Có vẻ chúng chỉ hứng thú nhắm vào con người mà thôi. Có vẻ tên đứng đằng sau cố tình nhắm vào dân làng.Quái vật của Đợt sóng khác hẳn lũ này, chúng thường phá hủy cả nhà cửa và công trình. Tôi tiến về phương hướng mà đám quái vật này có vẻ đã tới.
“Hử?”
Bước đi dọc theo con đường một chút, tôi phát hiện thấy xác của một con quái thường sinh sống quanh khu vực này.
“Này, bọn chúng xem ra không chỉ tấn công mỗi con người đâu.”
Điều này khiến cho tôi cảm thấy như một cuộc tranh cướp lãnh thổ vậy.
“Chà, chúng cũng đâu mạnh lắm.Trừ Keel ra, tất cả mọi người hãy tản ra xung quanh tìm kiếm.Báo cho ta nếu thấy bất cứ thứ gì khác lạ.Dân làng hãy chăm sóc cho những người bị thương đi.”
“Vâng”
“Đã rõ.”
Trận đụng độ đầu tiên với bọn quái vật bí ẩn cứ thế mà kết thúc. Mặc dù Raphtalia và những người khác đang cố gắng điều tra hết sức có thể, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi có thể tìm ra được kẻ thao túng những con quái vật này. Filo cũng không tìm thấy thứ gì, dẫu khứu giác của con bé là thứ tốt nhất trong cả bọn rồi. Mặt trời lặn và màn đêm dần
phủ khắp ngôi làng. Mấy ngày vừa qua dân làng đã thức trắng đêm rồi.
“Vẫn chưa ai đoán được chúng là thứ gì à?”
“Chịu rồi.”
“Dù đã theo dõi và tìm kiếm trước về chúng, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin quan trọng nào.”
Vậy là dân làng không giúp được gì nhiều. Dù đã cân nhắc đến việc quay trở lại lâu đài cùng số thông tin ít ỏi này, nhưng tôi nghĩ để dân làng ở đây một mình cũng không ổn tí nào. Phòng thủ thì đơn giản rồi, nhưng làm sao để tấn công lũ quái vật đây? Chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin.
“Lẽ nào…”
“Sao? Ngươi biết gì à?”
“Bọn chúng luôn bay đến đây từ phía Đông.”
Phía Đông. . Trước khi rời lâu đài, người phụ nữ bí ấn đã nói có thứ gì đó sắp đến từ phía Đông.Chúng có liên quan đến nhau không vậy?
“Ta sẽ về lâu đài để báo lại toàn bộ thông tin nãy giờ thu thập được.Raphtalia, em và những người khác hãy ở lại bảo vệ ngôi làng.”
“Đã hiểu.”
“Vâââng! Này, chủ nhân ơi?”
“Sao vậy?”
“Chúng đã giết cả mớ quái vật khác luôn đấy!”
Đúng rồi.Lúc vào làng Filo đã nhắc đến chuyện này.Cả nhóm không gặp bất kỳ con quái hoang nào. Con bé nói đúng. Ở quanh đây có ít quái vật hơn tôi tưởng nhiều. Raphtalia cũng đã báo về việc cả nhóm tìm được rất nhiều xác quái vật trong lúc điều tra khu vực này.
“Được, hiểu rồi.Vậy nhé, ta sẽ quay lại sau.”
Tôi phải báo lại toàn bộ với đám Dũng sĩ kia. Tôi mở cổng và dịch chuyển về lâuđài sau khi ngắm xong cảnh mặt trời mọc.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.