Chương 11: Sức mạnh áp đảo

“Đừng có tưởng bở chỉ vì mày có thể di chuyển nhanh hơn một chút! Nhận lấy đi! Wind Cutter (Phong đao)!”

Một lưỡi kiếm gió phóng ra từ tay tên pháp sư. Dường như hắn ta nghĩ rằng tốc độ là điểm mạnh duy nhất của tôi nên hắn đã ưu tiên hạ gục tôi chỉ trong một đòn.

“Cái…! Sao lại không có hiệu quả?”

Rõ ràng là đối với tôi, bên cạnh tốc độ, các chỉ số đều gấp gần 4 lần bọn họ nên kiểu tấn công đó sẽ không có tác dụng. HP của tôi giảm xuống từ 2530 xuống 2500, nhưng đòn tấn công đó thậm chí còn không hề đau.

“Lý do rõ ràng vậy mà. Mấy người chỉ là không đủ mạnh thôi.”

“Chết tiệt, xui xẻo thật… Tại sao một thằng như mày lại ở trong hầm ngục hạng D này?”

Chà, hiển nhiên là bình thường sẽ không thể thấy một người cấp độ 300 trong hầm ngục hạng D, nhưng tôi cũng không định tốt bụng mà kể lý do của mình ra đâu.

“Kết thúc thôi.”

Tôi đạp mạnh xuống mặt đất và chạy thẳng tới bọn họ. 3 người đó cố gắng chống trả nhưng họ quá chậm.

Đầu tiên, tôi đánh cho tên pháp sư bất tỉnh bằng cách tung nấm đấm vào bụng hắn ta, sau đó tôi đổi mục tiêu sang hai người còn lại, một kiếm sĩ và một đỡ đòn.

“Uoooo!”

“…”

Tôi tránh đòn tấn công tiếp cận tới của tên kiếm sĩ và đấm vào bụng hắn ta. Sau đó, gã kiếm sĩ bất tỉnh và ngã xuống mặt đất.

Tiếp theo là tên đỡ đòn.

Mặc dù việc tấn công hắn ta dồn dập cũng không tệ nhưng tôi sẽ phá vỡ phòng ngự của hắn trực diện từ phía trước. Tên đỡ đòn hét lên như để chế giễu tôi khi thấy tôi tiếp cận thẳng từ phía trước.

“Haha, đồ ngốc! Tấn công trực diện một đỡ đòn chẳng khác gì đang mời tao phản lại đòn đánh của mày! Nhận lấy đi này, Counter Impact (Phản chấn động)!”

Chiếc khiên mà tên đỡ đòn đang cầm phát ra ánh sáng xanh dương. Nếu không lầm thì đó là kĩ năng phản lại đòn tấn công của đối thủ. Đây là một kĩ năng khá mạnh, tiêu tốn một lượng lớn MP tùy vào sức mạnh của đòn tấn công.

Tuy nhiên, kĩ năng đó cũng có một nhược điểm.

“Haa!”

Tôi dùng hết sức đánh vào khiên của tên đỡ đòn. Sau đó ánh sáng xanh xung quanh khiên vỡ ra và nấm đấm của tôi xuyên thủng tấm khiên phát sáng của hắn.

“Cái… Chuyện gì đã xảy ra?!”

“Mấy người vừa mới thách thức hầm ngục xong đúng chứ? Vậy thì tất nhiên là anh chỉ còn lại chút MP.”

Nếu lượng MP cần thiết để kích hoạt kĩ năng không đủ, kĩ năng sẽ bị hủy. Vì thế, đòn tấn công của tôi đã thành công mà không bị chặn lại bởi kĩ năng của hắn.

“Đây là kết thúc rồi!”

“Guh!”

Cuối cùng, tôi đánh tên đỡ đòn một lần nữa và khiến hắn ngất đi.

Sau đó, tôi nhìn xung quanh và thấy tên kiếm sĩ, pháp sư và đỡ đòn vẫn còn đang gục trên mặt đất. Tuy nhiên…

“Đừng xem thường bọn tao, thằng nhãi!”

“… Anh vẫn muốn tiếp tục à?”

Tên thủ lĩnh tôi tấn công lúc đầu đã đứng dậy trong khi chịu đựng cơn đau gây ra bởi đòn tấn công của tôi. Hắn lườm tôi với đôi mắt đỏ ngầu trong khi vung thanh kiếm lớn bằng cả hai tay.

“Tất nhiên rồi! Tao sẽ chưa hài lòng nếu tao không giết được mày! Lần này tao chắc chắn sẽ xẻ mày ra làm đôi.”

“Anh vẫn chưa học được gì nhỉ?”

Trong khoảnh khắc đó.

Ngay lập tức, tôi rút ngắn khoảng cách và cắt sượt qua cả hai cổ tay của hắn bằng Yumemi Dagger.

“Cái gì?!”

Chỉ vậy cũng đủ để khiến cho hắn ta mất sức nắm, âm thanh chói tai từ thanh kiếm của hắn ta vang lên trong khi rơi xuống mặt đất.

Với điều này, tất cả sức chiến đấu của đối thủ đã giảm đi.

“Tôi sẽ hỏi anh một lần nữa.”

Tôi kề con dao găm của mình vào cổ của gã đàn ông đang run rẩy và hỏi.

“Anh vẫn còn muốn tiếp tục chứ?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt của hắn trong khi hỏi.

Tôi không biết hắn cảm thấy như thế nào về hành động của tôi nhưng nỗi sợ đang len lỏi trong đôi mắt hắn trong khi hắn bắt đầu run rẩy. Và không lâu sau đó.

“Đó là lỗi của chúng tôi! Hãy tha cho chúng tôi!”

Hắn đã lớn tiếng tuyên bố thất bại của mình.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel