Tình huống sẽ trở nên thật nực cười nếu như ai đó thấy cảnh hiện tại. Một người đàn ông trưởng thành đang bị bóp cổ và giơ lên không trung như một con khỉ vậy. Tôi có thể thấy Lee Hyunsung đang nhìn về hướng này từ phía bên kia cầu. Anh ta có vẻ bồn chồn cho dù không thực sự nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra phía bên này. Đó là do tác động của vùng an toàn. Tôi có thể nhìn được phía bên kia nhưng họ không thể nhìn thấy được phía bên này.
“Tên”. Yoo Joonghyuk yêu cầu tôi.
“Cái gì?”
“Tên mày là gì?”
Nhìn cách nói chuyện khác thường này đi, chẳng khác gì một nhân vật chính cả. Nhưng khiêu khích anh ta tại đây không phải là một lựa chọn tốt.
“Kim Dokja.”
“Tên kỳ cục.”
“Tôi nghe vậy nhiều rồi.”
Ngay lúc này Yoo Joonghyuk đấm vào bụng tôi, chấn động làm cho nó lún vào, cảm giác như ruột gan bị lộn từ trong ra ngoài.
“…Ugh.”
Mặc dù da tôi không hề hấn gì với dao kéo, đòn tấn công vẫn rất đau đơn.
“Cơ thể mày cứng chắc đấy. Mày đã làm chủ được khả năng dùng xu rồi à?”
“Cũng giống như mày thôi…”
Bam. Lại một đấm nữa vào bụng tôi. Tôi cố lắm mới ngăn tiếng kêu của mình phát ra. Gã này có sức mạnh ít nhất phải ở cấp 15. Nó đã ở mức độ này dù mới chỉ xảy ra một phân cảnh chính và một phụ. Đúng là những con quái vật bẩm sinh vẫn rất khác biệt.
“Đừng có nói những câu thừa thãi. Chỉ trả lời những gì tao hỏi từ giờ. Hiểu chưa?”
Tôi không trả lời. Tôi đã nghĩ có lẽ điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, đây là tính huống tệ nhất mà tôi tuyệt đối mong nó sẽ không diễn ra. Ở giai đoạn đầu của Cách Sinh tồn, Yoo Joonghyuk là người đáng sợ hơn bất kì ai. Nhân tính của anh ta đã bị bào mòn sau khi hồi quy 3 lần. Những quy tắc của hắn đã bị cắt ngắn để có thể giữ được ý thức về bản thân mình. Yoo Joonghyuk hiện tại sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì vì mục tiêu của anh ta.
“Câu trả lời?”
“…Được rồi.”
“Kính ngữ đâu?”
“Nếu như tao không muốn thì sao?”
Lần này tôi giờ cả hai tay lên cản cú đấm. Cơn đau cảm giác như xương tôi đã vỡ vụn nhưng chấn động được giảm đi phần nào. Đôi mắt của Yoo Joonhyuk mở to như thể bị bất ngờ chút ít.
[Nhân vật ‘Yoo Joonghyuk’ bắt đầu đề phòng bạn.]Cuối cùng thì nó cùng không quan trọng. Tôi sẽ không trở thành cái bao đấm cát chỉ vì anh ta là nhân vật chính.
“Xin lỗi, nhưng anh trẻ hơn tôi đấy, game thủ chuyên nghiệp Yoo Joonghyuk-ssi. Bởi vậy người phải dùng kính ngữ là anh mới phải.”
“…Mày biết về tao sao?”
“Biết chứ. Tôi là nhân viên của một công ty làm về game.” Đó là một lời nói dối. Dù cho tôi có làm cho một công ty game thì cũng bất khả thi để nhớ hết tên của tất cả các game thủ chuyên nghiệp. Thêm nữa, mãi cho đến gần đây, ‘Yoo Joonghyuk’ chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. “Anh khá nổi tiếng đấy. Tôi còn từng là một fan hâm mộ cơ.”
Nổi tiếng chỉ là cái cớ để dựng lên câu truyện thôi. Những việc tôi từng là fan thì không phải là lời nói dối. Tôi đã từng yêu thích, chán ghét, bất mãn, và cổ vũ cho Yoo Joonghyuk. Đó là lý do tại sao tôi đồng hành với Yoo Joonghyuk trong hơn 3,000 chương.
“Fan. Đã lâu rồi tao không nghe thấy từ đó.” Yoo Joonghyuk có cái nhìn đầy hoài niệm, như thể anh ta đang chìm vào trong kí ức vậy. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra trong một giây khắc. “Tao sẽ tha thứ cho sự hỗn láo của mày lần này, nhưng tình thế của mày vẫn không thay đổi gì cả.
“Tôi hiểu.”
Tôi nhìn xuống đôi chân của mình đang đu đưa trên không trung.
Yoo Joonghyuk nói, “Tao chỉ muốn hỏi một điều thôi.”
“Hỏi đi.”
“Làm thế nào mày sống sót trên đoàn tàu được?”
Đó là câu hỏi tôi đã dự kiến trước.
“Anh sẽ tha nếu như tôi trả lời chứ?”
“Tao sẽ cân nhắc.”
Đó là lời nói dối. Tôi có thể đoán được chỉ bằng việc nhìn vào mặt anh ta. Tôi là người đọc duy nhất của Cách Sinh tồn. Vô số tình huống có thể xảy ra được mô phỏng trong đầu tôi. Tôi có thể nói gì để thuyết phục kẻ hồi quy chết tiệt này đây?
[Độ thấu hiểu của bạn về nhân vật ‘Yoo Joonghyuk’ đã tăng lên.][Độ thấy hiểu của bạn về người này đã ở mức rất cao.]
…Hử?
[Đã thỏa mãn điều kiện để sử dụng kĩ năng riêng ‘Quan điểm của Độc giả Toàn tri’ giai đoạn 2!][Bạn có muốn kích hoạt kĩ năng riêng không?]
Rồi sau một lúc, tôi có thể đọc được suy nghĩ của ‘một ai đó’ như thác nước đổ vào trong đầu tôi.
「Đáng lẽ ra chỉ có Lee Hyunsung và Kim Namwoon sẽ sống sót trong toa tàu đó. 」
「Vậy mà Kim Namwoon lại chết và những người khác thì sống sót. 」
「Bằng cách nào mà mày sống sót được?」
「Gã này là thằng quái nào? 」
「Đào thêm thông tin. Rồi nếu như mình thấy có gì đáng ngại… Giết. 」
Những suy nghĩ chóng vánh dày đặc. Đây hiển nhiên là tình huống cấp bách nhưng tôi không thể ngăn khóe môi mình dâng lên được. Còn lại 5 phút trước khi phân cảnh kết thúc.
Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện. Tôi kể lại sử dụng những từ súc tích, ngắn gọn và chính xác nhất có thể; từ giây phút đầu khi con ‘dokkaebi’ xuất hiện trong khoang tàu cho đến cuối phân cảnh đầu tiên. Đương nhiên, tôi bỏ qua kĩ năng tôi nhận được và những vấn đề quan trọng.
“…Mày hoàn thành được phân cảnh bằng cách giết côn trùng?”
“Chúng tôi đã gặp may.”
Yoo Joonghyuk ngạc nhiên đến mức có vẻ như quên mất miệng anh ta đang mở.
「Tương lai đã hoàn toàn thay đổi rồi. 」
Anh ta bị sốc. Theo nguyên tác, những người trong khoang tàu 3807 sẽ giết lẫn nhau trong một trận chiến sinh tồn, và chỉ có Lee Hyunsung và Kim Namwoon sống sót.
“Mày có đôi mắt tinh tường đấy. Sao mày biết được là có côn trùng ở trong khoang tàu?”
Sát ý tràn ngập đôi mắt của Yoo Joonghyuk khi suy nghĩ của anh ta lướt qua trong đầu tôi.
「Gã này cũng là một kẻ hồi quy sao? 」
「Nếu vậy thì mình phải giết hắn ngay bây giờ. 」
Có tật mới giật mình. Tôi không ngạc nhiên là anh ta hiểu nhầm tôi. Tôi nhanh chóng mở miệng, “Một vụ nổ.”
“Vụ nổ?”
“Tôi có thể tìm thấy đám côn trùng do một vụ nổ từ khoang tàu phía trước.”
Cơ thể của Yoo Joonghyuk dừng khựng lại trước những lời này. “Giải thích đơn giản hơn đi.”
“Khi vụ nổ xảy ra, một đứa bé ngã và đánh rơi lưới bắt côn trùng của nó. Tôi chỉ tình cờ nhặt được lên thôi.”
“…Thật là một sự tình cờ đáng nghi.”
“Những việc tình cờ lúc nào chả khả nghi. Nếu như anh không tin tôi, hỏi những người ở bên kia màn chắn an toàn ý. Cậu bé đứng đằng kia đánh rơi tấm lưới đó.”
Ở sau màn chắn an toàn trên đường đến trạm Oksu, mọi người đang nhìn về phía bên này. Phân cảnh vẫn chưa kết thúc nên họ không thể đến gần và nói với chúng tôi. Yoo Joonghyuk nhìn qua nhưng không thể hiện dấu hiệu di chuyển gì. Đôi mắt anh ta thay đổi và những kí ức dường như thuộc về Yoo Joonghyuk lướt qua tâm trí tôi.
「Ra là vậy. 」
「Vụ nổ. 」
「Gã này không phải là một kẻ hồi quy. 」
「Hắn ta không phải là người thay đổi tương lại. Thay vào đó, tương lai thay đổi…」
「Bởi vì mình. 」
Tôi thấy mọi người chết đau đớn trong một vụ nổ lớn và Yoo Joonghyuk nhìn chỉ nhìn trống rỗng.
「Đó là bởi vì tôi bắt đầu giết bọn họ, không như những lượt khác. 」
Ảnh hưởng từ ‘Quan điểm của Độc giả Toàn tri’ làm tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ trong tâm lý của Yoo Joonghyuk.
“Anh hỏi xong chưa?” Tôi hỏi.
“…Rồi.”
“Vậy anh thả tôi đi được không? Thêm nữa, hãy cùng đi tới trạm Oksu đi. Không còn nhiều thời gian để hoàn thành phân cảnh nữa đâu.”
“Khó khăn đây.” Tuy nhiên, nhân vật chính trước sau gì cũng là nhân vật chính. “Mọi thứ mày nói đều quá hợp lý.”
Tôi chưa bao giờ thấy một nhân vật chính thận trọng như Yoo Joonghyuk cả.
「Một người mới không thể bình tĩnh đến vậy được. 」
「Hắn ta thích ứng với thế giới bị đảo lộn này một cách bất thường. 」
「Chắc hắn ta là người giết Kim Namwoon. 」
「Hắn ta đã vượt qua mức hữu dụng rồi. Hắn ta rất nguy hiểm. 」
Mắt phải của Yoo Joonghyuk bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng. Tôi nhanh chóng nhận ra anh ta đang làm gì. Thực chất, nếu anh ta không dùng ‘thứ đó’ mới lạ. Con mắt Hiền triết, kĩ năng phát hiện mạnh nhất của Yoo Joonghyuk. Con mắt Hiền triết là kĩ năng cấp SS mà có thể cho thấy được cả cửa sổ thuộc tính và thông tin bí mật của đối tượng.
Miễn là anh ta sử dụng kĩ năng đó thì tôi không thể tránh lộ thân phận của mình. Mặt khác, tôi nghĩ đó là điều tốt. Tôi vẫn không biết ‘thuộc tính’ và ‘kĩ năng’ của mình là gì. Nếu như Yoo Joonghyuk phát hiện ra thông tin của tôi, tôi cũng có thể biết thêm về bản thân mình. Hi vọng tôi có thể sử dụng thông tin mới để thoát khỏi tình thế này.
[Kĩ năng riêng, ‘Bức tường thứ tư’ được kích hoạt!][Bức tường thứ tư đã phát hiện việc sử dụng kĩ năng phát hiện ‘Con mắt Hiền triết’!]
Đốm lửa bắn tung tóe trên không trung và cơ thể Yoo Joonghyuk chao đảo.
「…Kuk, gì cơ? 」
Yoo Joonghyuk che mắt phải của anh ta và nhìn tôi đầy bối rối. “Mày…danh tính của mày là gì?”
Xin lỗi, nhưng mà tôi cũng đang thắc mắc cái đó đây.
[Kĩ năng riêng Bức tường thứ tư đã chặn Con mắt Hiền triết!]Tôi không biết là mình có kĩ năng có thể chặn được cả Con mắt Hiền triết. ‘Thẻ đánh dấu’, rồi đến ‘Bức tường thứ tư’. Điều này làm phức tạp mọi thứ lên đây. Giờ Yoo Joonghyuk chắc chắn sẽ không tin tôi nữa.
「Phải giết hắn ta ngay tại đây. 」
Anh ta là người không tin tưởng vào những gì mình không biết.
“Yoo Joonghyuk”. Vậy thì tôi cũng phải thay đổi kế hoạch đi. “Anh cần một người bạn đồng hành đáng tin cậy.”
“…Ý mày là gì?”
“Anh không thể vượt qua phân cảnh thứ 46 một mình được. Không phải anh biết rõ điều đó sao?”
Yoo Joonghyuk nhíu mày lại. “Sao mày biết điều này? Có lẽ mày-”
“Việc tôi biết bằng cách nào hay tôi là ai không quan trọng.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoo Joonghyuk và nói, “Điều quan trọng là tôi có thể giúp anh.”
「Hắn ta không phải là một kẻ hồi quy. Nếu hắn là một kẻ hồi quy thì không thể nào mình không biết đến hắn ta. 」
「Vậy gã này là ai? 」
「…Lẽ nào? 」
Nếu tôi không thể giấu bài và không sở hữu bài đẹp nhất, thì chỉ còn một cách duy nhất để thoát ra thôi. Đó là khoe bài mà kiến người khác hiểu nhầm.
“Yoo Joonghyuk, tôi biết tương lai mà cậu không biết.”
[Nhân vật ‘Yoo Joonghyuk’ đã sử dụng kĩ năng ‘phát hiện nói dối’.][‘Phát hiện nói dối’ đã khẳng định lời nói của bạn là sự thật.]
Đôi mắt Yoo Joonghyuk dần mở to ra. “…Bằng cách nào?”
“Còn cách nào nữa sao?”
「Không thể nào. Còn một nhà tiên tri khác ngoài Anna Croft sao? Lại còn ở Hàn Quốc nữa? 」
Nhà tiên tri. Trong Cách Sinh tồn, đó là thuộc tính duy nhất có thể thấy tương lai và có kĩ năng bị động ‘vô hiệu hóa mọi kĩ năng phát hiện’. Thực ra trong Cách Sinh tồn, thuộc tính này chỉ có duy nhất một chủ sở hữu.
「Chỉ một nhà tiên tri mới có thể chặn được Con mắt Hiền triết của mình. 」
Tôi không trả lời và Yoo Joonghyuk cắn môi anh ta.
“Vậy mày có thể sử dụng ‘viễn ảnh tương lai’?”
“Một thứ tương tự thế.”
“Mày biết tao sẽ đến đây.”
“Đúng vậy.”
「Hiểu rồi. Nếu gã này là một nhà tiên tri thì mọi hành động của anh ta đều hợp lý cả. 」
Tình thế đang chuyển biến rồi. Tôi ngay lập tức nhận ra sự dao động của Yoo Joonghyuk. Đây là cơ hội duy nhất.
“Tôi biết rằng Yoo Joonghyuk có năng lực đặc biệt. Anh cũng biết về tương lai, đúng không?”
“…”
“Nhưng những kiến thức đó chưa bao giờ là hoàn thiện cả.” Điểm yếu duy nhất của một kẻ hồi quy là tương lai cũng thay đổi khi họ dùng thông tin họ biết được về tương lại. Nói cách khác, tất cả những người hồi quy cuối cùng vẫn sống trong một ‘thế giới mà họ không biết đến’. “Hãy để tôi trở thành bạn đồng hành của anh. Tôi có thể bù vào những phần anh còn thiếu.”
Không có bạn đồng hành nào tốt bằng một ‘nhà tiên tri’ cho Yoo Joonghyuk hiện tại cả. Thực chất, tôi hiện tại có thể đóng vai trò tương tự một nhà tiên tri. Đó là bởi vì tôi là người đọc duy nhất của câu chuyện này.
[Còn lại một phút trước khi phân cảnh kết thúc.]Yoo Joonghyuk cúi đầu xuống và bắt đầu nghĩ.
「Một nhà tiên tri chắc chắn sẽ có ích. 」
[Còn lại 50 giây trước khi phân cảnh kết thúc.]「Không chỉ ở phân cảnh thứ 46, mà cả sau này khi chiếu đấu với ‘Zarathustra’. Nhưng… liệu mình có thực sự tin hắn được không? 」
[Còn lại 40 giây trước khi phân cảnh kết thúc.]「Bạn đồng hành… sao. 」
Cuối cùng, Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên trong khi tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, lòng như lửa đốt. “Tao đã quyết định rồi. Mày sẽ trở thành bạn đồng hành của tao.”
[Nhập tâm quá mức vào đối tượng đã làm hao mòn tinh thần của bạn.][Kĩ năng riêng, Quan điểm của Độc giả Toàn tri đã bị vô hiệu hóa.]
Tôi không chắc đó là do mệt mỏi hay nhẹ nhõm mà kĩ năng bị vô hiệu hóa. Giờ khuôn mặt của Yoo Joonghyuk khó hiểu như là một cuốn sách triết học không có bình luận hay chú thích gì. Yoo Joonghyuk bắt đầu đưa tôi qua ‘cầu chẵn’. Đương nhiên, tay của Yoo Joonghyuk vẫn giữ ở cổ áo tôi nhưng… tôi nghĩ mọi thứ giờ sẽ ổn thôi. Tôi đã thuyết phục được kẻ hồi quy chết tiệt này và đang ở trong vị trí tốt. Chúng tôi đã băng qua gần hết ‘cầu chẵn’ và đang ở ngay trước vùng an toàn, thì đột nhiên, Yoo Joonghyuk dừng lại.
“Tao sẽ hỏi mày một lần cuối cùng.”
“Cái gì?”
“Nếu mày đúng thật là một nhà tiên tri, mày sẽ biết tương lai của chính mày, đúng không?”
Khi tôi nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của Yoo Joonghyuk, da gà nổi hết lên. Bài kiểm tra của anh ta vẫn chưa kết thúc. Bàn tay đang nắm vào cổ áo tôi giờ lại càng chặt hơn.
“Keok.”
Tay anh ta nâng người tôi lên một chút và một cơn gió nhẹ thổi qua chân tôi. Phía dưới tôi hoàn toàn trống rỗng. Mùi máu lẫn với mùi sông Han bốc lên khi những con ichthyosaur há miệng nhảy tới con mỗi của chúng.
“Tao sẽ bỏ tay ra hay là không?”
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột lần đầu tiên. Để tôi nghĩ nào. Kể cả khi không đọc được suy nghĩ của anh ta, tôi hiểu hắn ta hơn bất kì ai khác. Tôi nhắm mắt và nghĩ về Yoo Joonghyuk.
[Còn lại 20 giây trước khi phân cảnh kết thúc.]Rồi tôi đi đến kết luận của mình.
“Yoo Joonghyuk.”
Tôi chắc chắn về điều anh ta sẽ làm. Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, không còn kết cục nào khác khi tính đến Yoo Joonghyuk. Tôi vừa nói vừa nhìn ‘chỉ huy biển’ lao đến trên mặt nước. “Trước tiên tôi sẽ nói với cậu hai điều.”
“…Cái gì?”
“Một, tôi không phải là thuộc hạ của cậu. Vậy nên tôi mong cậu sẽ đối xử công bằng với tôi từ bây giờ.”
“…”
“Hai, tôi sẽ hợp tác với cậu nhưng cậu cũng phải hứa là sẽ hợp tác với tôi.”
Yoo Joonghyuk nhìn tôi với vẻ thú vị và gật đầu. “Vậy, câu trả lời của mày là gì?”
Tôi đáp lại với một nụ cười, “Thả tay ra và phắn đi, thằng chó đẻ.”
Rồi sức mạnh dùng để nâng tôi lên biến mất. Tôi bị kéo xuống bởi trọng lực. Tôi nhìn thấy gương mặt của Yoo Joonghyuk khi đang rơi, hắn ta đang cười rạng rỡ như thể thứ gì đó làm hắn vui thú.
Thằng chó đẻ này.
“Tao tin mày. Mày đúng thật là một nhà tiên tri.”
Đợi ở nơi tôi đang rơi xuống là miệng của một con chỉ huy biển. Tôi nhắm mắt do cơn sốc từ chấn động cùng với dòng nước lạnh của sống Han. Khi tôi hít một hơi sâu thì xung quanh chỉ còn là một không gian ấm, rộng lớn và đen kịt.
[Bạn đã thất bại trọng việc hoàn thành phân cảnh.]…Khỉ gió, mình cuối cùng vẫn phải sử dụng phương pháp đó.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.