Chương 12 : Khu rừng Ahenna (5)

Dịch : Hoàng Cao

Edit : Sang Võ

Khu lửa trại ở lối vào cuộc raid, có hai người đang nói chuyện với nhau.

“Ý ngài là ngài chỉ sống cả đời ở thành phố?”

“Phải. Trước đó tôi chưa bao giờ động đến một chiếc rìu nào. Tôi còn chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa…”

Lão [Tiều Phu] và tên [Thương Nhân Thang] Aindell đang trò chuyện.

“Tôi hiểu tôi hiểu. Tôi mong ngài sống thật thọ, thưa ngài.”

“Được thế thì tốt…Nhưng cái tên điên trước đó…”

Vừa đúng lúc, [Cái Tên Điên Đấy] xuất hiện, cắt ngang bầu không khí yên bình. Phản ứng của cả hai một lần nữa lại như hai cực đối lập. Thương Nhân Lang Thang Aindell cúi đầu chào cậu.

“Chào mừng, khách hàng thân mến!”

Và Lão [Tiều Phu] thì giật mình, chỉ tay vào Sungjin.

“Tại sao! Mày! Sao mày lại ở đây?”

Sungjin, lần đầu tiên, tiếp cận cả hai. Lão [Tiều Phu] trở nên cực kì thận trọng, nhưng cậu bơ lão và thay vào đó tiến đến gần tên Thương Nhân.

“Này, ngươi có biết gì về boss ẩn không?”

Aindell nghiêng đầu khó hiểu và đáp lại,

“Boss…ẩn? Tôi không biết. Có thứ như thế ở đây à?”

Hắn ta cười ngây thơ một lúc, và rồi mặt hắn rạng rỡ hẳn lên.

“Ồ! Tôi nghĩ là trước đây tôi đã nghe cái gì đó tương tự như vậy. Một con boss bí mật lẩn trốn đâu đó trong khu vực raid. Tìm nó là rất khó… và nó sở hữu sức mạnh phi thường. Xin hãy cẩn thận, Ngài Thợ Săn, đề phòng khi mà ngài luôn phải đối mặt với thứ gì đó như vậy.”

Sungjin không thể không cười khi nghe lời đáp. Và rút thanh katana ra, cậu chỉ thanh gươm vào tên Thương Buôn.

“Vậy là ngươi có sức mạnh phi thường?”

Như là không hiểu cậu nói gì, tên thương buôn lại nghiêng đầu.

“Chuyện gì vậy, khách hàng thân mến?”

Lão [Tiều Phu] nắm lấy vai tên thương buôn và nói với hắn,

“Đừng nghe hắn, chàng trai. Hắn ta là một con quái vật điên cuồng. Cậu không cần nghe hắn nói.”

Sungjin nói với ông già.

“Đến bên tôi nếu ông còn muốn sống. ‘Con Quái Vật Điên Cuồng’ là hắn, không phải tôi.”

Lão [Tiều Phu] có vẻ như là đứng về phía Aindell. Người đàn ông còn đến gần Aindell hơn khi ông đáp lại Sungjin.

“Bớt nhảm đi… Mày không thấy chuyện gì xảy ra khi tên [Du Côn] đó cố đe dọa cậu ta à?”

‘Mày chả nhận được đồng nào hết. Đưa tao mọi thứ mày có, Tên bitch’ (Trans: Chả biết được dịch hẳn ra không nữa, nhờ Edit vậy)

Lão Tiều Phu có thể đang nói về tình huống trước đó. Người Điều Hành chắc chắn là đã nói khi đó:

[Cảnh báo:] [Việc tấn công một dạng sống thân thiện sẽ nhận án phạt vào Phần Thưởng Raid.]

Sungjin biết rõ hơn ai hết về luật này. Không thể có chuyện cậu không biết về nó.

“…Điều đó chỉ áp dụng khi hắn ta là dạng sống thân thiện.”

Nhưng lão Tiều Phu không chịu lắng nghe.

“Đồ thú vật khát máu…”

Có vẻ như ông coi Sungjin như một tên điên cuồng chiến từ kh thấy cậu trong trạng thái Zealot (III) dưới ảnh hưởng của [Yanhurat].

Sungjin lắc đầu thất vọng. Gần như không ai tin Sungjin kể từ khi bắt đầu lại. Ít nhất thì, ông già còn có vẻ thực sự không tin.

“À…tốt thôi. Cứ làm gì ông thích. Nhưng, nếu ông không chạy đi khi tôi đếm đến ba, tôi không thể đảm bảo sự an toàn của ông. Một”

Sungjin đưa tay vào túi và bắt đầu đếm.

“Hai”

Cậu nắm lấy ‘Perfect Moonstone’.

“Ba”

Cùng lúc cậu nói ‘Ba’, cậu quăng viên đá về phía Aindell.

“Hửm? Cái gì…”

Aindell nhìn xuống viên đá hắn bắt theo bản năng. Trong tay hắn, viên pha lê hiện lên từ [Trăng Tròn].

Và thời điểm ánh mắt hắn chạm đến từ đó, đôi mắt xanh của hắn hóa đỏ. Sungjin biết rằng,

‘…Chính là đây.’

Và để xác nhận mối nghi ngờ của cậu, Người Điều Hành thông báo với giọng khẩn cấp

[Cảnh báo!] [Boss Ẩn ‘Người Sói Aindell’ đã xuất hiện.] (Edit: Warwick xuất hiện :v)

“Grừừừ!”

Vóc dáng lùn tịt của Aindell lớn dần, mọc lông khắp cơ thể, mặt hắn kéo dài thành cái mõm( Trans:kiểu con cờ hó ấyヾ(。・ω・)シ)

Thời gian để [Thương Nhân Lang Thang Aindell] biến thành [Người Sói Aindell] là 3 giây. Lão [Tiều Phu] đã ngã ngửa đầy ngạc nhiên trước sự biến đổi. Sungjin hét lên với ông.

“Này, chạy đi!”

Nhưng,

“Ưm…”

Ông còn chả có thời gian để thét hay gào. Aindell, sau khi biến hình, lập tức quay về phía người Tiều Phu.

“Aaaaaaaaa!”

Lão Tiều Phu, người mà đến một lúc trước vẫn còn trò chuyện vui vẻ với tên Thương Buôn, bị xé toạc cổ bởi Người Sói Aindell.

Tắm trong máu người, gã Người Sói hú lên một tiếng.

“À húuuuu~~!”

Sungjin cau mày và rút thanh katana ra khỏi vỏ.

‘Mình nghe chán cái âm thanh đấy rồi.’

Gã Người Sói đánh mắt sang Sungjin. Sungjin nghiến răng. Một lúc sau, họ đụng độ.

Sungjin vung kiếm và nghiêng đầu về phía sau khi vuốt của Aindell cắt qua không khí ngay trên cậu.

Bởi vì Sungjin đã nghiêng đầu về sau để né, cậu không thể nhìn để xác nhận kết quả lần đầu đụng độ. Tuy nhiên, Sungjin không cảm thấy bất cứ lực phản chấn nào từ cú vung.

‘Hắn đã né nó.’

Thay vì tiếp tục tấn công, Sungjin chờ đòn kế tiếp của gã người sói. Và như cậu dự đoán, Aindell ra đòn về phía bên trái không được bảo vệ của Sungjin. Sungjin nhanh chóng thả thanh katana từ tay trái để phòng thủ.

“Ka ka ka ka”

Vuốt của Aindell và sợi xích của Free Ark va chạm, làm tóe chớp lửa. Nếu cậu không trang bị Free Ark, thì cậu có thể đã mất một cánh tay.

‘…đòn tấn công có cân nhắc và tính toán…’

Sungjin ngạc nhiên nhảy lùi về sau. Trong đòn tấn công trước, Aindell đã nhắm vào cánh tay của Sungjin để tước vũ khí cậu hơn là cố giết cậu. Không nghi ngờ gì nữa. Sungjin quyết định nói chuyện.

“…Mi là cái thứ gì?”

Và với giọng trầm và chói tai, hắn đáp lại

“Ngươi đã phát hiện ra ta! Thật là một con người thú vị!”

Sungjin nắm chặt thanh katana một lần nữa khi cậu nói.

“Ta chỉ nghĩ là rất lạ, lạ là Người Điều Hành sẽ sẵn lòng quăng một tên kì dị vào để giúp chúng ta trong cuộc raid.”

Gã Sói chỉ vào ông già hắn đã giết và đáp lại.

“Người đó quá già thịt của hắn không ngon. Hãy xem thịt mị có vị thế nào!”

Hai chiến binh tiếp tục trận chiến. Họ né, tấn công, né, vung kiếm… Họ trao đổi chiêu thức với tốc độ bàn thờ. Aindell còn nhanh hơn Ahenna.

Bất chấp mức đầu tư vô đối của Sungjin vào Dexterity, Aindell không hề thua về tốc độ. Hai người trao đổi chiêu liên tục, và cùng lùi một bước. Cuộc đấu bỗng dưng dừng lại.

Aindell và Sungjin đều hiểu rằng người kia là một kẻ địch đáng gờm. Aindell trông khá căng thẳng. Sungjin ngắm ảnh phản chiếu của cậu trên thanh katana.

‘Việc này được sắp đặt để khó có thể vượt qua một mình.’

Tương tự như “Orc Điên Ruark”, đây không phải là cuộc thi về sức mạnh hay sức chịu đựng, mà là tốc độ. Vấn đề là thật ra tốc độ của cả hai tương đương nhau.

Sungjin cân nhắc việc sử dụng [Yanhurat] trong túi mình nhân 3 tốc độ trong 30 giây.

‘…Nếu mình dùng thứ này…Sẽ chỉ mất 30 giây để giết hắn…không, 10 giây là đủ rồi… Nhưng… Mình hứa với bản thân là sẽ không dùng nó trừ khi cực kì cần thiết…’

Trong một lúc, Sungjin lưỡng lự, nhưng cậu đưa ra lựa chọn và thu tay lại. Sungjin quyết định không sử dụng nó. Nếu cậu không đủ mạnh để vượt qua một chương vẫn còn sớm như chương 2 mà không dựa vào ‘trạng thái gian lận’, thì tương lại sẽ rất ác nghiệt.

“Grào!”

Aindell một lần nữa lao vào Sungjin. Sungjin hạ thế đứng và lùi lại, né và chặn mọi đòn của Aindell. Trong khi đó, cậu tính toán bước tiếp theo của mình.

‘Nếu chúng ta đến khu vực đó…’

Sungjin nhảy lùi lại càng ngày càng xa để dụ Aindell. Không thể đánh trúng một đòn, Aindell điên cuồng đuổi theo.

Và bỗng nhiên, Sungjin đứng nguyên tại chỗ. Cậu đang đứng cạnh đống lửa trại. Cậu sút thanh củi văng vào Aindell.

Hỏa công. Aindell dừng lần đầu tiên để đỡ thanh củi. Khoảng khắc hắn chạm vào, ngọn lửa lan đến lông hắn.

Trong một phần nghìn giây, Aindell ngớ người khi lửa lan đến lông hắn. Và khoảng khắc ngập ngừng ngắn ngủi đó là tất cả những gì Sungjin cần. Cậu chém vùng bụng không được bảo vệ của gã từ bên này sang bên kia.

“Kaaaa!”

Aindell thét lên một tiếng. Khó có thể nghe rõ được đấy là tiếng thét của một con sói hay con người. Nhưng thanh katana của Sungjin không có chút nhân từ nào.

Sungjin vung và chém chân Aindell. Cặp giò thon của hắn bị chém đứt dễ dàng. Sungjin đã chú ý đến chúng được một lúc.( không gay tý nào nhé (*≧▽≦) )

Không thể giữ thăng bằng, Aindell ngã xuống đất. Hắn vẫn cố đánh lại bằng cách vùng vẫy hai tay dưới đất, nhưng Sungjin giẫm lên bụng hắn và cứ thế cắt luôn hai tay.

“Ặaaaac!”

Aindell đau đớn hét lên một tiếng và bắt đầu thở. Kể cả trong phút cuối, hắn nhìn Sungjin với đôi mắt hiểm độc.

“Thật tàn nhẫn…”

Sungjin giữ thanh katana từ trên xuống và nói với hắn.

“Phải, vẫn đề là ở cái tật lắm mồm của mi.”

Và cậu đâm thanh katana cắm sâu vào ngực hắn.

“Arraaag…”

Hắn đau đớn hét lên một tiếng cuối và chết. Sungjin nhìn xuống hắn và nói lời vĩnh biệt.

“Mi đã tự nói rồi. ‘Thú hoang sợ lửa.’ Thằng ngu nào lại đi chỉ cho kẻ thù điểm yếu lớn nhất của mình chứ ?.”

Người Điều Hành sớm đưa ra thông báo.

[Boss ẩn ‘Người Sói Aindell’ đã bị xóa sổ.] [Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành mọi mục tiêu trong Chương này!] [Bỏ qua thời gian còn lại và kết thúc raid ngay lập tức.]

Khi nghe thông báo, cuối cùng cậu cũng lau mồ hôi từ trán.

“Haizz…”

Tiếp tục hoàn thành 100% một raid, kể cả là Chương 2, không phải việc dễ. Cả Ahenna và Aindell đều là đối thử cực kì khó đánh bại.

‘Liệu mình có thể đi đến cuối chỉ với thế này…?’

Một khi cậu nghĩ về điều đó, cậu hiểu điều khác biệt giữa cuộc sống này và cuộc sống trước. Sự khác biệt là cái may mắn với đồng đội. Lí do tại sao cậu phải chật vật như vậy mặc dù có lợi thế to lớn bởi ‘Restart’ và chỉ số không tưởng bởi cái may mắn của cậu với đồng đội.

Lần trước, cậu đã có thể sống sót đến cuối là vì cậu toàn gặp những đồng đội đáng tin và lý trí. Nhưng vì một vài lí do mà lần này cậu cực kì đen đủi với những đồng đội.

Trong tất cả những đồng đội cậu đã gặp trong hai chương qua, Sĩ quan Baltren là người duy nhất vừa đủ tiêu chuẩn.

Sungjin ngừng một lúc để nhìn lên trời đêm. Nửa vầng trăng vẫn còn đó. Sungjin nghĩ về Baltren.

‘…Mình tự hỏi ông ta sao rồi.’

Lời nói của Baltren vang vọng trong tâm trí cậu.

‘Chúng ta sẽ gặp lại, Bậc Thầy Thợ Săn K.’

Gặp lại… Khả năng gặp lại ai đó làn nữa từ cuộc raid trước là siêu nhỏ. Baltren mạnh vừa đủ và có tố chất chỉ huy. Nhưng nếu ông bị ghép chung với đồng đội kém cỏi, ông cũng sẽ chết thôi.

‘…’

Và trong một lúc, Sungjin thấy tuyệt vọng. Nhưng, giọng Người Điều Hành cắt ngang suy nghĩ của cậu và đem đến tin tốt.

[Tính toán phần thưởng.]

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel