Chương 125 : Lời mời và đoạn hiệp sĩ pha lê

 

Tôi đã xây thêm tòa nhà dành cho Hiệp sĩ đoàn vì số lượng thành viên đã tăng lên.Việc cho cả nam và nữ ở chung trong một nơi duy nhất là không cần thiết. Nên mặc dù tôi yêu cầu hầu hết thời gian họ sống ở đó, họ vẫn có thể tự thuê một phòng khác trong thị trấn để ở.

Bên cạnh đó, tôi đã xây dựng một nơi đào tạo dưới lòng đất theo đề nghị của Baba-jiisan.

[Dù là tạm thời nhưng mấy cô gái đó vẫn là Tổng và Phó chỉ huy không phải sao? Bọn ta không thể để mấy tân binh mới đến nhìn thấy họ bị ta và Yamagata ngược đãi lúc luyện tập được]

<có vẻ thằng chả k quan tâm Nicola, đứa con trai >

Đúng như ông ấy nói.Ba người họ đã trở nên khá mạnh, nhưng vẫn chưa tới mức đối đầu với nhóm Baba-jiisan nổi.Nếu họ bị đánh đập miết thì những người mới đến sẽ có thể coi thường họ và cảm thấy nhóm của Baba-jiisan mới phù hợp với vai trò chỉ huy hơn chứ không phải mấy người Rain-san.

Việc cung cấp một nơi luyện tập rộng rãi với những trang thiết bị hàng đầu ở cơ sở dưới lòng đất đã được quyết định. Trong khi đó, mọi người háo hức dùng thử những chiếc máy chưa bao giờ được nhìn thấy như xe đạp không khí, máy chạy bộ, bàn đẩy tạ…mà tôi đã làm, nhưng tôi tự hỏi có phải họ xem chúng như đồ chơi không thế? Mấy người sẽ bị đau cơ nếu lạm dụng nó mà không đúng bài bản đó biết không!?

<ai đi tập thể hình rồi thì biết, mấy ngày đầu…ôi mẹ ơi…nằm ngủ cũng là một cực hình>

Giờ thì, có một chuyện mà tôi phải làm hôm nay.Việc quản lý và xây dựng vương quốc đang dần đi vào quỹ đạo.Nên tôi cho rằng đã đến lúc chăm lo cho cuộc sống cá nhân của mình.

Tôi nghĩ đến lúc nên thông báo cho gia đình các cô dâu tương lai của mình về hôn ước của chúng tôi, dù nó đã được quyết định khá lâu rồi.

Về phía Yumina và Rue thì đã xong, nhưng vẫn chưa thông báo với phụ huynh của cặp song sinh và Yae. Tôi quen biết cha mẹ Yae, nhưng song thân của  Elsie và Lindsey thì đều đã mất. Ngoài ra, tôi còn biết được rằng chú và dì- cha mẹ nuôi của họ, đang quản lý một trang trại ở Đế quốc Rifurizu.

Tôi quyết định đến nha Yae trước.Tôi mở [Gate] và chúng tôi đến Oedo ở Ishen.

[Đã lâu rồi mới về Ishen ha]

Tôi cảm thấy hơi kì lạ vì khoảng một nửa công dân của chúng tôi là đến từ Ishen.Khi chúng tôi đi qua cánh cổng của võ đường kiếm đạo Kokonoe, cô hầu gái Ayane-san đã ra chào đón chúng tôi.

Sau khi cô ấy dẫn chúng tôi đến chỗ Juubee-san và Nanae-san, tôi nói thẳng với họ về hôn ước giữa tôi và Yae.Nhưng cả 2 đều không ngạc nhiên mấy và chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

[Đó, thấy chưa?Em đã nói nó sẽ thành như vậy mà, đúng không?].

[Anh nghĩ em đã đúng.Ờm, nên nói thế nào nhỉ? Xin hãy quan tâm chăm sóc Yae như với các hôn thê khác của cậu, Touya-dono]

Chúng tôi cúi đầu đáp lễ với 2 người cũng đang cúi đầu.Tạ ơn trời khi mà mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Tôi đã có suy nghĩ rằng nó sẽ phát triển thành tình huống như là “Đánh bại ta trước rồi hãy nói đến chuyện cưới con gái ta!”.

[Nhưng mà … Touya-dono đã trở thành một quốc vương ​​và Yae kết hôn với một vị vua như vậy, tôi nghĩ … Thật sự không thể biết trước được những chuyện gì có thể xảy ra trong cuộc sống nhỉ]

Juubee-san nói ra suy nghĩ của mình.Đúng vậy, chính tôi cũng đâu có ngờ đùng một cái mọi chuyện thành ra thế này.

[Nè Touya-san.Cậu không thể đưa bọn ta đến vương quốc “Brynhild” của cậu à? Ta muốn được nhìn thấy nơi Yae sẽ sống].

[Ểh?Không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa hoàn thiện lắm đâu]

Họ nói không sao cả.Nếu như vậy thì tôi quyết định mời họ đến đất nước của chúng tôi.Sau khi chúng tôi đợi anh trai của Yae, Juuntarou-san về nhà, chúng tôi trở lại Brynhild với tất cả mọi người bao gồm cả Ayane-san chưa bao giờ đi ra khỏi Ishen.

[Mừng ngài trở về, bệ hạ ~].

[Mừng ngài trở về]

Cecil-san và Rene đến chào chúng tôi khi tôi mở cánh cửa vào lâu đài.Juubee-san, Nanae-san, Juutarou-san, và Ayane-san thì đang nhìn ngắm bên trong lâu đài.

[Đây là gia đình của Yae.Họ sẽ ở lại một thời gian nên hãy chăm sóc cho họ nhé].

[Ara ara, gia đình của Yae-sama sao ~ Vậy, xin lời đi lối mày. Tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng của mình ~]

Cecil-san dẫn họ đến phòng của từng người một.Chúng ta cũng nên chuẩn bị bữa trưa trong lúc này luôn.Tôi có nên gợi ý họ đến thị trấn sau đó không?Mà, dù sao cũng không có gì nhiều để tham quan.Nếu là Juubee-san và Juutarou-san thì liệu họ có muốn đến khu huấn luyện không nhỉ?

Như dự đoán, tôi đã dẫn Juubee-san và Juutarou-san đến khu huấn luyện theo ý muốn của họ. Còn Nanae-san và Ayane-san thì tôi giao cho Yae dẫn họ tham quan thị trấn.

Các thành viên mới gia nhập của Hiệp sĩ đoàn đang luyện tập rất chăm chỉ trong khu đào tạo.Và cái cảnh đào tạo của họ nên được miêu tả như là một đám đông bao gồm cả nhóm Rain-san đang bị nhóm Baba-jiisan đánh đến bò càng vào lúc này.

Trong khi theo dõi buổi tập huấn, Juubee-san và Juutarou-san nói rằng họ cũng muốn tham gia. Có thể nói rằng đúng như mong đợi ở cha và anh của Yae, những người được gọi là “kẻ ngốc cuồng kiếm”.

Sau khi tôi tìm thấy Yamagata-ossan, tôi đã nhờ ông ấy làm một trận giả chiến với Juubee-san.Đó là cuộc đọ sức giữa người đứng đầu “Tứ trụ tướng Takeda” và bậc thầy kiếm pháp Tokugawa.Một trận đáng xem đấy.

Khi cuộc chiến bắt đầu, đôi mắt của mọi người bị choáng ngợp bởi kĩ thuật của những thanh kiếm.Ngay cả Juutarou-san đang đứng bên cạnh tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào cuộc chiến nảy lửa của hai người mà không hề chớp mắt.

Tôi đã xem 2 người choảng nhau một lúc, nhưng cuộc chiến lại kết thúc tại một thời điểm không ngờ tới với kết quả hòa.Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người từ hiệp sĩ đoàn đã tập trung xung quanh Juubee-san và nài nỉ ông ấy dạy họ.Muốn cải thiện bản thân là tốt.

Tiếp theo, Yamagata-ossan thì bắt cặp với Juutarou-san. Tất nhiên, vì đây là cơ hội để có một trận đấu với cựu tướng lĩnh Takeda, Juutarou-san không thể nào bỏ lỡ cơ hội này, phải không?

Vì cả hai đã tham gia với các hiệp sĩ mới và bắt đầu tập luyện nên tôi đã có thời gian rảnh.Thậm chí tôi có thể giao phó điều này cho Yamagata-ossan và quay trở lại, nhưng họ ít nhiều cũng là cha vợ và anh vợ tôi nên tôi không nỡ bỏ đi ngay lập tức. Khi tôi ngồi xuống băng ghế và nhìn vào buổi luyện tập trong chán nản, Rebecca-san đến từ phía bên kia.

[Ngài có vẻ rảnh nhỉ, Touya-dono? Ấy chết, phải gọi ngài là “Bệ hạ” mới đúng chứ]

Cô ấy nói trong khi cười toe toét. Ờ, mặc dù sao cũng được nhưng cô ấy vẫn nên dùng nó <“bệ hạ”> vào những dịp chính thức hay khi có người khác xung quanh.

[Tôi đã không nghĩ Rebecca-san sẽ đến đây.Tại sao vậy?].

[Ban đầu, tôi muốn tham gia một Hiệp sĩ đoàn. Nhưng vì không thể trở thành một nữ hiệp sĩ nếu không có gốc gác quý tộc hay quen biết nên tôi đã trở thành 1 mạo hiểm giả để nâng cao năng lực. Sau đó tôi nắm bắt cơ hội khi nghe về các chỉ tiêu tuyển chọn ở đây]

Ra thế.Quả thật kì tuyển chọn này có rất nhiều phụ nữ tham gia.Hiển nhiên, Logan-san cũng tham gia khi Rebecca-san rủ rê lôi kéo.Và có vẻ như họ không bao giờ tưởng tượng được rằng nhà vua là người quen của họ cho đến khi họ tới đất nước này.Tôi đoán vậy.

[Tôi thấy có vẻ Will không tới?].

[Cậu bé đã được Phó chỉ huy Neil của Belfast chấp nhận. Tôi nghĩ có lẽ nó đã quyết định sẽ trở thành hiệp sĩ ở đó. Chưa kể Wendy cũng ở đó nên không có chuyện cậu nhóc sẽ bỏ cô bé lại mà đến đây đâu]

Hình như Will vẫn đang bảo vệ cho tiệm [Read Moon], nơi Wendy đang làm việc như mọi khi.

Dù đã trễ nhưng chuyện đó nhắc tôi nhớ, tiệm café sách [Read Moon] có phải là một cửa hàng do nhà nước quản lý, vì tôi đã trở thành một vị vua không? Tôi tự hỏi có ổn không khi mà nó lại nằm trong lãnh thổ của nước khác.Mặc dù nếu là vua Belfast thì ngài ấy sẽ cho phép.

Tôi gửi cho họ các tài liệu và cách hoạt động hàng tháng cũng như chi tiết về doanh thu và chi tiêu qua cổng gương trong khi tôi nhập thêm sách cho họ 1 tháng 1 lần. Nhưng quả thật là họ quản lý rất xuất sắc.Tôi tự hỏi tôi có nên bắt đầu một cửa hàng thứ 2 ở đây luôn không?

[V-và, tôi có một đề nghị với bệ hạ nhưng…..].

[Một đề nghị?].

[Ngài thấy đó, là về những trang bị đặc trưng cho thành viên Hiệp sĩ đoàn.Nó có thể là thanh kiếm, chiếc khiên hay bộ giáp.Cũng có thể là lá cờ chẳng hạn.Sẽ tốt hơn nếu có thứ như vậy, đúng không?]

Rebecca-san đưa ra đề xuất trong khi đỏ mặt một chút. Àh ~ !Cô nói mới nhớ, chúng ta không có những thứ như thế.Đúng vậy, nó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn để nhận ra với những bộ giáp hay chiếc khiên nhìn ngầu lòi.

[Ừm ~ tôi đoán thế.Đúng như cô nói, sẽ tiện hơn nếu nhân dân có thể nhận ra thành viên của Hiệp sĩ đoàn khi họ tuần tra trên phố].

[Chính xác là thế, đúng không!?]

Rebecca-san vỗ tay như thể nói rằng “Ngài hiểu đúng ý tôi rồi đấy!”.Cô ấy muốn nó lắm thì phải?À thì cô ấy mới nói ước mơ của cô ấy là trở thành một hiệp sĩ mà. Và vì sẽ dễ dàng xác định một hiệp sĩ nhờ bộ giáp hay cái gì đó tương tự, nên cô ấy hẳn rất mong chờ nó.

[Thế thì làm thử một cái vậy].

[Ểh?Giờ luôn á?]

Tôi lấy ra một cục mithril từ [Storage] trong khi lờ đi sự bất ngờ của Rebecca-san.Tôi đã chế tạo bộ giáp với thiết kế như trong anime hoặc trò chơi sau khi tôi chuyển đổi mẫu thô bằng [Modeling], vì tôi muốn nó có cảm giác khác biệt với những bộ giáp thông thường trong thế giới này.

Tôi làm giáp ngực, đệm vai, giày và giáp cổ hết cái này tới cái khác (hình dưới).Tôi điều chỉnh kích thước sau khi cho Rebecca-san thử nó.Tôi cũng đã thiết kế nó sao cho không cản trở chuyển động trong khi vẫn phải phù hợp với phái nữ.Cuối cùng, tôi làm cái mũ và tấm chắn của nó bằng vật liệu trong suốt trong khi bảo đảm kích thước tầm nhìn.

Để xác nhận rằng không có những trở ngại khi di chuyển, tôi nhờ Rebecca-san mặc nó và thực hiện những động tác khác nhau. Chúng sáng loáng vì tôi đã làm chúng bằng mithril.

[Nó thật tuyệt!Nó nhẹ như là giấy vậy!]

 

Trong khi Rebecca đang thử bộ giáp, tôi lấy ra một mảnh fureizu từ [Storage].Tôi biến nó thành một thanh kiếm, một cái khiên và một bao kiếm trong khi tôi tích trữ vào chúng một ít pháp lực.Với điều này, nó sẽ cứng hơn mithril.Nhưng mà không thể nào sắc bén như “Flower Transparent” của Yae.Vì tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó bị đánh cắp.

Cuối cùng, tôi giảm trọng lượng nó bằng [Gravity] và nó đã hoàn tất. Chúng hiện tại là một thanh kiếm và chiếc khiên giống như pha lê. Mặc dù tôi cũng có thể làm một bộ giáp với các mảnh vỡ, nhưng nó sẽ khiến bộ giáp có thể nhìn xuyên qua.Tôi cũng làm thêm thứ để mắc chiếc khiên và vắt thanh kiếm trên lưng bộ giáp.Thế là đã hoàn thành.

[Nó thế nào?].

[Nó là tuyệt nhất!]

Khi Rebecca-san háo hức cầm tấm khiên của mình và kéo thanh kiếm ra, mọi người chú ý đến cô ấy mà tập trung xung quanh.

Tôi chộp lấy Logan-san và làm một mẫu khác cho nam.Tôi thực hiện các điều chỉnh nhỏ trong khi tôi nghe ý kiến ​​của mọi người.Sau đó, tôi mang mẫu áo giáp của nam và nữ đã hoàn thành đến [Workshop] (Công Xưởng) và sản xuất hàng loạt chúng.

Thật dễ dàng bởi vì chỉ có hình dạng là được sản xuất hàng loạt, nhưng tôi vẫn phảimột mình buff tất cả…Ờ, mặc dù tôi cũng có thể làm tất cả cùng một lúc bằng [Multiple].Tôi cũng đã đảm bảo rằng kích thước sẽ tự động phù hợp với người mặc nó, và tôi thêm biểu tượng của nữ thần chiến tranh “Brynhild” lên thanh kiếm và chiếc khiên.

Đối với bộ của Tổng chỉ huy, Phó chỉ huy và Đội trưởng, tôi đã trang trí cái áo giáp sang trọng hơn một chút để họ nhìn khác biệt tí. Tất cả những gì còn lại là chuẩn bị các mẫu riêng cho á nhân (mặc dù với thanh niên ma cà rồng thì dùng mẫu này cũng được), và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.

Nó giống như một bộ đồng phục trong công việc cho các hiệp sĩ nên mặt họ như nuốt phải quả đắng khi không được dùng nó trong luyện tập.Cũng bởi thanh kiếm được làm bằng những mảnh vỡ fureizu sẽ hết pháp lực trong chúng nếu được sử dụng trong lúc luyện tập, và chúng sẽ phá huỷ hoàn toàn bộ áo giáp.

Tôi trở lại khu huấn luyện với những bộ áo giáp được sản xuất hàng loạt. Và mọi người tranh nhau để trở thành người đầu tiên đặt tay lên bộ giáp cũng như kiểm tra kỹ lưỡng kết cấu của chúng. Ồ ~ với những bộ giáp này thì nhìn họ giống “Hiệp sĩ đoàn” hơn rồi.

Sau này, Hiệp sĩ đoàn của Brynhild đã được gọi là “Đoàn hiệp sĩ pha lê” vì kiếm và khiên của họ.Nhưng đó lại là một câu chuyện khác vào một thời điểm khác.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel