Chương 13: Năm mới

Hồi 13: Năm Mới

 

Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Giờ này chắc mọi người đang ngồi xem Táo (như mình :P). Sang năm mới mong các độc giả tiếp tục ủng hộ Pj này cũng như cả Valvrareteam nhé 🙂 HAPPY NEW YEAR!!!

 

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

 

“Này, Almis. Cậu không cần phải đến đây vào đêm trăng rằm tiếp theo nữa đâu. Tôi phải bận chuẩn bị cho năm mới rồi.”

 

“Ế! Vậy sao? Năm mới sao? Đương nhiên là phải có rồi nhỉ.”

 

Tôi đã quên béng đi mất.

 

Dù sao thì thứ duy nhất cho biết được thời gian chỉ có độ cao của mặt trời, nhiệt độ và sự sinh trưởng của thực vật.

Đúng vậy. Đương nhiên là có Năm mới rồi.

 

Năm mới vào mùa đông, vậy có nghĩa đây là bán cầu bắc. Tôi cảm thấy an tâm một tí rồi.

Không, chờ đã. Khi nghĩ về trình độ văn hóa ở đây, tôi băn khoăn không biết liệu lịch có tồn tại hay không.

 

Ngay từ đầu thì đó là lịch âm hay lịch dương?

 

“Naa, tiêu chuẩn quyết định lịch là gì vậy?”

 

“Thì chẳng phải là sự di chuyển của mặt trời sao? Tôi cũng không biết rõ chi tiết lắm. Nó được nhập vào từ một nước ngoại bang.”

 

Hiểu rồi, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

 

Ra thế. Quả là một bí ẩn về cách thiên văn học phát triển ở trình độ văn hóa này.

 

Tuy nhiên, một đất nước ngoại bang sao…

 

Đất nước ngoại bang ở đây không phải là quốc gia trong vùng này, có thể nói rằng đất nước đó nằm ở một điểm nào đó trên đại dương xa xăm.

 

Nếu không lầm thì một người Karishian đã nói đủ thứ chuyện.

 

Chênh lệch về trình độ phát triển phụ thuộc rất nhiều vào từng khu vực.

 

Tôi sẽ ghi nhớ điều này.

 

“Naa? Cô làm gì để chuẩn bị cho năm mới vậy?”

 

“Xem nào… chúng tôi giết một con lợn được nuôi chỉ dành cho những ngày thế này để hiến tế cho thần linh và ăn cùng nhau. Sau đó, chúng tôi thiết lập một buổi đại thanh tẩy để trục xuất linh hồn ác quỷ thêm lần nữa. Không cần thiết phải áp đặt nó vào năm mới vì có thể thực hiện bất cứ lúc nào cũng được cả. Những sự chuẩn bị như thế này là vô cùng phiền phức.”

 

Thực vậy…

 

Vì Julia là một phù thủy nên mọi việc thậm chí còn nghiêm túc hơn nữa à?

 

Thế sao, một con lợn ư?

 

Xui thay chẳng có con lợn nào hết. Chỉ có bò nhưng lại là lao động chính mất rồi.

 

Tôi có nên thay thế bằng một con nai không nhỉ?

 

Dẫu vậy thì tôi phải tìm kiếm một con nai cùng với mọi người rồi.

 

“Nhắc mới nhớ, không có nữ tu trong làng của Almis đúng không?”

 

“Yeah, vậy thì sao chứ? Đó là do nơi đây được hợp thành từ những đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ không bỏ rơi một nữ tu đâu. Có thể hoặc không.”

 

Tôi liền kìm nén mong muốn hỏi thêm về quá khứ của bọn trẻ.

 

Vì vậy, tôi không biết là chúng còn có những loại kĩ năng gì nữa.

 

Mối quan tâm lớn nhất của tôi chính là Tetora…

 

Có thể em ấy là một nữ tu bí mật vì một lí do nào đó.

 

“Vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi có nên trình diễn không nhỉ?”

 

“Cô có cần thiết phải làm quá nó lên đến từng chi tiết như vậy không?”

 

Bằng cách nào đó, đối phương đã nhận thấy Julia là người có địa vị cao quý.

 

Cô ấy có thể chuẩn bị muối vào mỗi tháng nên hẳn phải giàu lắm đây. Tuy nhiên, tôi lại không biết tại sao cô ấy lại ở một nơi như thế này.

 

Thêm vào đó, cô ấy còn là một phù thủy nữa.

 

Thực sự năm mới sắp tới rồi. Năm mới ở đây thì bận rộn hơn Nhật Bản vì đây là nơi có tồn tại ma thuật.

Khi hoạt động này không có một ý nghĩa đặc biệt trọng đại nào thì tôi cảm thấy việc tổ chức nó là không cần thiết.

 

“Điều đó không tốt đâu. Dù cho cậu có giỏi cỡ nào, bọn nhóc còn lại có lẽ vẫn lo lắng đấy. Cần phải có niềm tin vào một thứ như vậy.”

 

Umm, vậy sao?

 

Tôi không rành lắm đâu.

 

“Tuy nhiên cô dễ dàng trở thành một nữ tu mà.”

 

Chẳng phải bọn họ thông thường hay sùng đạo hơn sao? Nữ tu hay phù thủy chẳng hạn.

 

“Đáng ngạc nhiên là chỉ những pháp sư mới như vậy thôi. Tất nhiên là bọn họ có đức tin của riêng mình. Kết giới sẽ vô dụng nếu thiếu đi vật tế kèm theo lời khấn bày tỏ lòng biết ơn của mình với thần linh. Hay đúng hơn là tôi tin rằng bọn họ còn tôn sùng thần linh hơn cả một con người bình thường, nhưng lại không mù quáng bởi đức tin của mình. Hay đúng hơn nữa là Thần linh đặc biệt rất khó tính. Thậm chí nếu tin vào ngài ấy thì liệu ngài có muốn cứu cậu hay không thì lại hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng và mức độ mà ngài ấy được đền đáp. Đó là lí do mà chắc chắn thần linh sẽ trở nên thờ ơ.”

 

Liệu đó có phải là linh cảm và giá trị không?…

 

Giống như Điểu sư vậy. Không, liệu anh bạn ấy có giống như một vị thần không nhỉ?

 

“Tại sao Điểu sư lại được kính trọng nhiều như vậy chứ?”

 

“Cậu nên tôn kính hơn nữa đi, ngài ấy là một người vĩ đại, quý ngài ấy là một trong các vị thần trụ cột, Thần của động vật đấy. Oh, ngài ấy đã làm một vài chuyện riêng tư, mặc dù không phải là điều gì tệ hại lắm… Nhưng chắc chắn là ngài ấy có một sức mạnh to lớn. Ngài ấy đã chiến đấu với một con rồng được ban thánh hộ của bão và sấm, có vẻ là đã giành được chiến thắng. Một vài cánh rừng đã bị thổi bay bởi hậu quả để lại sau trận chiến vào thời điểm đó, một ngọn núi cũng đã bị xóa xổ còn đại dương thì bị chia tách.”

 

“Nó là một con quái vật à?”

 

Liệu đó có phải là một sự hủy diệt thần kì của tạo hóa không nhỉ?

 

Đó là khi tôi tưởng tượng ra thôi.

 

Thần linh [Coi trọng thiên nhiên hơn. Sự phẫn nộ của thần linh đối với những kẻ hủy hoại tự nhiên là cần thiết. Một trận đại hồng thủy!]

 

Có cảm giác là như vậy đấy.

 

Rốt cuộc thì đó có phải là ảo giác không nhỉ?

 

Là vậy đấy. Loài vật không hề suy nghĩ giống con người nên chúng không hề bộc lộ vẻ hứng thú với cỏ cây.

 

Tôi không biết liệu Thần linh có thuộc về thiên nhiên hay không nữa.

 

“A, tuy nhiên thì một tuần nữa liệu có ổn không?”

 

“Không vấn đề gì. Cậu sẽ sang phía này mà.”

 

Tôi có thể giới thiệu Julia với mọi người được rồi.

 

“Nhân tiện, sao cô không đến ngôi làng của tôi ngay lúc này đi? Tôi sẽ dẫn đường cho. Tôi muốn cô chỉ dạy ma thuật.”

 

“Được thôi, ma thuật sao?…tôi muốn vài thứ gì đó bù đắp lại cơ…”

 

“Vậy thì tôi sẽ chỉ cô toán học, thấy thế nào hả?”

 

“Tôi cũng có thể tính toán được ở một vài trình độ đấy!”

 

“Vậy thì, 1555+20000 bằng bao nhiêu?”

 

“Ummm… có quá nhiều chữ số đấy…”

 

“Câu trả lời là 21555. Cô không thể tính được, đúng chứ? Đứa trẻ tên Tetora mà tôi đang dạy có thể tính cả phép chia nữa đấy.”

 

“Gununununu…Tôi cũng sẽ giỏi thôi. Đồng ý giao kèo.”

 

Cô ấy có vẻ đã bị thuyết phục rồi.

 

Nhân tiện thì chỉ có Tetora là trường hợp ngoại lệ thôi, những đứa trẻ khác thì không được như vậy.

 

Tôi đã lừa gạt cô ấy tốt đấy chứ.

 

“Nhìn đây nè mọi người. Tôi là Julia và đã luôn được Almis chăm sóc.”

 

Julia chào hỏi trước mọi người một cách cởi mở.

 

Hôm nay, Julia đang vận bộ trang phục khác với thường lệ.

 

Bộ đồ màu trắng thuần khiết với vài họa tiết thêu màu tím ở đôi chỗ.

 

Nó phần nào rất giống với bộ đồ nữ tu của Nhật Bản.

 

Trong thế giới này, thuốc nhuộm là thứ vô cùng xa xỉ. Nói cách khác, tôi hiểu rằng đó chắc chắn là một bộ phục trang khá cao cấp.

 

“Mình có thể hỏi một câu không?”

 

“Được thôi! Hmm….Ron đúng không?”

 

Ron liền đứng dậy và đặt câu hỏi với Julia.

 

“Mối quan hệ giữa cậu và thủ lĩnh là gì vậy?”

 

“Chúng tôi là một cặp đó!!”

 

Julia liền khóa tay tôi lại.

 

Này, đừng có nói những điều ngu ngốc vậy chứ!

 

“Cậu nghiêm túc chứ!!”

 

“Tuyệt cú mèo!!”

 

“Ghen tị thật đấy…. với một cô bé đẹp như thế này!”

 

“Không thể nào…liệu em có thể đánh bại một người xinh đẹp thế này không…”

 

“Ku, xấu hổ quá đấy…”

 

Bọn trẻ bắt đầu làm ầm lên.

“…Này Almis….Đây là sự thật đúng chứ?”

 

Uwa, đáng sợ quá!

 

Tetora cất giọng với một khuôn mặt đầy đáng sợ.

 

“Chỉ là một trò đùa từ Julia thôi mà. Oi, đừng có nói những thứ dễ hiểu lầm như vậy chứ!”

 

“Hahahaha. Tôi chỉ muốn làm mọi người vui vẻ một chút thôi mà. Tuy nhiên, liệu mối quan hệ giữa chúng ta có thể thành ra như thế được không nhỉ?”

 

Julia nháy mắt với tôi và rời đi.

 

 

Tetora vừa quắc mắt vừa giẵm lên chân tôi.

 

“Đau quá… tại sao em lại giận dữ như vậy chứ?”

 

“Hmph.”

 

Tetora liền nhìn sang hướng khác.

 

“Vậy thì, mời mọi người chú ý, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ. Nếu có thể thì tôi muốn một con lợn…có chứ?”

 

“Thay vào đó thì chúng ta đã chuẩn bị một con nai rồi. Mặc dù tôi đã rút cạn máu của nó rồi.”

 

“Yeah, mặc dù thực sự là nó đã bị giết khi còn sống…mà thôi, không vấn đề gì cả. Vậy thì Almis này, lặp lại lời tôi nói kể từ bây giờ sau đó thì cắt đầu nó bằng một thanh kiếm nhé.”

 

Đã hiểu.

 

Tôi cầm một thanh kiếm sắt lên.

 

“Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu đây. Hỡi các vị thần vĩ đại và các linh hồn trên thiên đường, mặt đất và đại dương. Con xin chân thành dâng lên lễ vật đổi lấy sự sống trong vòng một năm qua, cầu mong các vị sẽ tiếp tục dõi theo chúng con trong tương lai sắp tới….”

 

Tôi nói theo lời Julia, con nai bị chặt đầu bởi thanh kiếm sắt.

 

Máu không chảy ra nhiều lắm vì nó đã bị rút cạn hết rồi.

 

“Vậy thì, buổi lễ dâng tế kết thúc ở đây. Tiếp đến sẽ là lễ trừ tà.”

 

“Bọn tôi nên làm cái gì đây?”

 

“Từ bây giờ, mọi người cần tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì các cậu vừa nhận lấy sự ô uế của cái chết.”

 

Tôi hiểu rồi.

 

Tổ chức một buổi lễ sau khi tôi giết con thú quả thực không may mắn chút nào.

 

“Vậy thì tôi sẽ hỏi các bạn nữ trước vậy.”

 

“Almis, anh không được nhìn trộm đấy.”

 

“Trông mình ổn không”

 

“Anh sẽ không nhìn đâu. Nhìn vào cơ thể của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi thì chẳng có gì quyến rũ cả đâu.”

 

Tôi rất là bình thường.

 

Are? Nhưng, việc hứng thú với cơ thể của một cô bé trạc tuổi mình thì không hề lạ chút nào đâu….

 

“Vậy thì, tôi sẽ tổ chức lễ thanh tẩy cùng một lúc vậy.”

 

“…Xin hãy làm nhanh lên đi. Trời lạnh và chẳng phù hợp tí nào cả.”

 

Vì phải trầm mình dưới sông giữa mùa đông nên rất là lạnh.

Theo lí do của Julia thì nước nóng là vô dụng.

 

Vô lý thật.

 

“Được rồi.”

 

Julia cầm lấy tay tôi.

 

Khi Julia lẩm bẩm thần nhẹ nhàng, đôi tay của cô ấy bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng màu nhạt.

 

Cơ thể tôi trở nên ấm áp chỉ sau một vài phút.

 

“Đây là…”

 

“Đây là một phương pháp chữa trị bằng cách gia tăng nhiệt độ. Nó chỉ có tác dụng nhất thời thôi.”

 

Có thứ như vậy nữa à?

 

Tuy nhiên, khá rõ ràng là chỉ có nhiệt độ tăng lên mà thôi.

 

Liệu có kĩ năng nào cao cấp hơn nữa không nhỉ?

 

Sau khi tôi hoàn thành, Julia dùng kỹ thuật tương tự với mọi thành viên khác.

 

Cũng không hề thấy sắc thái mệt mỏi nào cả. Quả thực vậy.

 

“Tiếp đến, tôi sẽ biểu diễn điệu vũ lễ.”

 

“Ý nghĩa của nó là gì vậy?”

 

“Tôi thiết lập một kết giới chống quỷ dữ trên cánh đồng. Sẽ chỉ tồn tại yếu ớt mà thôi.”

 

Julia đã nói vậy và đứng trước cánh đồng.

 

“Cứ bình tĩnh mà nhìn nhé. Bởi vì nó sẽ kết thúc ngay tức thì đấy.”

 

Julia nói và lấy ra trên tay thứ gì đó giống như một cái quạt gấp và chuông và bắt đầu nhảy múa.

 

Ring, ring, ring.

 

Cái chuông rung động.

 

Julia hát và nhảy theo tiếng chuông.

 

Thỉnh thoảng âm thanh rất rõ và thanh cao.

 

Bộ phục trang nữ tu kết hợp với một cái quạt xinh đẹp và nhịp điệu trắng xóa.

 

Tiếng chuông ngân lên thánh thót trong từng bước di chuyển, và cổ họng Julia ngân lên.

 

Giọng hát của cô ấy còn tuyệt vời hơn cả tiếng chim và côn trùng nữa.

 

Âm thanh ấy khiến ta nghĩ đến mặt nước hồ yên tĩnh và trong trẻo.

 

Mái tóc mang sắc tím Lavender đậm của Julia rung động.

 

Cặp mắt của tôi bỗng dán chặt vào Julia một cách đầy tự nhiên.

 

Ma thuật thậm chí còn có khả năng mê hoặc nữa sao?

 

Không, chỉ là Julia xinh đẹp thôi, cô ấy quá xinh đẹp.

 

Tôi cảm nhận được một vẻ đẹp tràn trề.

 

Như thể thời gian ngừng trôi vĩnh viễn vậy.

 

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Julia đã kết thúc điệu múa của mình rồi.

 

Trong một khoảnh khắc chỉ có sự tĩnh lặng ngự trị và một tràng pháo tay như sấm nổ bỗng vang lên.

 

“Thấy sao nào? Cậu nghĩ thế nào hả?”

 

Julia nhích đến cạnh tôi.

 

Thực đẹp quá…

 

Tôi vừa nghĩ vậy vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Julia.

 

Cô ấy là kẻ xấu. Tôi khẳng định rằng đó không phải là phức cảm lolicon.

 

Lúc này thì tôi lại bị mê hoặc bởi Julia.

 

“Cô thật sự rất xinh đẹp. Tôi muốn được chiêm ngưỡng lại nó trong một dịp khác.”

 

Khi nghe tôi nói vậy, khuôn mặt của Julia liền trở nên đỏ ửng.

 

“Cậu, nói một điều kì lạ như thế thì…”

 

Cả hai người đều thẹn thùng và cúi đầu xuống.

 

Soyon chính là người đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

 

“Này? Lần tới xin hãy đến tiếp nhé! Mình muốn xem lại điệu nhảy của cậu lắm đấy!”

 

“Mình cũng vậy, mình cũng vậy nè!”

 

Roswald cũng hùa theo con bé.

 

 

“Tất nhiên rồi! Mình sẽ dạy cậu nếu cậu muốn. Đằng nào thì Almis cũng đã nhờ vả mình dạy cho mọi người ma thuật. Có một điệu nhảy khác với điệu này dùng vào thời điểm thu hoạch lúa mì đấy, nếu các cậu muốn xem nó!”

 

Một đám đông bu lại xung quanh Julia.

 

Dường như cô ấy đã có thể hòa nhập được.

 

Tốt rồi. Tốt rồi.

 

“Julia này.”

 

Tetora bỗng gọi.

 

Bọn trẻ tự nhiên tách ra tạo thành một lối đi.

 

“Lần này là chiến thắng của cô và tôi xin chịu thua…. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc trong việc tính toán đâu.”

 

“Fufu, tuyệt đấy. Tôi sẽ bắt kịp theo cậu ngay lập tức và giành lấy chiến thắng đấy.”

 

Cả hai trông có vẻ giận dữ với nhau.

 

Và bắt đầu bật cười.

 

Bất chợt, mắt của hai đứa trở thành những dấu chấm. (Thế này này  (ಠ⌣ಠ) )

 

“Bằng tất cả sự kính trọng của mình.”

 

“Đây cũng vậy.”

 

Cả hai bắt lấy tay nhau.

 

…Tôi không rõ cho lắm, nhưng có vẻ như là một tình bạn vừa được thiết lập.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel