Chương 134: Lần mua sắm thứ mười một tại chợ đen

Translator: Người Qua Đường


Trở lại chợ đen. Đầu tiên Sungjin cởi bỏ bộ đồ tuyết dày cộm của mình. Nhiệt độ ở đây khá dễ chịu, dao động từ 25 đến 27 độ C. Mặc tiếp bộ đồ tuyết chỉ dẫn đến mồ hôi đầm đìa.

Anh bỏ chiếc áo tại chỗ. Chợ đen chỉ phục vụ một người mỗi lần.Kể cả có vứt đống quần áo đi thì chúng sẽ lại xuất hiện trong tủ.

Khá là tiện ha. Sungjin đôi lúc ước rằng Chợ Đen cũng tồn tại trong thực tế, vì mọi nhà hàng, chủ cửa hàng, người phục vụ và nhà trọ đều tồn tại để phục vụ chỉ cho ‘ bản thân tôi’.

“Hmm… Mình có nên thử một nơi khác thay vì quán First Drop không?”

Hôm nay Sungjin quyết định đi chỗ khác. Cậu thèm mấy món súp nóng nên lang thang khắp chợ đến khi trông thấy một quán mì.

‘Chắc mình sẽ ăn cái gì đó ở đây trước khi đi.’

[Nơi này tên là ‘Noodle Friends’, do Shinu Ban quản lý.] [Ở đây phục vụ nhiều loại mì khác nhau]

“Quoạc quoạc, chào mừng ngài thợ săn.”

Chủ cửa hàng là bán Áp nhân với cái mỏ màu vàng.( Áp nhân: người vịt)

“Làm ơn cho một bát mì udon. Nhiều tempura.”

“Được rồi~ Có ngay. Quạc quạc.”

Sau khi gọi món Udon, Sungjin nói với khối lập phương.

“ Người điều hành, đưa những thứ tôi lấy được từ đợt Raid  và lũ Troll ( mấy người đi Troll team)

Một núi vật phẩm tràn ra khỏi khối lập phương ngay sau khi anh yêu cầu.

.

“Để xem nào…”

Sungjin chỉ lấy đống đồ thưởng từ đợt raid và đặt chúng lên bàn. Một chiếc găng sắt và một cây cung, cả hai đều là bậc huyền thoại.

Sungjin lấy cây cung lên.Tay cầm đã được sửa sang lại và trông thật lộng lẫy. Đường cong tao nhã của nó lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

Ashetaut – Cung của cung thủ băng giá

Cung huyền thoại
Sức mạnh SS Khéo léo A

Kỹ năng bị động

Băng tiễn (IV) – Nạn nhân trúng mũi tên bị giảm 4% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Tối đa 20 cộng dồn. Nạn nhân phục hồi tốc độ theo thời gian.

Kỹ năng chủ động

Chú tâm tiễn (III) –  Sau mũi tên đầu tiên, hai mũi tên nữa bay ra cùng hướng và cùng tốc độ. Áp dụng Phát bắn băng giá.

Cung của Nữ hoàng Yodelprell

Nghe nói rằng,hơn hàng vạn mũi tên đã được nữ hoàng Yodelprell bắn ra để thống nhất đất nước.

‘Hừm…’

Nói thẳng ra, Sungjin không giỏi trong việc đánh giá chất lượng của cây cung. Anh chưa từng sử dụng một cái trước đây.

‘Mình có nên bán đấu giá nó không? Với giá bao nhiêu…?’

“Có nên đem đi đấu giá không ta? Bán thì được bao nhiêu…?”

Cố định giá một thứ không biết sài cũng không phải là cách. Nghĩ lại một chút, Serin đã muốn cây cung này thì thà tặng cho ẻm còn hơn là bán cho người dưng.

…….

Anh không biết liệu cô có lấy được một cái trong vòng này hay không, nhưng vì trang bị có thể dung hợp được với nhau nên chúng hẳn sẽ có ích. Như vậy sẽ tốt hơn nếu ‘Những Người Được Chọn’ có thể giúp đỡ lẫn nhau.

‘Và nếu cô nàng có thứ gì mà mình cần, mình cũng có thể mua nó.’

Sungjin kiểm tra vật phẩm tiếp theo trong danh sách. Vật phẩm này là một chiếc găng xanh lam. Nó hơi trong suốt tựa như sứa biển.

“Đúng là thiết kế thú vị.”

Tonge – Găng Tay Băng Giá

Găng tay huyền thoại

Sức mạnh SS Khéo léo B

Kỹ năng bị động

Nắm đấm rét giá(III) – Mỗi cú đấm làm mục tiêu bị băng hàn, gây thêm sát thương.

Băng vực (V): Biến khu vực có bán kính 10 mét thành vùng đóng băng. Bất kỳ kẻ thù nào mắc kẹt trong phạm vi sẽ bị làm chậm theo thời gian cho đến khi chúng đóng băng.

Găng tay của võ sĩ huyền thoại Beocuan.

Một người đàn ông có quá khứ bí ẩn đã chinh phục thế giới võ lâm bằng găng tay này.

‘Vậy trang bị nàylà dành cho võ sĩ.’

Lại là một thứ không phù hợp với anh. Trang bị này hẳn là vũ khí dành cho những chiến binh tay không, ngay cả quanh anh cũng không có ai thích hợp để trang bị nó.

‘…Mahadas… anh ta vẫn còn sống chứ?’

Sungjin đã dành một chút thời gian để hồi tưởng về tu sĩ đồng thời là cựu bậc thầy Tae Kwan Do .

‘Mình mong anh ta còn sống …’

Mahadas chắc chắn là một nam tử hán đại trượng phu.Thậm chí anh còn đáng tin cậy và chính trực hơn Franz, Nada hay Serin;  đúng là một người đồng đội lý tưởng.Anh ta tốt đến nỗi đôi khi còn chấp nhận xả thân giúp người.

Cuộc chiến đấu với llich đã nhắc nhở anh về sự thật rằng: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cho dù có mạnh đến đâu thì một kẻ mang dã tâm phản bội luôn là mối nguy hiểm cho cả đội. Bởi vì Ilich thực sự quá mạnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị đẩy đến bờ vực của cái chết nếu hắn còn sống.

‘Illich…’

Nhớ lại gã mà mình vừa chặt đầu khiến Sungjin cảm thấy hơi hụt hẫng. Đó là lúc anh để ý đến những thứ mà Illich đã rơi ra sau khi chết. Sungjiin nhặt tấm khiên và áo choàng.

Anh ấy không chắc về những lần kiểm tra trước, nhưng hai thứ này đáng được xem xét kỹ hơn. Đặc biệt là tấm khiên Nộ Hiệu Sư Vương. Riêng việc Illich đã mang theo tấm khiên trong cuộc đột kích cuối cùng đã chứng minh được giá trị của nó. Đó là vật phẩm mạnh ngang với Huyết Hận của Sungjin.

Tetracard – Nộ Hiệu Sư Vương

Khiên huyền thoại độc nhất Phòng thủ 97%

Kỹ năng chủ động
Hung tàn(IV) –  Tăng 40% tốc độ tấn công. Thời lượng 5 giây. 10 phút hồi chiêu.

Sự bảo hộ của Chúa (V) –Kháng ma pháp toàn phần. Thời lượng 10 giây. Thời gian hồi chiêu 1 ngày.

Ôi cha ơi, hỡi quyền năng của người trên thiên đường, nếu như còn sót bất kỳ tình yêu nào trong tim của người

Xin ban cho con sức mạnh để con có thể bênh vực kẻ yếu.

“Chà… Huyền thoại độc nhất à?”

Illich chắc hẳn đã đặt tất cả Đá Cường Hóa kiếm được vào Tấm Khiên. Các hiệu ứng thật tốt. Không, nói đúng ra là vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên, tỷ lệ phòng thủ là 97%.

Điều này có nghĩa là mỗi đòn tấn công bị chặn bởi khiên sẽ chỉ còn lại 3% sức mạnh. Chiếc Khiên tốt đôi khi có tỷ lệ phòng thủ từ 80% trở lên, nhưng 97% là cao đến bất thường.

Tiếp đến là kỹ năng Hung Tàn. Đó là kỹ năng rất tốt.

Hung Tàn có thời gian hoạt động ngắn hơn chế độ Zealot hoặc Berzerk, nhưng không có tác dụng phụ. Kỹ năng này rất hiệu quả khi những người đỡ đòn muốn hỗ trợ thêm sát thương.

Đặc biệt là ‘Sự bảo hộ của Chúa’:Kháng ma pháp trong 10 giây. Sungjin từng thỉnh thoảng nghĩ về kỹ năng này của Illich.

‘Sự bảo hộ của Chúa’

Nhưng anh không biết kỹ năng này có tác dụng tới đâu.

‘Lần này chưa được chứng kiến tận mắt vì mình không sử dụng phép thuật… nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị nếu kỹ năng này được kích hoạt .’

Ngay cả phép thuật được cường hóa bởi ‘Chiếc nhẫn của nhà hiền triết vĩ đại’ cũng chỉ là ma pháp. Vì vậy, những phép thuật được cường hóa bởi chiếc nhẫn cũng sẽ bị vô hiệu hóa bởi hiệu ứng của tấm Khiên. Sungjin giơ khiên lên một lúc trong khi vẫn chưa thể phục hồi từ cơn sốc.

Phía trên mắt của Sư tử bị rạch một vệt, khiến nó thậm chí trông còn dọa người hơn.

“Vậy…đây là lý do tại sao nó được gọi là Nộ Hiệu Sư Vương? (Nộ Hiệu là tiếng gầm thịnh nộ)

Nhưng thật không may, Sungjin không thể sử dụng vật phẩm này. Chuyển từ song kiếm sang tay kiếm tay khiên sẽ giảm sát thương tổng thể. Khả năng miễn dịch 10 giây rất hấp dẫn, nhưng vẫn không đủ để khiến Sungjin sử dụng tấm khiên.

“Nhưng mà…Mình cũng không thể bán đấu giá vật phẩm này được…”

Đầu tiên, vật phẩm huyền thoại độc nhất là vô giá. Ngay cả khi có mức giá được đưa ra thì nó đắt đến mức làm người mua  phải cố gắng không chi một đồng hắc tệ nào cho 2 chương trở lên để sở hữu. Điều này có nghĩa là chẳng có người nào đủ khả năng chi trả cho thứ như vậy.

‘Tốt hơn hết là đưa nó cho người mình biết với giá chiết khấu….”

Ý tưởng về việc bán giảm giá chiếc khiên cho người quen khiến anh nhớ đến Baltren. Tấm khiên được giữ một lúc trên tay Sungjin trước khi anh đặt nó  trở lại khối lập phương.Vật phẩm cuối cùng là Ám Bào của Illich. Chiếc áo choàng màu đen khiến Sungjin nhớ đến ‘Darker than Black’.

Rubin – Ám bào
Áo choàng anh hùng Phòng thủ 21%

Kỹ năng bị động Săn Đêm (II): Trước khi Ám Bộ kết thúc, đòn tấn công tiếp theo gây gấp đôi sát thương.

Kỹ năng chủ động

Ám Bộ (IV): Ẩn mình trong bóng tối. Trở nên vô hình với người khác. Thời lượng 40 giây

‘Hừm… cái này có thể có ích đấy.’

Sungjin nghĩ. Đôi khi có những tình huống cần phải tàng hình. Trong quá khứ anh cũng buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của Soldamyr để niệm phép vô hình.

‘ Áo choàng hiện tại của mình vẫn tốt… nhưng cái này rất đáng để sử dụng’

Việc định giá cho áo choàng không nằm trong dự tính của Sungjin. Anh định mang nó theo bên mình và đổi với Sael’s Breath khi cần thiết. Lúc này Sungjin cũng đã đưa lại vật phẩm cho khối lập phương.

Sau khi bốn món trang bị được cất đi, phần còn lại của đống vật phẩm mà anh lấy được từ lũ Troll đã chết; Sungjin dự tính bán tất cả chúng thành hắc tệ.

‘À… nếu vậy thì…’

Trước khi Sungjin định cầm cái khác lên,

“Odon có rồi đây!”

Bán Áp nhân đã mang bữa ăn đến.

‘Đành vậy… Mình sẽ tiếp tục sau bữa ăn.’

Sungjin đặt đống trang bị qua một bên và cầm lấy bát mì  .

“Ahh…”

Sau khi húp sạch nước mì, anh cầm đũa lên

“Sùm sụp”

Và bắt đầu thưởng thức những sợi Odon. Anh cảm thấy cái lạnh của Băng nguyên Kariharan dần tan biến.

*

“Những việc còn lại phiền ông giúp tôi”

“Vâng, ngài Thợ săn. Dĩ nhiên rồi.”

Sau khi hoàn thành công việc tại Nhà Đấu Giá Chợ Đen , Sungjin trở lại nhà nghỉ Ninety-Nine Nights để ngẫm lại những điều xảy ra suốt cuộc Raid hôm nay. Kích thước quả cầu lửa được cường hóa bởi Chiếc nhẫn của Đại Hiền Triết, làm tan chảy cả Cung điện Băng giá hùng vĩ , trận chiến chống lại Trùm ẩn , cuộc săn lùng Troll, tụ họp với Baltren và đáng nhớ nhất là cảnh Illich vung rìu về phía Franz.

“Franz…nếu tôi chậm hơn một chút nữa thì cậu đã không thoát được. Có thể lần này, tôi đã bảo vệ cậu kịp thời nhưng…”

Thật là một cú giáng nặng nề với Sungjin nếu mất đi bất cứ Người Được Chọn nào.

“Mình phải cảnh báo cho họ trong cuộc họp sáng mai. Buộc họ kêu gọi sự giúp đỡ của mình nếu không muốn có thương vong . Và cả việc… lập danh sách bao gồm các loại quái vật,cá nhân cần tránh.’

Trong khi anh đang nghĩ về điều này thì thông báo của Người Điều Hành hiện lên.

[Người Được Chọn đã yêu cầu việc dịch chuyển tức thời từ bạn.]

‘Hử?’

Sungjin chăm chú vào thông báo và tự nhủ

“Có khi là Baltren gọi.”

Thì ra là cuộc gọi từ Franz.

“Ngài Kei, ngài ổn chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã cứu tôi ngày hôm nay.”

Sungjin ngã đầu sang một bên. Yêu cầu dịch chuyển chỉ có tác dụng một lần mỗi ngày. Anh không biết Franz đã làm thế nào để có thể nói chuyện với anh.

“Hở?  Cậu liên lạc với tôi bằng cách nào vậy?”

Franz cảm thán

“Hả… Ngài không biết sao?”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel