Translator: Người Qua Đường
“Biết cái gì cơ?”
Franz trả lời khi Sungjin vừa ngã đầu sang một bên vừa lặp lại lời đó,
“Chà… sau đợt Raid thời gian hồi chiêu sẽ được làm mới, kể cả kỹ năng tốn đến một ngày để kích hoạt lại cũng thế. Có vẻ như thời gian bị thay đổi đáng kể khi đợt Raid diễn ra.”
“Ồ…thật sao? Tôi cũng từng suy đoán như vậy.
Thời gian của đợt Raid không khớp khi Thợ săn được dịch chuyển khỏi Chợ Đen và lúc họ quay lại. Sungjin đã nghi ngờ về điều này khi Cain và Rajenta trưởng thành hơn trước rất nhiều lúc anh trở về.
‘Đã vài ngày…không, vài tháng trôi qua?
Đôi khi anh lạitự hỏi về điều này, nhưng dù saomọi thứ ở đây vẫn luôn hoạt động theo quy luật của chúng. Cho nên việc tổ chức cuộc họp trước và sau đợt Raid diễn ra là hoàn toàn có thể.
“Hừm…Vậy thì tập hợp lại mọi người vào hôm nay thôi”
“Vâng, được đấy ạ.”
“Tốt thôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Nên gọi cho mọi người trước bữa tối nhỉ? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn và trò chuyện với nhau.”
Mặc dù họp vào buổi sáng luôn mang lại hiệu quả nhưng sẽ tuyệt hơn nữa có thêm cơ hội gặp nhau vào bữa tối. Sungjin còn phải giới thiệu Baltren với mọi người trong nhóm. Franz đáp lại hớn hở.
“Nghe hay đấy”
“Vậy tôi sẽ liên lạc với cậu sau”
Franz cúi đầu thật sâu khi chào.
“Vâng thưa ngài Kei.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sungjin đi đến lò rèn của Kargos trước khi trở về Nhà trọ. Tất nhiên là vì anh muốn tìm hiểu về vật phẩm “Tinh Tú mùa Đông”.
‘Tinh Tú mùa Đông à…’
. Sungjin bước vào Lò Rèn với tay cầm ngôi sao mà vẫn không có manh mối gì về công dụng của nó. May thay, Kargos nhận ra gần như ngay lập tức và giải thích.
“Hừm, đây là một viên ngọc…một vì tinh tú nói lên việc lẻ loi nơi đêm tối. Viên đá quý đại diện cho sự cô độc.
“ Đại diện cho sự cô độc…nghĩa là gì cơ chứ?”
Kargos giơ hai ngón tay đeo găng khi giải thích cho câu hỏi này.
“Hãy lắng nghe thật cẩn thận. Có hai cách để sử dụng viên ngọc này”
Sungjin gật đầu đáp lại.
“Ok”
“Cách đầu tiên rất đơn giản, hãy đến Meridian và bán nó đi”
“…Mmm…”
“Với viên ngọc quý này cậu sẽ kiếm được vài nghìn hắc tệ”
Vài nghìn hắc tệ cho nguyên liệu chế tác cũng chả hấp dẫn gì nên không chút do dự Sungjin hỏi,
“Còn cách kia thì sao?”
“Chế tác nó thành trang bị”
“Điều gì sẽ xảy ra khi ông chế tạo nó”
“Viên ngọc tượng trưng cho sự cô độc, chẳng phải tôi đã nói rồi sao”
“Nhưng nó có nghĩa là gì cơ chứ..”
Kargos cuối cùng cũng tiết lộ thông tin quan trọng khi cái giọng tự hỏi của Sungjin nhỏ dần.
“Viên ngọc sẽ trở thành vật phẩm cho phép cậu tham gia đợt Raid một mình”
Sungjin thốt lên trong cơn sốc khi nghe được những lời đó
“Cái gì cơ?”
Kargos giơ Tinh Tú mùa Đông lên và nói,
“Nếu kích hoạt nó trước khi đợt Raid bắt đầu, chỉ mình cậu sẽ tham gia vào cái địa ngục đó mà không có bất cứ đồng đội nào. Tất nhiên, giết bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải có thực lực đủ mạnh để đơn độc càn quét tất cả.
Điều này còn chẳng cần bàn tới, Sungjin thậm chí đang chuẩn bị cho việc hoàn thành đợt Raid 10 người một mình. Vậy là anh có thể quét sạch đám quái mà không cần phải lo tới lo lui.
“Vậy lựa chọn của cậu là gì? Đến Meridian hay…”
Sungjin đã có sẵn câu trả lời trước khi ông định nói gì thêm.
“Lựa chọn thứ hai. Hãy chế tác nó”
Kargos cười lộ cả hàm khi nghe được những lời đó.
“Được thôi. Tôi thì hiểu cậu quá. Thế đi đi rồi sáng mai tới lấy như mọi khi. Mà tốn một nghìn hắc tệ phí chế tác đấy.”
Còn chẳng đáng bao nhiêu tiền.
“Đã hiểu. Hẹn gặp ông vào ngày mai”
Sungjin cúi đầu chào tạm biệt và quay về Chín Mươi Chín Đêm
*
Sau khi ngồi vào bàn, Sungjin lấy ra Quyền Trượng của Lãnh Chúa. Nhấc nó lên không trung, anh tuyên bố:
“Kêu gọi”
Những khuôn mặt của Người Được Chọn bắt đầu xuất hiện trên Khối Lập Phương. Trước tiên là Franz.
“Đến giờ rồi, Franz”
Có vẻ như anh ta đang chờ đợi điều này.
“Đã rõ. Tôi đang chuẩn bị đây”
Tiếp theo là chuyển sang Serin.
“Này Serin, tới đây nào. Hãy ăn tối cùng nhau”
“Vậy có mọi người không? Hay chỉ hai ta thôi?”
“Mọi người sẽ tham gia”
“Ah…Ok Oppa.”
Sau đó là Nada.
“Này Nada, tôi định tổ chức một bữa tối với mọi người, tiện thể bàn về đợt Raid luôn.”
“Được thôi”
Khi ba người đi đến nhà trọ của Sungjin, anh hỏi thăm Serin.
“Thế em có lấy được Mảnh Ẩn không?”
“Được chứ Oppa. Em đến cạn lời đấy, không ngờ nó ở một vị trí hiển nhiên như vậy.”
“Thật sao?”
Sungjin cũng chuyển chủ đề sang Nada.
“Nhìn em như này thì có vẻ như mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ khi đối đầu với Trùm Ẩn nhỉ?”
“Dạ vâng, em làm như anh bảo nên mọi thứ khá dễ dàng. Thật ra rất nhiều thây ma của em đã bị hạ nhưng lo gì cơ chứ, ở khắp mọi nơi đều có xác chết.”
“Đúng như mong đợi, em hãy tự tin lên, Nada.”
Sau cùng khuôn mặt của Baltren cũng đã xuất hiện trên Khôi Lập Phương.
“A, thưa ngài thợ săn Kei, có chuyện gì sao?”
“Tôi đang tập hợp lại mọi người nên hãy chấp nhận lời kêu gọi.”
“À được thôi.”
Baltren là người cuối cùng tham gia bữa tốiDù sao thì, một học sinh chuyển trường ngay giữa năm học luôn gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Trước tiên nhiệm vụ của Sungjin là giới thiệu ông với nhóm.
“Mọi người, ông là Baltren, một người Mĩ đồng thời là sĩ quan cảnh sát.
Baltren cao hơn mọi người ở đây cả một cái đầu đang hơi cúi để giới thiệu về bản thân.
“Tên tôi là Gerald Baltren. Rất vinh dự khi được gặp mọi người.”
Serin, Nada và cả Franz đều chào đón ông rất nồng nhiệt.
“Chào ông”
“Rất hân hạnh”
“Hoan nghênh ông đến đây”
Sungjin nắm lấy vai ông và nói,
“Chúng tôi đã gặp nhau ở Chương 1 rồi bằng cách nào đó để cùng nhau đứng đây”
Đôi mắt Serin tỏ sự ngạc nhiên.
“Ồồ điều này là thật sao?”
Nada gật gù đồng ý.
“Thật là sự tuyệt diệu của duyên phận”
Sungjin vỗ tay một cái.
“Vậy kết thúc phần giới thiệu cứng nhắc này, đến giờ ăn uống tán chuyện rồi. Này Dalupin, cho chúng tôi gọi món.”
Dalupin tiến tới và cúi chào.
“Tôi nên phục vụ gì đây thưa các Thợ Săn?”
“Thay vì gọi từng món ăn thì sao không tổ chức luôn một bữa bữa tiệc thịnh soạn nhỉ?”
“Nghe hay đấy”
“Chuẩn bài luôn”
“Vậy nên chọn văn hóa ẩm thực nào đấy? Trung Quốc? Ý? Hay Pháp? Hoặc là Hàn Quốc?
*
“Đây là Cowtail Boeuf Bourguignon”
Những Người được chọn vừa thưởng thức ẩm thực của Pháp vừa trò chuyện phiếm với nhau.
“Tôi đang lái xe tuần tra thì bị triệu tập đến. Thực sự rất bất ngờ đấy”
“Khi em đang chạy trên bờ sông Hàn thì tầm nhìn bỗng nhiên mờ đi, rồi nhận ra mình đang ở chỗ khác.”
“Còn em đang học trên trường thì chớp mắt một cái, giáo sư đã đổi chỗ cho hình nộm và Khối Lập Phương của Người Điều Hành”
Mọi người đang thảo luận về lần đầu tiên đến nơi này.
“Ê này, Bá Tước Dimitri không tệ đến thế. Chẳng phải Nữ Hoàng Harpy kinh khủng hơn nhiều sao?”
“Tôi bỏ phiếu cho Bá Tước Dimitri”
“Đồng quan điểm”
Họ trò chuyện với nhau về cảm xúc của mình trong những đợt Raid trước.
“Vậy là ngài Kei xuất hiện như một vị thần và bùm! Ngài ném thanh kiếm đi sau đó người đàn ông cầm rìu …”
“Ô ồ”
Họ nói về những lần mình được cứu bởi Sungjin. Bầu không khí dễ chịu đang lan ra từ mọi người trong nhóm.
Trong quá khứ trước khi hồi quy, có thể là do mọi người biết đến nhau quá trễ hoặc do họ phải chịu đựng áp lực khổng lồ và nỗi sợ, cho nên những nhân loại cuối cùng chỉ toàn bàn về đợt Raid tiếp theo. Có lẽ là vì cá tính của từng thành viên, mọi người ở đây nhanh chóng kết thân với nhau.
Điều đáng nói là mọi người đều có xu hướng dựa dẫm vào anh. Có thể nói chuyện với nhau sẽ gắn kết tình đồng đội và thúc đẩy sự hợp tác lâu dài. Khi mặt trời đang lặn, anh ngừng tận hưởng cuộc trò chuyện và nói với cả nhóm.
“Ừm, được rồi”
Khi anh bắt đầu, mọi người đều im lặng lắng nghe
“Hãy kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và hừmm. Tôi có vài điều cần phải tuyên bố.
“Là gì thế thưa ngài?”
“Đầu tiên, nếu cảm thấy bị uy hiếp đến sinh mạng cho dù chỉ là một dấu hiệu không đang kể, hãy từ bỏ mọi thứ và liên lạc ngay với tôi. Đừng cảm thấy xấu hổ dù cho đối phương là Troll hay là một con quái vật nào đó, cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ gác mọi chuyện sang một bên và tới ngay lập tức nếu tình hình thực sự nghiêm trọng. Tôi không thể để bất cứ ai ở đây bỏ mạng, vì mọi người đều rất quan trọng đối với tôi.”
Franz cúi gầm xuống khi nghe được những lời này còn những người khác thì gật đầu. Anh ta cần phải suy nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay.
“Thứ hai, hãy chuẩn bị cho chương 14. Chà… chương 12, 13 chỉ là Raid 5 người bình thường, sẽ chẳng khó khăn mấy. Nhưng Chương 14 thì khác. Vì là Raid 10 người nên con Trùm sẽ mạnh đến mức khó tin. Một trận chiến cam go đối với tất cả mọi người kể cả có cộng thêm một phần từ chỉ số của tôi đi chăng nữa. Thậm chí độ khó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi thực lực của đồng đội đi cùng. Vì vậy hãy cố gắng mạnh lên hết sức có thể.”
Vào lúc đó Baltren giơ tay lên hỏi.
“Làm sao ngài Kei có thể biết được Chương 14 là đợt Raid 10 người thế?”
Sungjin nhìn chằm chằm ông một lúc lâu. Vì là người mới nên ông chưa nhận thức được cái luật bất thành văn này, không ai được phép hỏi ‘làm sao ngài biết’ với Thợ Săn Bậc Thầy K. Sungjin hắng giọng một chốc và nói
“Đó là…”
Baltren mở to mắt ngạc nhiên. Đồng thời Serin cũng không ngoại lệ. Nhưng cuối cùng
“Một bí mật.”
Baltren nhìn xung quanh khi mọi người đều né tránh ánh mắt của ông. Thì ra là vậy ông đã nhận thức được tình huống này đến cùng là như thế nào.
“À…Tôi hiểu rồi.”
“Thứ ba, hãy trao đổi vật phẩm với nhau. Này Người Điều Hành.”
Sau đó Sungjin lấy ra cung tên và tấm khiên của Illich.
“Đây là những vật phẩm anh kiếm được ở vòng này… Serin, em có muốn cây cung không?”
Đôi mắt ẻm to tròn khi nghe thế.
“Em mới vừa có ở vòng này, đang định dùng luôn.”
“Vậy em có biết dung hợp ba cây cung lại với nhau ở lò rèn sẽ nâng cấp nó chứ?”
“Này, tất nhiên rồi. Em còn mang thanh Huyết Hận đến cho anh đấy, nhớ không?”
“À…phải rồi ha.”
Gãi gáy một phát rồi nói tiếp.
“Chà. Như đã nói, nếu ai có vật phẩm mà mình không cần, hay thử trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là trang bị lớp Huyền Thoại, hãy thử trao đổi trước khi bán đấy.”
“Đã rõ.”
Việc hệ thống vận hành như vậy thực sự có lợi cho anh khi vật phẩm kiếm được cứ chất đống qua từng chương. Cứ trao đổi với những Người Được Chon như thế này sẽ giúp anh có thêm hắc tệ mua Tinh Chất. Lợi người lợi mình, thậm chí Người Được Chọn sẽ còn hưởng thêm chỉ số khi anh mạnh hơn.
“Về điều thứ tư thì..”
Anh ngừng nói để ra hiệu cho Dalupin đưa mỗi thợ săn một mảnh giấy. Trên đó mô tả một vài thợ săn nhất định cùng với ngoại hình, vũ khí và cả danh hiệu nên có.
Edward Tóc vàng da trắng Quyền trượng Bậc thầy niệm chú
Ryu Shin Tóc đen da nâu Giáo Thần Thương
…
Đây chính là danh sách 10 nhân loại cuối cùng ngoại trừ Nada, Illich và bản thân anh. Sungjin nói với cả nhóm rằng
“Nếu nhìn thấy những người này hãy liên lạc với tôi ngay lập tức. Rõ chưa?”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.