“Ka’chui! Meda’ruk!”
“Ba’siru! Da’mim!”
Pháo đài Greenskin bây giờ đang ở trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Tất cả chỉ vì một nhân loại bước ra từ hư vô hiện đang hủy diệt mọi pháo đài kiên cố mà chúng vốn tự hào. Người này không ai khác là Sungjin.
Mỗi lần thanh kiếm nhảy múa trên không trung thì vô số những con goblin, orc, và troll bị gặt xuống như ngã rạ. Trận chiến giữa một pháo đài và một nhân loại duy nhất đang dần đến đỉnh điểm. Ấy vậy mà,
“Hừm~ Hưm hứm~”
Đáng ngạc nhiên thay, Sungjin chỉ đơn giản là vừa ngân nga vừa tàn sát mọi thứ trong tầm mắt. Đúng là vật đổi sao dời, còn nhớ lần trước anh phải cẩn thận lại càng cẩn thận và chậm rãi tiến lên từng bước một với tổ đội 5 người để phòng ngừa cho bất cứ tình huống nguy hiểm nào ập tới.
Sungjin leo lên cầu thang khi chất đống hàng núi xác chết phía sau. Cũng chẳng quá lâu để đến tầng có con trùm, Granke. Nhưng vì tiến trình có hơi lơ đãng chút mà anh quên mất việc phải làm giảm quân số của chúng, hằng sa số con Orc tràn ra đông nghịt từ đại sảnh.
Tuy nhiên, điều này là tuyệt hơn cả mong đợi. Bây giờ anh chả cần phải tốn sức đi kiếm chúng nó nữa.
“Kwaah!”
Một nhóm lớn những chiến binh Orc ưu việt xông tới Sungjin. Chúng dữ dằn tấn công với đống cơ bắp rắn chắc đó như thể sắp bung ra khỏi bộ giáp.
‘Có là thế, thì bọn mày chỉ là mấy con lợn cơ hơn tí.’
Chúng phối hợp đồng đều tấn công rìu, búa và kiếm vào. Anh chặn lại hết một cách dễ dàng, cắt phăng bộ giáp của chúng và làm thịt mọi sinh vật xung quanh như thể đang nhảy múa trên chiến trường.
“Kuu!”
Sau một chốc mải mê tàn sát những binh lính tội nghiệp thì,
‘Chủ nhân, có một đạo pháp thuật đang bay đến’.
Nguyệt Ma bỗng cảnh báo anh. Giờ mới để ý, đằng xa đang có một con Orc thầy dòng cấp cao đang niệm hỏa bộc. Có vẻ như nó định cho anh chết cháy chung với đám lính Orc bu chặt xung quanh.
‘Vậy đây là bề tôi tận tâm tận trung thề dâng hiến đó sao?’
Tuy nhiên, Orc thầy dòng cứ tấn công chẳng bận tâm gì mấy . Đánh giá sơ bộ mà nói, nó hiện trong cơn thịnh nộ với cái vẻ ngoài tồi tàn đó, nhìn là thế chứ để phù hợp cho độ khó của chương, kích thước của quả cầu lửa khổng lồ đến không tưởng.
Kwaaaaaaan!
Sungjin lập tức rút thanh Artemio ra và hấp thu cú hỏa bộc đó.
“Hấp thụ Ma thuật.”
Trông thấy quả cầu lửa vĩ đại cứ thế mà mất đi, con Orc thầy dòng và cả những binh lính tốt thí Orc đều banh to mắt vì sốc.
“Bọn mày có định cảm ơn tao không thế? Pha đó suýt chết đấy.”
Sungjin vung Artemio đang tỏa sáng rực rỡ và thanh Nguyệt Ma như một cái máy cắt xắt lát hết đám Orc.
“Kwauu…”
Khi anh diệt gần hết trong số chúng,
‘Chủ nhân, lại một phép khác đang đến.’
Nguyệt Ma đưa ra lời cảnh bao khác.
“Tôi biết rồi.”
Anh vung tay, thanh Artemio nhả ra cú hỏa bộc đã tích trữ lúc nãy.
“Kwaa…”
Con Orc thầy dòng còn chưa kịp hoàn thành việc niệm chú của mình thì
Bùm!
Bị nổ banh sát dưới sức nóng của nó. Cũng nhờ đợt càn quét mà tầng cuối cùng cũng không còn bóng người. Trước mặt anh bây giờ là cánh cửa sắt cực đại, trĩu nặng cảm giác tang thương. Sungjin đẩy cánh cửa rồi và bước vào.
*
Khi mở đại môn và xâm nhập vào, Baltren thấy một con Orc ngồi dựa trên ngai vàng. Khí chất nó tỏa ra như một hoàng đế không giận mà tự uy. Điều bất ngờ là vị vua này nói được ngôn ngữ của nhân loại.
“Kiêu ngạo đến lật trời! Ngươi dám thách thức ngai vàng của ta sao?”
Thay vì nghe mấy lời tào lao đó, Baltren kiểm tra các cột trụ xung quanh. Đúng như Thợ Săn Bậc Thầy Kei đã nói, sẽ có một cuộc phục kích được chuẩn bị sẵn. Baltren nói với những thợ săn phía sau,
“Đầu tiên, ta sẽ dọn sạch đám cung thủ đang ẩn nấp trước.”
Những thợ săn gật đầu đồng ý.
“Được đấy, làm thôi.”
[Cảnh báo!] [Vua của loài Orc ‘Grankel’ đã xuất hiện!]Baltren một mình lao tới khi nghe được thông báo của Người Điều Hành. Cùng lúc đó, những cung thủ được sắp đặt sẵn phía các cột trụ nhanh chóng hiện ra và tấn công ngay lập tức.
Ping! Ping! Ping!
Baltren giơ kim đầu trượng và nói,
“Rào chắn Từ tính”
Rồi một vòng bảo vệ hiện ra bao bọc ông trong đó, những mũi tên bay tới chạm vào đều mất đi động lượng và rơi xuống. Như đã phối hợp nhuần nhuyễn,
“Xích sét”
“Khai biến”
Những thợ săn phía sau ông bắt đầu hủy cánh cung thủ đằng sau. Khi cuộc phục kích thất bại, Grankel đứng dậy nắm lấy cặp rìu.
“Hãy run rẩy trước sức mạnh của đế vương hỡi nhân loại!”
Hắn bắt đầu lao đến đến công các thợ săn với cây rìu.
“Nhào vô!”
Baltren nâng tấm khiên đâm mạnh vào Grankel. Vị vua của loài Orc đáp lại bằng việc vung cặp rìu một cách tự tin.
Baltren chặn lại đợt tấn công bằng Nộ Hiệu Sư Vương và đôi lúc dùng cây côn để phản đòn. Trong khi hai người trao đổi các đòn thế, những thợ săn còn lại đã dọn dẹp sạch Orc trong khu vực. Bỗng nhiên, Grankel rống ro,
“Đến và hộ giá cho đức vua của các ngươi!”
Sau đó cả bầy Orc trào ra và ập tới tấn công. Thế trận giằng co được một lúc thì Grankel- người đang vung rìu quyết liệt- bỗng rút lui về hậu phương rồi nấp dưới ngai vàng.
Baltren lập tức phản ứng khi Orc thầy dòng đứng một bên khác đang niệm chú. Ông xông về phía trước và hét lên,
“Sự Bảo Hộ của Chúa!”
*
“Hwaaah!”
Franz đâm sâu vào bên sườn Grankel
“Kwaaah!”
Hắn la hét đau đớn vung rìu để tạo khoảng cách, nhưng có vẻ như Franz đã đoán trước và dùng “Mạ Lôi” để chặn đòn. Dòng điện truyền từ thanh kiếm đến cây rìu khiến Grankel lãnh đủ.
“Kwaaaaaah!”
Vua của loài Orc bị tê liệt và tạm thời mất khả năng di chuyển. Tận dụng cơ hội này, các thợ săn bắt đầu tấn công dồn dập hơn. Franz nâng thanh kiếm lên, lao về phía Grankel. Trước sự phối hợp nhuần nhuyễn đó,
“Kweeeeeeeeeh~”
Grankel thét lên thảm hại rồi gục ngã với tư thế chẳng khác mấy con Orc bình thường. Franz tra kiếm vào bao và nói,
“Tự xưng là một vị vua, thế mà khi chết cũng hèn mọn như đám quái vật khác.”
Trong khi đó, những người còn lại vây quanh anh trầm trồ thán phục.
“Quào… Ảo thật đấy, ngài Franz.”
“Đúng là không thể tin được. Sao ngài có thể mạnh như vậy?”
Franz ngại ngùng cười khiêm tốn trước những tán dương ấy.
“Làm gì có, tôi không tuyệt vời đến thế đâu.”
Một người trong số đó nói,
“Tôi nghĩ ngài Franz là thợ săn còn lại mạnh nhất rồi chớ chi nữa.”
Anh cười khúc khích khi nghe được điều này. Mới sáng nay còn bị hành lên bờ xuống ruộng xong.
“Eh… Tôi chưa là gì cả. Còn có người mạnh hơn gấp đôi… không, phải nói là mạnh hơn nhiều lắm.”
Các thơ săn thấy thật khó tin những gì anh noi.
“Loại người như thế có tồn tại thật sao?”
Vài người còn cả nghi.
“Ê, sao có thể..”
‘Rất tiếc đó à sự thật…’
Franz mở miệng định nói thì kiềm lại. Ngôn từ là không đủ để diễn tả hết những gì liên quan đến người đó.
“Mà thôi. Bây giờ hãy thử đi kiếm Mảnh Ẩn đã. Có ai ở đây sở hữu danh hiệu Thợ Săn Báu Vật không?”
“Tôi”
Có người giơ tay lên, Franz nói
“Vậy hỏi thử nơi chúng ta có thể tìm được Mảnh Ẩn còn Trùm Ẩn ở đâu thì tôi biết rồi.”
“À… Vâng. Nhà Điều Hành, tôi sẽ kích hoạt Thợ Săn Báu Vật. Hãy nói cho tôi nơi Mảnh Ẩn tọa lạc.
Bài thơ bắt đầu tràn ra từ Khôi Lập Phương.
[Thương nhân lang thang từ miền đất xa xôi] [Vượt qua biên giới với hàng hóa bọc chặt.] [Anh ta bị bắt bởi bàn tay của Orc] [Chỉ còn một tia hi vọng] [Những khối gạch lỏng lẻo nơi ngục tù u tối] [Và răng cửa sắc dài của mình]Một thợ săn trong nhóm lẩm bẩm,
“Một nhà tù dưới lòng đất… Ở đây có cái nào giống thế không?”
*
Nada xoay tròn con dao và nói,
“Có đấy. Men theo con đường lầu1 sẽ dẫn đến tầng hầm.”
“Thiệt hả?”
“May phết. Trùm Ẩn cũng ở dưới đó. Đi thôi nào.”
Dưới lời của cô, từng thợ săn một bắt đầu tiến về tầng hầm.
“Kwaaah!”
Vài con Orc lao tới còn chẳng phải là mối đe dọa bây giờ. Chúng rụng như sung trước hắc thuật của Nada,
“Quyền năng của sự trụy lạc, khai phóng cho mầm mống tai họa. Mục Tử!”
Mấy con đệ Zombie khép nép theo sau cô,
“Domingo, xé nát chúng.”
‘Whir’
Còn cô thì lướt dao tao nhã như khiêu vũ trên chiến trường. Cô chẳng tốn gọt mồ hôi nào dù cho chém giết cuộc tàn sát dài đằng đẳng. Nada nói với mấy thợ săn,
“Tiếp thục thôi. Không còn nhiều thời gian đâu.”
Các thợ săn không còn cách nào khác ngoài việc dõi theo cái hình bóng thướt tha thước mặt. Đúng là vưu vật nghiêng nước nghiêng thành cùng với cái cơ thể gợi dục đó. Đám thợ sắn chỉ dám nuốt nước bọt thèm thuồng nhìn vào cái thân thể quyến rũ chết người ấy.
Sức hút ngập tràn của cô khiến người ta phải điên đảo, bất chấp chìm vào vòng xoáy vô tận không lối thoát để nếm thử dù chỉ một lần. Như câu thơ đã nói, giờ đây họ thấy cả đại lao ngục bên trong tầng hầm.
“Kweeh”
Sau khi giết cai ngục, đám người đi vào mở từng lồng giam một. Ở đây cầm tù vô số chủng loài khác nahu.
Khi những tù nhân được giải thoát, họ trốn đi cùng với lời cảm tạ.
“Cảm ơn rất nhiều.”
Lũ Orc vẫn đuổi theo tay không tấc sắt. Dù đã lục soát kĩ nhưng có vẻ như chả thấy Mảnh Ẩn ở đâu cả
“Hừm… Lạ thật đấy… Đây là ngục tù duy nhất rồi…”
Giữa mớ hổ lốn này, Nada xem xét lại gần một lồng giam.
“Này tới đây nhìn xem.”
Là một nhà giam nhưng không có tù nhân bên trong. Có mùi cần được khám phá ở đây. Cô để ý đến một điểm bất thường trên tường chỉ cho đám thợ săn,
“Còn nhớ không? Bài thơ đã nói hi vọng duy nhất là khôi gạch lỏng lẻo.”
Thực sự có một đoạn trông khá mỏng manh trong bức tường của phòng giam. Khi người thợ săn cầm gậy đập vào chỗ đó
Rầm
Những viên gạch đổ sập. Hiện ra bên trong một lối đi dài.
*
Bên trong lối đi đó là thương nhân Chuột mà Serin Han đã gặp từ lâu. Đánh giá từ hàm răng chuột nâu xỉn màu đó , có vẻ như nó đã đào một đường hầm bằng cách sử dụng chúng. Khi nhìn thấy những người thợ săn, thoạt đầu con chuột đã rất ngạc nhiên
“Ai đấy? Là Nhân loại sao? Các người đến đây bằng cách nào?”
Khi nhận ra ai là người phát hiện ra mình, thái độ của nó thay đổi 180 độ.
“À. Tất nhiên rồi, những thợ săn thân mến. Này, giúp một tay với. Nếu các người cho tôi ra khỏi đây, vài món đồ trả công là điều chắc chắn.
Nó móc ra một cục đá treo trước ngực.
Đó là Đá Cường Hóa. Các thợ săn giải thoát cho thương nhân và nhận lấy mỗi người một viên. Có được Mảnh Ẩn họ quay đầu nhìn Serin, không, về phía Mustafa mới đúng.
“Ông nói rằng mình biết Trùm Ẩn ở đâu đúng chứ?”
Serin trả lời tông giọng trầm.
“Đúng thế, đi theo tôi.”
Cô dẫn những người thợ săn đến phòng của cai ngục trưởng. Bên trong có một tấm thảm vuông trên sàn nhà.
‘Nếu mình di chuyển cái này… Anh ấy nói rằng có thứ gì đó bên dưới…’
Cô di chuyển tấm thảm như Sungin đã hướng dẫn. Bên dưới nó, là một cánh cửa gỗ. Những người thợ săn mở cửa để tìm một lối đi khác dẫn xuống dưới.
“Tầng hầm của tầng hầm sao… hơi kì lạ nhỉ.”
“Vậy bây giờ rút lui được chưa?”
“Làm gì có vụ đó.”
Một người khác nói,
“Khá hiếm khi còn năm người sống sót như thế này, chúng ta cần tận dụng cơ hội này để săn Trùm Ẩn, không phải sao?”
Từng người một gật gù khi nghe điều đó. Một phần là họ có vị đồng đội đáng để dựa vào. ‘Người Được Chọn’ Serin Han, đã ngụy trang thành Mustafa.
Kĩ năng thượng thừa của cô giúp xuyên thủng mấy hộp sọ của Orc ở đằng xa mà chẳng cần động tay gì nhiều, đây chính xác là cơ hội vàng để kiếm thêm điểm trong đợt Raid.
Đám người đi xuống trong bầu không khi tĩnh mịch. Có một hành lang kéo dài ngày càng rộng hơn khi tiếp tục tiến vào bên trong.
“Huh… Có nơi như này thật à?”
Nhưng khi họ tiếp tục, có thể nghe thấy thứ gì đó giống như một câu thần chú kỳ lạ từ bên trong.
“Ohm. Meni. Xion. Ra. Catah. Mion.”
Những người thợ săn đi vào trong và xem xét. Cảnh tượng đãm máu hiện lên bên trong – bàn thờ cùng những miếng thịt còn nhễu máu sống với thanh kiếm bén ngót lóe trắng kì dị. Một Tế Tự hô hoán ở phía trước.
“Laru. Hen. Catah. Bel. Mio.”
Phía sau nó là hàng tá Orc đang cúi gầm đầu xuống. Một thợ săn lẩm bẩm nói,
“Chỉ là chuyện gì…”
Ngay lúc đó, tiếng tụng kinh dừng lại. Những con Orc đồng loạt quay lại nhìn những người thợ săn. Tuy nhiên, có gì đó không ổn. Khác với những con Orc khác, đôi mắt chúng rực đỏ khát thường.
[Cảnh báo. Trùm Ẩn] [Thầy Dòng của Yanhurat, Varmil và những con chiên ngoan đạo của hắn đã xuất hiện]Các thợ săn sắp xếp đội hình mà họ đã thảo luận trước đó để đối đầu với tên trùm. Đội hình mà họ đã chọn, không gì khác chính là đội hình bảo vệ Serin. Đằng sau sự che chở của những thợ săn khác, Serin Han rút cuốn sách Nghìn Lẻ Một Đêm từ trong lòng và mở nó ra.
“Kwaaaaaaaaaauuruuu!!”
Lũ Orc bỗng hóa cuồng điên loạn lao tới. Serin Han bắt đầu khẩn trương đọc nội dung của cuốn sách.
“Ali Baba đứng trước cửa đá và nói, ‘Vừng ơi mở ra!’”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.