Chương 141: Pháo Đài Greenskin (2)

 

[Bề tôi của Yanhurat, Varmil, và những tín đồ sùng đạo đã xuất hiện]

Sungjin lắng nghe cảnh báo của Người Điều Hành và suy nghĩ,

‘…Tín đồ của Yanhurat?”

Yanhurat không ai khác là kẻ luôn thì thầm,

‘Nào tàn sát đi! Hãy tuyệt diệt chúng!’

Vào tai anh đấy sao.

“Kwaaaaah!”

Dăm ba con Orc nhào tới anh. Nhìn qua những cặp đồng tử đỏ rực chực như sắp nổ tới nơi thì chắc kèo chúng nó vứt hết lý trí rồi.

‘Nhắc mới nhớ… Trùm ẩn ở chương 1 cũng như thế này nhỉ…’

Có bốc đại đứa nào ra thì nó cũng nhanh hơn nhiều so với Grankel. Sungjin đánh nhấp nhả thả diều lui về phía sau. Với vô số kẻ thù khát máu đang bao vây lấy chực trờ sẵn như thế này thì cũng chả dễ dàng gì. Sungjin tra Nguyệt Ma vào bao rooig hét lên khi rút ra,

“Tiếng Thét Tử Thần”

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Tiếng hét trầm uất của linh hồn của Nguyệt Ma ám riết quanh thanh kiếm, khiến ngay cả những con Orc  đang trong cơn điên loạn cũng phải sợ hãi bỏ chạy. Vào lúc này, Sungjin lôi bức tượng Cain ra và ném  lên trời, sau đó Cain xuất hiện ngay giữa không trung.

 

“Grrrrr!”

‘Manyata – Bậc Thầy Phong Linh’ vừa dứt tiếng trong tay Sungjin, Cain giờ đây là bất khả chiến bại, nó bắt đầu tàn sát mọi con Orc với tốc độ chóng mặt. Sungjin vung kiếm hòa mình với tiết tấu trận đấu. Ấy vậy mà những con Orc vẫn cứ điên cuồng đạp xác lẫn nhau xông tới mặc kệ cái chết.

‘Nếu chúng nó cứ chơi trò tự sát thì… dùng phép đó cũng chả ích gì’

Mặc dù khá muốn luyện tập chiêu Nghịch Chuyển Thời Không nhưng với đối thủ như vậy thì thôi khỏi.

‘Phép này sẽ phù hợp đối phó với Troll hơn.’

Sungjin dừng việc nghĩ ngợi lại mà tập trung sắt lát từng con Orc một. Chỉ trong vòng một phút sau,

[Trùm ẩn, Mục sư của Yanhurat, Varmil, và những tín đồ sùng đạo của hắn đã bị đánh bại.]

Sungjin rút kiếm ra từ ngực của con Orc cuối cùng.

“Whew…”

Anh khẽ thở dài. Dù đây là kẻ thù mạnh nhất từ trước tới nay buộc phải đối mặt nhưng Sungjin đã mạnh tới mức ngoài việc triệu hồi Cain ra, anh chả cần kích hoạt thêm bất cứ kỹ năng chủ động nào của vật phẩm để hoàn thành đợt Raid.

“Hừm, để coi…’

Sungjin mơ hồ lục lọi lại trí nhớ của mình.

‘So với quá khứ thì mình mạnh khoảng gấp ba… không gấp bốn lần mới đúng.’

Tuy nhiên, kiêu binh tất bại. Tính từ Raid ‘Lâu đài Quỷ Vương’, cách cái chết lần trước không bao xa. Cho tới lúc đó, anh càng phải mạnh hơn nữa. Quay về vấn đề chính, nãy giờ vẫn chưa nghe được cái âm thanh,

‘Raid được hoàn thành 100%’

‘Đã tìm ra Mảnh ẩn còn giết luôn cả Trùm ẩn thế thì…’

Điều đó có nghĩa là còn vài mạng sót lại sau giao tranh. Sungjin gọi Cain nói

“Này Cain”

“Arf”

“Mày có nghĩ có con Orc nào quanh đây nữa không?”

Cain nâng mũi lên,

‘Sniff sniff’

Sau khi đánh hơi được một lúc thì chú sói hếch mỗm lên và sủa.

“Gâu Gâu”

Sungjin giờ đã có thể phần nào hiểu được những gì Cain muốn biểu đạt. Hếch mõm lên là một dấu hiệu khẳng định.

 

“Dẫn đường đi. Tao còn phải dọn nhanh để đi săn Troll nữa.”

“Gâu”

Nghe Sungjin nói, Cain bắn mình như một viên đạn. Chú sói bất ngờ đi lên cầu thang. Có vẻ như anh đã bỏ lỡ vài con Orc khi đi xuống sau khi dọn sạch con trùm . Vì đây là đợt Raid solo, anh không cần phải lo lắng về những người khác.

‘Sẽ không có đứa nào thoát khỏi tay tao đâu’ Sungjin thầm nghĩ và  theo sau Cain.

Anh đang dần trở thành một người cầu toàn. Sungjin đi với Cain đến tầng 2 của pháo đài và giết đội Orc còn lại.

[Tiến độ Raid hoàn thành 100%.]

Cuối cùng cũng được nghe dòng chữ đó.

[Bắt đầu phân bổ phần thưởng] [Quái vật đã tiêu diệt.  Goblin: 100, Steel Troll: 20, Orc Warrior…]

Sungjin nhận được tổng cộng 15000 điểm chỉ số và 15000 Hắc tệ. Cũng là điều hiển nhiên thôi khi anh bắt đầu đợt Raid và làm tất  cả mọi thứ một mình. Nhờ hiệu ứng từ ‘Lathion –  Độc Cô Tinh Tú’ và ‘Hoàng Kim Tâm’ cộng thêm 10%, mà lượng chỉ số và hắc tệ có được vẫn giữ nguyên.

[Đã tới lúc phân bổ vật phẩm.] [Corsian – Cây rìu Đế Vương] [Bueltarah – Giày của Pursuer] [Đá Cường Hóa]

Lần này anh nhận được một cây rìu và một đôi giày.

[Phần thưởng cuối cùng nhưng không hề ít ỏi, bạn sẽ nhận được danh hiệu xứng đáng trong đợt Raid này.]

Danh hiệu Sungjin có là ‘Chiến binh vùng cao’

‘Hình như mình thấy nó trước đây rồi thì phải?’

Nghĩ lại thì, Franz đã dùng danh hiệu này trước khi trở thành ‘Người Được Chọn’. Hiệu ứng mang theo là

[Khi cận kề cái chết, hồi lại 100% máu tối đa. Nếu danh hiệu không được kích hoạt, hiệu quả giảm đi, hồi lại 10% máu tối đa của bạn. Sau khi có tác dụng.  danh hiệu này sẽ biến mất.]

Có thể nói đây là một hiệu ứng tốt. Nó hơi hướng về khía cạnh phòng vệ, nhưng đòi hỏi gì ở cái địa ngục có thể chết bất cứ lúc nào cơ chứ, thẳn thắn mà nói danh hiệu này luôn có đất dùng.

‘ Đây cũng không phải thời điểm mình quá cần đến…  Nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không.’

Sungjin nở nụ cười hài lòng, tự nhiên khi không lại hời thêm cái mạng.

[Chuẩn bị quay lại Chợ Đen sau 10 phút.]

Sungjin nói khi nghe Người Điều Hành thông báo,

“À, Vẫn chưa cần thiết đâu. Điều đó ổn chứ?”

[Việc quay về sớm đã hủy bỏ. Bắt đầu trở lại Sảnh Thợ Săn sau 1 giờ 42 phút.]

Sungjin đi tới tầng cao nhất nơi Vua Orc cư trú

“Đổi danh hiệu. Kẻ phán xét.”

Anh kích hoạt Vì Sao Vô Danh để thay biệt hiệu rồi dùng Cẩm Thạch Thủ Cầm Troll.

“Nhân danh Công lí’

Tuy nhiên, thật không ngờ rằng.

[Không có sẵn thứ nguyên hợp lệ].

‘Hửm?’

Sungjin cứ nhìn đi nhìn lại Cẩm Thạch Lùng Troll và Khối Lập Phương.

‘Vẫn còn sớm quá sao?’

Việc hoàn hảo dọn sạch chương khiến tiến độ của anh không nhanh đến thế . So với lần chỉ giết được con trùm và trùm ẩn trong Thành phố Dark Elven, hay lần đầu thản nhiên đối mặt với cuộc đột kích 5 người ở Băng nguyên Kariharan, thì đợt Raid này hơi chậm chút.

‘Thế vấn đề ở đây nằm ở chỗ nào?’

Sungjin khoanh tay suy nghĩ một lúc trước khi Besgoro xen vào,

“Không phải tất cả Troll tiềm năng đều đã bị loại bỏ sao?”

“Ông đang muốn nói cái gì vậy…”

Theo phản xạ, Sungjin định bỏ qua lời nhận xét đó, nhưng nghĩ lại thì hoàn toàn có khả năng đấy chứ. Chỉ còn khoảng 100,000 thợ săn sau đợt Raid gần đây. Nếu chia thành 5 nhóm người, thì được khoảng 20.000 nhóm. Do đó, khả năng troll xuất hiện đã giảm đáng kể. Sungjin nói với Besgoro,

“… Đó cũng là một khả năng.”

‘Thấy chưa?’

Vì Besgoro luôn mất tự chủ khi nói đến phụ nữ và cơ thể đàn bà,  nên gần đây Sungjin đã coi thường phán đoán của ông. Sungjin chống cằm nghĩ,

‘Bây giờ số lượng thợ săn không còn nhiều như trước… Và những con troll mình bắt được cũng không phải là ít.’

Hơn nữa, khi tiến vào nửa sau của cuộc Raid, mọi người sẽ trở nên đa nghi hơn, vì vậy không dễ để troll.

‘Tất nhiên, còn đến 100,000 người thì kiểu gì cũng có…’

Sungjin quyết định làm vài thứ giết thời gian. Trước tiên, phân phối điểm chỉ số kiếm được đã

“Người Điều Hành, phân bổ 4000 cho Sức mạnh, 4000 cho Linh Hoạt, 3000 cho Bền bỉ, 4000 cho Trí lực.”

Vì Những Người Được Chọn có thể vẫn còn trong đợt Raid. Việc phân bổ số liệu thống kê sớm sẽ giúp họ dễ dàng hơn. Tiếp theo, về những vật phẩm mà Sungjin nhận được lần này, anh đặt chiếc rìu chả dùng để làm gì sang một bên và kiểm tra đôi giày.

 

Bueltarah – Ủng của kẻ truy đuổi

Giày huyền thoại – Phòng thủ 30%

Kỹ năng bị động

Sải Bước Cứu Rỗi (I) – Khi chạy về phía đồng minh còn dưới 30% máu, tốc độ nhanh hơn 200%.

Trừng Phạt Chi Bộ (I) – Khi chạy về phía kẻ địch còn dưới 30% máu, tốc độ nhanh hơn 200%

Loạn thế sinh anh hùng.

 

Sungjin nhìn kỹ lại đôi giày.

“Ồ…”

Hiệu ứng tốt đấy, rất có thể trước đấy nó đã được sử dụng bởi một trong 10 nhân loại cuối cùng còn sống.

‘Là Araujo? Hay Umkhuba ta?’

Dù sao đi nữa, nó sẽ tốt cho dù có được sử dụng để trừng phạt hay cứu rỗi. Sungjin nhìn xuống đôi giày đang đi lúc này. Swift Paw mà anh đã lấy được từ hồi Chương 2. Đôi bốt anh hùng.

Dù có nhìn thế nào thì đôi ủng  anh vừa nhận được tốt hơn nhiều. Gần đây Sungjin thường cưỡi Shadowrun, Cain hoặc Rajenta, nên cũng không có nhiều cơ hội để sử dụng kỹ năng chủ động. Vì vậy không có bất kỳ lý do gì để cân nhắc nữa. Sungjin giơ đôi giày lên và nói,

“Trang bị.”

Đôi Swift Paw được cởi ra thay cho Bueltarah. Sungjin nhặt nó lên và đặt vào trong khối lập phương. Và như thể đôi giày đó là một con người, anh nói,

“Đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi nhé.”

Thay giày xong, Sungjin bắt đầu đi vòng vòng. Đôi giày được trang bị trở nên vừa khít với cỡ chân của anh.

‘Ái chà, rất vừa vặn.’

Phân điểm cũng xong, trang bị vật phẩm cũng làm rồi, thời gian trôi qua cũng kha khá. Đi đôi giày mới của mình, Sungjin lại nâng viên bi lên.

“Truy tìm Công lý’

Và rồi

[Yêu cầu chuyển Thứ nguyên đã được thừa nhận.]

Lần này việc chuyển chiều không gian đã thành công. Hồi nãy chưa được có thể là do việc bắt đầu quá sớm với phạm vi nhỏ hơn.

[Bạn sẽ được dịch chuyển tức thời sau 10 giây. 10, 9…]

Trong lúc đứng đợi 10 giây, anh nghĩ,

‘Đợt Raid 10 người… Chương 14… Và khi chương 17 kết thúc, việc săn troll gần như trở nên bất khả thi.’

Có vẻ như cuộc ‘săn troll’ của vốn đã kéo dài trong vài chương, đang dần tới hồi kết. Mặc dù hơi thất vọng một tí, nhưng anh tự nhủ,

‘Cho tới lúc đó, mình phải kiếm bồn đầy bát.’

Và anh đã được dịch chuyển sang chiều không gian khác.

*

‘Vútttttt‘

May mắn thay, có một con troll đứng ngay bên cạnh khi anh xuất hiện cùng ánh hào quang.

“Xin chào”

Có vẻ như anh chàng này đã suýt troll thành công. Trên người còn đầy máu vẫn đang uống lọ thuốc hồi phục.

“Mày là thằng nào?”

Anh đã không còn sợ hãi khi đối mặt với những con troll nữa, nhưng việc thấy hắn uống chai thuốc đã làm giảm bớt chút căng thẳng còn sót lại. Sungjin kích hoạt Con mắt của Basilisk đang đeo trên cổ,

“Bất động. Mắt rắn.”

Và kích hoạt hóa đá vì sẽ rất khó chịu nếu hắn bỏ chạy. Tuy nhiên, tên troll đã sử dụng danh hiệu “Ý chí sắt đá” để thoát khỏi sự hóa đá. Có vẻ như đã đến giai đoạn mà ai cũng vài con bài đối phó với mức độ tê liệt này

‘Phiền phức làm sao.’

Sungjin đang chuẩn bị tinh thần để đuổi theo tên troll, hắn lại không chạy trốn. Thay vì đó,

“Tao không biết mày là ai, nhưng cứ nhào vô, thằng khốn này.”

Tên troll giơ kiếm và khiên chuẩn bị chiến đấu và đối đầu với Sungjin.

“Ồ, cảm ơn nha.”

Sau khi chân thành cảm ơn, Sungjin lao tới tấn công hắn. Tên thợ săn khi thấy Sungjin đến gần, giơ khiên lên và chuẩn bị đón nhận anh. Sungjin cười toe toét và

Vụt Vụt

Trong một giây, anh ta đánh bay khiên và kiếm của tên troll.

“Ca… Cái đéo gì?!”

Đôi mắt hắn mở to như thể một ma thuật nào đó vừa mới xảy ra.

“Như tao đã nói, cảm ơn rất nhiều. Mày mà chạy thì mệt lắm.”

Vào giây tiếp theo, Sungjin

Phập

Đâm thanh kiếm vào giữa áo giáp của hắn.

“Uu… Uwaaaah!”

Vừa nhận ra sự khác biệt về sức mạnh, tên troll cuối cùng cũng bắt đầu bỏ chạy. Sungjin thả tay ra và đếm đến ba trước khi anh đuổi theo. Và nhờ đôi giày mới của mình,

‘Wào…’

Tốc độ của anh chắc chắn đã trở nên nhanh hơn. Sungjin bắt kịp kẻ chạy trốn chỉ sau vài giây.

“Thật ngại quá, cái lý do tao chưa giết mày là vì… thử tí món hàng mới ấy mà.”

Tên troll mở to mắt vì sợ hãi. Có vẻ như hắn sắp bắt đầu cầu xin tha mạng. Nhưng trước kịp làm điều gì, Sungjin đã nhanh chóng cắt cổ tên troll.

‘Thud’

Dù sao anh cũng chả thèm thấy mấy cái lời ăn năn từ lũ Troll.

Sau khi nhặt các món đồ, Sungjin tiến đến ngai vàng của Vua Orc và ném mình lên chiếc ghế. Vì anh đã săn troll ngay sau khi  chuyển chiều,một chút thời gian dư dả là vẫn có. Phân chia điểm cũng đã phân, thay đổi trang bị cũng đã làm, chả còn gì để làm nữa.

‘Chừ làm chi ta?’

Nghĩ tới thì,

‘Mình nên kiểm tra tình hình mọi người như thế nào rồi.’

“Này, Người Điều Hành”

Sungjin ra lệnh và lấy Quyền trượng của Lãnh chúa ra. Sau đó, anh kẻ một vòng tròn với nó và nói,

“Thị Sát.”

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel