Chương 144: Lần mua sắm Chợ Đen thứ mười hai (2)

Chương 144: Lần mua sắm Chợ Đen thứ mười hai (2)

Sau khi biến thành Edward, hắn cười toe toét khi ngước nhìn Sungjin rồi nói,

“À… Nếu đưa 10,000 Hắc tệ đây tôi sẽ nói cho cậu biết vài thứ.”

Sungjin lườm hắn. Anh vừa sử dụng tất cả chỗ Hắc tệ để mua Tinh chất thế mà gã Thương Nhân vẫn cố tình nói theo cách này.

‘Khó chịu thật đấy.’

Sungjin bỏ hắn lại một mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thương gia trở lại hình dáng bình thường và nói,

“Nếu cậu thu thập được mười nghìn vào lần tới…”

Tuy nhiên, Sungjin đã không thèm nghe hết và rời khỏi nơi đó.

‘Creak. Creak. Creaak’

Sau khi đi qua cầu thang mòn và quay về Chợ Đen, Sungjin bắt đầu đi về phía lò rèn của Kargos. Anh kéo quần áo lại gần hơn để che chắn khỏi hàn khí vào ban đêm lạnh lẽo này và quay nhìn về phía cửa hàng.

Sungjin thoáng liếc nhìn nó. Như mọi khi, Darker than Black được bao phủ hoàn toàn bởi bóng đêm. Các cửa hàng ở Chợ Đen bắt đầu đóng cửa vào khoảng chín giờ tối cho tới nửa đêm, nên không còn một ánh đèn nào le lói giữa màn đêm.

Trừ khi phải là một người thực sự độc lạ, chứ không có ai đến Chợ Đen vào lúc bốn giờ ba mươi phút sáng, khi mọi thứ đã đóng cửa, và thoáng nghĩ đến việc đi vào nơi âm u đó.

“Điều đó gần như… Không, nó hoàn toàn không thể xảy ra.”

Vào bốn giờ ba mươi phút sáng. Đây không chỉ là thời điểm muộn màng mà còn là lúc chỉ còn bốn tiếng rưỡi nữa là bắt đầu đợt Raid. Sẽ không có ai đi lang thang quanh nơi này trong khi vẫn còn cuộc Raid nguy hiểm khôn cùng đang lởn vởn trước mặt họ. Ngay cả khi không thể ngủ được đi chăng nữa, vẫn thật phi lý khi đến nơi vắng vẻ này và nghĩ đến việc bước vào cửa hàng tồi tàn đó.

‘Thực tế mà nói… Điều này chỉ có thể xảy ra khi người đó đã nhận được thông điệp từ Ariane…’

Người đã cho anh biết vị trí của cửa hàng không ai khác chính là Edward, lúc mà mọi người vẫn đang chỉnh đốn lại trong đợt Raid trước đó. Hắn đã nói rằng,

‘Cái cửa hàng đó từng ở chỗ kia. Nó thậm chí còn bán những vật phẩm cho phép cậu vượt qua các chiều không gian khác.’

Nếu Edward biết về vị trí của cửa hàng, điều đó có nghĩa là hắn đã vượt qua bài kiểm tra của Ariane.

‘Thậm chí ngay cả mình cũng chỉ suýt soát vượt qua được…’

Tuy nhiên, Edward là một người cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ lại thì, ban đầu ‘Tam Quốc Chí’ là của hắn, và nếu Edward đã thách thức Ariane trong khi đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm, thì điều này vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được.

“Vậy thì vào lần này… có thể hắn vẫn còn…”

Sungjin không quá chắc chắn về tình hình hiện tại của Edward. Dù sao thì ai mà biết hắn đã tiến xa đến bao nhiêu bởi vì Raid là thứ dựa trên vận may của chủ thể với các đồng minh trong nhóm. Hoặc không, cũng có thể là hắn đã chết cách đây một khoảng thời gian kha khá trong một chương nào đó.

Vận khí luôn là khó đoán như vậy. Một kết cục tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, hoặc ngược lại, bỗng một kết quả tốt xuất hiện cho dù bạn có thể hiện tồi tệ đến đâu.

‘Dựa vào kỹ năng mà nói… có khả năng là hắn còn sống…’

Sungjin vẫn suy nghĩ khi tiếp tục rảo bước. Không biết tự lúc nào, anh đã đến lò rèn của Kargos.

‘Clang. Clang. Clang.’

Sungjin giữ im lặng nhìn Kargos đang chăm chú rèn thanh kiếm. Thời gian dường như dừng lại khi anh nhìn những tia lửa bắn ra từ chiếc búa của Kargos.

Anh bị mê hoặc khi được xem một tác phẩm nghệ thuật xứng đáng với danh kiệt tác như vậy. Vào một lúc sau, Kargos lau mồ hôi và nói,

“Xong rồi đấy.”

Hào quang được phát ra từ Ariane trông rực rỡ hơn cùng với hai bên lưỡi kiếm càng trở nên sắc bén và nét đẹp góc cạnh như một tuyệt tác làm tôn lên sức mạnh của nó. Kargos đưa thanh kiếm cho Sungjin để xác nhận và kiểm tra lại.

 

Ariane – Long Nữ

Katana huyền thoại độc nhất – Sức mạnh SS Linh Hoạt S Pháp lực B

Kỹ năng chủ động

Lưu Lương Mana (III) – Cung cấp một nửa số mana cần được sử dụng trong 30 giây tiếp theo. Tùy thuộc vào kích thước của Long Tâm, có một giới hạn về mức năng lượng được cung cấp.

Kỹ năng bị động

Hô Hấp Mana(III) –Long Tâm và người dùng phục hồi 3% năng lượng mỗi phút.

 

Sungjin nhanh chóng xác nhận những thay đổi về chỉ số.

‘Sức mạnh và Sự Linh Hoạt tăng một bậc… Pháp Lực vẫn như cũ… Kỹ năng Chủ động và Bị động đều tăng hạng… Thời gian của Lưu Lượng Mana kéo dài hơn và khả năng hồi phục của Hô hấp cũng tăng lên.’

Đầu tiên, các chỉ số đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ chúng đã đủ cao để Ariane có thể được anh sử dụng bình thường như mấy thanh kiếm kia . Việc tăng thời gian của Lưu Lượng Mana cũng là một điều đáng được hoan nghênh.

Giờ đây, thời lượng của kỹ năng cũng dài như ‘Chiếc nhẫn của nhà hiền triết’, nên anh hoàn toàn có thể liên tục sử dụng phép thuật được cường hóa trong khoảng thời gian đó.

Thật không may, lượng mana được cung cấp không tăng lên nên sẽ phải cần nhiều mana hơn để duy trì các phép thuật theo ý muốn trong khoảng thời gian nhất định.

‘Như mọi khi, mana lại là vấn đề.’

Trong khi Sungjin đang nghĩ dăm ba điều cần tính toán thì,

“Đây, lấy cái này đi”

Sungjin quay người lại khi nghe Kargos gọi, trên tay ông là chiếc khuyên tai anh thường hay đeo.

‘À… phải rồi ha.’

Trite, khuyên tai có thể lắng nghe suy nghĩ bề mặt của người khác. Sungjin nhận vật phẩm và xem xét nó.

 

Trite – Con mắt của Jeremiah

Bông tai huyền thoại

Kỹ năng chủ động

Chiết tâm trí thuật (III) – Đọc những suy nghĩ ở cấp độ bề mặt của người mà bạn đang trò chuyện cùng.

Kích hoạt bằng cách chạm vào bông tai. Thời lượng 30 giây sau khi cuộc trò chuyện bắt đầu. Thời gian hồi chiêu 10 phút.

Chân Diện Mục (III) – Nhìn thấy kẻ thù vô hình. Thời lượng 1 phút. Thời gian hồi chiêu 10 phút.

Sự thật chỉ có thể tỏa sáng khi không còn dối trá.

Một phù thủy chân chính phải có khả năng chờ đợi đến thời đại thích hợp.

 

‘Ồ…’

Bông tai có thêm được một Kỹ năng Chủ động. Điều đó thật tốt vì anh đã đụng độ hai đối thủ trong hai Raid đều có khả năng tàng hình. Thời lượng hơi ngắn của Chiết tâm trí thuật cũng đã tăng lên nên giờ anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác trong 30 giây.

‘Vật phẩm này bây giờ còn tuyệt vời hơn nữa.’

Sungjin đeo lại chiếc khuyên tai và bày tỏ lòng biết ơn tới Kargos.

“Cảm ơn ông, Kargos.”

Kargos nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

“Bây giờ tất cả các thanh kiếm của cậu đều thành bậc Huyền thoại Độc nhất.”

“Đúng vậy, chà… chúng đã tiến xa tới bước này rồi sao.”

“Nếu cậu tình cơ thu thập được thêm 9 Viên đá Cường hóa nữa, tôi sẽ chứng minh khả năng của mình không phải chỉ để cho trưng. Mặc dù vậy, tôi không biết liệu điều đó có khả thi hay không.”

Khi nghe điều này, Sungjin nghiêng đầu và nói,

“Điều đó thật sự… Ý ông là  hoàn toàn có thể nâng cấp thêm từ bậc Huyền Thoại Độc Nhất sao?”

“Đúng rồi đấy. Vẫn còn bậc nữa ở phía trên. Vật phẩm cấp thần thoại. Chà, ngay cả với những thanh kiếm cậu có bây giờ cũng có thể được coi là bảo vật quốc gia. Nhưng chỉ trong trường hợp, nếu cậu cần, tôi có thể có đủ khả năng để làm điều này. Mặc dù sẽ không dễ dàng chút nào để thu thập Đá Cường Hóa đâu.”

Sungjin nghe những lời đó và thoáng suy nghĩ về nó,

‘Vật phẩm cấp thần thoại sao…’

Anh chào tạm biệt Kargos và rời đi.

“… Tôi hiểu rồi. Vậy thì, bữa khác rồi tính cái đó.

“Tạm biệt.”

Trên đường trở về ‘Chín mươi chín đêm’, những lời của Kargos cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

‘Mình đã định nâng cấp một phụ kiện hoặc áo giáp nếu có Đá Cường hóa trong tay, nhưng giờ thì…’

Bậc thần thoại. Trong số những vật phẩm mà anh đã thấy cho đến bây giờ, chỉ có một vật phẩm thuộc cấp Thần thoại, Thánh Thủy. Tuy nhiên nó còn không phải là một trang bị đúng nghĩa, mà là vật phẩm tiêu hao. Anh chưa bao giờ nghe nói hay nhìn thấy tận mắt một trang bị cấp Thần thoại nào.

Sungjin nhìn xuống những thanh kiếm treo trên hông. Nguyệt Ma, Huyết Hận, Artemio và cả Ariane nữa. Khi nâng cấp chúng lên Huyền thoại Độc nhất, anh đã từng nghĩ rằng ‘ nhiêu đây là đủ.’ Nhưng bây giờ lại có người nói rằng còn có thứ gì đó vượt tầm lên trên cả chúng, ham muốn sở hữu của anh bắt đầu mạnh mẽ hơn.

“Nhưng thu thập 9 Viên đá Cường hóa… Điều này có còn khả thi không?”

Đôi lúc, qua mỗi đợt Raid mà nhận được 1 Đá Cường Hóa, hoặc là 2 cũng đã may mắn lắm rồi . Để thực sự thu thập được 9 Viên đá Cường hóa trong giai đoạn cuối cùng này sẽ thực sự rất khó.

‘…Bây giờ, mình chỉ nên ghi nhớ rằng một thứ như vậy có tồn tại là được rồi.’

Sungjin nghĩ khi quay lại ‘Chín mươi chín đêm’. Sau khi bước vào phòng ngủ, Sungjin nhặt ‘Tờ thông tin’ trên bàn và một cây bút rồi đặt mình xuống giường. Điều này là để làm tốt buổi họp sáng hôm nay. Anh đang cố lục lọi lại trí nhớ.

‘Hồi đó… Nó diễn ra như nào ta…’

Là đợt Raid mà anh đã trải qua một lần. Có thể nói rằng Sungjin là người duy nhất có đủ khả năng để chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Anh đã viết rất nhiều điều hữu ích trên tờ thông tin.

‘Những thứ cần chú ý’

‘Chiến lược dành cho Trùm…’

‘Làm thế nào để tìm ra Trùm ẩn’

Bằng cách này, anh đã hoàn thành việc biến ‘tờ thông tin’ thành một hướng dẫn chiến lược trong bữa sáng. Sau đó, anh lấy tờ giấy và đi xuống tầng 1. Vào đúng giờ, anh rút Vương trượng của Lãnh chúa ra,

“Triệu Tập”

và gọi đến tất cả là ‘Những Người Được Chọn’.

“Chào mọi người.”

“Chào buổi sáng.”

Bây giờ đã có đến 5 ‘Người Được Chọn’. Tính thêm cả Sungjin thì có thể nói một nhóm 6 người đã được thành lập. Mỗi người đều gọi bữa sáng thông qua Dalupin.

“ Hãy làm bánh sừng bò và một ít bơ nhé.”

“Còn tôi thì ăn Cơm chiên Kimchi.”

“Bánh muffin sô cô la và cà phê.”

“Hừm, có ngũ cốc và sữa với tôi là được rồi.”

Chiếc bàn ăn ở ‘Chín Mươi Chín Đêm’ nơi Sungjin luôn lặng lẽ và cô độc dùng bữa trở nên khá náo nhiệt.

“Unni, chị đã thử đeo mặt nạ chưa?”

“À, ừ chị đã thử rồi, nhưng vì cái ngoại hình chả đẹp mắt chút nào nên chả thèm xài nữa . Vì vậy, chị chỉ đơn giản là đi loanh quanh với khuôn mặt của mình.

“Eh? Chẳng phải sẽ sẽ một số kẻ xấu sẽ cố gắng tấn công chị sao? Chị đã từng trải qua trải nghiệm như vậy chưa, Unni?”

“Hừm… chị chưa thấy ai như vậy.”

“Thật luôn? Không đời nào họ lại bỏ mặc cái cơ thể đẹp tuyệt trần như chị đâu…”

“Ai mà biết được. Có lẽ bởi vì chị kéo theo một vài xác chết xung quanh mình chăng.”

Có vẻ như Serin và Nada trở nên khá thân thiện với nhau. Hai cô nàng cũng thường xuyên trò chuyện với nhau trong khi để những người đàn ông lại một mình.

“Ông bạn đến từ Canada phải không? Ông đã sống ở đâu thế?”

“Ở Ontario.”

“Ah chỗ đó à. Tôi thì sống ở bang New York.”

“Nếu là New York, thì tôi đã đến đó thường xuyên đấy.”

“À, không ngờ đấy?”

Baltren và Mahadas đều đến từ Bắc Mỹ nên họ đã trao đổi với nhau về quê hương của mình.

“Ngài Kei, ngài học kiếm thuật từ đâu vậy?”

“Ây… chà, từ lâu khi còn trẻ. Tôi đã làm vài đường kiếm đạo. Tình cờ thôi.”

“Tình cờ ư?”

“Ờ. Do có một công việc bán thời gian gần một trường dạy kiếm đạo, rồi vài chuyện đã xảy ra và tôi đã có vài cuộc ẩu đả với học viên ở đó.”

“Sao lại thế?”

“Chà, cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Trong một không gian khá chật chội, tôi vô tình đụng phải một người, rồi anh ta bắt đầu tỏ ra tự mãn và muốn đánh nhau với tôi, chửi tôi có bị mù không và tôi có thể nhìn thấy rằng anh ta có một thanh kiếm gỗ không.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi đã định bỏ đi, nhưng tức giận vì bị phớt lờ, anh ta thực sự bắt đầu tấn công tôi bằng thanh kiếm gỗ. Vì vậy, tôi giật lấy thanh kiếm trên tay đối phương và đập cái đầu anh ta một cái, rồi vô tình ông thầy đã chứng kiến được điều đó. Ông nói rằng tôi dường như có tài năng về kiếm thuật ở sâu bên trong. Và rồi, chà… tôi bắt đầu học ở đó luôn.”

“Oh, thì ra là vậy.”

Vì cả Sungjin và Franz đều là kiếm sĩ nên cả hai có chủ đề để nói chuyện. Sau khi mọi người trò chuyện và ăn xong bữa sáng, thời gian cho cuộc họp quan trọng của Sungjin đã đến.

“Ờm, vậy thì tôi sẽ bắt đầu bữa họp ngày hôm nay.”

Những thợ săn đang trò chuyện bỗng im bặt khi Sungjin bắt đầu cất tiếng. Anh giơ tờ thông tin lên và nói,

“Cuộc đột kích hôm nay là The Swamp of Kh’rot. Ở đây, Kh’rot là tên của Vua Thằn Lằn, nó là con trùm. Cũng giống như Ahenna, đã xuất hiện trước đây trong Khu rừng của Ahenna. Hầu hết quái vật là người thằn lằn, nhưng chúng có tinh thần đồng đội tốt hơn nhiều so với lũ Orc. Đồng thời chúng cũng rất nhanh nhẹn, đặc biệt là khi ở đầm lầy. Đó là lý do tại sao mọi người phải cố gắng chiến đấu trên đất liền bất cứ khi nào có thể.”

Cảm giác hơi khó xử khi nhận được sự chăm chú của những người khác như thế này. Dù sao thì vì sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, những trải nghiệm mà anh có chỉ là vật lộn vươn lên với cái đói và gian khổ. Khi thấy ai ai cũng dành sự chú ý đang tập trung vào mình, anh đã nghĩ,

‘Cứ như thể mình đã trở thành một người hướng dẫn viên vậy.’

 

 

Lưu ý: Tác giả đã cập nhật một số mô tả vật phẩm gần đây, một trong số đó là thanh kiếm Ariane của K. Thanh kiếm trước đây được cấp 1% năng lượng hồi phục mỗi giây, thay vào đó, nó đã được cập nhật thành 1% mỗi phút. Vì vậy, với bản nâng cấp hiện tại, nó hiện là 3% mỗi phút.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel