Arc 3 – Chương 18 – Máy nghiền Grundom 2

“Tei !”

Một tiếng *Pon* vang lên khi một con <Thỏ hang động> bị hạ.

Roel tấn công và gây sát thương chí mạng cho nó.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy dùng tấn công vật lý là ở lv 2, thế nên bây giờ cô ấy đã có thể tự nhiên dùng tấn công vật lý rồi, nhưng lần này cô ấy trông tự tin hơn nhiều. Quả có sự thay đổi nếu so với trước đây.

Nếu so sánh với đám ma ở khu biệt thì thì lũ thỏ này dể thương hơn nhiều.

Tôi nghĩ là mình hiểu được rồi.

“Tầng 2 không còn đáng sợ như trước nữa !”

Chúng tôi đi tiếp khi Roel nói điều này, cứ như ăn mừng điều gì đó.

Cô ấy khá vui phía sau lưng tôi, tôi gần như không để ý một con dơi đang bay về hướng chúng tôi.

Tôi tát nó rồi nhìn nó biến mất, và lấy lại sự cảnh giác cho mình

“Như đập côn trùng vậy………Ryua-chan, cậu mạnh thật đó”

“Dùng tay thì mình thấy dể hơn là cứ phải tuốt kiếm mãi………..”

Quay trở lại căn phòng mà Pablo nhờ chúng tôi thu thập nước , ở đó có một căn phòng dẫn xuống tầng dưới.

Và thế là chúng tôi đã tới tầng 3.

Nếu tôi nhớ không sai thì nguyên liệu được yêu cầu nằm ở tầng 4.

Trông nơi này có vẻ khá bụi bặm .

Lần này chúng tôi sẽ khai mỏ một chút.

Có lẻ là vì người ta ra vào thường xuyên, nên đèn được thắp sẵn trên tường hang thế nên chúng tôi thấy cũng an tâm.

Tôi cứ lo là quái vật ở đây sẽ khó nhằn hơn.

Nếu so với tầng 2 thì ở đây rộng rãi hơn nhiều thế nên nó sẽ rất tiện cho tôi khi chiến đấu.

Cũng như tầng 2, các hòm báu cũng có xung quanh…nhưng đồ vật bên trong cũng chẳng khác gì mấy.

“Chúng ta chỉ cần đi theo ánh sáng này thôi, có vẻ con đường này cũng khá thẳng tắp đây”

“Ừ, cơ mà theo như lời Kozow-san nói thì có quái vật dùng độc xung quanh mà phải không … ?”

[Bọ độc sát thủ x3(3 con) xuất hiện ! HP:53]

Một con bọ cạp như quái vật có chiểu cao tới ngang hông tôi xuất hiện.

Chúng chĩa cái đuôi mình về chúng tôi, xem ra có độc trong mấy cái đuôi kim đó.

Để cả 3 con cùng xuất hiện một lúc.

Tầng 3 dúng là nguy hiểm hơn nhiều.

Và ngoài sự xuất hiện nhanh chóng của chúng còn có tầm tấn công của chúng nữa.

Con bọ cạp không di chuyển, mà lại vươn đuôi mình để chích tôi.

Tôi rút kiếm và cúi mình né tránh, rồi từ đó tôi vung kiếm theo hình cung cắt bỏ cái đuôi của nó và cái đuôi rơi xuống nền đất.

Không chần chừ tôi nhanh chóng chém đôi hết chúng.

[Ryua tấn công ! Bọ cạp sát thủ nhận 382991 sát thương !] [Bọ cạp sát thủ bị đánh bại HP 0/53]

Đúng như tôi nghĩ dùng kiếm tốt hơn nhiều.

Độ bén của kiếm sắt rất tốt…nhưng liễu kiếm chắc sẽ nhanh hơn .

Quá trễ để lo về chuyện này, nhưng khi Q này xong Kozow nói là tôi sẽ nhận được vũ khí mới.

Tôi cần phải làm thật tốt mới được

“Tuyệt vời quá tuyệt vời ! Nếu là mình thì chắc chẳng thể né được đâu”

Roel vỗ tay.

Sự thật là tôi cũng chẳng cần né, nhưng tôi cũng chẳng thích bị chích thế nên cuối cùng tôi né chúng.

“Đúng như mình nghĩ, chúng ta sẽ không cần thuốc giải độc nhỉ”

Tôi nhìn kĩ vào cái túi lớn của Roel.

Tôi cứ nghĩ thuốc giải độc sẽ tốt cho trường hợp nguy cấp, nhưng chắc tôi có thể tự lo một ngàn con như thế.

Tiếp tục đi, đường đi quá rộng lớn đế nổi chả có lối rẽ nào.

Chúng tôi tới được tầng 4 mà chả có khó khăn gì. Khi tới được nơi nó tôi cảm nhận có một hiện diện kì lạ.

“Không biết ai ở đây ?”

“Ẻh , có người vào trước chúng ta sao ?”

“Mình nghĩ đây không phải là mạo hiểm giả”

“K-không phải ư ? Vậy thì ai… ?”

Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là sát khí. Nó khác với đám quái vật trước đó.

Không nhầm lẫn gì nữa nó chắc chắn là con người.

Tôi không biết người đó muốn gì, nhưng nếu nhắm vào chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ đối đầu với người đó.

[Bọ cạp sát thủ xuất hiện ! HP 53] [Ếch biến hình xuất hiện ! HP 65]

Tôi đang lo về người kia, thế nên tôi chẳng quan tâm gì tới chúng mà chỉ chém hết chúng khi đi qua.

Trên đường đi có một cái hòm báu, nhưng nó đã bị mở ra rồi.

Nếu phải đoán ai lấy thì đó chắc chắn là người tỏ ra sát khí kia.

Tôi giả vờ không nhìn thấy mà tiến về khu vực hầm mỏ.

Sử dụng bộ dụng cụ Kozow đưa, chúng tôi lập tức làm việc.

Đằng sau chúng tôi nghe thấy một tiếng gầm như tiếng sấm và bước chân nặng nề

*gầm* với âm thanh nặng nề đó nó đứng trước mặt chúng tôi.

Nhìn quanh, thì chúng tôi đang đứng tại đường cùng của hầm mỏ. Chúng tôi bị dồn về một góc khi phải đối mặt với con quái vật này.

[Behemoth của tai ương xuất hiện ! HP 815]

Nó là một con quái vật với bề ngoài độc nhất. Nó có thân mình của một con tê giác và đầu của một con voi.

Với chúng tôi thì con đường tới đây rất rộng rãi còn với nó thì chắc rất chật chội.

“Trùm khu vực….!”* (có thay đổi)

Roel không nói được gì.

Đây là những gì Gantetsu dạy chúng tôi trước khi say : Trùm khu vực.

Tôi không biết nó mạnh tới cỡ nào và từ đầu thì mạo hiểm giã đã là mồi săn của nó.

Có lẻ trước đó tôi nên hỏi Gantetsu về con quái vật này.

Chắc chắn là nó mạnh, nhưng trông nó rất giống thứ tôi đã từng chiến đấu hồi ở tầng 2 <Hang địa ngục>, chúng gần như giống nhau về ngoại hình.

Tôi lo là con quái vật này sẽ đột nhiên điên cuồng lên thế nên tôi nên nhanh chóng tiêu diệt nó thì hơn

Khi tôi đang nghĩ thì nó lộn ngược lại và gầm một tiếng như sấm nổ rồi lăn ra đất.

Nó không còn cựa quậy nữa, và đằng sau con quái vật là một người đàn ông to lớn.

Người đàn ông cười khi vẫy tay mình khi đã đánh bại con quái vật.

“Hai đứa được cứu rồi nhé”

Tôi sẽ chẳng bao giờ cao như người đàn ông này dù cho tôi có gấp hai chiều cao mình đi chăng nữa, khi đang nghĩ điều này người đó tiến lại gần chúng tôi.

Một cái đầu bóng loáng và một bộ ria mép mỏng,  cơ bắp của ông ta cứ như là của quái vật chứ chả phải người.

“Hai đứa con gái làm gì trong hang động này thế ? Nguy hiểm quá đúng không ? từ tầng 2 trở xuống mạo hiểm giả tự tin thái quá thường chết đấy nhé. Trùm khu vực mạnh có một không hai mà hai đứa đồng ý không ”

“Um cảm ơn ông đã cứu chúng tôi”

Roel nhẹ người cúi đầu và người đàn ông vổ nhẹ lên đầu chúng tôi

Ông ta di chuyển tay mình và đặt lên vai chúng tôi.

“Vậy thì để đồ hết lại đây nhé. So với mạng hai đứa vậy còn rẻ chán nhỉ ?”

Như tôi nghĩ.

Tôi hiểu ngay lập tức cái vẻ cao ngạo và sự hiền lành thái quá của ông ta

“C-cái đó…khoan đã…”

“Đợi gì chứ ? Không được đâu nhé, hai đứa không có gì để trả công ta cứu hai đứa sao ? Hưmmm”

“Còn đường nào khác không ạ…?”

“Then, XXXX với già đây vậy” (T/D ĐỆT CHUỘT !!)

“Ẻh , ả, cái gì ? cái đó là gì ?”  (T/D trong sáng đến chói lòa !)

Dấu hỏi đang bay lơ lửng trên đầu bọn tôi.

Tôi chẳng bao giờ nghe gì về thứ người đàn ông này nói cả, nhưng cùng lúc thì tôi cũng chẳng biết gì về thứ đó, tôi nghĩ mục đích của ông ta là chuyện này ngay từ đầu, tôi quả thực không nên nương tay mình.

Tôi chụp lấy bàn tay trên vai trái của mình.

“Ổh ? Cái gì vậy ?”

Tay phải của tôi nhìn như của một đứa bé khi đem ra so sánh với tay của hắn, và hắn khép miệng lại khi nhìn tôi.

Rồi tôi thêm chút lực lên tay mình.

“Ui-úaiiiiiiiiiiiiiiiiii!! A-yaygaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh~!!”

Hắn ta đang quỳ trên đất la hét, hắn cuống cuồng tìm cách gỡ tay tôi ra.

Tôi chỉ buông tay mình và hắn ta cố đi cách xa khỏi tôi một cách yếu ớt

“C-c-cái quái gì vậy ?”

“Cái quái gì là sao ?” là câu tôi định trả lời hắn ta .

Ông ta chắc chắn đang rất bối rối

“Một đứa trẻ mà lại có sức mạnh như thế đối đầu với Grundom-sama ta sao ?”

*Phù phù* hắn ta đang thổi vào bàn tay lúc nãy bị tôi nắm lấy.

Vậy ra đây là Grundom .

Hắn ta là kẻ chẳng ra gì, còn hơn những gì tôi tưởng tượng nữa.

“Vậy ra ông là <Máy nghiền> Grundom sao. Tại sao ông lại làm những chuyện này ?”

“Hô hô, vậy ra ta không còn là tin đồn nữa sao”

“Người ở hội quán nói khi có người hạng B xuất hiện họ sẽ cử đi thu phục ông”

Tôi liếc nhìn hắn ta khi hắn đang nhìn Roel với một ánh mắt nhơ bẩn.

Mồ hôi từ hắn dần tan mất, và cuối cùng thì tay hắn cũng bớt đau dần, Grundom thả lỏng tay mình ra.

“Ku ku, không quan tâm”

Khi đang nói thế hắn ta tiến về phía Roel.

Hắn ta phóng lại gần cô ấy mặc kệ các mõm đá nhọn nhô ra ở khắp nơi.

Hắn tính đánh tới Roel nhờ cánh tay lớn như khúc củi của mình, nhưng hắn quá chậm .

Tôi thở một hơi dài rồi nhảy ra sau lưng hắn và Roel rồi bắt lấy tay hắn chỉ với một tay của mình

“Ưa”

Hắn ra chả rúc được bài học gì cả ? quên chuyện mới xảy ra rồi sao , cánh tay hắn rất đổi tự hào lại một lần nữa bị thương.

Grundom đau đớn cứ như vừa đụng phải cột sắt vậy.

“Một lần nữa , tại sao ông lại làm vậy ?”

“L-lo chuyện của mi đi !”

Sau mấy chuyện này, tôi không cố hỏi chuyện hắn nữa và hắn ta bắt đầu nổi giận.

Hắn ta đang thở một cách nặng nề khi đang nghiến chặt răng mình.

Grundom một lần nữa dùng nắm đấm của mình.

Hắn ta cố ý gây bối rối bằng cách tung đấm với cả hai tay mình , mặc dù lần này hắn lờ Roel đi và nhắm vào tôi.

Trái  , phải , lui lại tôi nhẹ nhàng né tránh hết .

Tôi né sang trái thì tay hắn đấm trúng không khí.

Gió từ cú đấm hắn làm tóc tôi bay nhẹ một chút.

Không cần biết bao nhiêu cú đấm hắn tung ra, hắn ta vẫn chẳng thể chạm tới tôi. Mặt hắn đỏ lên như một con mực khi dừng lại

“Haaaa,haaaaa haaa…M-mi là cái quái gì vậy……”

“Tôi sẽ không thua  hạng người như ông”

“Mi là cái quái gì vậy chứ ?!”

Hắn đang hét những câu đó cùng lúc bay tới với toàn bộ thân mình.

Nắm đấm của hắn còn chẳng ăn thua với tôi nói chi một cú xiếc cổ.

Tôi chặn hắn lại với tay trái mình.

Cứ như hắn đụng phải một bức tường vô hình vậy nhưng chân hắn vẫn cứ bước tới.

Bị bắt dừng lại, thân mình hắn chẳng hề di chuyển một li nhưng chân hắn vẫn đi chuyển như một cổ máy vậy

“OOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !”

Hắn ta thét lên một tiếng rầm giận dữ như một con thú để đe dọa tôi.

Thật kinh khủng. Không cần biết mình đã bị đánh bại hay chấp nhận thua cuộc, hắn đang điên cuồng hét lên.

“Con khốn ! Mi là cái quái gì chứ ! Tại sao lại có kẻ như mi ở cái hang chó chết này ! Mi thuộc hạng A sao !?”

“Nói cho ông biết tôi chỉ mới đây thành hạng C thôi”

“Đừng có nói láo !!”

“Ai nói láo, đây nhìn đi”

Tôi đưa thẻ mạo hiểm cho Grumdom xem.Nhưng gì hắn thấy ở đó là sự thật, từ nãy tới giờ hắn ta chỉ biết tức giận nhưng giờ đã lại im lặng.

“Láo toét….”

Grundom buông thỏng hai tay mình xuống trong kinh ngạc.

Roel vẫn giữ chặt lấy cây gậy của mình và hắn ta tiếp tục không tin những thứ trước mắt mình.

“Không cần biết tôi phải hỏi bao nhiêu lần nữa, Tại sao ông lại làm những chuyện này ?”

“Đ-để ta yên !”

Hắn vẫn cứ cứng đầu thở một cách nặng nhọc khi cứ mãi không chiệu tin những gì tôi nói.

Rồi hắn nghĩ ra một ý, hắn vung cánh tay đang thả lỏng của mình.

Đây chắc là một tuyệt chiêu giống <Tốc âm tước> của tôi , với khả năng tạo gió với tốc độ cực kì khủng khiếp hướng về phía tôi.

Tôi rút kiếm mình và tung ra <Tốc âm tước>.

Va chạm giữa hai luồng sức mạnh từ từ,từ từ biến mất.

Cuối cùng đòn tấn công của tôi vô hiệu hóa đòn tấn công của hắn.

Mặc dù vẫn còn chút sức mạnh từ chiêu tôi tung ra, nó đánh trúng Grundom và hắn thổ ra máu.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !”

Grundom gục xuống đất

“Ahh úi….”

Nghe tiếng của Grundom, Roel bước nhanh về phía hắn

Roel sử dụng <Trị thương> lên hắn.

Tôi không biết hắn có đỡ đau hay không, Grundom mở miệng nói.

“Ư…ơ…ui ”

“…Còn đau không ?”

“Đau…còn đau…”

“Xin đừng có làm mấy chuyện nữa nhé”

“Chết tiệt mà…chết tiệt”

Sau khi được trị thượng, hắn ta đang liếc nhìn Roel một cách hằn hộc.

Rồi nước mắt hắn tuông ra. Để một người lớn như hắn khóc trong khi nước mũi chảy ra …

Hắn cứ tức tối từ nãy tới giờ nhưng trông hắn cứ như một người khác khi đang khóc vậy.

“Ta…đây đúng là giới hạn của ta mà !”

“Ông đáng lẻ phải nên nghe Ryua-chan nói. Tại sao ông lại những chuyện này ?”

“Ta ghét nó , bọn mi biết không… Cái sự khác nhau về thứ hạng đó. Bọn ta bắt đầu cùng một thời gian mà hắn đã trở thành hạng A rồi. Bọn ta đều làm chung một Q mà hắn lên được thành A. Cuối cùng thì ta hoàn toàn bị bỏ lại sau. Thời gian cứ qua, mấy tên đó cứ từ C rồi lên B và ta cuối cùng cũng có thể vượt qua…Ta cứ nghĩ mình đã chạm tới giới hạn rồi. Ta thất bại trong kì kiểm tra thứ hạng lên A và mãi mãi là hạng B, ta cứ lang thang vô định. Ta chẳng thể đánh bại quái vật hạng A như những tên đó, và rồi cả bọn dưới hạng ta cũng vượt mặt ta mất . Thật mất thể diện…ta vô cùng đau khổ…và rồi nghĩ thế, ta bắt đầu hành xác lũ tân mạo hiểm giả. Bọn chúng tràn đầy hy vọng, bọn chúng sẽ đạt được những điều to lớn…ta…ghen tỵ với chúng”

Cứ như có nước lạnh đổ lên người tôi khi nghe Grundom nói vậy

Tôi không hiểu được những gì Grundom nói nhưng tôi vẫn trách cứ ông ta.

“Mặc dù tôi vốn yếu ớt lúc mới bắt đầu, Mặc dù thế tôi cũng không lùi bước và được như hôm nay. Cả đến ông già kia cũng không cảng tôi ”

“…mi có biết gì về Giới hạn cấp độ không ?”

“Giới hạn cấp độ ?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này

————————————–

Bách khoa quái vật

[Bọ cạp sát thủ HP 53]

Nó là bò cạp sử dụng đuôi chích độc để làm yếu con mồi và ăn chúng.

Nó trông có thể lớn nhưng nên để mắt tới tầm tấn công khá dài của nó. Tốc độ của nó không đáng gờm .

Nó không phải là một đối thủ đáng sợ cho mạo hiểm giả đã có chuẩn bị sẵn.

Tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu đụng phải một bầy lớn


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel