Trans : Fisher
Edit : Sang Võ
Sungjin điên cuồng tìm kiếm khắp Nghĩa trang Greysoul. Hiệu ứng của ‘Swift Paw(Tốc Hành) – Wolf’s step’hiệu quả hơn cả mong đợi.
Do nó cho mười lần tốc độ di chuyển bình thường, Sungjin đã buộc phải đi chậm lại.
Nhưng hiệu quả lại rất tuyệt vời: giảm thời gian cần để tìm kiếm xuống một phần mười.
Sungjin nghĩ về điều mà cậu mới nghe được từ lúc trước, trong khi tiếp tục tìm kiếm giữa những bia mộ.
“À, Cậu biết đấy, một con ma nữ như những con trong phim kinh dị ấy. Với làn da tái và máu chảy ra từ môi.”
Một gợi ý tới từ một người mà cậu không ngờ tới nhất.
‘ … Mình chắc chắn là con ma có liên quan đến con boss ẩn hoặc vật phẩm ẩn.’
Bây giờ khi cậu nghĩ lại thì, cậu đã nghe đồn về một con ma ở chương 3. Các thợ săn từ kiếp trước đã vài lần tán chuyện về nó.
‘Và thế mà mình cứ tưởng là mình sẽ phải sử dụng kĩ năng chủ động của ‘Thợ Săn Báu Vật’ ngay sau con boss…’
Hiện tại thì Sungjin để dành kĩ năng kích hoạt đó. Cậu đã có một gợi ý về ít nhất một trong hai thứ, và có khả năng là gợi ý mà Người Điều Hành đưa ra ở cùng một thứ.
Không còn một con undead nào còn tồn tại trong cả Nghĩa trang Greysoul. Hầu hết đều bị quét sạch trong quá trình cậu tìm kiếm, và mấy con lang thang bị săn hạ bởi bốn thợ săn khác.
‘…Ma à… mày ở đâu?’
Sungjin kiểm tra xung quanh cậu trong khi vọt nhanh qua Nghĩa trang. Và cuối cùng, tốc độ của cậu bắt đầu giảm dần.
‘Đã 30 giây rồi á? Mình vẫn còn chưa tìm được con ma…’
Chẳng mấy chốc Sungjin quay lại với tốc độ bình thường của mình. Cậu dừng một lúc.
Bao quanh cậu là một biển các bia mộ giống hệt nhau.
‘Chết tiệt…”
Sungjin quay đầu trong khi chửi thề, và ngay khi đó cậu thấy thứ gì đó màu trắng trôi nổi đằng xa; một người phụ nữ trong chiếc váy trắng.
‘Ở đó!’
Với tốc độ bình thường của mình Sungjin chạy thật nhanh về phía con ma.
*
“Sư phụ!”
Hiro cố bắt kịp Kei, nhưng điều đó là bất khả thi. Kei chạy với vận tốc không tưởng, và Hiro mất dấu cậu chỉ trong khoảng khắc.
Cậu ta dừng lại và nhìn về hướng mà Kei đã biến mất. Khi đó tưởng như bất cứ ai cũng sẽ từ bỏ. Nhưng Hiro thì không.
“Vãi hàng! Sư phụ đỉnh quá đi!”
Sau khi lấy hơi, Hiro tiếp tục đuổi theo.
Sau khoảng 2 phút, cậu ta phát hiện ra con ma cậu đã thấy lúc trước.
“Éc!”
Hiro dừng lại ngay lập tức. Thực ra thì, cậu ta vô thức lùi một bước. Cậu chỉ có một mình không có Henrik, Kultu hay Akanna.
Hiro không sợ bọn Skeleton hay Zombie, nhưng con ma lại làm cậu sợ hết hồn. Sau đó, cậu phát hiện ra Kei đứng cạnh con ma.
“Mình nên làm gì…?”
Hiro cắn móng tay và bắt đầu thấy bứt rứt. Cậu ta đang trong thế tiến thoái lưỡng nannhưlực hấp dẫn và lực đẩy tập trung cùng một chỗ(1).
‘…Mình là một con người của võ thuật. Mình cần vượt qua nỗi sợ của chính mình…’
Hiro cuối cùng cũng quyết định và tiến về Kei và con ma. Ngay khi cậu lọt vào tầm nghe, Kei quay sang nhìn cậu ta.
“…Hả? Cái gì? Làm thế nào mà cậu đuổi kịp được?”
Một lúc sau, con ma cũng quay sang nhìn cậu
“Éc!”
Bị nhìn chằm chằm bởi một con mà với khuôn mặt tái mẹt và đôi mắt đen nhánh, Hiro chỉ muốn chạy đi. Nhưng, Kei ngăn cậu lại.
“Đừng lo. Con ma này… không có ý xấu.”
Kei đã đúng. Con ma chưa bao giờ có tý định tấn công bất cứ ai cả. Nhưng Hiro vẫn không dám đến gần con ma.
Có ý xấu hay không, ngoại hình của con ma đã đủ để reo rắc nỗi sợ trong tim một người rồi.
Và trong khi Hiro giữ khoảng cách khỏi con ma, con ma nhìn về phía Kei. Và cùng một cử chỉ, như khi cô ta đã làm với Henrik, con ma giơ tay chỉ về phía xa và
“Hiiii….”
Phát ra âm thanh kì lạ. Kei hoàn toàn không sợ con ma. Cậu chỉ vuốt cằm.
“Cái thứ này… Tôi nghĩ là nó đang cố nói điều gì đó…”
Là tất cả những gì cậu nói. Đột nhiên, con ma bắt đầu lướt về hướng mà cô ta đã chỉ lúc trước. Kei theo sau cô ta mà không nói một lời. Hiro đứng nhìn một lúc.
“Sư…Sư phụ!”
Cậu ta gọi Kei, nhưng Kei không đáp lại. Hiro không có lựa chọn nào ngoài đi theo hai người họ, dù là theo sau vài bước chân.
Một lúc lâu sau, con ma dừng lại lần nữa và
“Haaaaaa….”
Phát ra một âm thanh kì lạ. Kei dừng lại cạnh cô ta.
“Hừm… Có thứ gì đó ở đây à?”
Cậu trầm ngâm.
“Người Điều Hành.”
Cậu đột nhiên gọi Người Điều Hành.
“Tro Salamander.”
Cậu lấy ra tro salamander từ túi đồ. Hiro khá quen với vật phẩm này. Cậu dùng nó trong Chương 1 để săn bọn Troll, và lũ sói ở Chương 2.
Kei mở gói hàng và rắc tro dọc thanh katana.
‘Phụp’
Thanh katana bùng cháy và thắp sáng khu vực. Dùng thanh katana như một ngọn đuốc, cậu kiểm tra xung quanh. Và ngay chính dưới con ma,
Cậu phát hiện một cánh cửa đá của hầm mộ có trạm khắc hình ảnh hai cô gái giống hệt nhau, đứng kề lưng với nhau
“…Sinh đôi…”
Kei lẩm nhẩm một mình và dùng katana chém toang cánh cửa.
“Kahaaa~”
Con ma hét ầm lên. Cô ta vẫn khoác lên bầu không khí âm unhưng; lần này, cô ta có vẻ… hạnh phúc.
Cô ta lộn một vòng trên không và rồi bay về phía lỗi vào bằng đá. Kei và Hiro ngó vào con đường trong cửa đá.
Thật khó để thấy có gì bên trong đó. Khi Kei cắm thanh kiếm vào giữa khe nứt. Có thể thấy một đống xương lớn dưới đó
“Hiiie!”
Hiro lại há hốc mồm đầy sợ hãi. Mặt khác, Kei lại dũng cảm đi vào hầm mộ. Hiro nắm áo cậu và kéo cậu lại.
“Sư phụ, người không sợ ma sao?”
Kei quay lại nhìn Hiro và
“…Tôi đã từng chết một lần rồi. Sao tôi lại sợ ma được?
Nói gì đó mà Hiro không hiểu được. Trước khi Hiro kịp đáp lại, Kei tiến vào hầm mộ. Đường vào quá nhỏ và tăm tối. Hiro tự mình lấy một cái cớ.
“Mình chỉ cần đợi sư phụ ngoài này…”
Cậu ngồi xuống phía trước hầm mộ. Những gì Kei vừa nói lúc trước: ‘Tôi đã từng chết một lần rồi’, hoàn toàn bị lờ đi.
*
Sungjin một mình tiến vào Nhà Hỏa Táng(có vẻ cái hầm mộ này cũng là chỗ để hỏa táng). Dùng thanh katana như một ngọn đuốc, cậu chiếu sáng những nơi khác nhau của căn phòng. Nhà Hỏa Táng thì ẩm thấp và chật hẹp. Mặc dù vậy, Sungjin đi vào đầy tự tin không hề để tâm đến môi trường xung quanh.
Với cậu, không hề nghi ngờ rằng nơi này là nơi mà cậu đã tìm kiếm suốt cho đến giờ. Ở cuối lối đi chặt hẹp, một không gian nhỏ khoảng 30 mét khối xuất hiện.
Và trong đó, con ma nữ đã dẫn cậu đến đây đang đợi cậu. Đứng trong một hầm mộ bao quanh bởi xương cốt, ngước nhìn một con ma vấymáu , Sungjin nghĩ
‘… phải rồi mình nghĩ mình có thể hiểu tại sao mọi người lại sợ rồi.’
“Hyaaa…”
Con ma phát ra một âm thanh kì lạ và một lần nữa nhấc tay lên. Khi Sungjin thấy tay cô ta, cậu nghĩ là nó khác với khi trước.
Tay của cô ta không nắm chặt và để thả tự nhiên với ngón tay hơi cong. Nhưng Sungjin nghĩ là ngón trỏ của cô đưa lên cao hơn những ngón khác một chút như thể đang chỉ về một thứ gì đó.
‘Cô ta đang chỉ về cái gì vậy?’
Sungjin lần theo hướng ngón tay côchỉ. Cô ta đang chỉ về một trong những bức tường của Nhà Hỏa Táng.
Sungjin từ từ tiến về phía bức tường. Khi kiểm tra kĩ hơn, cậu nhận thấy một trong những viên gạch được đẩy ra ngoài một chút so với những viên còn lại của bức tường đó.
Sungjin cẩn thận nắm lấy viên gạch và rón rén kéo nó ra.
Viên gạch được kéo ra dễ hơn tưởng tượng. Và trong bức tường, Sungjin có thể thấy một đồ vật được gói lại.
‘Cái gì đây…?’
Sungjin thò tay vào và kéo nó ra. Vật đó được kéo ra một cách dễ dàng và vẫn tiếp tục trồi ra từ bức tường. Rất giống một thanh kiếm.
Khi Sungjin kéo hết được nó ra ngoài, phần vỏ bọc tự tách ra với một tiếng “Pam!” và để lộ ra một thanh kiếm cắm trong một bao kiếm cực kì tồi tàn và hư hỏng.
Cán kiếm bị phong hóa đến mức trông như thể là sẽ hỏng nếu rút kiếm khỏi bao quá mạnh. Sungjin nhẹ nhàng nắm lấy cán kiếm và kéo lưỡi kiếm ra.
‘Chà…’
Sungjin không thể làm gì ngoài thốt lên. Giấu trong cán kiếm và bao kiếm hư hỏng là một lưỡi kiếm tinh khôi, tỏa ra một ánh sáng xanh nhẹ.
Khi lưỡi kiếm được kéo ra, con ma gần cậu tan biến thành một đám khói và bị hút vào lưỡi kiếm.
“Kyahaaa~”
Không lạ gì, con ma lại phát ra một âm thanh kì lạ. Ngay khi con ma đã biến mất,
[Chúc mừng]Sungjin có thể nghe thấy giọng của Người Điều Hành.
[Bạn đã tìm thấy Vật phẩm Ẩn] [Đã nhận được Moon Spectre(Nguyệt Makiếm).]“…Tốt.”
Sungjin nhe răng cười khi cậu kiểm tra thanh kiếm.
Moon Spectre(Nguyệt Ma) – Kiếm Ma
Katana Huyền thoại – Strength S Dexterity A Mind B
Kĩ năng Bị động
Hút hồn(II)
Phục hồi 2% tổng mana mỗi đòn đánh.
Kĩ năng Chủ động
Tiếng Thét Tử Thần (IV)
Một con ma sẽ khiến những sinh vật xung quanh phải sợ hãi. Thời gian hồi 10 phút
Thanh katana thấm nhuần sức mạnh của ma. Không thể biết được linh hồn hận thù là chính chủ của thanh katana, hay linh hồn trở nên hận thù khi bị giết bởi thanh katana.
“…Huyền thoại?”
Cậu nhận được nguyên một vật phẩm huyền thoại. Không thể tin nổi. Cậu ước gì từ đầu cậu đã biết về một vũ khí cấp Huyền thoại dễ kiếm thế này.
Sungjin liếc qua những thông số. Chỉ số bắt mắt nhất rõ ràng là mức điểm thưởng thêm sát thươngSức Mạnh hạng S và Dex hạng A.
“Người Điều Hành, điểm thưởng mỗi hạng là gì ấy nhỉ?”
[Ảnh hưởng của hạng đến chỉ số như sau.] [Hạng E – x0.1 | Hạng D – x0.2 | Hạng C – x0.5] [Hạng B – x1.0 | Hạng A – x1.5 | Hạng S – x2.0] [Hạng SS – x3.0 | Hạng SSS – x4.0]Sungjin chưa từng gặp qua một kẻ địch mà cậu chưa thể giết trong một đòn với thanh katana cơ bản Sức Mạnh C Dex D của cậu. Và lúc này, cậu lại vừa mới nhận được một thành katana Huyền thoại có một S và một A, gia tăng sát thương của cậu lên bốn lần một cách hiệu quả.
‘Được rồi… mình nghĩ là trong vài chương tới, tất cả kẻ địch căn bản đều làm bằng giấy(giấy bồi) ướt…’
Sungjin nghĩ về chỉ số của mình khi cậu đọc ghi chú về các kĩ năng. ‘Tiếng khóc Tử thần (IV)’ có vẻ khá hữu dụng.
Và khi nhận ra rằng vẫn còn điểm thưởng chỉ số, cậu quay lại phần hạng của thanh kiếm. Điểm thưởng thêm sát thương Hạng B từTrí lực (tăng Mana).
Nghĩa là tăng 1 STR(sức mạnh) sẽ tăng sát thương của cậu lên 2, nhưng tăng MND(Trí lực) cũng tăng thêm 1 sát thương thưởng thêm.
‘Đặt mức điểm thưởng sát thương chỉ số MND trên một thanh katana…nghĩa là…’
Hơn nữa, nó cũng có một kĩ năng bị động là ‘Hấp Hồn (II)’.
‘Nói cách khác, đây là một thanh kiếm được thiết kế cho một magic swordsman(ma pháp kiếm sĩ).’
Chỉ số cơ bản rất tuyệt vời, nhưng Sungjin cần cân nhăc chuyện này.
‘Mình sẽ xem xét sau vậy.’
Cuối cùng thì Sungjin tra kiếm lại vào bao.
“Shink!”
Âm thanhsắt bén của lưỡi kiếm trượt vào bao. Sungjin rời khỏi Nhà Hỏa Táng, với thanh Nguyệt Quỷ Kiếm treo ở bên hông.
T/N (1) Nguyên bản tiếng Anh là vậy. Cho những ai không biết thì lực đẩy và lực hút ở đây là Hiro muốn gặp Sungjin và Hiro nó sợ ma.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.