[ 4’25” P.M ]
*Quán cơm đầu ngõ*
-Ngon thật… hơn 4 tháng nay mình chỉ toàn ăn mì với mấy thứ linh tinh. Cứ như thể quên mất hương vị của cơm vậy
Tôi ăn ngấu nghiến như thể chưa bao giờ được ăn vậy
-Ư..ư.. bác ơi cho cháu thêm xuất nữa..
Bốn năm, từ lúc biến cố ấy xảy đến. Hầu như tôi chỉ toàn trong nhà, hiếm lắm mới đi ra ngoài. Một tháng chắc chỉ 1, 2 lần để lấy tiền thuê nhà còn không thì là ra ngoài mua đồ ăn dự trữ
Nào là trứng, nào là thịt, cá. Trong 4 năm ấy, số lần mà tôi ra ngoài ăn cơm quán chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay
-Cảm ơn vì bữa ăn!
Tôi trả tiền xong và đi về.
Về đến nhà, tôi thu dọn đồ đạc.
-Hài thật, mấy năm nay mình chỉ mặc vẻn vẹn có mấy bộ quần áo này, giờ để ý lại thì chúng cộc hết rồi.
-Tệ thật, coi ra phải mua quần áo mới rồi.
[ 7’30” P.M ]
Thu dọn đồ xong, tôi gọi taxi bắt đầu đến nhà bà dì đang thuê nhà tôi
[ 7’50” P.M ]
Tôi đến nơi, đã lâu lắm rồi nhưng căn nhà vẫn vậy.. Trong 4 năm ăn mì, tôi để dành được cũng kha khá tiền nên có lẽ tôi sẽ bàn với bà dì kia tu sửa lại căn nhà, dù sao nó cũng là di vật cuối cùng cha mẹ tôi để lại
*Ping Pong*…
Do làm mất chìa khóa nên cũng chẳng thể vào nhà được. Thôi thì bấm chuông cho nó có tí lịch sự vậy.
*Cạnh* có một cậu thanh niên cũng lớn cỡ tôi ra mở cửa
-Cho hỏi bà Misaki Eri có nhà không ạ?
-À mẹ tôi vừa đi ra ngoài rồi, không biết cậu tìm bà ấy có việc gì không?
-Ừm. Thực ra, tôi là Yuu Mashiro, chủ nhà này. Hôm bữa mẹ cậu có gọi tôi về ở đây cho tiện.
-Ô, vậy ra là Yuu sao? Mình là Taro Kashima rất vui được gặp cậu.
Cậu ta trong vẻ ngoài cũng khá đẹp trai lại rất nhiệt tình nữa
-Cậu vào nhà đợi, một chút để mình gọi mẹ về cho.
-Ư..Ừm. Cảm ơn
2 đứa ngồi nói chuyện với nhau như thể rất thân vậy
-Yuu, mình gọi cậu như vậy được chứ?
-Ừm, tất nhiên rồi.
-Ok, vậy cậu cũng gọi mình là Taro nhé.
-Ừm. Taro
-Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, Yuu?
-17 tuổi tròn, chính xác hôm qua là sinh nhật mình.
-Hế! vậy là mình bằng tuổi nhau rồi, cậu học trường nào vậy?
-À, có hơi xấu hổ nhưng mình bỏ học 4 năm trước rồi.
Đang nói chuyện thì bỗng có người mở cửa vào
-À rế, Yuu cháu đến rồi hả. Dì đây biết hôm qua là sinh nhật cháu nhưng chắc cháu chẳng quan tâm đâu nên vừa ra ngoài mua ít đồ về. Tối nay ta làm bữa nha.
-À thôi dì ơi, không cẩn phải phức tạp vậy đâu.!!
-Có gì đâu mà phức tạp, bây giờ mới [ 8′ ] thôi, cháu đi tắm rửa đi rồi xuống ăn là vừa. Taro giúp bạn mang hành lí lên phòng đi con.
Nói rồi Taro dẫn tôi lên phòng
Ai ngờ phòng của tôi họ vẫn để lại không dùng. Mở cửa phòng ra đến chính tôi con ngạc nhiên
Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc
Căn phòng vẫn sạch sẽ như xưa chẳng có gì thay đổi cả. Đến mấy tấm poster tôi dán trên tường cũng vẫn còn nguyên
-Sao hả Yuu. Hằng ngày mình và mẹ vẫn lau chùi nó đấy.
-V..Vậy à, cảm ơn nhé!
Lâu lắm rồi tôi mới nói ra một câu nói đầy ắp sự chân thành như vậy
Sách vở giường chiếu, tất cả vẫn nguyên vẹn như thể mẹ tôi vẫn dọn hằng ngày làm tôi cứ rưng rưng
-Vậy nhé! Mình xuống nhà trước. Cậu cũng mau lên nhé!
-Ừm! Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Giọng tôi cứ run run.
Hoài niệm thật đấy. 4 năm rồi mình mới cảm nhận được sự ấm áp này.
Tôi đặt hành lí xuống lấy quần áo mới mua trên đường “đến…” về nhà
Tắm rửa xong xuôi tôi đi xuống nhà.
-Woaaa, Yuu, giờ đẹp trai hẳn rồi đấy. Chứ không như ngày xưa ngang bướng lí lợm nữa rồi ha <3
Bà dì tỏ ra rất vui khi thấy tôi đi xuống
Cả 3 người chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ đêm ấy, rồi tôi hỏi Tora
-Tora có biết game [D.W.O] không?
-Huh? Nói gì lạ vậy Yuu? [D.W.O] làm gì có ai không biết đến chứ?
Tora nói với như thể điều tôi vừa hỏi lạ lắm vậy
-Vậy tức là sao?
-Thiết bị thực tế ảo VR Gear loại mới có thể kích thích não bộ trong lúc ngủ mà không gây ra tác dụng phụ nhờ đó mà người ta có thể vừa ngủ vừa chơi game mà không sao cả. Nên cậu cũng khờ thật khi hỏi câu đó đấy. Mà quên. cậu đâu có ra ngoài mấy đâu mà biết nhỉ? ( haha )
Tora giải thích tường tận cho tôi
-Tch!!
Đúng là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong người
-Tora, tên nhân vật trong game của cậu là gì vậy? Mình kết bạn lập Party đi
-Party? Mình thì không có vấn đề gì nhưng chỉ sợ cậu sẽ ghét mình thôi!
Nét mặt Tora “xị” hẳn xuống
-Huh? Nói cậu ghét mình thì còn nghe được chứ…
Cả tôi và Tora lúc này biểu hiện trên khuôn mặt đều giống nhau
-Nói thật nhé, mình là tester đấy!
Tora nói như vậy với tôi.
-Hế!!!! Tôi hét ầm lên
-Thấy chưa, mình nói rồi mà.
-Không phải, chỉ là mình ngạc nhiên quá thôi, tại mình cũng là tester mà
Tôi gãi gãi đầu
-Hả?? Mặt Tora liền biến sắc ngay khi nghe tôi nói vậy
-T..Thật chứ?
-Ừm! Mình đâu cần nói dối cậu.
-Vậy thì tốt quá rồi, làm mình cứ sợ sẽ bị cậu ghét nên chả dám mở miệng hỏi về game chứ.
Sau đó cả 2 đứa rủ nhau lên phòng chơi cả đêm ( đừng ai hiểu lầm nha :v )
-Vậy mình đánh luôn chứ? Tora hỏi
-Ok, vậy thì chiến nào!!
Cả 2 đeo máy VR Gear vào đầu
<Link Start>
-Trước mắt là thị trấn quen thuộc
<Khu vườn nhỏ>
*Tút tút tút* tôi nhận được tin nhắn từ Tora. Tên cậu ta trong game là Shiro
Qua màn hình trò chuyện trước mắt thì cậu ta là kiểu <Kiếm Sĩ>
-Yo! Yuu, không ngờ là cậu dùng tên thật luôn đấy
-Ừm, mình chẳng quan tấm mấy cái đó đâu. Vậy gặp nhau ở đâu đây?
-Để xem, cậu đang ở <Khu vườn nhỏ> còn mình ở <First Town>.
Cách nhau chỉ một con sông. Nói cách khác tôi ở khu vực tân thủ bắt đầu còn Tora đã đến thị trấn đầu tiên cũng có nghĩa Tora thấp nhất là lv 15 còn tôi đang lv 10
-Vậy 1 tiếng nữa gặp ở phía bên kia <Sacred River> nha!
-Kịp không đó, cậu còn thiếu tận 5 lv nữa mới qua được cơ.
Tora đang tỏ ra lo cho tôi
-Yên tâm đi, mình có kế hoạch cả rồi. Vậy thôi chào nhé, mình còn 1 số việc phải làm.
-Okkkk!
Nói xong tôi tắt bảng <Chat> đi
Rồi đi đến một tiệm <Stitch> gần đó để giám định miếng da thú hôm trước.
Tôi đang nghĩ con <Big Boar> lần trước có thể kháng ma thuật rồi miếng da của nó <Leather Boar> lại là vật phẩm hiếm, nghĩ tới đây thì 9/10 là do vậy rồi..
Giá giám định miếng da này là 5 vàng 50 đồng…
-Này sao thốn thế!! Tôi cũng ngốc thật khi giả giá với NPC
-Cậu chiến binh này, chỗ nào cũng thế cả thôi, Vật phẩm <Đỏ> có giá giám định là 5 vàng 50 đồng. Cậu có muốn không đây?
Hừ!! chỉ là giám định thôi mà thốn vậy thì sao sống đây. Thế giới ảo mà thực tế quá!! Nên tôi đành chấp nhận vậy
<Đồ Tốt> kết quả giám định là thế đó… Vật phẩm <Đỏ> mà thành đồ đểu thì chắc tôi chết quá..
-Giờ cậu có muốn tôi may nó thành 1 cái áo không?
Tên NPC chết tiệt này đang cố dụ dỗ tôi
-Ừm, nghe có vẻ hợp lí.
-Vậy giá của nó là 5 vàng…
-…
Tôi đơ người ra một lúc xong cũng chịu chấp nhận
-…Ok, vậy chế tạo mất bao lâu?
-Nhanh lắm, không đến 3s.
Tên khốn NPC may đồ này đang trả lời tôi.
-Nhanh thật đấy.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và rồi
*tạch tạch tạch* *viu viu viu*
-Rồi đây, áo của cậu
Áo màu đen, kiểu áo choàng trông cũng khá ngầu
-Trông cũng đẹp đấy chứ!!
Tôi lấy cái áo rồi đi luôn
-Cảm ơn cậu ủng hộ, lần sau tới tiếp nha.
Tch! Mơ đấy mà kêu tôi đến chỗ ông nữa nhé
<Black Gown>
DEF: +5
EFF: Kháng mọi ma thuật đơn mục tiêu
Sau khi có áo tôi xem lại các chỉ số của mình
<Yuu>
HP: 700/700
MP: 450/450
ATK: 6
DEF: 8
SPE: 11
CRI: 0%
AIM: 28
PKP: 0
Tuyệt vời ông mặt trời. Giờ thì đi săn quái thôi.
Theo kế hoạch thì tôi sẽ đi săn vài con boss để lên cấp cho nhanh. Khu vực đầu tiên sẽ là <Spirits Fores>.
Tiến vào rừng khoảng độ 15p
-Hừ!! Mãi chả thấy con quái nào là sao.
*Huỳnh huỳnh* tiếng mặt đất rung chuyển nghe thật kinh dị
-G..Gì thế này.
Mặt tôi biến sắc xanh lè khi thấy trước mặt là con Boss lv12 <Leader Of Spirits Fores>. Con quái mang hình dạng cái cây cổ thụ khổng lồ to bẳng cả quả núi vừa xuất hiện tấn công tôi
<Leader Of Spirits Fores>
HP: 780/1500
MP: 200/2000
Như tôi đã nói khu vực này được ban phước bởi <Divine Spirit> nên thông thường thì quái vật chẳng bao giờ tấn công người chơi trước
Còn nữa HP của nó bị mất gần 1 nửa có lẽ nó vừa bị săn
Còn 1 điểm đặc biệt nữa là tôi có thể nhìn thấy chỉ số MP của con Boss và MP sắp cạn
Chắc chắn trận động đất vừa rồi là do 1 ma pháp nó vừa sử dụng. Một quái thú sử dụng ma pháp cho nên Physical Damage rất yếu. Tôi đây thì đúng lúc đang cần luyện cấp
-Gần đây cũng chẳng có Player nào. Hay mình giết nó luôn nhỉ?
Tay nhanh hơn não, tôi lao vào nó mà chẳng cần quan tâm câu trả lời là “có” hay “không”
<Light Stream> <Power Increace>
Nó vung tay là một nhánh cây về phía tôi, cũng nhờ chỉ số SPEED cao nên tôi tránh được nó mà cũng chẳng mất sức lắm.
<Illusion Darts> kỹ năng mà tôi thích nhất, thòi gian hồi chiêu thấp chưa đầy 2s mà sát thương cũng ở mức tương đối, tạm thời tôi cũng cấu rỉa nó được một chút
Xoay sở 1 hồi với nó, tôi thở dốc do không đủ MP thi triển <Power Increace>. Tuy <Kiếm Sĩ> và <Cung Sĩ> là 2 trường phái ít sử dụng mana nhưng kỹ năng <Power Increase> vừa rồi là phép bổ trợ nên nó ngốn MP theo thời gian, do không để ý đến nó nên tôi đã không mua <Lọ hồi phục ma pháp>
Đây là game thực tế ảo nên khi MP hoặc HP hết sẽ tạo cảm giác rất chân thật, hậu quả của việc hết MP là rơi vào trạng thái kiệt sức
<Yuu> <Leader Of Spirits Fores>
HP: 180/700 HP: 136/1500
MP: 16/450 MP: 200/2000
-Rõ ràng là nó không hồi lại MP nhưng sao nó sung sức vậy nhỉ?
<Yuu>
HP: 340/700
MP: 46/450
-À đúng rồi mình còn kỹ năng đặc thù của nghề <Sát thủ> nữa
Sau đó, tôi rút mũi tên ra ngắm bắn. Chỉ số MP hiện tại là 46 chỉ sử dụng được duy nhất kỹ năng <Wind Tore Arrows> nếu mà lần này bắn nó không chết thì còn lại đúng 1MP tức là chỉ còn cửa nằm im chờ chết
Chiến thuật hiện tại là “Một ăn cả, ngã về không” và
<Activated: First Hit> <Wind Tore Arrows>
-Chết đi!!!!
<Level Up: Lv 15>
<Congratulations – Bạn nhận được Bones Tree>
Lại vật phẩm <Vàng> đánh quái chẳng được bao nhiêu mà gặp boss liên tục, chả biết nên nói là hên hay xui nữa…
<Bones Tree>
Phẩm chất: Vàng
Tác dụng: Dùng để chế tác ngọc, ngọc giúp tăng cao hiệu quả kỹ năng và một số hiệu ứng phụ. Có thể gặp thương nhân Ngoại Quốc ở <First Town> để chế tác ngọc
Trong đây nó ghi rất rõ…
<Mở khóa tính năng: Pet trợ thủ>
Coi ra từ cấp 15 có nhiều thay đổi thật. Mặc kệ, còn vài phút nữa là đến giờ gặp Tora rồi. Mau lên đường thôi.
Vừa đi, tôi vừa kiểm tra lại chỉ số bản thân
<Yuu>
HP: 850/850
MP: 500/500
ATK: 10
DEF: 12
SPE: 15
CRI: 1%
AIM: 31
PKP: 0
Và tỉ lệ chí mạng đã tăng 1%. Thật tình tôi chẳng biết nên vui hay buồn cả..
Kỹ năng đã học
<Illusion Darts> lv3
<Wind Tore Arrows> lv2
<Double Arrows> lv3
<Invisible> lv2
<Power Increase> lv3
<Light Stream> lv1
<Storm Arrows> lv1 . Điều kiện sử dụng: Tên x200. Cung phẩm chất <Lam> trở lên
Các kĩ năng có thể học
<Wind Shield>
<Boom Speed>
<Air Hammer>
SP còn lại: 7
PP còn lại: 35
Còn thừa khá nhiều điểm nhưng tôi quyết định để đó có gì thì tính sau.
Kỹ năng <Storm Arrows> cần sử dụng số lượng lớn “Tên”,trong khi túi đồ chỉ cho phép mang tối đa x199 “Tên”. Rõ ràng là điều kiện sử dụng quá vô lí. Chẳng lẽ đây là lỗi game hay là do còn yếu tố gì nữa?
Còn 10p nữa là đến thời gian đã hẹn với Tora, nên tôi cần phải khởi hành ngay bây giờ
Tôi bật <Map> rồi chọn chế độ dẫn đường tới <Sacred River> và nó bắt phải đi qua 1 hang đá
Đi qua hang đá thì qua không sao nhưng vấn đề ở chỗ lệ phí…
-Phí qua đường là 2 vàng.!! Tên gác cổng nói như vậy với tất cả Player có định đi qua và chặn họ lại
Trong túi đồ tôi hiện giờ còn 16 vàng 81 đồng. Mới đầu thì tưởng dễ sống ai dè kinh tế khó khăn đến thế.
Nhắc lại mới để ý hầu hết quái tôi đánh đều không rớt ra vàng. Vậy Newbie sống kiểu gì? Chả nhẽ ở khu vực tân thủ suốt đời sao? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi
Gạt bỏ suy nghĩ lung tung qua 1 bên tôi đưa cho tên gác cồng 2 vàng và hắn cho ta
-Lát hỏi lại Tora sau vậy, giờ phải ưu tiên đến điểm hẹn trước đã.
Đi qua cổng hang, phía bên kia bầu trời là một dòng sông rộng mênh mông và bên sông là một ông lão chèo thuyền… Nghĩ đến đây thôi là biết tiếp theo rồi
-Giá đi đò qua sông là 2 vàng
Ông ta vừa nói vừa cười… Nhìn cái bản mặt mà muốn đầm.
-Damn it!! Bực thật nhưng tôi vẫn phải đưa tiền cho ông ta.
Qua đến bên kia bờ sông
<Meadow Angry>
Bỗng có một cảnh báo <Warning – khu vực nguy hiểm>
-Gì đây?
Từ dưới cồn cát chui lên 1 đám lv18 <Black Scorpion>
Tôi lúc này đang bị bao vây bởi lũ <Black Scorpion> thì bỗng
<Shiro mời bạn gia nhập Party> một bảng thông báo hiện ra
Hóa ra là Tora, cậu ta hiện đang lv19
Nhận ra là Tora, tôi ấn đồng ý luôn. Cậu ta nở một nụ cười từ xa
*Vút*
<Fire Ball> một quả cầu lửa đẩy lũ quái ra xa
Một skill có hiệu ứng đẩy lùi mà không tác động đến tôi thì người sử dụng chắc chắn là Tora rồi. Hiểu ý đồ của cậu ta, tôi chạy theo sau quả cầu lửa đó, một đường lui được mở ra.
Lúc đó Tora xuất hiện
<Shiro>
HP: 1250/1250
MP: 500/500
ATK: 20
DEF: 19
SPE: 12
CRI: 6%
AIM: 27
PKP: 3
-Chào nha Yuu, thật không ngờ là cậu xài luôn tên thật đấy, ngoại hình cũng chẳng chỉnh sửa gì luôn.
-À ừm, ban đầu mình nghĩ không ra ngoài nên cũng chẳng cần cầu kì mất thời gian. Ngược lại trông cậu ngầu thật đấy.
-Hehh, còn phải nói nữa.
-Mà PKP: 3. cậu đồ sát à?
-Ukm, tại mấy tên đó cứ chửi “Tránh xa bọn tester ra” lại còn “Có giỏi thì bật PK lên” trong khi bọn chúng có 3 người.
-Chỉ vậy thôi mà cậu đồ sát hết bọn họ à. Hình phạt khi chết khá thốn đấy
-Mình biết chứ. Giảm 10% EXP nhận được, 8 tiếng không được đăng nhập, các chỉ số giảm 5%
-À, Taro..
-Coi nào, trong game đừng gọi mình là Taro nữa, gọi theo tên nhân vật đi “S-h-i-r-o”.
Tora đánh vần từng chữ ra
-Được rồi, Shiro. Vậy cái danh hiệu từ hồi BETA của cậu là gì?
-Ý cậu là cái này?
<Golden Title: Sword Master> Tora mở bảng danh hiệu của cậu ta cho tôi xem
-Woaaa, tuyệt ghê.
-Hì, bình thường thôi, cho mình xem của cậu đi.. (Đừng hiểu lầm nha :v )
<Golden Title: Kill Steal>
-Cái của mình cùi lắm…
-Hế, coi nào, chắc mình phải cẩn thận cả với cậu thôi.
Tora đang nói móc tôi,
-Có gì mà phải cẩn thận, Party được chia đều EXP mà.
-Hê, vui đến đây thôi, kẻo có người vượt mặt tụi mình mất.
-Ừm. Nhưng trước hết mình cần vào <First Town> đã.
Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của tôi và Tora, sau đó 2 người cùng tiến vào <First Town>
Chú thích
<Storm Arrows>: Bão tên
<Fire Ball>: Quả cầu lửa
<Air Hammer>: Búa hơi
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.