Chương 2 : Lời Triệu Hồi Của Thần Tới Thế Giới Khác – P.2

Trans : Minh Thiên

Edit : Risky

 

Đã một tuần kể từ khi chúng tôi đến cung điện hoàng gia

Được dẫn dắt bởi Samejima, mọi người chúng tôi bàn về sự trợ giúp từ phía cung điện.

Thông tin chúng tôi nhận được như sau:

Cung điện này được tọa lạc tại quốc gia có tên Wrystonia. Đây là một đất nước thịnh vượng trên lục địa Rostalgia này.

Hoàng đế ở đây, Ginger có vẻ như sẽ hỗ trợ mọi mặt cho Samejima và những người khác, thậm chí khi họ còn không yêu cầu.

Có rất nhiều giáo viên có tay nghề và kĩ năng tốt về kiếm thuật, ma thuật, và cả võ thuật ở trong cung điện này.

Tất cả mọi người đều có phòng riêng và còn có cả hầu gái chăm sóc cho họ khi cần nữa. Thật đáng ghen tị.

Và bây giờ mới là phần quan trọng.

Tôi không nằm trong số đó.

Lý do tại sao thì…vì buổi kiểm tra năng lực của chúng tôi năm ngày trước chứ sao.

Tôi có thể nhớ rõ rãng chuyện gì đã xảy ra hôm đó.

Trước hết thì, chúng tôi đã được lệnh tập trung vào căn phòng lớn nhất cung điện này.

Họ đã kiểm tra bảng trạng thái của từng người chúng tôi, điều thiết yếu trong những trận chiến.

Vì ai nấy đều đực mặt ra khi nghe nói về cái trạng thái gì gì đó, Heige Strauss, tướng quân Wrytonia, đã từ từ giải thích chi tiết.

Ở Rostalgia này, một cửa sổ hiển thị trạng thái sẽ xuất hiện khi ta hô “mở ra”.

“Thể Lực”, chính xác với cái tên gọi của nó. Có vẻ dù cho ta sẽ không chết khi nó tụt về 0, thay vào đó là ta sẽ bất tỉnh và không thể cử động. Bất tỉnh trong một cái mê cung thì chẳng khác nào cái chết, nên chúng tôi đã được bảo là không bao giờ được để cho nó tụt về 0

“Ma lực” chỉ mức năng lượng tiêu hao khi ta sử dụng phép thuật. Chúng tôi được khuyên phải cẩn thận không được lạm dụng nó, nếu không muốn bị ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức mạnh

“Sức mạnh”, đơn giản thôi, nó là sức mạnh thể chất. Đối đầu 1 chọi 1, thằng nào có sức mạnh cao hơn thằng đó thắng.

“Sức Bền” là chỉ số biểu thị mức độ thiệt hại được giảm xuống bao nhiêu. Càng quen với việc ăn hành, chỉ số càng tăng.

“Nhanh nhẹn” liên quan đến tốc độ di chuyển của bản thân. Có chỉ số càng cao, việc tránh đòn càng dễ.

Nghĩ rằng cái hệ thống này cũng giống như một trò chơi, tôi mở bảng trạng thái của mình ra xem. Và….

“Mở ra.”

Katsuragi Daichi

Chức nghiệp: Anh hùng Lv.1

Thể Lực: 75

Ma lực: 20

Sức mạnh: 50

Sức Bền: 300

Nhanh nhẹn: 10

Khả năng đặc biệt:

 

  • Không có

….Huh?

Nhìn kiểu gì nó cũng chả cao cho lắm…?

Tôi đã nhận được năng lực từ Claria, không phải sao?

… Không không, chắc có lẽ đây đủ được coi là mạnh rồi nhỉ.

Như ở đây này, chỉ số bền bỉ của tôi cao một cách bất thường… chắc có lẽ do tôi đã quá quen với việc chịu đau rồi.

Và rồi, như dự đoán, mọi ánh sang hy vọng của tôi đều bị dập tắt.

“Tuyệt vời thật, Shinji!”

Samejima Shinji

Chức nghiệp: Anh hùng Lv.1

Thể lực: 500

Ma lực: 430

Sức mạnh: 480

Phòng ngự: 300

Nhanh nhẹn: 500

Khả năng đặc biệt:

  • [Thánh Điều] Tăng gấp đôi hiệu ứng ma thuật hệ Ánh Sáng.
  • [Cảm Nhận Nguy Hiểm] Tăng 10% nhanh nhẹn khi kẻ thù tấn công.

Tất cả chỉ số của hắn đều hơn tôi gấp năm lần.

Thậm chí hắn còn có thêm khả năng đặc biệt.

Ờ thì, đúng là sốc thật khi sức bền của hắn lại bằng tôi. Tất cả chỉ số của tôi chẳng có cái nào là cao cả.

Mọi người đều kiểm tra bảng trạng thái, nhưng ai nấy đều có những khả năng đặc biệt độc nhất.

Chỉ số của họ không có cái nào bằng được của Samejima, nhưng ít nhất cũng phải gấp đôi của tôi.

Chắc chắn bọn họ đã nhận được sự bảo hộ thần thánh của Claria. Quá rõ ràng là Samejima đã được ưu ái.

Tôi cũng có nghe nói một chút, nhưng ngay cả những hiệp sĩ đều có chỉ số vượt quá con số 100.

Là người có năng lực nhất trong lực lượng quốc gia, chỉ số của Heige đã đạt đến mức 400.

Mà dù gì đi nữa, ngay cả những người lính yếu nhất tôi cũng còn đánh không lại.

Ờ thì tôi cũng có thể được tận dụng để làm lá chắn thịt nhờ chỉ số phòng ngự, nhưng điểm thể lực của tôi lại quá thấp đến nỗi tôi sẽ bị hạ gần như ngay lập tức

Tôi là thằng vô dụng.

Tại sao chỉ có mình tôi vậy?

Bởi vì tôi yếu đuối ư?

Bời vì tôi béo phì sao?

Tôi chẳng biết tại sao cả.

Và rồi sau đó, bảng trạng thái của tôi bị công khai cho mọi người, khiến tôi bây giờ được biết đến như là thằng anh hùng bất tài nhất trong những người ở lâu đài.

Hoàng đế Ginger nhanh chóng ngừng trợ giúp tôi. Tất cả hai mươi chín con người kia đều là những anh hùng cao cấp, ông ta chẳng lý do gì phải để ý đến tôi.

Tôi bị bắt phải ngủ trong chuồng ngựa. Kiếm thuật, võ thuật, ma thuật, tôi phải tự thân học lấy.

Chẳng có lấy một cách mà tôi có thể học được. Nhưng nếu tôi phàn nàn, chắc chắn bọn họ sẽ tống cổ tôi đi. Tôi ít nhất cũng muốn tránh khỏi việc đó.

Tất cả là vì tôi quá yếu đuối

Không thể làm bất cứ điều gì, đánh bại bất cứ ai, và cũng chẳng thể thắng được người nào.

Tôi không muốn!

Ít ra thì tôi cũng được cho đi thám hiểm mê cung lần tới mà không khoan nhượng , nhưng cuộc sống của tôi ở thế giới này sẽ chấm dứt nếu họ thấy được tôi chẳng thể làm bất cứ thứ gì.

Chắc chắn rằng ai cũng có thể thấy được điều đó.

Đó chính là lý do tại sao tuần này tôi cố gắng hết sức có thể, nhiều hơn bao giờ hết

Giảm thời gian ngủ của mình tới mức tối đa

“98… 99…100!”.

Tôi vung kiếm liên tục, mỗi lần 3 ca với 100 lần mỗi ca và chạy bộ, chạy xa nhất có thể.

“Ngọn lửa, hãy cháy lên! Hỏa Mầm!”

Tôi cũng luyện tập ma thuật. Cuối cùng thì tôi cũng có thể tạo ra một luồng sáng nhỏ trông giống ngọn lửa.

Những đứa khốn nạn khác trong lớp tôi dường như có thể sử dụng ma thuật hiệu quả và mạnh mẽ hơn tôi nhiều, nhưng chắc chắn đó sẽ là thất bại của tôi nếu tôi cứ quan tâm tới nó.

Thay vào đó thì, tôi muốn động viên bản thân vì đã tự mình cố gắng đến mức này. Tốt lắm, tôi ơi.

Tôi đã lừa dối bản thân như thế đó.

Có thể tôi đã gầy hơn đôi chút. Chắc là vì chế độ ăn ít ỏi mà họ dành cho tôi và nhờ những bài tập thể dục.

Thế nhưng….chỉ số của tôi lại chẳng tăng được bao nhiêu.

Sức mạnh và ma lực thì chỉ tăng lên giống như cho có. Cho dù có tốn thời gian sử dụng ma thuật đến thế nào, ma lực của tôi hầu như chẳng thấy cao lên gì cả.

Và thật không may, vì tôi chả biết bình thường ở thế giới này như thế nào, tôi cũng không biết được phải làm sao để ma lực của tôi tăng lên nữa.

Chắc có lẽ điều này liên quan đến tinh thần của người sử dụng, nên chắc tôi phải hưởng thụ một chút, phải không?

Tôi đã thử cười như một thằng điên nguyên cả một ngày. Tránh tất cả những suy nghĩ thương hại bản thân, tôi cố gắng nghĩ tốt về mình.

Nó chính là lý do người khác nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhưng nó có hiệu quả rồi kìa.

Ma lực của tôi đã tăng lên một điểm.

Tôi thề…tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu người này một lần nào nữa.

Tôi tiếp tục thử mọi cách mà mình nghĩ ra được để tăng chỉ số của mình càng nhiều càng tốt

…..Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến, nhanh như chóp mắt.

Được Heige cùng với sáu người lính khác hộ tống, chúng tôi bắt đầu cuộc đột kích vào mê cung lớn nhất ở Wrystonia này, Hang Rigal.

Mọi người ai cũng có vẻ tự tin dù đã bước vào trận chiến.

Chính xác hơn thì, họ cứ như lớp học sinh đang đi tham quan thực địa vậy.

Tại sao họ có thể coi nhẹ như vậy chứ? Tôi không hiểu.

Bây giờ tôi chỉ muốn quay về thôi.

Ít nhất thì hãy đảm bảo tôi ở vị trí dễ chạy nhất chứ. Điểm nhanh nhẹn của tôi chỉ tăng được thêm có 3.

Từng người bước vào mê cung cho đến người cuối cùng, tôi theo sau họ.

 

 

Tôi, đã không thể nhận ra được cho đến lúc đó

….. Một định mệnh tàn nhẫn đang vẫy gọi tôi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel