Chương 22 : Ma vương trong lốt Anh hùng

(Góc nhìn của Carolina)

Tôi đã được gặp một người thật tuyệt vời.
Trước những lời được giải thích,Carolina tôi không khỏi che giấu sự ngạc nhiên của mình.

Đụng độ với một người từ thánh tộc là một điều rất bàng hoàng rồi, nhưng điều còn khiến Carolina tôi kinh ngạc hơn nữa chính là việc nhân tộc đã thu phục được thánh tộc.

Để phản ứng lại với  lời tiên đoán về việc hồi sinh của Ma vương, mà các anh hùng từ thế giới khác đã được triệu hồi là điều mà tôi đã được nghe kể từ các ma nhân khác.

Nhưng dù vậy.
Dù đã sống được 300 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Carolina được nghe nói tới về một phép thánh hộ có thể bắt giữ được cả Thần linh đấy.

……Không, chính xác hơn thì, đã từng có một người trong quá khứ có kỹ năng tương tự như vậy.

Đại ma vương – Ibris.
Ngài chính là người đã thống trị Adelheid 300 năm và khiến loài người khiếp sợ.

Ibris là người trong toàn cõi Adelheid này sở hữu kỹ năng “thu phục toàn bộ quái vật”, và vì thế đã trở thành người trị vì tất cả.

Tôi tự hỏi tại sao.
Qua một cái nhìn thoáng qua (ý ẻm lúc bị xỉu á), hính bóng của cậu Souta đây lại xen lẫn với ngài Ma vương ấy……………

Lẽ nào là, cậu trai tên là Kazehaya Souta này, người được triệu hồi từ thế giới khác để làm anh hùng, thực ra chính là Ma vương tái sinh?

Sự nghi ngờ nảy ra bên trong Carolina dần trở nên thuyết phục.

Có 2 lý do cho việc này.

Điều đầu tiên; Lời tiên tri về sự tái sinh của Ma vương sắp tới đây được nói ra từ một nhà tiên tri nổi tiếng.
Với quyền năng vô song của mình, cơ thể của Ibris có thể mất đi nhưng linh hồn của ngài sẽ không biến mất.

Trong trường hợp này, việc tái sinh hẳn sẽ mất cả trăm năm để xảy ra là điều bình thường.

Điều thứ hai; linh cảm của một nữ hầu đã phục vụ cho ngài ma vương lâu năm.

Tôi đã phục vụ bên cạnh ngài lâu hơn bất kì ai khác, tôi có thể hiểu ngài rất đơn giản bởi tôi yêu ngài từ tận đáy lòng mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cậu trai Kazehaya Souta này chính là ngài Ma vương tái sinh.

Bản thân cậu có vẻ vẫn chưa nhận thức được, nhưng nếu lời tiên tri là sự thật, không lâu sau cậu sẽ thức tỉnh lại sức mạnh của ngài Ma vương và sẽ lần nữa thống trị Adelheid.

Vậy thì nghĩa vụ của mình hiện giờ chính là toàn lực hỗ trợ cho ngài ấy.

(Nhưng, đây thực là một sự trùng hợp kì lạ nhỉ?Tình cờ em được gặp lại ngài theo cách này……..)

Ai mạnh hơn, thì Ibris vẫn tuyệt đối là người mà Carolina luôn theo đuổi.

(Fufu.Nghĩ tới điều này……làm em không khỏi phấn khởi.)

Carolina cảm thấy run rẩy trong hạnh phúc, bởi Carolina lại có thể phục vụ ngài ma vương một lần nữa.

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel