Chương 24 – Gia cảnh của 3 chị em gái phần 5

 

 

[Bạo lực tửu mẩu xuất hiện! HP 1211]

 

“N-no-nó là…!”

 

Mai đang run rẩy chỉ tay về hướng một con ong to hơn đám ong khác nhiều. Nó có 8 cánh và một cái ngòi kim dài như chính thân thể nó.

So sánh nó với một người đàn ông trưởng thành, nó chỉ lớn hơn một chút thôi. Dù vậy đám <Ong kinh hoàng> vẫn làm người ta nghĩ nó có thể dể dàng xuyên thủng một mạo hiểm giả mới bắt đầu.

 

“Sao nó lại xuất hiện vào bây giờ chứ ?…chúng ta phảy rút lui ngay.”

 

“Thế còn Ryua-san và Mi thì sao !?”

“Ryua-chan và Mi-chan chắc chắn không sao đâu ! Nhanh rời khỏi đây thôi !”

 

Roel kéo tay Mai và Ai chạy đi.

Tiếng đập cánh của con ong chúa đang vang dội khắp cả khu rừng khi nó đuổi theo họ.

 

“Nó ồn quá ! Làm sao bọn mình lại không nhận ra nó tới gần được chứ ?!”

 

“Quá trễ để nói chuyện đó rồi !”

 

Ai hét lên, làm cho Ai yên lặng.

Sự thật là ngay lúc này họ không thể làm gì nhiều.

Con ong chúa kêu gọi đám <Ong kinh hoàng> xung quanh khi nó bay qua..

Họ phải thoát khỏi khu rừng nhanh hết mức có thể.

 

Đám ong đang tụ lại thành một đường thẳng và đuổi theo 3 người họ.

[Tất cả <Ong kinh hoàng> tấn công !] (E/D vãi choẹt >.> !)

[Roel nhận 14 sát thương ! HP 94/108]

[Ai nhận 21 sát thương ! HP 10/31]

[Mai nhận 22 sát thương ! HP 4/26]

 

[<Bạo lực tửu mẩu> kêu gọi thêm nhiều <Ong kinh hoàng>]

 

Số lượng đám ong đã nhân đôi lên. Mới đầu tình hình đã tệ rồi giờ thì càng kinh hoàng hơn nữa.

Ai không biết phải làm gì. Cô ấy đang lo về mạng sống của em gái mình như đèn treo trước gió và họ đã cố hết sức để trốn thoát nhưng giờ thì đường thoát đã bị cắt mà còn đang bị đám ong bao vây nữa.

 

“Mai ơi ! Cố lên !”

 

“O…nee-san…”

 

Đám ong đang chuẩn bị tấn công, không còn kịp để dùng <Hồi thương> nữa, Ai dấp chân và ngã xuống đất. Con ong chúa lập tức tấn công con mồi bị ngã.

 

[<Bạo lực tửu mẩu> Tấn công !]

 

Roel nhảy ra phía trước Ai.

Cái ngòi độc của <Bạo lực tửu mẩu> đâm vào thân mình Roel.

 

[Roel nhận 91 sát thương ! HP 3/108]

 

Cái ngòi độc xuyên qua người của Roel. Nọc độc lập tức phát tác và Roel gục xuống đất.

“R-Roel-san !”

 

“NGƯƠIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!~”

 

Một tiếng thét xung trận của Ryua vang lên trong không trung khi đang từ trên trời giáng xuống như một thiên thạch. Ryua vung lưỡi gươm xuống con ong chúa.

 

///

 

Khi con ong chúa đã đâm trúng Roel, tôi chém nó khi đang rơi xuống, Đến một mãnh vụn cũng không còn, con ong chúa đã bị đánh tan nát từ đòn tấn công. Tôi còn tạo ra một vệt dài trên nền đất nhưng tôi không quan tâm.

Khi tôi quay đầu lại, Roel đã…

 

[Ryua tấn công ! Chí mạng !]

[<Bạo lực tửu mẩu> nhận 1.363.391 sát thương !]

[<Bạo lực tửu mẩu> đã bị đánh bại ! HP 0/1211]

 

“ROEL !”

 

“M-mình kh…không…s…”

 

“Mình sẽ dùng thuốc chữa thương ngay !”

 

“<Giải độc>…< Hồi thương >…< Hồi thương >…<Hồi thương>…”

Mi đã ở trên lưng tôi suốt nãy giờ, nhưng cô bé đã nhảy xuống và sử dụng hồi thương lên Roel.

Có vẻ con bé có thể dùng cả giải độc nữa, Tôi không biết từ lúc nào con bé biết phép thuật này nữa ?

 

Dù sao thì, tôi đã quá bất cẩn.

Nếu tôi đến trễ sớm một chút, chuyện có thành ra thế này chăng ?

Tôi có nên bỏ nhiệm vụ và dẫn 3 chị họ thoát khỏi đây hay không ?

Tôi thật quá bất cẩn…Mặc dù tôi giết được con quái vật, nhưng tôi lại chẳng thấy gì ngoài cảm giác hối hận cả.

“Mi-chan, cảm ơn em…Chị ổn rồi.”

 

Roel đang loạng choạng ngồi dậy. Mi có một vẻ mặt rất lo lắng trên khuôn mắt mình.

 

“Roel, xin lỗi nhé, Mình…đã không thể bảo vệ cậu…”

 

“Ryua-chan đã bảo vệ được Mi-chan. Vậy là đủ rồi mà”

 

Những lời động viên cô ấy nói chẳng làm tôi ngui ngoai được chút nào.

Nếu tôi có nhiều sức mạnh hơn nữa, tôi đã có thể cứu Mi thật nhanh và quay lại ngay lập tức rồi…Những gì tôi có lúc này là chưa đủ. Tôi phải làm sao để mạnh hơn nữa đây ?

 

“Mình xin lỗi, bọn mình thật quá non nót…bọn mình chỉ làm phiền đến hai cậu. Mình không biết phải làm gì hơn ngoài xin lỗi hai người…”

 

Ai đang cảm thấy rất thất vọng vì những chuyện vừa qua và cố xin lỗi bọn tôi.

 

“Cả em nữa MI ! Làm bọn chị lo chết đi được…”

Mi đang run rẩy lắc đầu mình. Tôi không biết đây có phải là cách xin lỗi của cô bé hay không ?

Đúng như tôi nghĩ, tôi cần phải mạnh hơn nữa. Không chỉ tôi, tất cả chúng tôi đều phải mạnh lên.

Vì chúng tôi đã thu thập đủ số mật yêu cầu, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu rừng

 

///

 

“Cảm ơn các cô nhiều nhé ! Với chổ này tôi có thể làm ra Rau câu(thạch) hoàn gia rồi !”

 

Cô gái chủ cửa hàng khí cụ Cynthia có một ánh mắt lấp lánh những vì sao khi cô ấy nhìn mớ mật ong trong khi giữ cái lọ trong tay cứ như một đứa trẻ mới tìm thấy món đồ chơi mới vậy.

 

“A phải rồi các cô không sao chứ ? Trùm khu vực có xuất hiện mà phải không ?”

 

“Bọn tôi có bị tấn công nhưng nó đã bị bọn tôi tiêu diệt rồi”

 

“Thật không vậy !? Vậy,vậy các cô có nhặt được cái ngòi độc của nó không ?! Kozow-san chắc chắn sẽ rất vui mừng vì nó đó ?”

 

“Nó tan xác mất rồi nên tôi không thể lấy cái đó”

“Tan…………..wóa ?”

 

“Thôi vậy cũng không sao” cô ấy nói câu này như kết thúc cuộc nói chuyện. Cynthia quay vào trong cửa hàng để ngắm đám mật ong của mình.

Cứ như cô ấy chỉ ở đây để hoàn thành giao dịch của mình rồi lại biến ngay vào lại cửa hàng với cái lọ mật ong trong tay. Rau câu hoàng gia hở… cái đó là gì vậy ?

 

//////

 

Bên trong hội quán đang nháu nhào lên.

Có vẻ Siegel bị thương rất trầm trọng và được tìm thấy nằm cạnh bãi rác nào đó.

Anh ta như chết rồi lúc được tìm ra vậy, nhưng có vẻ anh ta vẫn còn thở.

 

“Ai mà lại có thể đánh bại Siegel được nhỉ…..”

“Trạm cứu thương đang chăm sóc cậu ta nhưng mà cho tới nay cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy …”

“Cái tên đó…chắc là bạc vận rồi đây mà”

 

Trong hội quán đang rất xôn xao

Các tiếng nói cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính.

 

“<Bậc thầy kiếm thuật Zangiri>…đã tái sinh”

 

Tiếng leng keng vang lên một mạo hiểm giả bước vào.

Tôi nghĩ người này chắc già hơn Gantetsu, ông lão này đang mang theo vũ khí riêng của mình, khi đang run rấy bước đi.

 

“Gametts Firm có một cận vệ. đó là … Zangiri ! đúng vậy đó chính là Zngiri đã làm chuyện này !”

 

“Ô-ông lão ơi, bình tĩnh lại nào…”

 

Một nữ pháp sư cố làm cho ông ấy bình tĩnh lại nhưng ta vẫn tiếp tục.

“Tên đó đã giết hơn 100.000 người khi còn sống ! giờ thì hắn lại được hồi sinh để giết người một lần nữa !”

“Zangiri chết đã 70 năm rồi ! Tỉnh lại đi ông già !”

 

Một số mạo hiểm giả cảm thấy phiền phức khi ông lão nói, và một số người còn đứng lên đuổi ông ta khỏi hội quán.

 

“Roel, cái người tên Seigel đó…”

 

“Ưm…….Mình không thể tin nổi…nhưng không biết tại sao anh ta lại đi đánh nhau với người kia ?”

 

“Chắc là tên cận vệ từ Gametts Firm đó…”

 

Mai đột nhiên nói nhỏ. Quả đúng có một người đàn ông đứng gần gã râu trắng lúc đó. Ông ta có một thứ vũ khí kì lạ trên lưng mình và chắc chắn người đó có một luồng khí hoàn toàn khác xa so với người khác.

 

“N-nhưng nếu bọn mình chả đủ tiền thì không cần phải lo mà phải không ?”

 

Có vẻ Mai đang cố kìm nén nỗi sợ hãi của mình.

Chẳng phải là tôi không hiểu tại sao cô ấy lại thấy sợ hãi. Một kẻ như thế đang làm việc cho kẻ mà mình nợ tiền…chắc chắn người ta sẽ không thể thấy an lòng được.

“Được rồi, để thay đổi không khí sao chúng ta không kiểm tra Lv của mình nhỉ ?!”

 

Ai xua đi không khí mặt lo âu bao trùm cả nhóm.

 

“Của mình thì chắc lại hỏng nữa thôi…”

 

Có vẻ tôi đã trở nên nhút nhát một chút… chuyện này xảy ra khi nào vậy nhỉ ?

Tôi chẳng biết Lv thực sự của mình là bao nhiêu và nhìn thấy người ta vui mừng khi thấy Lv của mình tăng lên làm tôi thấy bức rức trong người. Nhưng được nhìn thấy Roel vui khi cô ấy lên Lv cũng làm tôi thấy vui theo.

 

“Wa,wa ! Em đã làm gì mà Lv lên tận 12 thế này !?”

 

Lv 8 là lúc người ta học được trị độc, vậy ra là vậy…Nhưng sao cô bé có thể lên Lv nhanh vậy ? Ô phải rồi tôi nhớ lại rồi.

Mi cũng ở trong nhóm của tôi khi tôi giết con trùm ở trong rừng gấu mà.

Vậu thì rõ rồi.

 

“Gì thế này~ !? Lv của mình lên tận 9 rồi này !”

 

Mai tỏ ra ngạc nhiên với Lv của mình. Tôi không biết số điểm từ con ong chúa là bao nhiêu nhỉ

“Đây đúng là một trong ‘7 chuyện kì lạ của mạo hiểm giả’ nhỉ ? Khi người ta ở cùng một nhóm tát cả họ sẽ mạnh lên cùng một lúc”

 

“Với chỉ một một mạo hiểm giả mạnh và một đối thủ mạnh nữa, mọi người cũng sẽ mạnh lên sao ?”

 

“Đây đúng là một cách tốt để lên Lv mà, nhưng cũng mạo hiểm thật đó. Chỉ có Lv và cơ thể mạnh lên với cách này thôi. Đúng là có thể thêm sức mạnh và kĩ năng nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu thì không. Chắng có ý nghĩa gì khi không có cái đó cả”

 

Sau khi Mai và Ai, Aude chen vào cuộc nói chuyện của bọn tôi.

Có vẻ hắn lại ở đây nữa rồi.

 

“Nếu chiến đấu với đối thủ mạnh, khả năng chết sẽ tăng lên. Làm chuyện như thế chỉ tổ mạo hiểm mạng sống về sau thôi . Cơ mà ai lại mặt dày đi theo người khác thế chứ ?”

 

“Nói vậy không đúng. Người ta vẫn có thể có kinh nghiệm chiến đấu sau này mà”

 

“Vậy sao ?”

Aude đang rất phấn khích nói chuyện với Ai khi cô ấy đang cố phản biện lại.

 

Mặc dù hắn cũng chỉ là người mới như bọn tôi nhưng hắn cũng biết nhiều thứ quá nhỉ ?

 

“Vì mấy thứ này Seigel-san chỉ cậu ngày hôm qua đúng chứ ?”

 

Khi bị một mạo hiểm giả nam khác nói lên điều này, Aude làm một vẻ mặt như vừa mới bị phạt đòn vậy .

 

/////

 

 

Hầu hết phần thưởng được đưa cho 3 chị em gái. Họ quá khách sáo thế nên chúng tôi cứ đưa đẩy khoảng phần thưởng qua lại mãi trước khi họ đồng ý nhận chúng.

Đúng là một ngày mệt mõi. Khi chúng tôi trở về nhà để nghĩ ngơi, Roel thấy tò mò về tai nạn của Siegel và đề nghị đi thăm anh ta.

 

Siegel đang nằm trên giường bệnh với bông băng khắp người cùng một cái óng được truyền ra ngoài. Nếu chúng tôi không biết đây là Siegel chắc chắn bọn tôi đã chẳng thể nhận ra anh ta với diện mạo này rồi.

 

“Tàn nhẫn …”

 

Roel nói khẽ

Nhìn anh ta trong tình trạng này , đúng là chỉ có phép màu khi anh ta còn sống.

 

“Oji-san ơi, chú vì bọn cháu mà…”

Có một đứa bé ngồi khóc cạnh bên anh ta.

Cả cha mẹ của đứa bé cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn Siegel, và chẳng hề di chuyện chút nào suốt thời gian đó.

 

“Đời này đúng là địa ngục mà…!”

 

Cha đứa uất lên khóc khi nói ra câu này.

 

Gametts Firm. Zangiri

 

Để Siegel thành ra thế này…Vì lý do gì mà anh ta phải chiến đấu chứ ? Gametts Firm…Chúng ép người tới đường cùng thế nào sao, tôi nên …

 

“…chan ! Ryua-chan !”

 

” Hơ ?”

 

“Cậu làm vẻ mặt đáng sợ thế chi vậy ? Không lẻ …”

 

“Chúng ta đi thôi”

 

Trước khi Roel đuổi kịp tôi , tôi đã bước tới lối ra của trạm cứu thương rồi.

 

=======================================

 

Bách khoa quái vật

 

[<Bạo lực tửu mẫu> HP 1211]

 

Nữ hoàng của bầy <Ong kinh hoàng> nó hiếm khi lộ diện và trừ khi người ta đụng tới tổ của nó thì nó vô hại. Tuy nhiên nếu dám đụng đến tổ của nó , nó sẽ tấn công không nhân nhượng. Mật ong của nó là một trong những thành phần cao cấp để làm thuốc trị thương. Ngòi độc của nó cũng là nguyên liệu quý giá cho vũ khí, nhưng chỉ có mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm mới có thể lấy được .


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel