Chương 24 : Tiềm lực chiến tranh

Trans: Doki

Edit: Mr.Baby

 

Ghi chú của tác giả:

Tôi không có lời bào chữa nào cho sự thiếu sót trong kỹ năng diễn tả trong chương trước. Tôi thêm cái này làm phần bổ sung.

Vì một ai đó đã bình luận rằng thật phiền hà nếu phải đọc lại.

Trước tiên, việc Vua Ferme cai trị ngôi làng của Almis là không thực tế vì hai nơi này cách khá xa nhau. Một cuộc bạo động sẽ xảy ra tức khắc dù ông ta có để một số binh lính ở lại đóng quân. Những binh lính ở lại sẽ bị giết bởi Almis khi đang chạy trốn. Có khả năng là quân đội của Vua Rosaith cũng đóng quân lại.

Vì thế Vua Ferme không bận tâm đến việc cai trị nó.

Nên ông ta chỉ nhận cống phẩm rồi quay trở về. Lời tuyên bố sẽ đặt nơi này dưới ách cai trị chỉ để cho ông ta giữ thể diện của một vị vua. Có vẻ có chút khó hiểu ở chỗ này nhỉ.

Khi Almis yêu cầu quyền tự trị, qua việc dâng cống phẩm để ngăn những nỗi lo lắng.

Từ góc nhìn của Vua Ferme, thì ông ta đuổi theo những người tị nạn rồi phát hiện một ngôi làng giàu có. Ta sẽ sử dụng cái cớ thiếu lương thực để cướp bóc rồi quay về, nhưng ta lại không muốn gây ra tổn thất nên vào lúc này ta sẽ đòi cống phẩm. Nó trở thành một suy nghĩ như thế.

Tất nhiên, cấp dưới của Vua Ferme…….những binh sĩ, có đi vào điều tra thì cũng vô dụng. Vậy nên Vua Ferme không đi vào trong làng để kiểm lượng thu hoạch thật sự, mà đoán từ quy mô của ngôi làng. Ông ta dự định sẽ xông vào cướp bóc, nhưng vì những cái thứ thuế giả tạo mà ông đặt ra ít nhiều cũng đã thu được như mong muốn nên dù có bị cắt xén bớt cũng không quan trọng, như thế là ổn rồi. Ông ta muốn tránh một cuộc chiến mà có khả năng ông ta sẽ bỏ mạng.

Còn về tại sao lại là 80%….

Vua Ferme nghĩ binh lực hiện giờ là đủ để chiếm ngôi làng của Almis. Nhưng sẽ có tổn thất. Khi xâm chiếm ngôi làng, phải để ý đến những người không biết chiến đấu và dân tị nạn ở trong làng. Từ quy mô của ngôi làng, Vua Ferme nghĩ quân số của địch tối đa là khoảng 200.

Dù cho không phải ai cũng cầm vũ khí, nhưng ông có thể chết nếu họ ném đá. Binh sĩ của Vua Ferme là lính quân dịch, nên cả kỹ thuật lẫn sĩ khí đều không cao. Sẽ có tổn thất và ông cần phải xử lý những binh lính đã chết.

Vậy nên, ý tưởng kia tốt hơn nếu cần tránh chiến đấu.

Nói cách khác, sẽ có lợi hơn nếu Almis giao 80% hơn là phải đánh để lấy tất cả.

Vậy nên, ông đòi 80%.

Bản thân ông ta, chịu ảnh hưởng từ binh pháp Tôn Tử với hệ tư tưởng rằng một nhà cai trị cần phải hạn chế tuyệt đối chiến tranh.

Mọi người thấy thuyết phục rồi chứ?

Nhân tiện, cuối cùng thì Almis cống nạp 70%, nhưng thực tế chỉ là 50%.

Vì Vua Ferme nghĩ đây là hệ thống canh tác hai ruộng, nên ông bị đánh lừa và nhận 50% (trong khi vẫn nghĩ nhận được khoảng 70%) rồi trở về.

Có thể đánh lừa ông ta đơn giản như vậy bởi vì kỹ thuật canh tác là khác nhau.

Nhân tiện, tôi nhận được bình luận nói rằng không hiểu về mặt địa lý nên tôi đã đặt một tấm bản đồ ở cuối chương.

 

 

Chương 24: Tiềm lực chiến tranh

 

 

“Ổn rồi! Bằng cách nào đó chúng ta đã sống rồi!” (Almis)

 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù thế, khi tôi đề cập đến việc trưng bày những bộ xương, tôi bất ngờ là vẻ mặt Vua Ferme trở nên cứng nhắc.

Tôi nghĩ ông ấy chắc hẳn là thương cảm cho họ.

Ông ta sẽ không làm những điều tàn nhẫn đến mức đó, huh?

Mà, nếu xét về kết quả thì đó cũng coi là một thành công rồi, nên ổn thôi.

Nhưng ấn tượng của ông ta về tôi đã giảm sút.

 

Khi tôi đang ở trong nhà nghỉ ngơi cùng Tetra, năm người Ron, Roswald, Gram, Soyon, và Lulu bước vào.

“Vậy, đại ca, tiếp tục câu chuyện trước đó, có chuyện gì với cuộc hôn nhân bất thình lình này vậy?” (Ron)

“Gì cơ. Lẽ nào, đừng nói là cậu muốn cưới anh đấy!” (Almis)

“Anh sai rồi!” (Ron)

Ron lắc đầu nguầy nguậy.

 

Điều đó làm tôi an tâm. Cậu ấy thực sự quá đỗi yêu quý tôi nên thiên hướng tình dục của cậu có thể bị thay đổi.

“Điều này vừa được thảo luận ban nãy rồi.” (Almis)

“Như em nghĩ, anh….. vào thời điểm như thế này sao?” (Ron)

“Tớ cảm thấy bối rối khi cậu nói vậy đấy.” (Tetra)

Tetra nói trong khi nhìn tôi.

 

Không, anh cũng bối rối lắm đấy!

“Chà, đó chắc là định mệnh, huh?” (Ron)

 

Tôi không biết tôi định nói gì nữa.

Chuyện thành ra như thế.

Tôi không biết mình đã bị Tetra tẩy não lúc nào nữa.

Vì vài lý do nên tôi cảm thấy không nên bàn luận đến cuộc hôn nhân thêm nữa.

 

“Quyết định kết hôn dễ dàng như thế có ổn không?” (Soyon)

Soyon hỏi với vẻ mặt phàn nàn.

 

Chẳng lẽ mẫu người lý tưởng của em là, phải la lớn “Xin hãy cưới anh!” với bó hoa trong tay dưới bầu trời đêm đầy diễm lệ sao, Soyon?

Không, tôi cũng nghĩ cầu hôn phải nên giống như thế….

Tôi không hiểu được.

Vì trong kiếp trước cô bạn gái cuối cùng của tôi là vào lớp 3.

Tôi chưa từng đổ ai kể từ lúc đó.

Thật là một bí ẩn.

 

Không lẽ tôi đã níu lấy ảo tưởng về tình yêu quá nhiều, hay chỉ là do tôi không nhận ra đây chính là yêu?

Có lẽ nào tôi đã sa vào lưới tình của cả Tetra và Julia?

Phải lòng với hai người, tôi đúng là cặn bã mà.

Mặc dù mối quan hệ giữa Tetra và tôi tưởng chừng là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, tôi lại thực sự trở thành hôn phu của em ấy, huh?

Giờ nghĩ lại thì, tôi không có rắc rối gì với dòng sự kiện này cả.

Ý tôi là, gần đây chúng tôi ngủ cùng nhà, luôn chia sẻ chăn nệm cho nhau.

Huh? Có lẽ nào tất cả những chuyện đó đều nằm trong kế hoạch của Tetra sao?

 

“Waa… quan niệm về tình yêu lý tưởng của em……” (Lulu)

Lulu đưa tay lên ôm đầu.

Anh hiểu mà, anh hiểu mà.

Anh cũng có cảm giác tương tự.

 

“Dù sao trước hết, đây quả là một điều đáng mừng nên…. Chúc mừng nhé.” (Roswald)

Khi Roswald nói thế, mọi người có vẻ mới chợt nhận ra rồi thỏ thẻ những lời chúc mừng.

Ngưng cái vẻ bẽn lẽn đó đi.

Khi tôi định nói như vậy, tôi nhận ra cảm xúc thực sự của mình.

Ah, vậy sao, tôi chuẩn bị kết hôn với người này, huh…

Ngượng ngùng, huh…

 

“Almis… Quá trễ để xấu hổ rồi…” (Tetra)

Tetra, cũng đang e thẹn, nói thế.

“Ừm, chúng em vẫn chưa được nghe chi tiết thực sự chuyện gì đã xảy ra mà….” (Gram)

Gram ngại ngùng hỏi.

“Chuyện đó liên quan đến Tetra.” (Almis)

 

Tetra bước lên trước khi tôi nói thế.

“Có một chuyện mà mình muốn nói cho mọi người.” (Tetra)

Tetra bắt đầu kể về hoàn cảnh của em ấy.

 

———————————————–

 

“H~mm”

 

Có vẻ ai cũng mang một phản ứng rất chi là ngờ nghệch.

Thật thất vọng.

Tôi đang trông đợi có nhiều phản ứng như “EEEH?!!” hay kiểu “KHÔNG ĐÙA CHỨ?” hơn, bạn biết đấy.

 

“Ý em là có phải hơi trể để bất ngờ rồi không? Và việc tại sao Tetra lại có kiến thức tốt đến vậy cũng đã là một bí ẩn đấy.” (??)

“Và khi chúng em gặp Tetra lần đầu, tay cậu ấy giống như là chưa bao giờ làm cộng việc đồng áng vậy.” (??)

“Và cậu ấy cũng sợ côn trùng nữa.” (??)

Mọi người đều đã có những suy đoán.

Mà, tôi cũng thế.

 

“Mmm…… tớ nghĩ là mình đã che giấu khá tốt. Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình tớ nghĩ thế thôi sao?” (Tetra)

“Tetra, cậu luôn tắm một mình! Hơn nữa, hễ cứ lúc nào chúng tớ vô tình bắt gặp thì cậu đều che lưng lại thay vì che cái bộ ngực đó. Không phải quá rõ ràng sao?” (Lulu)

Lulu vừa nói vừa cười.

 

“Dù sao thì chúng ta cũng đã quen biết nhau được sáu năm rồi. Chúng tớ phải ngu ngốc đến cỡ nào thì mới không nhận ra được chứ?” (Roswald)

Roswald nói cùng vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Mà, người này cũng có hơi chậm hiểu cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy.” (Ron)

Rồi Ron bắt đầu cười, mọi người cũng đồng thanh cười theo.

Tetra phùng mang trợn má của mình.

 

“Đừng dỗi, Tetra-chan. Nhân tiện, Almis-san. Cuộc hôn nhân giữa anh và Tetra là hôn nhân vì lợi ư? Em nghĩ kết hôn với một lý do như thế thì không được chính đáng cho lắm nhỉ?” (Lulu?)

“À, ban đầu thì điều đó đúng. Nhưng bất luận lợi ích thế nào, anh cũng sẽ không kết hôn với người mà anh không thích đâu.” (Almis)

 

Lai lịch của em ấy đang đè nặng lên lưng tôi.

Tôi biết đôi lúc cần phải thấu hiểu cảm xúc của em ấy.

 

“Dù cho có là chính trị hay là thứ gì khác, đều không sao cả.” (Tetra)

Tetra bám lấy tôi và nói vậy.

Er, um,… nhờ vào việc lặp đi lặp lại những hành động như thế, em ấy đã lấp hết con hào xung quanh rồi, huh? (ẩn dụ: ý nói rằng mọi chướng ngại đã đươc dọn xong)

 

“Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới thế?” (Tetra)

“Thật tốt khi hiện giờ vấn đề liên quan tới Vua Ferme đã lắng xuống.” (Almis) (Doki: trả lời câu hỏi đã anh ơi :v)

Nó đã trở thành một cuộc hỗn loạn.

Bây giờ có rất nhiều thứ chúng tôi cần chuẩn bị.

 

“Trước tiên, chúng ta cần phải củng cố tiềm lực chiến tranh của mình. Lần này thì không sao, nhưng chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu chúng cứ đến lấy hàng dự trữ mỗi năm. Chúng ta có thể chết đói nếu nạn đói xảy ra.” (Almis)

“Chúng ta sẽ chiến đấu chứ?” (Tetra)

“Anh không biết. Nhưng chúng ta không thể đàm phán bằng tay không được.” (Almis)

 

Mâu thuẫn sẽ không xảy ra trừ khi hai bên đều cùng đẳng cấp.

Khi lực chiến quá cách biệt thì chỉ còn kẻ thống trị và kẻ bị thống trị.

Kẻ thù có thể biến ta thành nô lệ, và cũng có khả năng chúng sẽ lấy đi lượng lương thực dự trữ bằng cách tàn sát chúng ta.

“Nạn đói hiện đang xảy ra, có thể chúng sẽ lấy lương thực từ chúng ta để giải quyết việc đó.” (Almis)

“Chính xác thì chúng ta cần làm gì?” (Tetra)

Gương mặt của Tetra đang vùi trong lòng tôi liền ngước lên.

 

“Anh tin là đã có đủ những cây thương bằng sắt cho tất cả mọi người rồi nhỉ? Hiện giờ chúng ta cần phải điều chỉnh lại độ dài của chúng. Chúng sẽ là vũ khí chính của ta. Tiếp đó là cung. Có bao nhiêu người trong làng có thể sử dụng cung vậy?” (Almis)

“Em đoán khoảng mười người, và có thể có thêm năm người khác nữa.” (Gram)

Gram trả lời.

 

Nói cách khác là mười lăm người, huh.

Cũng không tệ. Thói quen săn bắt đã có thành quả rồi.

 

“Này, Yal. Trong ba mươi người các anh, có bao nhiêu trên mười hai và dưới sáu mươi tuổi? Và có phù thủy nào không?” (Almis)

“Ừm, có mười người. Còn phù thủy… Dù không sử dụng được ma thuật cấp cao cưỡi hồn, nhưng có hai người khá cũng tạm được.” (Yal)

 

Vậy sao. Ban đầu tiềm lực chiến tranh trong ngôi làng là bốn mươi người, vậy tổng cộng là năm mươi.

Chỉ có ba phù thủy trong làng có thể dùng phép cưỡi hồn.

Nhưng tính cả những phù thủy khác thì trong làng có tất cả là mười người.

Vậy tổng lại là mười ba, huh.

Dù vậy, trong số ba mươi người kia chỉ có hai phù thủy thôi, huh.

Trong số một trăm dân làng thì có được mười ba. Ngoài ra, đa số đều là trẻ em.

 

“Hơn nữa, hai trong số ba mươi là một con số cao bất thường. Thông thường, một ngôi làng sẽ chỉ có một trong số một trăm người. Làng của chúng ta lại có quá nhiều.” (Yal)

“Sao lại có nhiều vậy?” (Almis)

“Ai biết được? Julia là một giáo viên tài giỏi…… Mà có lẽ đó không phải là lý do. Vì ma thuật có tới 90% là nhờ năng khiếu.” (Yal)

Không, có vẻ như chỉ là một sự trùng hợp mà thật quá tốt khi thành hiện thực.

 

“Và nếu tôi nhớ chính xác thì, Vua Ferme có chín phù thủy dưới trướng có thể sử dụng thuật cưỡi hồn.” (Yal)

Chúng ta có ba….

Một ngôi làng 130 người có ba phù thủy đủ khả năng dùng phép cưỡi hồn, và một đất nước có số dân ít hơn ba ngàn chút xíu có chín.

…….Đúng như tôi nghĩ, điều đó thật kì lạ.

“Đừng quan tâm đến tiểu tiết làm gì. Có lẽ là tình cờ thôi. Có thể là có liên quan đến quan hệ của cậu với Điểu sư-sama.” (Yal)

 

Vây sao, Điểu sư, huh.

Có thể là do ảnh hưởng từ ông ta. Thỏa đáng đấy.

“Dù sao thì cũng là một điều đáng hoan nghênh. Sự khác biệt nhỏ giữa số lượng phù thủy của chúng ta là một điều tốt.” (Almis)

Giờ thì hướng đến một cách thức hành động mà không cần phải quan tâm đến mấy cái tiểu tiết thôi nào.

 

“Có ba mươi lăm bộ binh và mười lăm cung binh. Không tệ.” (Yal)

Không, chỉ có ba mươi bộ binh thôi. Năm người còn lại sẽ là kỵ binh.” (Almis)

Vì chúng ta có bàn đạp và yên ngựa, nếu luyện tập, chúng ta có thể cưỡi đúng cách.

Sẽ ổn thôi vì phản xạ của mọi người đều tốt cả.

Tôi không mong mỏi họ có thể làm những việc phức tạp như là bắn cung (trong khi cưỡi).

Chỉ cần ném đá trong khi di chuyển cũng đủ để trở thành mối đe dọa rồi.

Nếu họ có thể bọc 2 bên sườn rồi lao vào bọn chúng, họ có thể phá tan hàng ngũ của chúng.

 

“Chúng ta không được phép quên phòng bị cho ngôi làng.” (Almis)

“Em nghĩ ta cần dựng cọc rào nhọn.” (Ron)(https://en.wikipedia.org/wiki/Palisade)

“Em nghĩ tháp canh cũng rất cần thiết. cũng có thể bắn cung từ đó nữa.” (Gram)

“Mặc dù em nghĩ tốt nhất nên là tường đá, nhưng điều đó là bất khả thi nhỉ…” (Roswald)

Ron, Gram, Roswald cùng nói.

 

Mà, sẽ mất kha khá thời gian nên chúng ta nên làm từng chút một.

Tìm hiểu cách tốt nhất để xây dựng cũng là một điều quan trọng nữa.

 

“Tiếp đến là vũ khí.” (Almis)

Chúng ta có thể làm ra chúng không?….

Trong khoảng thời gian học sơ trung tôi có học phương pháp chế tạo chúng. Ah, tuổi trẻ còn kém khôn ngoan quá.

Nhưng điều đó quá nguy hiểm.

 

Tôi nhìn mọi người.

Ai cũng sẵn sàng chiến đấu cho cuộc sống của mình.

Hiển nhiên tôi muốn tránh phải chiến đấu nếu có thể…… Dẫu vậy, nếu không chống trả thì chúng tôi có thể sẽ chết. Không, trừ phi chúng tôi cực kỳ may mắn, không thì xác định là chết.

Đây không phải lúc để run sợ.

Hãy làm nó.

Thuốc nổ đen.

 

—————————————————————–

 

Lời bạt của tác giả:

Bản đồ này có thể thay đổi vì đây chỉ là một bản tạm thời. Nó có thể sẽ khác so với mô tả. Xin hãy cân nhắc.

 

https://imgur.com/HSetkgK

Đất nước Vua Ebill và đất nước Vua Belvedere được dự tính xuất hiện chủ yếu trong ba chương, và việc chúng xuất hiện là rất quan trọng. Những đất nước khác như hình vẽ.

Đường đậm là rìa (lục địa), đường mảnh là biên giới. Màu xanh là rừng Roman.

Như Julia đã nói, phía bắc là đất nước Vua Rozel, chủ mưu đằng sau phép nguyền rủa. (Nhân vật mới, chưa được giới thiệu)

Người cai trị là người Adernia giống như Almis, còn người cai trị sống ở phía bắc Bán đảo Adernia được gọi là Lian.

Nhân tiện, văn hóa phía nam của Bán đảo Adernia chịu sự ảnh hưởng bởi thành phố thuộc địa của người Karishia.

Tuy nhiên, đồ sắt được phát minh bởi một chủng tộc phương bắc, bởi vì nó được thừa hưởng từ quá khứ.

Chương tiếp theo sẽ là về Julia.

Nhân tiện chương về thuốc nổ đen là chương của Almis.

Tôi khá là hứng thú với bài kiểm tra khoa học gọi là BTVN ở sơ trung vì tôi phải tìm kiếm phương thức chế tạo thuốc nổ đen như đi-na-mít. Mà bạn có cảm giác thế nào khi giáo viên chấm điểm cho bạn? Oh, mà nhân tiện, điểm khoa học của tôi là 5 đấy. (thuộc thang điểm A+ thì phải)

Không biết là mấy đứa học sinh trung học có thích bom không nhỉ?

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel