Chương 25 – Gia cảnh của ba chị em gái phần 6

 

 

Gametts đã dẫn người của mình tới nhà của 3 chị em gái, cạnh hắn là Zangiri đang ngẩn đầu nhìn trời.

 

“Đây”

 

“Fumufumu~ , để ta kiểm tra cái đã…xem nào. Ôh ? Ai-san à, chổ này không đủ rồi.”

 

“K-không thể nào ?! Ông xem lại đi ! Chổ này chắc chắn phải đủ 5000G mà !”

 

“Không không, 5000G là hoàn toàn không đủ đâu nhé”

 

“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận trước rồi ! Số tiền bọn tôi phải trả hàng tháng là 5000G mà ?!”

 

Gametts ép ra một tiếng thở dài khi 3 chị em gái nhìn hắn ta.

 

“Các cô phải nhớ lại là mình còn thiếu tiền tháng trước, và cộng dồn vào tháng này. Ngắn gọn cộng cả tiền lời thêm 5% nữa ,phải không nào ?”

“Nhưng mà Gametts-san, ông đã nói là gia hạn thêm cho bọn tôi mà…Và trong hợp đồng cũng không hề nhắc tới khoản thu lời nữa ! Tại sao nó lại đột nhiên tăng lên chứ ?”

 

“Đúng vậy , cái này đâu có ghi !”

Mai bắt đầu tức giận và chuẩn bị đánh nhau với đám đàn ông trước mặt cô ấy. Chúng chỉ cười khẩy 2 chị em họ và nói họ dừng lại đi.

Mai thấy nổi da gà và lùi bước

 

“Chuyện này…Ta không cần phải giải thích các cô phải tự hiểu lấy chứ”

 

“Tôi không đồng ý. Nếu là thế sao nó không được ghi trong bản hợp đồng ?”

 

“Tiền tháng , lãi. Tất cả đều đã được gi trong đó. Xin đừng có hiểu nhầm và bạo biện. Giờ thì, trả tiền đi. Tổng tháng này 23250G”

“Thế này là lừa đảo !!!”

 

“Đây là do cha mẹ các cô. Nếu họ có thể bảo vệ người của ta chu đáo thì người của ta đã chẳng phải bỏ mạng rồi. Kêu ca bản thân có khả năng và thất bại thế đấy”

 

“Ư…”

 

2 chị em Ai im lặng.

Vì để trả nợ Gamettes, cả bố mẹ của họ đều phải chiệu làm cận vệ cho Gametts.

Những gì họ phải chiệu đựng giờ lại nằm trên vai 3 chị em gái.

“Ta đã trông nom các cô như người giám hộ cho tới nay, nhưng không thể chờ lấy lại tiền nợ được nữa. Cả ba chị em các cô sẽ trả bằng thân xác mình. Tụi bây !”

 

Gametts gọi người của hắn.

Đám chân tay nhanh chóng khống chế 3 chị em.

 

“Hiiii…”

 

Chúng bắt Mi và đang trêu đùa Mai

 

“Làm ơn tha cho em gái tôi ! Tôi sẽ nghe bất cứ gì ông nói ! Làm ơn !”

 

“Bất cứ gì sao…?”

Ai đang quỳ trên đất trước Gametts kẻ đang nhìn cô ấy một cách ngờ vực.

 

///

 

“Nghĩ lại thì không phải hôm nay 3 chị em gái kia sẽ trả nợ tháng này sao ?”

 

“Ưm , Mình không biết như vậy có đủ giúp họ không”

 

Một khoảng cách phía trước là nhà của 3 chị em.

Hàng sáng 2 chúng tôi sẽ tới nhà họ và cùng đi tới hội quán.

Chỉ mới 5 ngày thôi nhưng giò nó đã thành thông lệ đối với bọn tôi.

 

Trước cửa nhà chúng tôi thấy Mai và Mi đang khóc.

Mới nhìn qua thì người ta chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi lại ngờ ngợ đoán ra.

“Mai-chan, Mi-chan ! Hai chị em làm sao vậy ?”

 

“Onee-chan…One-chan…thế chổ bọn mình…”

 

“Ai bị làm sao cơ ?”

 

Tôi đột nhiên để ý Ai là người duy nhất không có mặt.

Tôi không biết tại sao nhưng đây chắc chắn là do Gametts Firm làm.

 

Tôi đang thấy nóng cả đầu khi cố nghĩ ra mục đích của chúng là gì.

 

“Chuyện này hoàn toàn không đúng như những gì bọn mình được nghe…”

 

“Từ trong cơ thể tôi cứ như có gì đó nóng hổi tràn ra ngoài”

 

“Đủ rồi…Bọn mình đã làm gì mà phải chiệu cảnh này chứ…One-chan ơi…One-chan…”

 

Nước mắt 2 chị em rơi xuống nền đá và mặt đất hút lấy những giọt nước mắt đó ngay tức thì cứ như chúng chưa bao giờ rơi xuống vậy. Cứ như những giọt nước mắt giành cho Ai không hề được chảy xuống .

 

“Quá tàn nhẫn…rốt cuộc thì còn nợ bao nhiêu nữa…”

 

Roel nghiến chặt răng .

Cô ấy đang cầm chặt cây gậy của mình đến nổi tứa máu tay.

 

“Mình sẽ làm gì đó. Chắc chắn. Cả hai hãy an tâm…”

Tôi nắm lấy tay Mai và thốt lên lời hứa của mình.

 

“Ryua…san, làm ơn cứu lấy One-chan…”

 

Một khuôn mặt khó coi của Mai khi tóc và nước mắt của cô ấy bệnh lại với nhau.

 

Vậy là Gametts đã dồn ép chị em họ tới mức phá hợp đồng sao.

Cái tên râu trắng đó đã có ý định này từ trước mà.

 

“Ryua-chan chúng ta cần nhanh lên…”

“Roel cậu đợi ở đây”

“Không được , để-“

 

“Đợi mình ở đây”

 

Sau lần thứ hai Roel im lặng. Tôi thấy ngạc nhiên vì mình có thể lạnh lùng nói với cô ấy điều này.

Tôi không biết Seigel có cảm thấy thế này không…Và anh ta dã bị đánh bại. Mình chắc chắn anh ta hối hận về điều này. Cái tên râu trắng đó…….không zangiri.

Người đàn ông đó cực kì mạnh, nhưng mình chẳng quan tâm.

 

///

 

“Fufufufufu………..Ai-san à, cô không cần phải sầu não vậy đâu. Chỉ cần ở đây thì cái gì ta cũng cho hết.”

Phòng của Gametts và phòng làm việc của hắn. Một tấm thảm bằng da thú, trên bàn có một cái sọ đầu bằng kính với một cây bút cắm vào hóc mắt, và ngay cạnh bên là một cái giường to lộng lẫy như dành cho quý tộc .

Ai đang ngồi giữa chiếc giường từ lức bước vào phòng tới giờ cô ấy chỉ biết cúi đầu nhìn xuống.

 

“Cô đang lo ta có bán các em cô cho người khác không à ? Không , không thể nào, ai mà lại đi bán thứ quý giá như vậy chứ”

 

“Đặc biệt là chị em dể thương nhà cô” Hắn ta nói khi nhìn về phía Ai như một con rắn đang nhìn con mồi.

Ai giật mình và lui lại.

Gamettes từ từ bò lại gần Ai ép cô ấy vào một góc.

 

“Cái này…”

 

“Chẳng phải cô nói sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em mình sao ? Hay là cô nói dối ta ? Ta có nên gọi đám người làm không nhỉ ?”

 

“Làm ơn !… Đừng…”

 

“Nếu là vậy thì nghe những gì ta nói nhé”

Gamettes một lần nữa lại gần Ai.

Khi hắn đặt tay mình lên vai cô ấy Ai giật mình như một bản năng.

 

“Ngoan nào. Nếu cứ thế này…Cô hiểu ý ta chứ ?”

 

“Cha…mẹ ơi…”

 

“Hai người đó chết rồi mà. Ta giết họ nên ta phải biết chứ”

 

“…..eh ?”

 

“Úi~” Là những gì hắn nói khi hắn che miệng với tay mình.

Chuyện này lẽ ra sẽ chẵng to tát gì nếu người hắn nói chuyện với đã biết điều này rồi. Gametts lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

 

“Mới nãy, cài gì cơ…?”

 

“Ôi trời ! Đến mình mà còn lại nhỡ lời…Thôi kệ. Cha mẹ cô đã cố gắng bảo vệ ta. Đó là những gì cô nghĩ suốt thời gian này phải không ? Nếu ta đổ cái chết của đám tay chân của ta lên đầu cha mẹ cô thì cả nhà cô sẽ phải làm nô lệ choa ta mãi mãi, chuyện là vậy”

 

“….Dối trá !”

“Không hề, sự thật là vậy. Ta là người đã giết 2 thuộc hạ của mình, con quái vật chỉ là thứ tô điểm thêm thôi. Nhưng mà có chuyện không ngờ đã xảy ra. Con quái vật tấn công ta và mẹ cô đã chặn nó lại. Cô ta đã bị thượng rất nặng và rồi cha các cô vì quá bất ngờ mà đơ người ra thế là thành mồi ngon cho con quái . Ta không nghĩ chị em cô biết về chuyện này đúng chứ ? À, chắc cô đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với ta ? Ta trông thế này thôi chứ ta từng luyện tập rất khổ cực đó nhé, Bởi vì ta thấy đánh đấm với bọn quái phiền quá nên mới thuê cận vệ thôi. Dù sao thì, trong chuyện làm ăn này thì mấy kẻ nguy hiểm cứ theo chân hoài. Chắc cô chưa biết cảnh bị người ta săn đuổi là thế nào nhỉ ? Này, còn nghe không vậy ?”

 

Ai không biết nói gì. Một giọt nước mắt rơi xuống, và nhanh chóng nhiều hơn nữa.

 

“Đồ ác quỷ…Vậy thì, ngạy từ đầu…”

 

“Chị em cô sẽ mãi là đồ chơi của ta…Úi, nô lệ kia. Nếu cô chiệu làm thì đó chỉ là một cái giá nhỏ thôi. Cô rất xinh nhưng chị em cô cũng rất đáng yêu. Đặc biệt là…Mi phải không nhỉ ? Ta chắc chắn sẽ rót tình yêu của ta vào con bé thật nhiều. Hihihihihihihi~!”

 

“Quân cầm thú…!”

 

Ai đang rất tức giận, xấu hổ và cực kì đau khổ, cô ấy không hiểu sao cha mẹ cô phải chết vì thứ này.

Cô ấy muốn giết con lợn trước mắt mình ngay lập tức, nhưng bất lực.

“Cô tất nhiên cũng là hàng tốt…Chắc chắn cô sẽ lớn thành một người đẹp thôi. Một bầu ngực đẹp, bàn tay ta sẽ…hihihihi!”

 

“Ai đó cứu tôi với…Cứu tôi…”

 

Một âm thanh vang lên khi cánh cửa phòng bị phá nát.

Nhưng khi Gametts nhìn lại cánh cửa thì nó không còn đó nữa.

Chắc chắn nó đã bị phá thành từng mãnh. Bởi vì là chủ nơi này hắn chắc phải biết âm thanh đó thuộc về cảnh cửa chứ

 

///

 

Khi trong tay tôi đang bóp chặt lấy cổ của một tên lâu la, tôi thấy Gametts và Ai đang ngồi trên giường. Cũng may là tôi đến kip, cái tên tôi đang bóp cổ đây kêu lên.

 

“G-Gametts-san…chạy-“

 

Trước khi hắn kịp nói xong tôi ném hắn ra ngoài hành lang.

“Gweegh!” hắn kêu lên một tiếng nghe thật đau đớn khi hắn bay vào vách tuờng. Có vẻ hắn bất tĩnh rồi.

Gametts không quá ngạc nhiên khí thấy cảnh này. Hắn có thể tìm ra cái gì đó có lý trong tình huống này và rồi hắn nhìn tôi khi đang cúi đầu.

“Cô, ta thấy cô cùng mấy người khác. Ta nhớ là 5 ngày trước, cô cũng ở trong căn nhà khi bọn ta tới. Ta thấy cô cũng có tài năng dù tuổi còn khá trẻ đấy.”

 

“Tránh xa Ai-san ra”

 

“Fuun, thật thô lỗ. Cô vừa mới xông vào đây, cô còn thô lỗ tới mức nào nữa ?”

 

Gametts xem ra đang thăm dò tôi khi hắn nhìn tôi từ đầu tới chân.

Tôi thấy thật kinh tởm. Thật chẳng dể chiệu gì bị soi mói như vậy.

 

“Ai-san, qua đây”

 

Mặc kệ Gametts, tôi kéo tay Ai đi.

Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện ở phía cửa vào và cả Gametts cũng ngạc nhiên nữa

 

“Z-Zangiri !”

 

Trong góc phòng, Zangiri khi được gọi tên cuối cùng đã di chuyển một chút khi được gọi tên.

Nhưng ngay từ đầu tôi biết hắn đã ở đây.

Khi tôi bước vào phòng tôi đã có thể cảm thấy một ánh mắt liếc nhìn mình.

Đó là một cái nhìn đầy tò mò ,đáng ghét.

“Ta có một đề nghị, ta muốn đánh với con bé đó ở bên ngoài. Không thì chổ làm việc của ngươi sẽ lại bị phá hủy nữa”

 

“M-muốn làm gì thì làm . Giờ thì Ai-san qua đây nào”

 

Ngay khi hắn có thể chạm tới cô ấy tôi đã đập nát bàn tay hắn

 

“AGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!”

 

“Ai-san mình sẽ chắc chắn an toàn cho cậu nếu cậu đi theo mình”

 

Tôi mặc kệ tiếng kêu gào của Gametts và nói ra điều này.

Không, nói đúng hơn là tôi ra lệnh thì hơn.

Để thứ cặn bã này dám làm gì thì làm , tột thật sự rất ghét hắn.

 

“Za-za-zangiri! Ông làm gì vậy hả ?! Nhanh lên, nhanh giết con bé đó đi !”

 

“Có vẻ con bé muốn ra ngoài…Nhưng mà nếu vậy thì chổ này sẽ thành bãi chiến trường đó”

 

“Ai quan tâm ! GIẾT NÓ ĐI !!!”

 

“<Kougetsuzen>”

Ngay khi lệnh được đưa ra, Zangiri tung ra một cơn lóc kiếm.

Lưỡi kiếm của hắn xoay tròn nhắm tới chổ hiểm của tôi.

Tôi ngay lập tức nhận ra : Gã này không hề mạnh mẽ gì.

 

Nếu hắn đến <Hang địa ngục>, tôi nghĩ hắn sẽ thua trước chó 4 đầu thôi.

…Không là gì, con quái vật đó chỉ là một trùm nhỏ thôi. Đúng là thật ngu ngốc khi nghĩ tên này rất nguy hiểm.

 

Tôi đã thay đổi khi ra khỏi cái hang đó. Tôi không lo bị chém trúng nhưng mà giờ tôi nghĩ ‘nếu trúng phải thì áo mình sẽ bị rách mất, thế lại phải tốn tiền nữa’…Ngay lập tức tôi đã đứng trước mặt Zangiri kẻ không hề kịp phản ứng gì.

 

Tôi nắm lấy đầu hắn và đập xuống sàn nhà.

Cái sàn gỗ đã bị phá hủy và từ đầu Zangiri một lượng lớn máu tuôn ra .

 

“Gah…wag…”

 

Tôi không muốn giết hắn ta, nhưng tôi muốn nằm đó một hồi.

Chuyện tôi đến đây không phải là vì hắn.

Tôi ung dung bước tới chổ Gametts kẻ đang run lên vì sợ.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel