Trans: Liarity + GoD.V
Edit: Sang Võ
Serin kéo cung hết cỡ. Và trong khi ánh nhìn của mọi người tập trung vào đầu mũi tên, cô thả dây cung ra.
“Chíu~”
Mũi tên bay đi với một âm thanh vô cùng mát tai.
“Phập”
Nó xuyên thủng một trong hai cái đầu của con [Khổng lồ hai đầu].
“Graah!”
Cái đầu còn lại vẫn đang dò xét xung quanh và rồi phát hiện ra 4 thợ săn. Nó lao tới bọn họ với sự phẫn nộ. Như phản ứng lại việc này, Xian hét lên.
“Nhử thành công. Chuẩn bị chiến đấu!”
Raj đứng trước những thợ săn khác và hét lên trong khi đập mạnh vào khiên của mình.
“Đây!Tới chỗ của ta này!”
[Khổng lồ hai đầu], tràn đầy giận dữ, vung cây gậy xuống trong lúc lao tới.“Mình không né được đòn này”
Raj phán đoán rồi quyết định giơ chiếc khiên lên và hét
“[Tường sắt Anvil]
Hình tượng Sư tử được tạo nên bởi những cổ ngữ khắc trên tấm khiên bừng sáng, và chiếc khiên lớn hơn gấp đôi; như thể là Raj đang giấu mình đằng sau một bức tường thành vậy.
Khi cây gậy của con [ Khổng lồ hai đầu] chạm vào bức tường, nó vỡ ra thành từng mảnh sau một tiếng “Rắc”.
Raj hơi rùng mình, nhưng đa phần dư chấn đã được xóa bỏ. Xian Wang đâm vào ngực con [Khổng lồ hai đầu] vẫn còn đang choáng sau khi bị phản chấn.
“Graaaahhh…”
Và rồi Người Santiago đi qua người Xian, lẩm bẩm câu nói
“Cắt và xắt”
Đôi dao găm trong tay anh ta bắt đầu tự xoay, giống như một cái máy khoan. Gã Santiago phi người tới chỗ con [Khổng lồ hai đầu] và đâm vào con quái một cách hung tợn.
[Khổng lồ hai đầu] phản ứng lại đòn tấn công thô bạo của Santiago bằng việc lùi lại.“Chíu~”
Cái đầu còn lại bị mũi tên xuyên thủng sọ. Con [Khổng lồ hai đầu] gục ngay tại chỗ.
“Tuyệt vời…”
Xian Wang kẹp cây giáo vào người và tán dương đồng đội của mình.
Raj, người giữ vai trò phòng ngự của đội, sỡhữu khả năng chống chịu và một chiếc khiên tuyệt vời, cùng với đó là một lượng lớn Thuốc Hồi Phục.
Gã Santiago thì nhanh nhẹn và sử dụng một đôi dao găm (Cấp Anh Hùng hoặc cao hơn).
Và chẳng có gì để nói về cô nàng vận động viên huy chương vàng môn bắn cung Serin, người đã kiểm soát khởi đầu và kết thúc của bất cứ cuộc chiến nào với những cú bắn tỉa chuẩn xác của mình.
Mặc cho thực tế là [Pháp sư] Kei đã bỏ trốn không dấu vết, tiến độ của raid vẫn không có trở ngại gì nhờ vào 3 thợ săn còn lại.
Xian Wang có thể tới được chương này nhờ được gánh từ đầu đến cuối từng raid bởi những cá nhân vô cùng mạnh, nhưng đồng đội ở chương này đã chứng tỏ rằng họ còn tốt hơn thế.
Ngay khi cuộc chiến kết thúc, Raj đứng dậy với chiếc khiên đã trở lại kích cỡ bình thường và hỏi
“Này [Người Điều Hành], HP hiện tại của tồi là bao nhiêu thế ?”
[HP: 7932/9200]“Được rồi, hãy cảnh báo ngay khi tổng số máu rớt xuống dưới ⅓ để tôi có thểdùng thuốc hồi phục.”
[Hiểu rồi.]Xian Wang cảm thấy ngạc nhiên.
“HP của anh vượt hơn 9000 ư?”
Raj nhún vai.
“Ý tôi là… Nếu muốn chiến đấu ở vị trí tiên phong, thì tôi nghĩ rằng việc có máu cao là chuẩn mực. Đổi lại, sức tấn công của tôi khá thấp.”
Serin liếc nhìn anh ta và đề nghị,
“Xin hãy chắc chắn rằng máu của anh ở mức tối đa trước khi đối đầu với Boss. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Chắc chắn rồi, quý cô xinh đẹp.”
Raj giả vờ như đang vuốt ria mép rồi nhìn trộm thân hình của Serin.. Xian không biết liệu cô ấy có chú ý tới không, nhưng anh ta thì có.
Xian không thích thế, nên anh ta quyết định thay đổi chủ đề.
“Tiện đây, tôi thắc mắc không biết rằng gã Pháp sư đó trốn đi đâu rồi?”
Santiago xoay đôi dao găm một cách điệu nghệ khi trả lời.
“Ai biết chứ, có thể hắn ta sợ quá rồi chui lủi góc nào rồi.”
Xian nhìn lại về phương hướng mà họ đi tới. Anh ta chẳng thấy ai cả. Thứ duy nhất còn lại nơi đó chỉ là hàng đống xác chết mà thôi.
Hẻm Núi là một đường thẳng tắp như mũi tên. Gã Pháp Sư không ở phía trước mà cũng chẳng ở sau họ; không ai có thể thấy được hắn cả.
“Tôi khá chắc rằng chúng ta sẽ vẫn ổn khi đối đầu với những con quái bình thường, nhưng… liệu có tốt khi đối đầu với boss mà chỉ có 4 người chúng ta hay không?”
Xian vừa nêu ra một mối lo hợp lý, và Raj đáp lại:
“Ừ… Chúng ta không thể biết được cho đến khi cố gắng, đúng không? Chúng ta đâu thể chạy trốn vì cái lý là bản thân nghĩ mình không làm được. Anh cũng đã biết cái lon thiếc luôn lải nhải thứ gì rồi đấy.”
Raj chạm vào khối lập phương của anh ta.
“Hoàn thành mục tiêu. Hoặc bạn sẽ chết.
Santiago cười thầm với một giọng cao. Serin không nói gì. Xian buông thỏng hai vai xuống.
“Sau cùng thì… tôi nghĩ là anh đúng.”
Xian vỗ tay lần nữa.
“Vậy đi thôi.”
Đằng trước, họ nhìn thấy một con [Ogre] đang đứng một mình.
Lại lần nữa, mọi người hướng mắt vào cây cung và mũi tên của Serin.
“Chíu~”
Mũi tên của Serin bay thẳng vào đầu của con [Ogre]. Nó quay lại với mũi tên dính vào đầu, nhìn chằm chằm vào nhóm thợ săn, rồi lao tới họ trong trạng thái vô cùng phẫn nộ. Raj tiến lên phía trước để đối phó với con quái.
“Tới đây nào con thú kia!”
Raj chế nhạo con quái để gây sự chú ý trong khi 3 người còn lại hợp lực để giết nó. Sử dụng chiến thuật này, bọn họ đang tạo nên con đường để vượt qua Hẻm Núi, từ từ và liên tục.
*
“Grah!”
Con Ogre vung cây chùy của mình trong giận dữ.
‘Vụt, vụt’
Tiếng cây chùy vung trong không khí khá đáng sợ. Ngay cả Sungjin, người đã nâng nhiều điểm vào Chống chịu sẽ biến thành một đống thịt vương vãi máu nếu nhận vài cú đánh
‘NẾU nó trúng thì.’
Sungjin không còn ở mức độ mà một con quái bình thường có thể đánh trúng cậu với một đòn tấn công đơn giản. Sungjin dễ dàng né cây chùy và vung thanh [Nguyệt Ma] hai lần trong khi né những đòn tấn công.
Máu của con Ogre phun ra từmột dấu ‘X’ trên ngực mình, và ngã về phía sau.
“Grào!”
Hai cây gậy vung tới chỗ Sungjin. Cái đầu tiên được vung bởi một con Khổng lồ hai đầu hai đầu, và cái còn lại là do một conkhổng lồ lông lá Trogg.
Sungjin cúi người xuống và bao phủ mình với [Hơi thở Sael] trước khi hét lên
“Kiên cố!”
Vào khoảnh khắc mệnh lệnh của cậu thốt ra, chiếc áo choàng đóng băng tại chỗ. Cây gậy đánh trúng cậu, nhưng
“Đongggggg~”
Một âm thanh va chạm rung lên như thể cây gậy đã đập trúng một tấm thép dày. Đòn tấn công không hề gây sát thương lên Sungjin.
‘Nó hữu dụng đây.’
Sungjin stood up and faced the enemies. The ‘Sael’s Breath’ resumed fluttering in the wind.
Sungjin đứng dậy và hét vào kẻ địch. [Hơi thở Sael] lại tiếp tục tung bay trong gió.
“Uraa!”
Hai con khổng lồ tiếp tục nâng cây gậy của mình, nhưng thanh kiếm của Sungjin phát sáng hai lần.
‘Vút’
‘Vút’
Và những cánh tay đang giữ cây gậy bị cắt đi(mỗi cái dày cỡ eo của một người trưởng thành.)
Những con quái lúc này đã bị vô hiệu hóa cố đánh vào Sungjin, nhưng đó là vô ích. Chúng không thể đánh trúng dù chỉ một đòn lên cậu. Chỉ trong vài giây, hai con khổng lồ thốt lên tiếng rên rỉ và gục xuống.
Trận chiến đã kết thúc, và vì thế Sungjin nhảy lên đỉnh của bụng con Ogre với một chân và khảo sát xung quanh.
Ở phía xa, cậu có thể nhìn thấy con boss “Pach và Cho’Roch”. Sungjin kiểm tra phía sau mình. Cậu không thấy gì ngoài một đống xác chết bừa bộn trong hẻm núi. Sungjin gọi Người điều hành.
“Người điều hành, thời gian?”
[39 Phút 58 giây còn lại.]‘Mình đã gần tới chỗ con boss chính và vần còn khoảng 40 phút còn lại… Mình nghĩ rằng mình không cần phải sử dụng danh hiệu [Thợ săn báu vật] sớm.
Sungjin nhảy khỏi bụng của con khổng lồ. Cậu đưa tay mình tới đống xác của những con khổng lồ và niệm chú.
“Thức tỉnh đi và trở thành nô lệ của ta! Sự trỗi dậy của cái chết!”
Con Oger đứng dậy như thể không có gì xảy ra và đứng đằng sau Sungjin. Sungjin nhìn vào nó một lát. Đó là lần đầu tiên cậu dùng phép này.
“Người điều hành, tôi điều khiển nó như thế nào?”
[Quái vật xác sống được gọi dậy bởi “Sự trỗi dậy của cái chết” và sẽ đáp lại theo lệnh bằng giọng nói.]Sungjin quyết định thử nó.
“Từ giờ hãy đi theo tao”
Con Ogre đáp lại với một giọng nhỏ và xu nịnh hơn khi nó còn sống.
“Grào…”
Nó đi theo Sungjin. Cực kì. Chậm. Sungjin nhìn lại và thấy rằng nó đang chậm chạp đi tới cậu.
“Cái quái gì… Sao nó chậm dữvậy?”
Sungjin bước lại con Khổng lồ xác sống. Cậu nhìn xung quanh mình. Khi cậu chắc rằng toàn bộ kẻ thù đã chết, cậu dang tay mình rộng ra.
“Đánh tao đi”
“Grào~”
Con Ogre nâng cây gậy và vung xuống. Dĩ nhiên, chuyển động của nó cực kì chậm.
‘Vút’
Sungjin nhẹ nhàng nghiêng cơ thể của mình và dễ dàng né cú đánh. Con Ogre có vẻ chậm hơn rất nhiều so với khi nó còn sống.
‘… Mình đoán rằng đó là vì sức mạnh phép thuật của mình quá thấp.’
Phép thuật của cậu không hề mạnh gần bằng [người đó]ở cuộc sống trước.
Khi [Người đó] sử dụng Sự trỗi dậy của cái chết, đám xác sống được hồi sinh mạnh hơn cả khi chúng còn sống. Sungjin nhìn lại con boss ‘Pach và Cho’Roch’.
‘Mình không thể sử dụng nó làm khiên thịt ở mức độ này.’
Sungjin chỉ vào con khổng lồ.
“Quay trở lại cái chết đi.”
Con Ogre xác sống ngã xuống thêm lần nữa, bất động. Sungjin nhìn chằm chằm vào con Ogre một lúc.
“À, đúng rồi…”
Sungjin nhớ rằng mình có một cái chuông trông kì lạ trong túi của mình với cái tên ‘Manyata’. Cậu lấy nó ra.
“Người điều hành, vật phẩm này có ảnh hướng tới đám xác sống được hồi sinh không?”
[Có.]‘Lần sau mình nên thử nó.’
Cậu cất chiếc chuông lại.
“Lượng năng lượng hiện tại?”
[MP: 1090/3990] [Tê cóng] và [Sự trỗi dậy của cái chết] tiêu hao 790 và 1580 mỗi phép. Cậu đủ cho một lần dùng [Tê cóng] và sử dụng Sự trỗi dậy của cái chết trong một khoảng thời gian ngắn.Cậu đã chạm mặt con boss mà không xem xét lượng năng lượng của mình
‘Mình nên cố gắng kiểm soát lượng năng lượng trong tương lai.’
Sungjin chỉ vào cái xác của tên Khổng lồ hai đầu và nói
“Lời triệu hồi của Lich”
Ngón tay của tên Lich, lúc trước vẫn đang quấn xung quanh ngón đeo nhẫn của cậu trườn lên đốt ngón tay của cậu và vẫy hai lần. Một lớp sương màu xanh-như phát sáng từ cái xác và bị hút vào ngón tay đang duỗi ra của mình. Mặc dù đó là quá trình giúp cậu hồi phục lượng năng lượng đã mất, cậu cảm thấy hơi không thoải mái.
“Người điều hành, Năng lượng còn lại?”
[MP: 3990/3990]“Mmm. Được rồi.”
Sungjin bước tới hành lang mà con boss đang đợi.
[Pach và Cho’Roch] là một con Ogre hai đầu như một con khổng lồ Khổng lồ hai đầu. Con boss nhìn thấy thợ săn đã xuất hiện và đồng loạt hét lên.“Tới đây nào, con người!” “Đó là một con người kìa!”
[Cảnh báo! Boss] [Ogre pháp sư ‘Pach và Cho’Roch’ đã xuất hiện!]Khối lập phương vang lên một lời cảnh báo.
“Pháp sư? Đó là ý gì? Ta là một chiến binh!” “Ta là một pháp sư mạnh mẽ!”
Cái đầu cầm một cây gậy ta hét lên trong giận dữ, và cái đầu nhỏ hơn bên trái gật đầu vui vẻ.
Sungjin không biết ai là Pach và ai là Cho’Roch. Nhưng đột nhiên, chúng nhìn vào nhau và hét lên cùng lúc.
“Mi đang nói cái gì thế? Chúng ta là một chiến binh!” “Mi đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta hiển nhiên là một pháp sư!
“Mi nên nghe theo người lớn hơn!” “Ý của ngươi là gì? Ta mới là người lớn hơn!”
“Cái gì?” “Hiển nhiên ta là người lớn hơn rồi. Đầu của ta ra trước mi!”
Sungjin lắc đầu.
‘Chúng giống y như lần trước… Ồn ào và khó chịu.’
Sungjin rút thanh kiếm của mình ra. ‘Anh em boss’ cuối cùng cũng quay sự chú ý của mình đến cậu và nói giống như lần đầu.
“Ngươi muốn thách thức chúng ta à?”
“Ta sẽ giết mi! Hỡi con người yếu đuối!” “Ta sẽ giết mi! Hỡi con người yếu đuối!”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.