Chương 27 – Vượt qua hẻm núi Kizel phần 1

 

“Avangard Tougi Taikai ?”

 

“Đúng vậy ! Em cũng định tham gia phải không ?”

 

Advangard Tougi Taikai có vẻ là một sự kiện diển ra một năm một lần. Vài ngày đã trôi qua từ lúc Siegel tỉnh dậy và anh ta đã hoàn toàn hồi phục rồi, có vẻ anh ta cũng bỏ lại mối bận tâm của mình rồi vì bước tới đâu anh ta cũng vẫy chào mấy cô gái đi qua cả…

Tình cờ chúng tôi cũng bị bắt gặp bởi anh ta.

 

“Mình mới nghe về chuyện này, cậu thì sao Roel ?”

 

“Ưm mình có nghe, cơ mà mình nhớ là lễ hội  này không hề bình thường chút nào.”

 

“Ôh ? Nó là gì vậy ?”

“Rất nhiều người đổ về từ tất cả mọi nơi, một sự kiện rất náo nhiệt ! Và còn có rất nhiều con gái nữa ! Tóm gọn thì sự kiện chính dành cho các mạo hiểm giả tham gia một giải đấu để xem ai là người mạnh nhất. Người chiến thắng sẽ nhận 1 triệu G ! Nghe thấy sao nào ? Hai đứa chắc nghe đã thèm rõ dãi rồi phải không nào ? muốn tôi dẫn đường tới đó không ? ”

“Thủ đổ thì có hơi xa thật, nhưng Ryua-chan muốn tới đó mà phải không ?”

 

“Nghĩ lại chuyện chỉ xảy ra một năm một lần, nếu không đi giờ thì mình sẽ lại phải chờ một năm nữa mới xem được. Vậy thì đi thôi”

Chúng tôi đã quyết định sẽ nhận Q trước khi nghĩ tới chuyện này, nhưng vì chuyện lễ hội nên chắc chúng tôi sẽ không thể hoàn thành chúng. Chúng tôi nhanh chóng trả lại các tờ yêu cầu .

 

“Khoan đã, hai đứa tính tới đó bằng cách nào ? Chỉ có một đường tới đó là phải đi qua <Hẻm núi Kizel>. Mức độ nguy hiểm của nó tận 10 đấy nhé ? Ryua thì chắc không sao, nhưng nếu thiếu chuẩn bị thì vẫn là chuyện rất nguy hi- ”

 

“Oh ! Mọi người chuẩn bị tới thủ đô phải không ? Đúng lúc.”

 

Cyanthia từ cửa hàng khí cụ xuất hiện và cắt lời Seigel.

 

“Tôi cũng có chút công việc ở thủ đô và đang nghĩ chuyện thuê người hộ tống mình tới đó. Có ổn không nếu tôi nhờ hai người giúp ? Khi chúng ta tới thủ đô tôi sẽ trả thù lao cho . Thứ hạng của cả hai cũng sẽ lên thành B đứng chứ ?”

“Muốn lên B cũng rất khó khăn đấy nhé. Đây chắc là chuyện mà mạo hiểm giả nào cũng phải đối mặt. Có rất nhiều nguời trở nên tuyệt vọng vì muốn vươn lên đó. Dù sao thì nó cũng hoàn toàn khác xa so với mạo hiểm giả hạng D. Hội quán chỉ khuyến khích nhắm tới nới chuyện này sau khi đã làm qua thật nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như hộ tống và thu thập nguyên liệu từ trùm khu vực, ngay cả lễ hội ở thủ đô lần này cũng rất giá trị đấy.”

“Ryua-chan, cậu thấy sao ?”

 

“Ưm, đúng là không thể trùng hợp hơn nữa.”

 

“Vậy quyết định vậy đi Cynthia-san, cô cứ chuẩn bị thứ cần phải mang theo đi”

 

Khi chúng tôi nhận lời Cynthia-san, Siegel vẫn không từ bỏ và cứ tiếp tục nói mãi. Chẳng ai đáp lời anh ta cả

 

(TL/ED: lel tội nghiệp Siegel =))))) thế giới này thật không dành cho anh )

 

[Xin hãy hộ tống tôi tới thủ đô !] [Người yêu cầu : Chủ cửa hàng khí cụ Cynthia] [Phần thưởng : 1400 G]

 

“K-khó đọc quá…”

 

Một tờ yêu cầu rất ư khó nhìn, đến cả Seigel cũng phải chú ý.

 

“Không sao~. Vậy là được rồi. Tôi viết thêm chi tiết cũng được cơ mà cuối cùng người ta cũng chỉ xem qua loa thôi mà.”

 

“Dù sao thì các cô cũng đâu có nhận Q gì khác nhỉ”

“Ẻ ? Tôi bị bỏ lại đây sao ?” (Seigel)

 

Chúng tôi quyết định lên đường tới thủ đô vào ngày mai.

 

///

 

Chúng tôi mất một ngày để đi từ Kwimill tới <Hẻm núi Kizel>  bằng xe ngựa.

Trên đường đi có các hàng rào cây được đặt dài suốt con đường.

Tôi cứ nghĩ là sẽ khó đi lắm chứ nhưng rồi lại thấy thất vọng.

Tuy nhiên, cho dù có nhìn qua đám hàng rào thì vẫn không thể nhìn thấy đáy của hẻm núi này.

 

Nếu có ai đó mà rơi xuống đó tôi nghĩ sẽ không thể cứu họ kịp lúc .

Đá và sỏi trên đường làm cho chiếc xe cứ rung lắc mãi, nhưng chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục.

 

“Ryua-chan, nhìn xuống dưới đó hoài không an toàn đâu nha”

 

Cynthia đang ăn một loại bánh ngọt gì đó khi cô ấy vẫy tay trước tôi. Bên trong chiếc xe lớn đến không ngờ, cho dù tới tận 4 người ngồi mà vẫn còn chổ trống. Tại sao tôi lại nói 4 người ? Siegel cuối cùng cũng đi theo chúng tôi trong khi cố đèo để anh ta dẫn đường

“Cái gã đó…Nói thật tình thì hắn chẳng được tích sự gì. Hắn cứ cầm cương ngựa thôi chứ làm gì.”

 

“Anh ta là mạo hiểm giả hạng A nối tiếng đấy nhé…”

 

Roel cũng thấy bối rối khi nghe kiểu nói chuyện của Cynthia.

Dù sao thì, có cần thiết phải nhờ tới người hộ tống không nhỉ ?

Hình như chẳng có nhiều quái vật xuất hiện nữa.

Tôi thường không cần phải nghỉ mệt cơ mà cái xe này làm tôi thấy buồn ngủ làm sao…

 

“Fuuuuaaa~…”

“Oh, buồn ngủ à ? Hộ tống thì phải thức chứ. Cầm lấy cái này đi”

 

Cynthia đưa cho tôi thứ gì đó màu đỏ. Không chần chừ gì tôi liền bỏ thứ đó vào miệng. Đột nhiên miệng và cổ tôi bị tấn công bởi một luồng khí nóng kinh khủng.

 

“Nu-Nước! Nước !!”

 

“Ryua-chan cố lên ! Nước đây !”

 

Tôi cảm ơn Roel vì đưa cho tôi nước kịp thời.

Cynthia thì cười nghiêng ngả khi nhìn tôi.

 

“Cái này là do cô bất cẩn nhé. Chỉ vì đường đi ít khi thấy quái vật không có nghĩa là chúng sẽ không xuất hiện. cái ngáp mới nãy, trong một khoảnh khác như đang hộ tống người khác đã lơ là cảnh giác, nói đúng chứ ?”

 

“Tôi sẽ cố …mà hồi nãy là cái gì vậy ? ”

 

“Ớt tiêu phát sáng”

Tôi không biết sao cô ấy lại đem theo thứ này ?

Cô ấy đã cho chúng tôi và Roel rất nhiều lời khuyên…Có lẻ là vì cô ấy lớn tuổi hơn chúng tôi.

Mặc dù nếu phải chọn giữa Cynthia và Ai cho hình tượng chị gái thì chắc tôi sẽ chọn Ai.

 

“Nếu trùm khu vực có xuất hiện thì sẽ bớt chán hơn nhỉ”

“Awww~ Xin lỗiii mà~”

 

Seigel đang trông chờ đám quái xuất hiện trong khi Cynthia thì chỉ trêu anh ta.

Hơi trái ngược với chuyện hai người họ nói, chúng tôi lại bị tấn công bởi đám quái bình thường.

 

[<Khỉ cuồng loạn> x2 xuất hiện HP 73]

 

Từ trên sườn núi 2 con khỉ lớn bổ nhào xuống.

 

“Oh ! Đám này trông vậy chứ cũng khó nhằn lắm đấy. Tôi từng thấy một vài tân mạo hiểm giả phát khóc vì đám này đấy. Ngoài ra trùm khu vực ở đây là đầu đàn của đám này.”

 

“Được rồi, tỉnh lại và chuẩn bị đi”

 

“Đừng có vô tư quá !” Là điều tôi muốn nói, nhưng tính tình hai người này vốn vậy.

 

Đám quái này yếu đến mức muốn tôi ngủ thiếp đi .

Tôi nghiền nát một con và thấy Roel đang cao hứng nướng chín một con khác với cây <Gậy lửa> của mình.

[Roel sử dụng <Gậy lửa> ! <Khỉ cuồng loạn> nhận 301 sát thương !] [<Khỉ cuồng loạn> đã bị tiêu diệt HP: 0/73]

 

Tôi để ý thấy cô ấy đã gây ra nhiều sát thương hơn trước.

‘Cô ấy tài năng một cách kinh khủng’ là điều tôi nghĩ về Roel.

“Wow,Không ai trong cả hai em cần giúp cả…Đặc biệt là Ryua-chin, cái quái gì vậy ?”

 

[Lời người trans JAP : “chin” hậu tố cho biệt danh ý chỉ đáng yêu ]

 

“Chi…chin ?”

 

“Bất lịch sự !”

 

(T/E >>>>> chổ này phải hiểu Roel hiểu theo kiểu chin trong—(hentai chinpu chắc các bạn đều biết ( ͡° ͜ʖ ͡°)) >> cái giống này chỉ dành cho bạn thân gọi nhau thôi :v]

 

Mặc dù tôi đã nói ra ý mình Roel vẫn nói lên điều cô ấy nghĩ.

 

“Hahahahaha! Cả hai mạnh thật! Hai em thật sự là không cần tôi giúp mà !”

 

“Ừ, đúng thế rồi”

 

“Ah, làm ơn đừng nói vậy mà… ”

 

 

Siegel trông khá đáng thương. Tôi không nghỉ anh ta là người xấu nhưng anh ta có hơi kiêu ngạo một chút.

 

“Tối rồi sao, đúng là ở gần hẻm núi mà. Chúng ta nên lập trại tại đây thôi.”

“Vậy chúng ta nên thắp lửa lên nhỉ. Mình sẻ dùng <Gậy lửa>…”

“Trong hẻm núi này chẳng có quái vật nào sợ lửa đâu. Ngược lại mà nói. Nó sẽ làm chúng ta dể bị phát hiện trong đêm hơn.Ngoài ra không cần phải dùng gậy của em trong tình huống này đâu”

 

“Vậy thì chúng ta cần phải có người canh chừng lúc những người khác ngủ”

 

Tôi không biết có thể tin họ chưa nhưng đi cùng Cynthia và Seigel cũng khá vui.

 

“Được , Tôi sẽ canh chừng cho. Tôi rất giỏi mấy chuyện này vì tôi từng trải qua chuyện tương tự rồi.”

 

“Vậy ra Ryua-chan giống mèo sao ? Cô có thể ngủ nhưng nếu có thứ gì tiếp cận thì cô sẽ lập tức tỉnh dậy ? Đúng chứ ?”

 

“U-ưm. Đại loại vậy”

 

Cynthia so sánh tôi có hơi lạ nhưng nó cũng có vẻ đúng với khoảng thời gian của tôi trong <Hang địa ngục> .

Không cần biết tôi ngủ ở đâu tôi luôn bị tấn công.

Đột nhiên tôi cảm thấy Seigel nhìn mình.

Có vẻ ánh mắt của anh ta nghiêm túc hơn.

Ngay lập tức anh ta quay lại bình thường.

 

“Để con gái canh chừng là điều tôi không thể cho phép. Cứ để đó cho tôi đi nhé”

“Seigel canh chừng cho chúng ta cũng được cơ mà…”

 

“Không sao đâu,không sao đâu. Chúng ta nên ngủ một chút đi”

“Cô thật chẳng biết lo nghỉ gì nhỉ ?”

 

“Nếu anh dám làm gì thì tôi sẽ giết anh đấy nhé”

 

“Rồi rồi”

 

Tại sao Seigel lại tấn công Cynthia ? Tôi không biết tại sao cô ấy lại nói vậy nhỉ ?

 

Roel và Cynthia ngủ ngay sao đó.

Im lặng phủ lên chúng tôi bên trong chiếc xe ngựa. Giờ thì trời đã tối thật rồi.

 

“Ryua em còn thức sao ?”

 

“…Sao anh biết ?”

 

“Khả năng chiến đấu của em đúng là tuyệt đỉnh cơ mà giả vờ ngủ thì không hề”

 

“Giả vờ ?”

 

“…Ryua này, lv của em cao tới mức nào vậy ?”

“Cái máy báo là <Quá tải> nên chắc nó đã quá 100 rồi”

 

“Quả đúng vậy…Hơn 100 à ? Với sức mạnh của em thì chắc chắn đã có thể so sánh được với mạo hiểm giả hạng S rồi…”

 

“Hạng S ?”

A,B,C,D…Nếu theo thứ tự này thì S chắc phải thấp hơn D rồi.

Tôi giống với mấy người đó sao ?

 

“Chỉ có 10 người trên thế giới. Mỗi quốc gia đều có mạo hiểm giả mạnh nhất đứng đầu…không phải, họ không còn là mạo hiểm giả nữa. Tất cả họ đều trên Lv 100, một đám quái vật. Đa số con người đạt tới giới hạn cấp độ  đều nghỉ hưu hết”

 

Tôi nhớ lại lời Grundom nói . Tôi đã nhận ra giới hạn của mình ở thời gian đó, và khi ai đó đạt tới đó họ sẽ phá vỡ nó. Tôi không muốn thành như Grundom người bị kéo xuống vì điều này.

 

“Tôi thì cũng còn vui vì chưa chạm tới giới hạn của mình. Ryua, quái vật ở cái <Hang địa ngục> này có những gì vậy ?”

 

“Hưm ừm như…<Vua hủy diệt> Ba…không, Va…Van- gì đó”

 

“<Vua hủy diệt> ?”

 

“Ừm, hắn ta tạo ra rất nhiều quả cầu ánh sáng và khi chúng chạm tới đâu chổ đó chảy ra hết. Ngoài ra còn có rắn khổng lồ và chó nữa, chúng quả thực rất mạnh…”

 

Tôi cứ tiếp tục tiến tới trong cái hang tối đó bằng cách lần theo các đốm lửa mà tôi thắp lên.

Không cần biết dù có nghĩ bao nhiêu lần về chuyện này, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại cố gắng đến vậy.

Thật tình là tôi chẳng thể nhớ nổi.

 

“<Hang địa ngục> sao…”

 

Sau khi lẩm nhẩm câu này anh ta trở nên im lặng.

“Ryua sao chúng ta không đánh thử một trận nhỉ ?”

 

Seigel đề nghị chuyện này khi cười với tôi

 

=============================================

 

Bách khoa quái vật

 

[Khỉ cuồng loạn HP 73]

 

Một loại khỉ đáng sợ sống tại <Hẻm núi Kizel>

Dựa vào sức mạnh của nó rất nhiều mạo hiểm giả bị nó chôn vùi. Ngoài ra nó cũng thích trộm hành lý nữa thế nên cẩn thận nhé.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel