Tập 1 – Chương 3

Tôi cùng Tora.. đi vào <First Town>. Trên đường đi tôi hỏi

-Này Shiro, ở thị trấn này có bán vũ khí phẩm chất <Lam> không?

-Không có đâu, đồ NPC bán cùng lắm chỉ phẩm chất <Lục> thôi. Nhưng cậu có thể rèn trang bị bằng cách tìm nguyên liệu rồi giao chúng cho NPC thợ rèn

Ra thế, tuy không biết cái kỹ năng <Storm Arrows> đó bá đến cỡ nào nhưng không sử dụng được thì chả khác phế phẩm.

Suốt dọc đường đi tôi nghĩ hoài mà không ra

Nếu điều kiện của nó là cần sử dụng 200 mũi tên cho 1 lần sử dụng thì..

-Phi lý.     Tôi buột miệng hét lên

-Cái gì thế, đừng nói trong game mà cũng mê sảng nhá!

-À không, không có gì đâu..

Tôi vẫn chưa nói với Tora về chuyện cái kỹ năng này

-Woaaa, hoành tráng ghê, nhìn giống y như là một thành trì vậy

Đó là những gì mà tôi thốt lên khi nhìn thấy <First Town>

Bước đến cổng thành

Trên cổng có một bảng thông báo

[Dân số thị trấn: 18.762]

Đó là bảng thông báo về dân số thị trấn. Nếu so về dân số thế giới tham game này thì con số trên chỉ là một hạt cát trong sa mạc

<First Town> vùng trung lập lv15 là một khu vực tân thủ ở [Lục Địa Hass] có tất cả 5 thị trấn như vậy. Nói là thị trấn chứ nơi đây phải to bằng cả thành phố Sài Gòn

Vào bên trong thì nơi đây mang phong cách thời trung cổ với các hàng quán bầy bán đầy đường.

Hiển nhiên là phần lớn người chơi đều kẹt tiền. Tính riêng chi phí đi lại cũng mất ít nhất là 4 vàng trong khi số tiền đó đủ để chang trải cho 1 Party trong vòng 1 tuần

Đến nơi tôi và Tora đặt phòng ở một quán trọ gần cổng thị trấn. Lợi ích của việc này là khi đăng nhập lại thì nơi đây là sẽ điểm xuất phát.

Nếu mà tôi không thuê phòng ở đây thì khi đăng nhập lần tới nơi mà tôi xuất hiện sẽ là <Khu vườn nhỏ> và điều này đồng nghĩ với việc mất thêm 4 vàng để sang bên này…

Sau khi thuê phòng xong, tôi và Tora chia nhau ra đi làm việc của mình và tập hợp lại sau

Tora nói có quen 1 số Tester khác nên đi mời họ chung Party

Còn tôi thì đi tìm cái ông NPC thương nhân gì gì đó…

-A, ông đây rồi Thương nhân ngoại quốc.

Vẻ ngoài của ông ta, công nhận giống ngoại quốc thật… ông ta mang hình dạng của một con sói với 2 cái sừng trâu ( haha – đúng là ngoại quốc so với chủng tộc loài người )…

-Cậu nhóc, ta có thể giúp gì cho cậu?

Giọng ông ta nghe đáng sợ thật… ngay cả khi biết là NPC nhưng tôi vẫn không khỏi run sợ..

Một điểm đáng lưu ý nữa là mọi NPC ở đây đều có chỉ số. Nói cách khác ông thương nhân này..

 <Imanis> lv 35

 HP: 3.500/3.500

 MP: 2.800/2.800

-Tôi có món đồ này.

Mở <Bags>, tôi lấy <Bones Tree> đưa ông ta

-Ông có biết nó để làm gì không?

-Vật phẩm chế tác.

Ông ta trả lời chỉ vẹn vẹn như vậy

-Vậy ông giúp tôi chế tác nó được không?

-Không vấn đề. 1 vàng 50 đồng.

Vừa nói ông ta vừa xòe tay.

Nhìn mà bực phát khiếp giờ trong túi tôi còn 12 vàng 81 đồng. Nếu ông ta mà là Player chắc tôi đồ sát từ lâu rồi.

-Ông cho tôi biết chỉ số và hiệu ứng của nó được không?

-Không được.

-Tại sao?

-Ngọc chế tác xong nhìn vào mới biết.

-Này, ông tiếc rẻ lời nói vậy à?

-Tôi là NPC. Cậu hỏi gì, tôi trả lời đó, thế là được rồi không phải sao?

-Shit!! Vậy làm cho tôi đi.

Đúng là thế, nhưng tôi vẫn thấy bực, ( klq cơ mà NPC này biết thân biết phận )

*Tinh tinh*

-Ngọc của cậu đây

<Extend Space>

Phẩm chất: lục

Loại: hỗ trợ

Hiệu ứng: không rõ

-Nhưng mà sử dụng ngọc kiểu gì vậy?

-Ngoc có 2 loại

+) Ngọc chiến dấu: gắn vào vũ khí

+) Ngọc hỗ trợ: làm thức ăn cho Pet. loại này thì phải cho pet hấp thụ mới có hiệu quả.

Nói đến Pet tôi mới nhớ

Lv15 có mở tính năng mới <Pet>

Mở giao diện ra, ấn vào <Pet>

 [Danh sách Pet: Rỗng

Thông tin:

Thông số:                    ]

Cái bảng này chả cho tôi biết thêm gì cả. Tôi quay sang hỏi ông lão thương nhân

-Này ông, giờ tôi muốn kiếm pet thì như nào?

-Hỏi NPC Thỏ hồng ở cuối phố ấy.

-Xì, đồ lão già chết tiệt

Tôi nói nhỏ vậy và bỏ đi

Cuối phố đúng thật như cái tên “Thỏ Hồng”

Một cô gái cực dễ thương đang phẩy phẩy 2 cái tai thỏ

<Usagi> Lv 25

 HP: 1.800/1.800

 MP: 2.300/2.300

Lại 1 NPC nữa có chỉ số. Thực sự không thể hiểu nổi cái game này…

-Chào bạn chiến binh điển trai!! Bạn muốn hỏi gì ạ?

Hêhhh nghe mới êm tai làm sao, lớn chừng này tuổi đầu rồi mới được nghe con gái gọi mình như vậy. Nếu mà không biết đó là NPC chắc tôi đã “đổ” cô ấy rồi.

-Ư..ừm, tôi muốn hỏi làm thế nào để có <Pet> ấy mà

Dù cho là NPC, giọng tôi đáp lại vẫn thấy e thẹn sao sao ý. Chẳng ra dáng đàn ông gì cả…

-À, ra thế. Thỏ hồng chuyên bán trứng <Pet> và các phụ kiện đi kèm. Bạn muốn mua loại Pet có tính năng như nào ạ?

-Thực ra tôi cũng chả biết gì cả đâu. Nhưng cô xem giúp tôi loại nào buff hỗ trợ phía sau ấy.

-Eto, để coi nào. Ế… loại pet hỗ trợ bị mua mất hết rồi. Chỉ còn loại phòng thủ thôi. Thỏ hồng rất tiếc

Cô ấy cúp 2 tai xuống tỏ vẻ như đang buồn vậy. NPC mà biểu cảm ghê gớm thật (Tôi thầm nghĩ)

-À, nếu hết rồi thì thôi. Ngày mai chắc là lại có đúng không ạ?

Vừa nói tôi vừa đưa tay ra sau gáy gãi gãi

-Ừm, NPC bán đồ có giới hạn mà, ngày mai hàng lại về liền à. Nếu dứt khoát muốn pet hỗ trợ thì Thỏ Hồng có thể nghĩ cách giúp bạn

-Được sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi

-Ừm tất nhiên. Ở phía Bắc thị trấn này có 1 hạng động gọi là <Băng Linh Động>, ở trong động có một con boss là <Ice Dragon> lv 18 rất mạnh, nhưng nếu đánh bại nó sẽ có khả năng rớt vật phẩm <Trứng rồng xanh> loại hỗ trợ buff HP đó.

-Đương nhiên, chỉ là “có khả năng rớt”, còn muốn rớt 100% trứng pet thì cần phải có <Fake Eggs>, nếu muốn Thỏ Hồng có thể bán cho bạn với giá rất bèo, 1 vàng 50 đồng.

-Được, bao nhiêu tôi cũng mua tất

Tôi mua nó không chút do dự.

Theo lời Thỏ Hồng, thì nó rất mạnh xem ra phải sắm trang bị mới rồi

Nghĩ đến đó, tôi đổi hướng sang 1 cửa hàng gần đó

-Ồ cầu trai trẻ, cần mua trang bị mới à, nhìn bộ đồ rách rưới là của cậu là ta biết liền.

-Ừm, biết rồi thì cho tôi 1 “SET” trang bị lv 15 đi,

-Ok! có liền.

Một bộ trang phục trong cũng khá bắt mắt

 <Bộ kiếm sĩ tinh anh>

 <Kiếm tinh anh>

 <Mũ tinh anh>

 <Áo tinh anh>

 <Quần Tinh anh>

 <Giày tinh anh>

 <Nhẫn tử đồ>

Trang bị toàn thân: 6/6

Hiệu ứng đi kèm: HP +500

 MP + 300

Giá cả SET đồ khá bèo “1 vàng” chỉ bằng 2 lần bộ tân thủ. Chỉ số cũng tàm tạm được

-À chú ơi, tôi cần tìm NPC để hỏi về thông tin kỹ năng ở đâu?

-Cái đó thì, cậu cứ mở <Map> ra là có hết.

Đúng vậy, một điều mà tôi không để ý, làm tôi tốn bao thời gian đi hỏi này hỏi nọ

-Đây rồi.

 <Michael> Lv 50

 HP: 5.000/5.000

 MP: 3.200/3.200

Một NPC thuộc tộc Human mặc giáp nặng đầy người, tay cầm đại đao, khiên cài sau lưng, dáng đứng oai phong lẫm liệt. Tôi tiến đến gần hỏi

-Cho tôi hỏi chút thông tin về kỹ năng

Nói chuyện một hồi.. tưởng thế nào ai dè lại đòi tiền 50 đồng 1 loại sách kỹ năng bất kì, xác xuất là ngẫu nhiên. Tôi lấy 3 cái, dùng thử

<Giấy rác> x3

… vậy là đi tong 1 vàng 50 đồng.

-Này thế này là sao hả?

-Thì ta đã nói xác xuất là ngẫu nhiên mà.

Xì, tôi hỏi xong mặc kệ câu trả lời của hắn ta. Tôi xem qua gian hàng của hắn thì thấy còn 2 loại sách kỹ năng <Sách Boom Speed lv1> và <Sách Wind Shield lv1>. 2 loại kỹ năng của tôi mà tôi chưa thể học được

-Cho tôi lấy 2 cái này.

<Mua bán hoàn tất> Túi đồ của tôi giờ còn lại chưa đến 10 vàng.

Dù sao cũng còn lâu mới đến giờ hội nhóm với bọn Taro. Tôi quyết định đi săn con rồng băng gì gì đó trước. Đương nhiên tôi không quên mua <Bình MP nhỏ> rồi

Mở <Map> và nói “Tìm đường dẫn đến <Băng Linh Động>”

Nói rồi bản đồ được phóng to và đánh dấu tuyến đường ngắn nhất dẫn đến đó cũng không xa lắm..

Ra đến cổng Bắc của thị trấn tôi mở [Status]

 <Yuu>

 HP: 1.300/1.300

 MP: 800/800

 ATK: 23

 DEF: 30

 SPE: 36

 CRI: 2%

 AIM: 40

 PKP: 0

So với người chơi cùng cấp khác thì chỉ số của tôi đang ở mức cao ngất ngưởng

[Skill]

<Illusion Darts> lv3

<Wind Tore Arrows> lv2

<Double Arrows> lv3

<Invisible> lv2

<Power Increase> lv3

<Light Stream> lv1

<Storm Arrows> lv1

<Boom Speed> lv1

<Wind Shield> lv1

Các kĩ năng có thể học

<Air Hammer>

2 kĩ năng vừa rồi ngốn hết sạch SP còn dư của tôi mà không biết hiệu quả ra sao nữa

Vừa đi vừa lên đối sách chống lại nó, nếu nó là loại ma thú thì có lẽ sẽ đơn giản hơn vì tôi đang trang bị <Black Gown> và tôi săn nó một mình.

[Băng Linh Động]

Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa hang. Đúng như cái tên, khí lạnh từ trong tỏa ra làm sởn gai ốc.

Cái hang này ở bản Beta tôi đã đánh qua rồi, con boss bên trong không mạnh lắm. Nếu chỉ số của nó giống như bản cũ thì thực sự không phải vấn đề gì quá lớn.

Đi đến đâu bên trong hang sáng đến đó nhờ hào quang từ <Bộ trang bị> thứ mà hầu hết người chơi game thực tế ảo cho là rất phiền toái vì nó làm lộ vị trí của bản thân đang rất hữu ích cho tôi

Đi chẳng mấy chốc mà đến phòng boss. Trước khi bước vào, tôi sử dụng một lúc 20 bình MP 10 bình HP rồi bật hết các kỹ năng hộ trợ lên

<Power Increase> <Boom Speed>. Rút cây cung nạp trước mũi tên. sẵn sàng trong tư thế thấy gì bắn đó. Dao găm dắt ở hông. Kiếm đeo sau vai. Mọi thứ đã chuẩn bị rất kĩ càng

*Két…* tiếng cửa mở

*Vụt* những ngọn đuốc đã tắt từ lâu bừng lên soi rọi khối băng khổng lồ hình con rồng đang ngủ yên làm nó thức giấc

*Gezzz…* Gầm lên 1 tiếng con rồng vụt dậy lao về phía tôi. Cũng nhờ có tác dụng của <Boom Speed> tôi có thể tránh được đòn tấn công trực diện đó.

<Ice Dragon> lv18

HP: 2.000/2.000

MP: 3.500/3.500

Quay sang <Wind Tore Arrows> mũi tên bay *vút* trúng phóc vào con rồng. Nó kêu lên một tiếng rồi đập mạnh 2 cánh vào nhau.

Những làn gió tuyết được tạo ra mạnh đến nỗi dường tôi không còn cảm thấy trọng lượng của cơ thể.

Nhờ hiệu ứng của <Black Gown> cơ thể tôi không bị xây xát dù chỉ một chút. Nhân cơ hội nó không tấn công

<Activities: First Hit> <Illusion Drats>

Cường hóa con dao găm, lưỡi dao chuyển sang màu xanh lam

*Xẹt* lưỡi dao đi qua cắt đôi người con rồng gây cho nó lượng lớn thương tích nhưng vẫn chưa đủ damage

Dường như con rồng đó ý thức được việc các đòn tấn công phép của nó không ảnh hưởng đến tôi nên nó định chơi damage tay với tôi. Nó tung cánh bay vút về phía tôi

*Xẹt Xẹt* vuốt của nó kẻ 3 đường ngang bộ giáp của tôi, và làm tôi bay đập vào tường

-Hự!!

Tuy là quái thú loại damage phép nhưng bộ móng đó gây sát thương trực tiếp vẫn khiến tôi nhận lượng sát thương lớn

-Tch!! không ổn rồi.

Rút cây kiếm sau lưng <Light Stream> lao vào chém ngay trước mặt con rồng và đó chính là điểm yếu của nó

“Đôi mắt” ngay khi nhận ra điều đó tôi lùi lại

<Double Arrows> liên tục kéo cung bắn vào mắt nó và

<Ice Dragon>

HP: 200/2.000

MP: 3.000/3.500

<Illusion Drats>

*Xẹt* tôi kết thúc nó bằng một đường kiếm cơ bản.

 <Congralutations – Nhận vật phẩm hiếm> <Mảnh băng vĩnh cửu>

 <Level up : lv17>

*Phù..*

Trong cái hang động lạnh lẽo này, hơi thở của tôi bốc khói rõ mồn một

Vài giây sau có một cửa hang mở ra ngay phía sau xác con rồng

Bước vào đó, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Hiện tại tôi đang đứng trên một vách đá cao và chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt

Một hồ nước mênh mông, một cái cây đại thụ phải cỡ cả một ngọn núi cao chót vót nằm ngay giữ, một khu rừng xanh bạt ngàn bao vậy xung quanh. Quả là thực tế ảo, một khung cảnh hùng vĩ mà không tồn tại ở bất kì đâu trên thế giới thực

Và ở trên đỉnh cây đại thụ khổng lồ kia…

-Nó kia rồi! Tôi hét lên tỏ rõ sự vui sướng

Tôi bắt đầu tiến lại gần nó

Tuy là một khu rừng già, nhưng tôi thấy nó khá yên bình. Ngược lại, sự yên bình đó làm tôi thấy hơi lo

Đến nơi, một quả trứng… hay chính xác hơn là một cục đá

-Nhìn cứ như kiểu hóa thạch mấy nghìn năm vậy.

Ngay vào cái lúc mà tôi nhấc quả trứng lên

*Uỳnh* *Uỳnh* Mặt đất rung chuyển với những tiếng gầm thét như thể việc tôi vừa làm là sai vậy

Một bầy <Wolf> lv18 đang bâu lấy xung quanh gốc cây. Thực sự lúc này tôi không dám xuống

<Wolf> lv18

 HP: 1.680/1.680

 MP: 0/0

Sợ thật nhưng hình như chúng không trèo lên đây được

Ngồi trên ngọn cây không làm gì được nên tôi mở bảng kỹ năng ra

<Illusion Darts> lv3

<Wind Tore Arrows> lv2

<Double Arrows> lv3

<Invisible> lv2

<Power Increase> lv3

<Light Stream> lv1

<Storm Arrows> lv1

<Wind Shield> lv1

<Boom Speed> lv1

Các kĩ năng có thể học

<Air Hammer>

Cộng 2 điểm vào <Wind Shield> và 2 điểm vào <Boom Speed>

Dùng 20 điểm PP cộng cho chỉ số SPE

Tôi quyết định thử combo mới nghĩ ra

<Wind Shield> có tác dụng đẩy đối thủ ra khỏi phạm vi 3 mét. Đồng thời <Boom Speed> tăng tốc độ lên 350% trong 5s. Khoảng thời gian khá ngắn nhưng chắc như vậy là đủ

Và rồi…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel