Tập 1 – Chương 3 : Thách thức ( Phần 2 )

Mery cảm thấy bực mình trước thái độ lười biếng của Trisha nên cô phàn nàn:

– Làm ơn chào hỏi đàng hoàng dùm cái đi. Hiệu trưởng của trường mà lại như thế này sao?

Trisha vươn vai một cái rồi từ từ ngồi thẳng dậy đúng với tư thế trang nghiêm của một hiệu trưởng, nhưng xem ra là cô ấy phải gắng gượng lắm mới ngồi được cái tư thế đó và có thể chắc chắn một điều rằng nếu như Mery rời đi hoặc không có khách ở trong phòng thì Trisha sẽ lại nằm ườn ra bàn như cũ. Death vuốt mồ hôi trên trán mà thầm nghĩ:

“Dù cho mình có thể hơi lăng nhăng nhưng chắc không đến nỗi có con rơi đâu nhỉ?”

Trisha quay mặt sang nhìn Death rồi hỏi Mery:

– Cậu bé dễ thương đó là ai thế? Cậu ta là rắc rối của chúng ta à?

– Chỉ là một thằng nhóc tình cờ tìm thấy học viện của chúng ta thôi. Cứ xử lý theo qui định thôi.

– Uhmmm, xem ra là đành phải vậy thôi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể thấy được tiềm năng rất lớn của cậu ấy và…

Trisha bước ra khỏi ghế và đến chỗ của Death, ghé sát vào tai của hắn mà thì thầm:

– Cả hai chúng ta cũng có khá nhiều điểm chung đấy.

Death cảm thấy lạnh gáy khi nghe những lời thì thầm của Trisha. Hắn tìm cách lái sang chủ đề khác:

– Nói chuyện nhảm vậy đủ rồi. Rốt cuộc thì em được đưa lên đây để làm gì thế?

Mery chợt giật mình bởi vì nếu Death không nhắc thì cô cũng quên luôn mục đích ban đầu:

– Trisha, cô ‘‘tổ lái’’ vấn đề cũng hay thật đấy. Dragon, để tham gia vào học viện này cậu cần phải làm một cuộc kiểm tra. Gồm hai phần là lý thuyết và thực chiến.

– Ái chà chà, nghe buồn làm sao. Lại phải căng não nữa rồi.

– Phần thi lý thuyết phải trên 70 điểm thì cậu mới có thể thi tiếp phần thực chiến, rớt ngay phần thi đầu tiên là cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Death mỉm cười phè phỡn như thể không sợ chuyện gì:

– Căng thẳng dữ. Cho em làm bài ngay và luôn được không.

– Hình như là cậu không sợ chết nhỉ. Được rồi.

Mery quay mặt sang Trisha và nói:

– Đề thi thử mà tôi soạn thảo hôm trước, làm phiền cô lấy ra, chúng ta sẽ cho cậu ấy làm ngay tại đây rồi chấm điểm luôn.

– Cái bài đó khó cực kì đấy, Mery đúng là muốn giết người mà.

Trisha lấy từ trong ngăn bàn ra hai tờ giấy, đó là đề kiểm tra lý thuyết, bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận. Death nhận lấy cả hai và ngồi lên ghế sofa và làm bài thi của mình với tinh thần tràn đầy sự…mệt mỏi.

– Sao đi đâu cũng không thể thoát được mấy cái chuyện giấy tờ vậy trời.

– Làm lẹ đi, cậu có 90 phút để làm hoàn thành đấy.

– Vânggg…

Death cặm cụi làm bài một cách chán chường, hắn vừa viết vừa ngáp lên ngáp xuống, chưa đầy 45 phút thì Death đã…ngủ gục trên bàn. Mery thì thầm với Trisha:

– Tôi biết là bài nó khó nhưng không ngờ…

– Cậu ấy quá lười thì đúng hơn.

– Chắc là khỏi đánh thức cậu ta đâu nhỉ? Thôi thì cứ đợi cho hết giờ thi vậy.

45 phút sau đó, Death vẫn chỉ gục mặt xuống bàn mà ngủ, không thèm viết thêm một chữ nào. Sau cùng thì hắn đưa bài cho hai người họ chấm điểm và kết quả là…

– 71 điểm, suýt chết.

– Thế là xong rồi, chừng nào thì em thi phần tiếp theo?

Trisha nói với Death:

– Không cần phải nóng vội đâu,cậu hãy đi theo tôi đến chỗ thực chiến…

Rồi cô quay sang nói với Mery:

– Cô hãy đi mời Daria Rose đến đi, em ấy sẽ là thử thách dành cho Dragon.

– Tôi hiểu rồi, vậy thì xin phép.

Lúc này thì ba người rời khỏi phòng hiệu trưởng, Death được Trisha dẫn đi đến khu luyện tập thực chiến còn Mery thì đi tìm ‘‘người thử thách’’.

Trong khi Mery đang đi dọc hành lang, cô xem lại những bài kiểm tra của Death và ngẫm nghĩ:

‘‘Phần lớn bài khó thì Dragon làm dễ như chơi, nhưng mấy bài dễ dễ thì cậu ta lại không thèm đặt bút, thật ra thì trong đầu thằng nhóc đó nghĩ gì?’’

Mery đi đến  vào trong một lớp học và nói:

– Maria Rose có ở đây không?

Cô gái tên Rose đứng lên, cô ấy có đôi mắt và mái tóc dài cùng một màu đỏ rực, thân hình thon thả trông rất năng động.

– Là em đây thưa cô. Có việc gì không?

– Hãy đi theo cô một lát, có việc cần nhờ em.

Tất cả học viên trong lớp đều bàn tán khi biết Rose được gọi đi trong giữa giờ học, hơn nữa lại còn có sự xuất hiện của một học viên mới, mọi người đều ngầm đoán ra rằng Rose chính là ‘‘thử thách’’ của tân học viên đó.

– Hiệu trưởng chọn Rose sao? Chắc là cô ấy muốn hỏa tang thằng tân binh đó rồi.

– Rose mạnh đến nỗi bản thân con nhỏ đó cũng chưa kiểm soát hoàn toàn sức mạnh, tí nữa chắc là có chuông báo cháy luôn đấy.

– Được rồi, các em đừng tán nhảm nữa, tập trung học đi.

Mery nói xong thì búng tay một cái, cả cô và Rose đều dịch chuyển đến một sân tập đấu vô cùng rộng lớn. Các bức tường dựng thành một hình tròn với bán kính khoảng trăm mét hơn và khi nhìn lên trên cao, ta có thể thấy mái vòm được lắp bằng kính chịu lực cùng với khán đài kéo dài từ trên xuống dưới.

Trước lúc đó, Liss đang ẩn nấp trong khán đài của đại đấu trường. Cô ấy đang tính lén quan sát cuộc thử thách của Death, khi nhìn thấy sự xuất hiện của Rose thì cô liền nghĩ:

“Thử thách của Dragon là cô ta à? Nhọ rồi đây. Nhưng kiểu gì thì mình cũng phải xem mới được, dù sao thì cậu ta cũng là do mình dẫn đến”.

_______

Cùng lúc đó, Death và Trisha vẫn đang thong thả đi đấu sân đấu tập, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ:

– Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người có chung “Chủ nghĩa lười biếng” giống tôi đấy. Cuộc sống này thật là nghẹt thở mà.

– Đã là sống thì luôn phải cực khổ mà.

Những người có cùng lý tưởng nói chuyện với nhau quả nhiên có khác.

– Tôi chỉ đoán thôi nhưng hình như là cậu cố tình làm bài để sao cho chỉ có 71 điểm thôi, phải không?

– Fuffuffuf, em thà dành thời gian để ngủ còn hơn là phải vắt óc làm bài chứ, cô nói đúng không nào?

– Chuẩn rồi, cùng chung lý tưởng có khác, bắt tay nào.

Vài phút sau đó thì hai “thánh lười” này mới bước vào trong sân tập đấu. Mery khi nhìn thấy họ liền lớn tiếng cằng nhằng:

– Hai người chậm chạp quá đấy!

Trisha từ tốn nói chuyện:

– Bình tĩnh nào Mery. Cứ thong thả thôi. Giờ thì Dragon, Rose chính là ‘‘thử thách’’ của cậu.

– Ái chà chà, nghĩa là em sẽ phải đấu với cô gái tóc đỏ xinh đẹp ấy?

– Đúng vậy. Nếu cậu sống sót trong 1 tiếng thì coi như là đậu vậy.

– Thế thì dễ rồi.

Trisha và Mery đi lên trên khán đài để quan sát trận đấu. Còn Death và Rose đều nhìn chăm chăm vào đối thủ của mình, chờ đợi tín hiệu để bắt đầu trận chiến. Trong khi Rose đang rất nghiêm túc thì Death vẫn cứ mỉm cười một cách phè phỡn, không hề lo lắng.

– Thật không ngờ đối thủ của em lại là một tên tầm thường đến vậy, không biết là liệu cậu có thể trụ được 5 phút không?

– Sao mà khinh người quá vậy?

Từ trên khán đài, Trisha hét lên ra lệnh:

– Trận đấu bắt đầu!

Ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, Rose triệu hồi pháp cụ của mình, đó là một cây trượng phép thuật được làm bằng thép có màu đỏ nhạt cùng với một số họa tiết linh tinh trên thân của nó. Cô bắt đầu trận đấu bằng cách phóng ra liên tục những quả cầu lửa, còn Death thì chỉ chạy và tránh né chúng.

Những quả cầu lửa đánh trúng vào bức tường của đấu trường, dù không làm tổn hại được bức tường nhưng khán đài ở phía trên cũng có hơi lung lay một chút.

– Xem ra là cô ở đẳng cấp A, phải không?

– Cậu tinh mắt đấy, né cũng đẹp lắm, có lẽ là sẽ cần hơn 5 phút để giải quyết cậu rồi.

– Vậy sao? Thế thì tôi có thể vui vẻ trong một tiếng rồi.

– Đừng có khinh thường một pháp sư hạng A!

Rose giơ pháp cụ lên thì những cột lửa từ trên trời giáng xuống vị trí của Death nhưng hắn cũng chỉ nhảy nhót để tránh né một cách dễ dàng, xem ra là hắn không hề có ý định ra sức phản công, chính xác hơn là hắn lười biếng tới nỗi không hề muốn đánh.

– Tên chết tiệt, sao không đối đầu với tôi đi chứ, là cậu ép tôi đấy nhá. ‘‘Hỏa Thành’’.

Một bức tường lửa được dựng lên bao vây xung quanh sân tập, điều này làm cho Death bị giảm đi phạm vi né tránh, Death liền bay ra ngoài để thoát khỏi đám lửa này nhưng ngọn lửa của bức tường lại tiếp tục bao phủ vùng trời ở phía trên, tạo thành một chiếc lồng bằng lửa kín mít khiến cho Death không thể trốn chạy tiếp.

– Vậy là mình phải đánh thiệt đấy hả? Sao trên đời này ai cũng thích làm khó nhau thế nhỉ?

– Cuộc đời khó khăn thì sống nó mới thú vị chứ?

– Tôi thì không nghĩ vậy đâu. (Lười nó có khác người)

Rose tiếp tục phóng ra những quả cầu lửa về phía của Death, lúc này thì hắn buộc phải dùng phép, tạo ra một chiếc khiên khổng lồ bằng nước để đỡ đòn. Những quả cầu lửa này chạm vào khiên nước và làm cho nó bốc hơi chỉ trong tíc tắc. Đợt tấn công vừa mới kết thúc thì Rose đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng của Death và dùng trượng phép đánh hắn nhưng Death kịp lách người qua một bên rồi quay lại đấm Rose, cô cũng dùng gậy chặn lại cú đấm và phóng ra xóng xung kích từ lòng bàn tay, đánh Death rơi xuống mặt đất. Death đứng lên lại và bình tĩnh nhận xét:

– Không chỉ ma thuật mà cả khả năng chiến đấu cơ bản cũng rất khá. Nhưng cũng chỉ ngang cơ với con quỉ hồi sáng nay thôi.

Còn Rose thì đang thầm nghĩ:

– Không có pháp cụ mà tốc độ sử dụng phép thuật vẫn ở mức thượng thừa, lại còn bắt kịp tốc độ 9 mach của mình? Thật ra thì cậu ta vẫn đang đùa giỡn với mình nãy giờ sao?

Rose bắn ra những mũi giáo băng về phía của Death đồng thời xuất hiện sau lưng hắn và dùng trượng phép để đánh. Death giơ hai tay ra, một bên tạo ra tường đất để chặn mũi tên, tay còn lại chụp lấy cây trượng, Rose đá vào bụng của Death nhưng hắn nhanh chóng nhảy lùi lại trước khi chuyện đó xảy ra và cười.

– Cái chiêu “gọng kiềm” đó, sao cứ dùng đi dùng lại hoài thế? Còn bài nào khác không?

Rose tức giận, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và nói với một giọng cao ngạo:

– Bây giờ đã là 9 giờ rồi. Cậu cũng khá lắm khi trụ được 15 phút đấy, nhưng cậu sẽ bị đánh bại chỉ trong ít phút nữa thôi.

Death bỗng đổ mồ hôi hột, khuôn mặt của hắn hiện giờ thể hiện rất rõ sự căng thẳng của mình, hắn…đang lo lắng. Death nuốt ực một cái rồi nói:

– Cô nói là chỉ mới qua 15 phút và bây giờ là 9 giờ rồi sao? Mình đã…tính toán sai rồi sao?

– Đúng vậy, rõ ràng là cậu không thể nào trụ vững trong 45 phút còn lại đâu.

– Cô nói đúng, nếu câu giờ tiếp thì tôi sẽ phải hối hận suốt đời mất bởi vì…

Chưa kịp nói hết câu, Death bay thẳng đến chỗ của Rose và phóng ra những ngọn giáo băng từ lòng bàn tay để tấn công, Rose cũng phóng ra những quả cầu lửa để đánh chặn nhưng vô ích, những ngọn giáo băng xuyên phá qua cầu lửa và tiếp tục lao đến dù cho kích thước của chúng đã nhỏ đi.

– Hỏa lực của mình vô dụng?

Rose chạy ra chỗ khác để tránh đòn, đồng thời phóng ra những tia sáng hủy diệt về phía của Death nhưng chưa kịp phóng thì cô không còn nhìn thấy hắn ở dưới mặt đất nữa. Bỗng một tiếng thì thầm vang lên bên tai Rose, thì ra Death ở đằng sau lưng cô ấy từ lúc nào.

“Tránh né”.

Rose quay người lại để đánh Death nhưng hắn lại biến mất không một dấu vết.

– Mình không nhìn thấy gì cả. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả mình?

Tốc độ của Death tạo ra bốn tàn ảnh xuất hiện từ bốn phía bay đến chỗ của Rose và tấn công.

“Xuyên tạc cảnh giới: Gọng kiềm tứ phương”.

Rose đang rất hoảng loạn vì đang bị Death áp đảo, cô liền tạo ra một quả cầu điện, từ quả cầu điện phóng ra hàng loạt những tia sét ở khắp xung quanh. Với một đòn tấn công trên diện rộng như vậy thì Death chắc chắn không thể tránh, những đợt sét liên tục đánh vào hắn.

– Mình quá tay rồi, cậu ta chết chắc rồi, mỗi một tia sét đó có điệp áp 10000 volt trở lên, dính hết nhiêu đó thì…

Nhưng mọi chuyện không đơn giản đến vậy, dù tia sét đánh trúng Death nhưng điều đó chỉ khiến cho hắn phải khựng lại trong chốc lát mà thôi, hắn lại tiếp tục lao đến.

– Dính chiêu cuối của mình mà hắn vẫn cử động được sao?

Rose dùng trượng phép đánh một đường ngang, tưởng là đánh trúng nhưng đó vẫn là một tàn ảnh, Death xuất hiện từ phía sau và đặt tay lên đầu của cô:

“Mộng”.

Ngay sau khi Death niệm chú, Rose lập tức mất dần ý thức và ngủ thiếp đi. Còn hắn thì tiếp tục câu nói giang dở của mình vừa nãy:

– …sắp đến giờ phát sóng của “Thánh Phồng” rồi.

Từ trên khán đài, Liss, Mery và Trisha đều phải ngạc nhiên trước sức mạnh của Death. Trisha và Mery cùng bàn luận với nhau:

– Dính trực tiếp một chiêu mạnh cỡ đó, dù cho có là pháp sư hạng S thì cũng nằm thẳng cẳng. Không thể tin được.

– Cả ma thuật và thể thuật đều ở mức thượng thừa.

Liss thì ngồi thừ người ra và ngẫm nghĩ:

“Một sức mạnh không ngờ tới, mình phải tận dụng điều này”.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel