Chương 30 : Chiến dịch đầu tiên II

Chương 30: Chiến dịch đầu tiên II

Trans: Doki

Edit: Mr.Baby

 

 

Cùng thời điểm với trận giao tranh giữa  đội quân của Almis và Vua Ferme.

Có một trận chiến khác diễn ra gần biên giới hai quốc gia Vua Ferme và Vua Rosaith.

 

——————————————————–

(Góc nhìn của Bartolo)

 

“Chà, sĩ khí quân địch có vẻ cao đấy……. Có vẻ như việc cắt cơm rồi bỏ đói binh lính nếu chúng chiến đấu không tốt chính là lý do. Phiền phức thật đấy!”

 

Bartolo thở dài.

 

“Quân lực đối phương là bao nhiêu?” (Bartolo)

“Khoảng 300 tính cả 50 bộ binh hạng nhẹ và không có dấu hiệu nào của kỵ binh”

 

Nghe câu trả lời của tên phù thủy, Bartolo gật đầu hài lòng. Chúng ta có nhiều hơn chúng 100 người.

Ta sẽ thắng nếu chiến đấu một cách bình thường.

Tuy nhiên, trong trận đánh trước chúng ta để thua trong khi gấp đôi quân số địch ….. chỉ là do tên chỉ huy lúc đó là kẻ bất tài kém cỏi.

Bartolo không hề kém cỏi.

 

“Kỵ binh sẽ gặp rắc rối đây. Đội hình đó là gì vậy?” (Bartolo)

“Đó là đội hình phalanx điển hình, quân tinh nhuệ bao gồm cả chỉ huy địch có vẻ ở bên cánh phải.” (Phù thủy)

“Chà, cũng như trận chiến lần trước thôi, tên chỉ huy địch cũng gan dạ thật khi dám xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất là cánh phải.” (Bartolo)

 

Bartolo nốc rượu lần cuối.

Đội hình phalanx sử dụng khiên bên tay trái, để dùng nó phòng ngự bản thân từ cánh trái.

Vậy nên, cánh phải nơi không có khiên bảo vệ sẽ lộ nhiều khoảng trống.

Vậy nên đặt lính tinh nhuệ bên cánh phải là chiến thuật cơ bản.

Thống lĩnh của vương quốc Ferme là một con người cực kỳ dũng cảm, hắn ta chiến đấu cùng cây thương của mình bên mạn phải.

Trong trận chiến trước đó, chỉ huy quân ta đã thất trận do cánh phải của kẻ thù đã đánh xuyên qua mạn trái quân ta, rồi bộc vào trung quân nơi chúng ta đang bị cầm chân bởi dàn khiên bên cánh trái của chúng.

Nhân tiện Bartolo không muốn phải chiến đấu ở vị trí nguy hiểm như vậy.

Nơi an toàn nhất để vừa uống rượu vừa tận hưởng cuộc chiến là nơi có thể vừa ra lệnh vừa quan sát được tất cả.

Ông ta có thể nhìn bao quát được cả cuộc chiến từ hậu phương.

 

“Tốt, chiến thuật là, toàn quân sẽ tiến công từ phía bên trái của chúng ta. Ta đang có lợi về mặt quân số. Nếu chiến thuật thành công, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.” (Bartolo)

Bartolo cười ranh mãnh.

 

 

——————————————————

(Góc nhìn phía thống lĩnh vua Ferme)

 

“Đội hình quân địch là gì?”

“Lạ thay là chúng có vẻ tập trung vào bên cánh trái.” (Phù thủy)

 

Tên phù thủy vừa thực hiện phép cưỡi hồn vào con diều hâu trả lời vị thống lĩnh của vua Ferme.

 

“Có lẽ là hắn e sợ từ trận chiến lần trước, lúc đó bọn chúng đã thảm bại vì chúng ta đã hủy diệt cánh trái của chúng. Nên chúng đề phòng vào lần này. Chúng đúng là ngu cả bọn mà. Việc tập trung vào điểm yếu nhất như vậy sẽ trở nên vô nghĩa nếu cánh phải bị bỏ mặc.” (Thống lĩnh)

 

Vị thống lĩnh kinh ngạc, nói.

 

“Vậy, chỉ huy địch ở bên mạn trái sao?” (Thống lĩnh)

“Có vẻ là ở hậu phương, tôi khẳng định hắn đang chè chén ngay lúc này.” (Phù thủy)

 

Tên thống lĩnh phá lên cười khi nghe câu trả lời của tên phù thủy.

 

“Uống rượu trước trận chiến thì khá là nguy hiểm đấy. Và ở hậu phương ư? Hèn nhát! Vua Rosaith thật là kém cỏi quá. Tốt thôi, ta sẽ ngừng chiến thuật dẫn dụ quân địch vào lãnh thổ của ta từng chút một, thay vào đó cứ dùng sức mạnh mà đè bẹp chúng đi!” (Thống lĩnh)

 

Ai cũng tin rằng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho vua Ferme.

 

“Tiến lên, đem chiến thắng về cho vua Ferme!” (Thống lĩnh)

Vị thống lĩnh cầm lấy cây thương trên tay và lao lên chiến đấu.

 

——————————————–

 

Chiến trận bắt đầu với bộ binh hạng nhẹ…. Sử dụng cung và thương để tấn công.

Và sau đòn mở đầu, trận chiến quyết định của bộ binh hạng nặng nổ ra.

Một khi chiến sự bắt đầu, bộ binh hạng nặng không thể di chuyển như mong muốn.

Tiêu diệt kẻ thù trước mặt và tiếp tục chiến đấu cho đến chết. Chỉ có thế.

 

“Tiến lên, toàn quân tấn công!”

“Toàn quân, theo ta!”

 

Bartolo và tên thống lĩnh đều ra mệnh lệnh giống nhau cùng lúc.

Cánh trái bên Vua Rosaith và cánh phải bên Vua Ferme là nơi trận chiến nổ ra đầu tiên.

Cả hai bên đều lao vào nhau kịch liệt.

 

“Chết đi!”

 

Người thống lĩnh vung cây thương của ông ta.

Ông là tướng quân có cấp bậc cao nhất ở đất nước của Vua Ferme. Và những binh sĩ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông đều là những quân tinh nhuệ hùng mạnh nhất của Vua Ferme.

Ta sẽ giết quân lính Rosaith, từng người một.

Nhưng……

 

“Chết tiệt, chúng có bao nhiêu tên vậy chứ!!”

 

Vị thống lĩnh dần trở nên mất bình tĩnh.

Giết rồi lại giết, xác quân thù bỏ lại phía sau đầy khắp mặt đất.

Không có khoảng trống nào.

Dù vậy, họ quả thực là quân tinh nhuệ, có thể dần đẩy lùi được quân đội Vua Rosaith dù thua quân.

Tính cho đến lúc này.

 

“Được rồi, hậu quân, tiến lên.”

 

Bartolo đưa ra chỉ thị.

Từ hậu phương, quân tinh nhuệ của Vua Rosaith…..những tinh anh được cho là vệ binh của cung điện, xuất hiện trên tiền tuyến.

Nghe nói họ đã bị Almis đánh bại, dù thực ra họ đã đánh với Ron. Dù sao họ cũng không hề yếu chút nào.

Chỉ là, nhờ vào thánh hộ của Almis nên Ron thắng được.

Họthực sự là quân tinh nhuệ.

 

Binh lính dưới quyền trực tiếp của thống lĩnh cũng rất mạnh.

Tuy nhiên, liên tục chiến đấu trên chiến trường, họ có vẻ đã kiệt sức.

Chẳng mấy chốc vị thống lĩnh có thể thấy được quân tinh nhuệ của ông chết dần. Và quân Rosaith càng lúc càng lấn tới.

Hiện giờ vị thống lĩnh có vẻ đang thất thế.

Nhưng vẫn còn cơ hội cho ông ta.

 

Đó là cánh phải của quân địch.

Kẻ thù đang điên cuồng tập trung toàn bộ vào cánh trái, kể cả những quân lính đáng ra phải ở bên cánh phải cũng tập trung ở đó.

Thế nên, cánh phải của chúng rất yếu.

Nếu cánh trái của quân Ferme ngay lập tức xuyên phá được cánh phải của Rosaith, họ sẽ lật ngược được tình thế.

Vị thống lĩnh mỉm cười.

 

—————————————————

(Góc nhìn của Bartolo)

 

“Số đỏ thật!”

 

Bartolo vừa uống rượu vừa nói.

Và nhìn vào cánh phải quân đội của ông.

Cánh quân phải vẫn còn đang sống tốt. Không, ngay từ đầu ở đó đã không hề xảy ra trận đánh nào rồi.

Bartolo đã ra lệnh tập trung toàn lực về bên trái để công kích. Vì vậy, cánh quân phải gần như là đã hoãn binh và vẫn chưa hề giao chiến với quân thù.

 

“Cánh phải yếu thì không cần phải đánh làm gì.”

 

Bartolo cười nham nhở và ném chai rượu rỗng đi.

 

“Trận chiến gần như đã ngã ngũ rồi.”

 

 

——————————————————-

(Góc nhìn của thống lĩnh địch)

 

“Khốn nạn!! Cánh quân trái đang làm gì thế!!”

 

Vị thống lĩnh hét lên.

Nhưng đáp lại những lời đó là những đòn tấn công từ ngọn thương của lính Rosaith.

Vị thống lĩnh cản phá dữ dội.

Tuy nhiên, con người có những giới hạn.

Ông ta đã chiến đấu từ lúc chiến sự bắt đầu.

Con người không thể tập trung trong một khoảng thời gian dài được.

Ngọn thương của kẻ thù sượt qua má vị thống lĩnh.

Kể từ lúc đó , chuyển động của thống lĩnh mỗi lúc càng trở nên chậm chạp và những vết cắt xuất hiện nhiều hơn.

 

“Ggugu ahhhh!!”

 

Một ngọn thương đâm vào bụng người thống lĩnh.

Rồi sau đó nhiều ngọn thương nhắm vào ông.

 

“Tướng địch!! Tiêu diệt hắn!!”

 

Một vệ binh nào đó hét lên.

Và rồi, cánh phải của quân đội Vua Ferme bị áp đảo.

Bất thình lình cánh quân trái của Rosaith bọc lấy bên sườn rồi tấn công vào cánh phải của quân đội Vua Ferme.

Đột nhiên phải đối mặt với nhược điểm như thế, quân đội Vua Ferme bị quét sạch hoàn toàn.

 

————————————————–

 

“Yo~ssha!! Với chiến thắng này lãnh thổ sẽ được mở rộng!! Ta làm được rồi!!”

 

Bartolo nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Khuôn mặt của ông ta lúc bấy giờ biểu lộ niềm hân hoan và thỏa mãn khi đập tan quân thù.

 

Đây là một trong những trận đánh không được sách sử ghi chép lại, tên của trận chiến này là 『Đại Xà (Orochi) Romano』. (Raw: ロマーノの大蛇(オロチ))


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel