Chương 32

 

Mùa thu lại đến rồi, và lễ hội thể thao cũng lại đến.

Giờ thì khối chúng tôi đã là lớn tuổi gần nhất tiểu học nên cũng đến lúc chúng tôi làm ban quản lý cho lễ hội.

Và vì vài lý do nào đấy, tôi được chọn là người quản lý của lớp tôi.

Tôi chả thật sự giỏi môn thể thao nào, và sự năng động hay khả năng lập kế hoạch của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để bàn, nên tại sao lại là tôi chứ? Tôi lúc đầu cũng băn khoăn chuyện đó nhưng có vẻ là giáo viên chọn tôi vì tôi có đủ vịthế để dễ dàng quản lý mấy đứa lớp dưới.

Nói thật thì chuyện này phiền quá trời…

Vì chúng tôi cũng chỉ mới ở tiểu học thôi nên là cũng không phải quản lý mấy chuyện quan trọng.

Chúng tôi chỉ phải làm những việc như thu thập danh sách tham gia của mỗi lớp, hay làm vài việc vặt vãnh giùm giáo viên, mấy việc lặt vặt kiểu đó.

Và còn nữa là, trong ngày lễ hội thể thao, chúng tôi sẽ phải đứng trong lều được chỉ định để quản lý đám đông.

 

Các quản lý của khối lớp 5 và lớp 6 tụ hợp lại trước khi làm công tác chuẩn bị cho lễ hội sắp đến để giới thiệu lẫn nhau.

Trong những người đó, tôi thấy Enjou Shuusuke.

Đám con gái rộn lên vì chuyện này. Có vẻ là bọn họ không nghĩ rằng Enjou sẽ tham gia ban quản lý. Tôi cũng bất ngờ khi thấy cậu ta tham gia.

Tôi nghe ngóng thử thông tin, và cuối cùng suy đoán rằng lý do cậu ta tham gia chắc cũng giống tôi.

Chỉ có hai chúng tôi là thành viên Pivoine. Nhưng Enjou không giống tôi, đáng lẽ cậu ta đã có thể từ chối rồi chứ.

Có vẻ cậu ta lại là một tên dễ tính. Mà nhớ lại thì, trong Kimidol, Enjou cũng giống như người hòa giải giữa Vương Đế và những người khác mà.

Sau khi giới thiệu và giải thích công việc xong, chúng tôi vừa định bắt đầu làm việc thì có chuyện xảy ra.

Bọn con gái bám đầy quanh người Enjou và chả chịu làm cái gì cả.

Enjou được phân việc in ấn và sắp xếp số tham gia, và cậu ấy làm việc cũng rất chăm chỉ, nhưng đám con gái thì chỉ nói chuyện phím với cậu ta mà không chịu làm gì hết.

Ngay cả khi bị nhắc nhở bởi bọn con trai trong ban quản lý, bọn họ chỉ nói kiểu “Chúng tôi đang giúp đỡ Enjou-sama!” và hơn thế nữa, bọn họ còn khinh thường mấy đứa con trai khác bằng cách nói “Chả phải mấy cậu chỉ là đang ghen tị vì bản thân không được mến mộ thôi à~?” và thế là bọn con trai cũng không biết phải nói gì luôn.

Enjou cũng cảnh cáo bọn họ, và bọn họ cũng có làm, nhưng ngay khi rời khỏi cậu ta, đám con gái liền ngừng tay lại. Chọn nhân sự thế này là sai be bét luôn rồi…

Khi tất cả mọi chuyện đang xảy ra, tôi đang ngồi im lặng ở một góc và gấp các bản kế hoạch.

Nhờ Harem của Enjou mà tôi không nhận được sự trợ giúp nào hết mà phải làm một mình và mọi chuyện thực sự rất tệ.

Mọi người ai cũng muốn có bản kế hoạch này, nhưng vì lý do nào đấy mà việc gấp bản kế hoạch lại được làm bởi thành viên ban quản lý.

Nếu đã đi tiệm in để in mấy bản này thì nhờ người ta gấp lại giùm không được hay sao ấy? Tôi chả hiểu nổi.

Mấy tờ giấy hút hết độ ẩm của tay tôi và làm việc bóc ra từng tờ trở nên khó khăn.

Khó quá đi… Mọi chuyện sẽ dễ hơn chút nếu tôi có miếng bọc đầu ngón tay, nhưng mà…

Tôi nhìn quanh và chả thấy cái nào, nhưng thay vào đấy, tôi tìm thấy một chiếc dây thun.

Rồi tôi thử bóc một tờ giấy.

Oooh! Dễ hơn thật này!

Làm nào, làm nào.

Bóc và gấp lại, bóc và gấp lại. Như một cái máy, tôi liên túc lặp lại hành động này. Cứ như đang bị ám bởi một bà mẹ làm công việc vặt ở nhà, tôi làm mà chả nghĩ gì khác.

Mấy đứa con trai đi qua kêu nhẹ lên “Ể-, giây thun!?” nhưng tôi chả quan tâm chuyện đó. Như một bà nội trợ, tôi quan tâm chuyện làm cho xong việc hơn.

Giọng nói vui vẻ từ phía cái Harem lan sang chỗ tôi làm việc luôn. Làm việc đàng hoàng giùm cái đi.

 

Cho đến cuối cùng, bọn con gái trong ban quản lý vẫn quay quanh Enjou và căn bản là chả làm gì cả.

Bọn con trai thì từ bỏ luôn việc nhắc nhở.

Càng về sau, càng có nhiều việc lặt vặt được đùn cho tôi.

Từ ngày hôm sau, tôi mang theo miếng bọc ngón tay và bôi thuốc mỡ không mùi cho đỡ đau vai luôn.

Tôi hoàn toàn quen với đống công việc của thư kí này.

Sử dụng máy photocopy đã trở thành chuyên môn của tôi. Tôi cũng có thể phóng nhỏ, phóng to và photo hai mặt giấy nữa.

Bọn con trai khối lớp 6 khen tôi “Kisshouin-san có khác” và đùn thêm việc vặt cho tôi.

Mấy người nghĩ chỉ với mấy lời khen đó mà dụ được tôi à?

Nhưng tôi cũng không từ chối, nên từ copy cho đến đóng ghim, và hầu như tất cả mấy thứ khác đều được đùn cho tôi. Hửm? Sao kì thế này.

Tôi là một thành viên của hội Pivoine ưu tú, và đáng lẽ tôi cũng đứng đầu đám con gái chứ, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã trở thành sai vặt số một luôn mất rồi.

Có thể nào là nhỏ phụ việc-Reika trong tôi đã trở nên quá mạnh mẽ không?

Tôi có cảm giác là mình đang làm hết mọi việc mà Harem của Enjou đáng lẽ phải làm.

Thế quái nào!! Làm việc đi mấy người kia!

 

Làm một hồi thì ban quản lý nhận ra là một lớp dưới nào đấy đã chọn sự kiện trùng nhau, nên tôi phải tự đi nhắc nhở bọn chúng.

Những lúc như thế này thì Enjou và tôi mới phát huy tác dụng của thành viên Pivoine, nhưng nếu Enjou mà đi thì cả dàn Harem của cậu ta cũng sẽ kéo theo, mà ban quản lý thì không cần cả một đám rước đi chỉ để nhắc nhở nên tôi đành tự đi.

Lớp năm ba cần nhắc nhở đang trong giờ nghỉ nên đám con trai trong lớp chả chịu nghe tôi nói gì cả.

Vì chuyện stress ở ban quản lý mà tôi vẫn đang dỗi ở trong lòng.

‘Mấy đứa có biết chị là ai không hả!? Là Kisshouin Reika-sama đó!! Là người đang đứng ngay đây đó!!’ Tôi tự la hét trong lòng.

Tôi chả có đủ can đảm để nói hét ra như thế.

Thế là quái nào!!! Sao bọn nào cũng thế này…!

Hên là bọn con gái có nghe lời tôi, và cũng giúp tôi một tí, nhưng vài đứa con trai vẫn không chịu nghe lời.

Mà, chả phải thằng nhóc đó chọn nhầm à!? Nghe đi chứ!

“Chị nói rồi, các em không thể tham gia vào cả hai sự kiện được. Chọn một và để học sinh khác tham gia sự kiện còn lại.”

“Ehhhhhhhhh, nhưng thế thì sao thắng được!”

Trông chị có giống là đang quan tâm không hả, nhóc phẳngnão.

“Dù thế nào thì, các em cũng không thể tham gia cả hai sự kiện được. Cả hai sự kiện sẽ bắt đầu liên tiếp nhau nên các em sẽ không chuẩn bị kịp đâu.”

“Vậy thì em sẽ chạy đến.”

“Chuyện đó không phải vấn đề.”

Cái thằng nhóc này bị cái gì ấy nhỉ? Nó có phải là học sinh Suiran không vậy?

Nó làm tôi nhớ lại đám con trai học trường công lập trong kiếp trước

“Này, nghe Reika-sama nói đi chứ!”

“Hả? Ai cơ?”

Nhóc mới nói cái gì đấy?

Đừng có nghĩ chị không dám phạt nhóc nhé!

Sau đấy thì bọn con trai và con gái bơ tôi và tự cãi nhau luôn. Aah, hết kiểm soát nổi luôn rồi.

“Được rồi, dừng lại đi.”

Enjou vỗ mạnh tay và bước vào lớp.

“Katsuragi, em có thể đừng làm phiền Reika-san như thế không? Nhanh nhanh mà sửa lại lịch tham gia sự kiện đi.”

Có vẻ là thằng nhóc hư hỏng này quen biết Enjou và ngay lập tức nghe lời.

Cả việc ồn ào trong lớp cũng dừng lại, và bọn con gái thì mê mẫn tài lãnh đạo của Enjou.

Thế quái nào, đây là sự khác biệt giữa một người lãnh đạo thực thụ và một lãnh đạo lỡm như tôi sao!?

Enjou vừa đến thì giải quyết vấn đề nhanh, gọn, lẹ luôn, và cả hai chúng tôi quay về phòng ban quản lý.

“Reika-san, lúc bạn đi sao không kêu mình luôn.”

“Vì trông xung quanh bạn có vẻ đông đúc nên mình tưởng bạn bận.”

Tôi xỏ xiên hắn ta một tí.

“À, chuyện đó ấy hả? Mình cũng khổ tâm lắm. Mà có vẻ là bạn phải làm nhiều việc lắm. Mình cũng sẽ giúp cho.”

Cậu mà giúp thì thế nào cũng có thêm mấy cái đuôi thừa thải thôi, nên không, cảm ơn.

“Mình ổn. Bạn cứ làm việc của mình đi, Enjou-sama.

“Mình hiểu rồi.”

Khi quay lại phòng, các phi tần trong hậu cung lại bu quanh người hoàng thượng.

“Enjou-sama, bọn mình cũng muốn đi nữa.”

“Chúng mình đã làm xong hết việc mà bạn để lại rồi Enjou-sama!”

Tôi báo cáo lại phần sửa chữa của các Senpai và tổng hợp lại các văn bản rồi đến phòng giáo viên.

Aahh, tôi cần nghỉ ngơi quá…

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel