Tập 1 – Chương 4

*Bíp…*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức và một ngày mới của tôi bắt đầu

*Oáp…….* Tôi ngáp một hơi dài và bước xuống giường. Cảm giác khác xa so với ngủ dưới sàn

-Aiiiii, thoải mái thật.

Sau đó tôi đi đánh răng rửa mặt và xuống nhà

-Ồ Yuu, dậy rồi hả, ngồi xuống đây ăn sáng đi.

-Vâng.

Bàn ăn thịnh soạn được bầy ra.

-Ủa mà Tora đâu hả dì?

-Nó dậy ăn trước, rồi lên phòng từ lúc nãy rồi, nói là “Không thể để thua Yuu được”.

-Hả!!

Giật mình, tôi ăn một hơi hết 3 bát cơm

-Cảm ơn vì bữa ăn!

Nói xong tôi cũng lao vù lên phòng

<Link Start>

<First Town>

Trên cổng có một bảng thông báo

[Dân số thị trấn: 43.629]

Con số này đã tăng vọt lên từ hôm qua…

Theo như thông tin tôi biết thì là do 1 nhóm gồm 3 Player thuộc hàng “khủng” đã đánh bại con boss dưới đáy con sông <Sacred River>, do đó mọi người không cần phải thuê đò của ông lão bên bờ sông. Chi phí đi lại giảm cho nên việc nhiều người qua đây cũng là điều dễ hiểu

*Tút…* tiếng chuông thông báo có tin nhắn từ Shiro

Lần này là tin nhắn âm thanh chứ không có hình ảnh như lần trước

-“Bọn mình đã tập hợp đủ rồi, cậu nên đến <Meadow Angry> sát bờ sông đi nhé”

Nghĩ đến thì tôi nên chỉnh sửa một chút về chỉ số bản thân, sau vụ ngày hôm qua mọi chỉ số của tôi hiện tại đã bị giảm 5%.

<Yuu>

 HP: 1.420/1.420

 MP: 830/830

 ATK: 25

 DEF: 30

 SPE: 38

 CRI: 2%

 AIM: 41

 PKP: 0

Trong lúc thoát khỏi bầy sói hôm qua ở <Băng linh động>, một sai lầm ngỡ ngẩn của tôi. Tôi đã nâng <Boom Speed> lên lv3, và nó yêu cầu 400MP/s. hiệu ứng trong 5s mà chỉ cần 2s nó đã ngốn sạch MP rồi

Tức là tôi chẳng tài nào sử dụng nổi nó nữa

Trong túi đồ của tôi hiện tại có <Mảnh Băng Vĩnh Cửu> và <Trứng hóa thạch> cái của nợ <Fake Eggs> mà tôi mua hôm trước vẫn chưa cần sử dụng.

Nói thật chứ tôi thấy game này NPC toàn thuộc dạng lừa đảo…

Tìm đến NPC Thợ Rèn

<Ronaldo> lv30

 HP: 3.000/3.000

 MP: 2.200/2.200

-Tôi muốn ông rèn miếng băng này thành một cái cung hoặc một cây kiếm được chứ?

-Không thành vấn đề. Nhưng ta ko chắc nó sẽ thành cái gì đâu, xác xuất là ngẫu nhiên.

Ông ta dõng dạc trả lời

-Vậy mất bao Coins?

Không còn phàn nàn chuyện tiền nong nữa. Dường như tôi đã quen dần với cuộc sống nơi đây

[3 vàng 26 đồng] là số Coins chính xác còn lại trong túi của tôi hiện tại

Không hiểu bọn họ kiếm Coins bằng cách nào? Thứ mà ông thợ rèn kia đưa cho tôi là <Mũi Tên Băng Giá>x1

Ra cái gì ko ra lại ra ngay mũi tên, số lượng chỉ có một thì sao mà dùng..

Một thằng tester xài gần hết 27 vàng trong vòng 1 ngày, tiêu diệt 3 con boss và nhận được vật phẩm “Xịn”. Như này thì nên gọi là “hên” hay “xui”?

Đang suy nghĩ linh tinh thì có một thông báo hiện ra

[Ấp thành công nhận được <Băng Linh Thú> tiêu hao vật phẩm <Fake Eggs> x1]

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, dù là tester nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, mở giao diện ra chọn <Pet>

[Danh sách Pet: Băng Linh Thú lv1

 Thông tin: Băng Long trong truyền thuyết, giúp hồi máu chủ nhân

 Thông số: HP: 1/1

 MP: 800/800

 Kỹ Năng:  Thiền định ( Hồi lại máu cho chủ nhân dựa trên lượng damage nhận vào )

 Băng hóa ( Khả năng đặc biệt của <Pet> bậc A khôi phục tất cả vật phẩm bị mất )]

Có một số thứ hiện lên trong đầu và tôi mở túi đồ lấy

<Mũi Tên Băng Giá>

 ATK: +10

 EFF: Mở khi có <Cung Băng Phách>

Mũi tên có hiệu ứng ẩn… Có lẽ tạm thời tôi không lên sử dụng nó. Tiếp theo là hội nhóm với bọn Shiro

10p sau tôi chạy đến nơi và một cửa sổ hiện ra

[Shiro muốn mời bạn vào nhóm: Chấp nhận]

(Cậu ta tỉnh thật)

-Hey Yuu, đến trễ quá đấy.

-Ừm, mình bận chỉnh sửa một chút.

-Vậy để mình giới thiệu với cậu

 <Kiyoshi> lv22 – Tu sĩ là nghề nghiệp cao cấp kết hợp giữa pháp sư và mục sư

 <Machiko> lv21 – Một pháp sư chính hiệu luôn đấy

 <Ayumi> lv 24 – Sát kiếm sư, sát thủ hạng nặng đấy, mà cậu ta được gọi là <KS> đấy, có khi cậu phải coi chừng cậu ta đó Ayumi

Và tôi <Shiro> lv20 – Pháp kiếm sư, sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa pháp sư và kiếm sĩ

Sau màn giới thiệu hoành tráng, cậu ta huých vai tôi và nói nhỏ “Này tự giới thiệu đi chứ, đồ ngốc.”

-À ừm, tôi là <Yuu> lv17 – Ám tiễn thủ, kết hợp giữa cung thủ và sát thủ…

Tự thấy xấu hổ, mặc dù là trong game nhưng cứ giao tiếp là cổ họng cứ run run lên sao ấy..

-Như mọi người thấy đó, cấp độ của các thành viên không đều nhau lắm nên mình muốn là chia ra để lên cấp. Sau đó tụ họp tại <Second Town> lúc cấp 30. Dù sao tất cả cũng là dạng người chơi solo mà, được chứ?

Shiro đang lên tiếng… ước gì mình có đủ can đảm nói nhiều như cậu ta. Không 1 phần thôi cũng được rồi

-Hoàn toàn hợp lý.

Ayumi lên tiếng đồng ý rõ to

Mọi người cũng theo đó mà không ai phản đối. Một yêu cầu nữa của Shiro là không ai được thoát Party

Tôi phải công nhận là Shiro mặt ngoan hiền vậy mà thông minh gớm thật. 5 người chơi solo đi riêng lẻ và chung Party cái thứ nhất là lượng EXP nhận được rất lớn cái thứ 2 là sau khi tập chung lại lượng EXP dư ra được chia đều bù trừ cho nhau cứ tính là cấp 30 đi thì số EXP dư ra đó cũng đủ để lên thẳng lv 37-38

Hiện tại tôi đang là người có lv thấp nhất <Lv 17> cho nên lần này tôi quyết định làm vài việc cho xứng tầm với cái danh hiệu [KS]

Đầu tiên là dùng 3 điểm SP cộng vào <Double Arrows>, 2 điểm vào <Wind Tore Arrows>,

10 điểm PP vào HP, 20 điểm ATK, còn lại tôi cộng đều 5 điểm mỗi chỉ số

 <Yuu>

 HP: 1.642/1.642

 MP: 1.000/1.000

 ATK: 41

 DEF: 35

 SPE: 40

 CRI: 3%

 AIM: 50

 PKP: 0

Kỹ năng đã học

<Illusion Darts> lv3

<Wind Tore Arrows> lv4

<Double Arrows> lv5

<Invisible> lv2

<Power Increase> lv3

<Light Stream> lv1

<Storm Arrows> lv1

<Boom Speed> lv3

<Wind Shield> lv3

Các kĩ năng có thể học

<Air Hammer>

<Surprise Attack>

<Absolute Vision>

trong bảng kĩ năng có 2 [Skill] mới chưa học được.

Các chỉ số của tôi hiện tại khá ổn nhưng vấn đề Coins thì vẫn chưa được giải quyết. Có một điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc là Newbie thì kiếm tiền bằng cách nào? Trong khi từ đầu đến giờ “chưa một lần” tôi nhận được Coins rớt từ quái

Thôi thì hỏi Shiro cho rõ

-Shiro này, cậu có biết kiếm Coins ra sao ko?

-Huh? Về vụ đó không phải làm nhiệm vụ là có sao? Mình chẳng biết mấy cái nhiệm vụ đó thưởng ra sao, nhưng mà tester không thể làm nhiệm vụ. Đó là cách mà game này mang lại công bằng trong khi nó giữ nguyên nhân vật và Coins từ bản cũ. Mà cũng chẳng cần lo lắng quá đâu, ta có thể bán vật phẩm lại cho Player khác hoặc NPC lấy tiền mà, hệ thống giao dịch khá an toàn đấy.

-Ra thế, cảm ơn cậu những thông tin này khá hữu ích đấy.

-Không có gì đâu, là do cậu không cập nhật thông tin thôi. Mà nói nãy giờ rồi, tạm biệt mình đi đây. Thượng lộ bình an gặp lại nhé!

-Ừm, cậu cũng vậy ha!

Vậy là vài điều khúc mắc trong lòng tôi đã được giải quyết. Còn vụ cái cung thôi…

<Maze Delusions>

Bắt đầu, tôi tiến vào trong mê cung đồng thời kích hoạt <Invisible>, kỹ năng này tưởng chừng như vô dụng thế nhưng tôi sử dụng lại rất hợp lý

Bên trong mê cung là một loạt quái và bẫy rút rất nguy hiểm. Nhưng cũng không khó khăn lắm

Đi được dăm ba bước là lại gặp một con <Janitor> lv 20, hên là nó chỉ ra từng con một, chứ với chỉ số hiện tại mà ra theo bầy thì chắc chết quá

Chẳng mấy chôc mà lên cấp vù vù vậy

<Yuu> lv 22, tuy nhiên loằng ngoằng mãi, tôi vẫn chưa qua được cái mê cung này

-Chết tiệt, mình chưa đánh qua mê cung này lần nào trong bản trước.

Bông nhiên mọi người tụ tập lại khoảng độ gần 100 Player, ai cũng đều trên lv20

-Này, tất cả mau đến đây, tôi tìm thấy phòng BOSS rồi.

Một người trong đám đông kêu lên, mọi người xúm lại bàn tán

Nghe họ nói thì có lẽ là nơi đây được xây dựng dựa theo một truyền thuyết hy lạp về một con <Minotaur> bị nhốt trong một mê cung

Tương tự như mê cung này và bọn họ hằng năm phải cúng 7 người cho con <Minotaur> đó. Với bộ não nhạy bén, chắc chắn sẽ đoán ra là phòng BOSS mở theo giờ và mọi người đang tập trung chờ đợi, giống như đánh Boss thế giới vậy. Vấn đề là thời gian mở lúc nào?

Nhìn bọn họ gấp rút chuẩn bị vậy, tôi cũng xem xét lại chỉ số của bản thân

 <Yuu> lv22

 HP: 1.800/1.800

 MP: 1.200/1.200

 ATK: 43

 DEF: 37

 SPE: 44

 CRI: 3%

 AIM: 52

 PKP: 0

Hiệu ứng xấu từ vụ mình chết hôm qua đã được giải trừ rồi.

-Tốt, mình cảm thấy khỏe hơn hẳn rồi.

<Illusion Darts> lv3

<Wind Tore Arrows> lv4

<Double Arrows> lv5

<Invisible> lv2

<Power Increase> lv3

<Light Stream> lv1

<Storm Arrows> lv1

<Boom Speed> lv3

<Wind Shield> lv3

<Wind Counter> lv1

Các kĩ năng có thể học

<Air Hammer>

<Surprise Attack>

<Absolute Vision>

Một kĩ năng mới trường phái [Cung Sĩ] <Wind Counter> tác dụng của nó để phòng thủ nhưng khác <Wind Shield> ở chỗ có khả năng gây sát thương

Và mọi thứ đã chuẩn bị tất cho trận chiến lần này. Lượng người chơi chờ đợi khá đông nên trận chiến này thực sự không dễ

-<Minotaur> lần này nhất định ta sẽ chinh phục người!!!!

Máu tôi đang lại sôi lên một lần nữa khi đối đầu với nó. Bây giờ tôi giống như một chiến binh thực thụ…

<To be continued>


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel