Chương 41: Hầm ngục thứ tư chinh phục

 

Hiện giờ, tôi quyết định sẽ chọn những kĩ năng mà mình muốn ưu tiên nâng cấp hoặc những kĩ năng tôi muốn có được.

SP: 12010

Kĩ năng đã sở hữu

Cường lực Cấp: 6 → Cấp 7 (Cần 700 SP)

Di chuyển tốc độ cao Cấp: 4 → Cấp: 5 (Cần 500 SP)

Hộp vật phẩm Cấp: 4 → Cấp: 5 (Cần 1000 SP)

Kĩ năng có thể nhận được

Dò tìm Cấp: 1 (Cần 100 SP)

Ẩn thân Cấp: 1 (Cần 100 SP)

Kháng trạng thái bất thường Cấp: 1 (Cần 100 SP)

“Mình nghĩ cấp của [Hộp vật phẩm] hiện tại là đủ rồi rồi. Vậy là những kĩ năng mình cần ưu tiên nâng cấp gồm [Di chuyển tốc độ cao] và [Cường lực] nhưng…”

Tôi quyết định sẽ tính sơ qua trước.

Lượng SP yêu cầu để nâng cấp 2 kĩ năng này là 100 SP x cấp độ của chúng. Tức là lượng SP cần thiết để nâng [Cường lực] lên cấp 10 là 3400 SP trong khi để nâng [Di chuyển tốc độ cao] lên cấp 10 thì cần 4500 SP.

Cho dù cộng cả 2 lại thì lượng SP cần thiết cũng chỉ bằng 7900 SP và vậy nghĩa là vẫn sẽ đủ SP kể cả khi tôi nâng cấp cả 2 kĩ năng đó.

Nếu tôi dùng 3000 SP từ 4110 SP còn lại để có được [Dò tìm], [Ẩn thân] và [Kháng trạng thái bất thường] và nâng chúng lên cấp 4 thì tôi sẽ có một lượng kĩ năng tương đối ổn và thêm vào đó là 1110 SP còn dư. Bởi vì dù từ giờ tôi có phát triển đến thế nào thì những kĩ năng này chắc chắn vẫn sẽ hữu dụng.

“Được, quyết định rồi.”

Không chút do dự, tôi chi SP của mình cho những kĩ năng mà tôi vừa quyết định sẽ có và nâng cấp của chúng.

Cường lực Cấp 10: Sức tấn công +2750

Di chuyển tốc độ cao Cấp 10: Tốc độ +2750

Dò tìm Cấp 4: Sử dụng MP để có được thông tin về quái vật và những người xung quanh. (Lượng MP cần thiết để kích hoạt kĩ năng và phạm vi dò tìm sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp kĩ năng)

Ẩn thân Cấp 4: Sử dụng MP để biến mất khỏi nhận thức của quái vật và những người xung quanh. (Lượng MP cần thiết để kích hoạt kĩ năng và phạm vi ẩn thân sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp kĩ năng)

Kháng trạng thái bất thường Cấp: 4: Tăng khả năng kháng những trạng thái bất thường như tê liệt, độc và ngủ.

“Yep, như vầy ổn này.”

Khả năng của tôi sẽ ở một cấp độ khác so với vài phút trước chỉ với điều này. Mặc dù nếu có thể, tôi muốn nâng [Dò tìm], [Ẩn thân] và [Kháng trạng thái bất thường] lên cấp 10. Nhưng tôi quyết định sẽ để dành cuộc vui cho lần tới.

“Được rồi, quay về đúng hướng thôi. Ngày mai mình sẽ tiếp tục bắt đầu cuộc chiếm hầm ngục lặp đi lặp lại một lần nữa.”

Trong số những hầm ngục tôi đã từng thách thức trong quá khứ, có 2 hầm ngục mà tôi vẫn chưa chinh phục đó là hầm ngục Yunagi và hầm ngục hạng E Arikawa, nơi mà tôi đã từng đến khi vừa mới trở thành một mạo hiểm giả. Nhưng trước mắt thì hãy cứ thách thức hầm ngục Yunagi từ ngày mai trở đi.

“Đi thôi, ooo!”

Tôi giơ cao một tay để khích lệ tinh thần bản thân. Nhưng đúng là thật vô ích khi cất giọng hào hứng một mình.

『Phần thưởng chiếm hầm ngục – Cấp độ tăng thêm 5』

『Bạn đã chiếm hầm ngục này được một số lần cụ thể』

『Phần thưởng phụ – Cấp độ tăng thêm 10』

『Trong tương lai, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nào từ việc chiếm hầm ngục này nữa』

Cứ như vậy, 3 ngày sau tôi đã có thể chinh phục hầm ngục Yunagi. Có nghĩa rằng tổng cộng lại thì đây là hầm ngục thứ tư tôi chiếm được.

Vào đêm đó, khi tôi đang chuẩn bị phân bổ lượng SP tích lũy được cho những kĩ năng mà mình nghĩ là cần thiết thì tôi được Kasai Yui liên lạc để hỏi ý kiến.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel