Chương 41 : Sa mạc Kutan (8)

Trans: Liarity

Edit: Sang Võ

 

Chương 41 – Sa mạc Kutan (8)

 

Sungjin quay người lại. Một chiếc khiên tròn đang bay thẳng tới cổ cậu. Sungjin nhanh chóng nghiêng đầu.

 

“Vù”

 

Âm thanh thô bạo từ chiếc khiên sắc bén đang xoay bay qua người cậu. Trong khi đó

 

“Uwooo!”

 

“Đấu Sĩ Igor” lao thẳng tới chỗ Sungjin với thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.

 

“Haa!”

 

Igor vung kiếm. Hắn khá nhanh, nhưng chẳng thể nào sođược với Sungjin. Cậu ta rút thanh katana ra và gạt đi đòn đánh. Nhưng từ phía sau Sungjin

 

“Ssssh”

 

Cậu có thể nghe được tiếng chiếc khiên đang quay trở lại. Igor chuẩn bị tấn công lần nữa, một thế tấn công gọng kìm từ đằng trước lẫn đằng sau.

 

Sungjin chợt nhận ra.

 

“Không lẽ đây là thứ mà hắn nhắm tới sao?”

 

“Hơi thở của Sael” vẫn đang trong thời gian hồi. Sungjin bỏ tay trái ra khỏi thanh kiếm và gạt đi đòn tấn công của Igor bằng “Nguyệt Ma” chỉ với tay phải, rồi lại chặn chiếc khiên với “Free Ark” ở tay trái.

 

“Bang!Clang!”

 

Bốn vật thể kim loại va chạm vào nhau cùng một lúc. Sungjin nghĩ rằng mình đã làm chệch hướng được chiếc khiên bằng cổ tay của mình, nhưng

 

“Haa!”

 

Khi Igor vươn tay ra, chiếc khiên trở về trong tay hắn. Đây không phải ma thuật, bởi hắn không hề niệm bất cứ câu thần chú nào, . Nó chắc hẳn là nội tại bẩm sinh bên trong chiếc khiên.

 

Sungjin lắc cánh tay trái bị tê liệt và nhìn chằm chằm vào chiếc khiên.

 

“Một chiếc khiên có thể bay đi và tự bay về …”

 

Ngay từ giây phút đầu tiên khi để mắt tới Igor, cậu biết người này rất mạnh. Cậu biết được tốc độ di chuyển của Igor nhanh thế nào. Sungjin không làm sao hiểu nổi người này bằng cách nào thể gom góp được nhiều điểm trạng thái như vậy,nhưng chỉ số Linh hoạt của hắn cực kì cao.

 

Và cái khiên kì lạ đó… nó không thể nào kém hơn một trang bị phẩm chất Anh Hùng. Có nghĩa là, Igor vẫn có thể còn ẩn giấu những trang bị cấp cao khác mà cậu không biết.

 

Sungjin nhanh chóng tra “NguyệtMa” vào vỏ. Cậu chuẩn bị sử dụng “Tiếng Thét Tử Thần”. Bởi đã thử nghiệm chúng lên người đám dâm tặc ở Chương trước, Sungjin biết rằng “Tiếng Thét Chết Người” cực kì hữu dụng đi đối đầu với con người.

 

Sungjin giữ thanh “Nguyệt Ma” ở tưthái phòng bị trong khi hỏi Igor.

 

“Vậy… đây chính là cách mà anh chọn để trở nên mạnh hơn ư? Đâm sau lưng đồng đội của mình?”

Igor gật đầu.

 

“Đó là một phép tính rất đơn giản, đúng không? Bỏ đi 10%, và lấy đi 90% còn lại. Mà ở một mức nào đó, đây chẳng phải là cách mà thế giới hoạt động sao?Giành giựt những nguồn tài nguyên có hạn? Trò chơi này được tạo nên theo cách đó; làm việc chung cho đến khi hoàn thành raid, và rồi”

 

Igor đưa ngón tay xẹt qua cổ.

 

“Giết. Lấy đi điểm đóng góp bằng vũ lực. Cho đến giờ đây là là nguồn tài nguyên có lợi nhất. Tôi đã nhận ra điều này từ lúc đầu. Và hành động dựa trên nó. Tôi đã độc chiếm từng điểm đóng góp một trong từng raid.”

 

“Từng điểm một ư..”

 

Vậy thì sức mạnh của Igor là hoàn toàn hợp lí. Ngay cả khi không tìm thấy bất cứ yếu tố ẩn nào trong raid, hắn vẫn có thế tiếp cận một lượng lớn chỉ sồ và hắc tệ bằng phương pháp này. Sungjin trả lời.

 

“Đúng vậy… Cơ bản là anh không sai. Nhưng anh bạn đây sẽ không bao giờ biết cách để nhận được 100% điểm đóng góp đâu.”

 

Sungjin đã nói xong. Chẳng cần nói thêm gì nữa. Cầm lấy cán “Nguyệt Ma”, cậu lao thẳng về phía Igor. Hắn lại lần nữa quăng khiên.

 

“Vù vù vù vù”

 

Sungjin không hề sợ một chiếc khiên bay thẳng vào mặt mình. Cậu nhẹ nhàng né nó. Thứ đó rồi sẽquay lại, nhưng chắc chắn là không kịp.

 

Vì Sungjin đã rút kiếm ra.

 

“Tiếng Thét Tử Thần”

 

Cùng với mệnh lệnh của Sungjin

 

“​KYAAAAA​!!!”

 

Một tiếng hét khủng khiếp vang dội trong không trung. Âm thanh đáng sợ tới mức ngay cả lông tóc sau gáy của Sungjin cũng phảidựng đứng.

 

Igor không hề rút lui hay bỏ chạy, nhưng hắn có lùi lại vài bước.

 

“Kết thúc rồi”

Sungjin nghĩ vậy rồi vung thanh kiếmlên trong khi lao về phía trước. Nhưng

 

“Thanh Tẩy.”

 

Igor hét lên.

 

“Clang”

 

Igor nhặt kiếm lên và gạt đi đòn tấn công của Sungjin.

 

“Cái gì?”

 

Sungjin bất ngờ.

 

“Hắn ta ngay lập tức khắc chế‘Tiếng Thét Tử Thần’!”

 

Sungjin nhìn thấy ánh sáng từ chiếc vòng cổ của Igor. Nó chắc phải có hiệu ứng tương tự với “Free Ark”. Trong khi Sungjin vẫn còn đang bị sốc, Igor di chuyển.

 

“Haa!”

 

Với dáng điệu của hắn

 

“Vù”

 

Sungjin có thể nghe được tiếng chiếc khiên bắt đầu quay trở về. Cậu lại bị gọng kìm từ hai bên. Sungjin lộn người sang bên hông và định né chiếc khiên trong lúc này.

 

Chiếc Khiên trở lại trong tay của Igor. Sungjin nhìn chăm chăm vào hắn. Tên này không phải là một đối thủ dễ xơi.

 

Sungjin cân nhắc về các phương án. Nhưng những thứ cậu có chỉ là “Ma thuật Nhị Đẳng” và “Yanhurat”.

 

“Nếu sử dụng Yanhurat ở đây… Bản thân sẽ  lệ thuộc vào đặc tính của nó. Mình sẽ bắt đầu với ma thuật trước vậy.”

 

Nhưng giờ khi nghĩ về việc này, cậu vẫn cònmột phương án khác. Sungjin ngay lập tức hành động dựa theo nó.

 

“Người Điều Hành, đưa Manta cho tôi.”(Trans: Đôi lúc ngẫm nghĩ thím Sungjin cũng khá giống Anti-Mage, nhất là về sau :v)

 

Cây quyền trượng “Manta” nổi lên từ khối lập phương và bay về phíacậu. Sungjin cầm và giữ nó bằng tay trái.

 

“Kiếm sĩ… bỗng nhiên trang bị quyền trượng? Ở tay không thuận?Hắn cố dùng phép sao?”

 

Igor lao tới ngay lúc đó.

 

“Mày không có cửa đâu!”

 

“Về ma thuật sao.. được rồi, anh bạn đây sẽ sớm thấy thôi.”

 

Sungjin quan sát khi hắn lao tới, và cậu vung thanh kiếm với cây quyền trượng cùng lúc.

 

Cậu cố ý nhắm tới hai điểm khác nhau, và canh thời gian để dùng chúng tấn công cùng lúc. Igor đã chặn được “Nguyệt Ma” với chiếc khiên và “Manta” với thanh gươm của mình. Nhưng chỉ được một lúc.

 

“Vù”

 

“Voom”

 

Sungjin bắt đầu tấn công liên tục bằng cách tận dụng sự kết hợp từ hai món vũ khí. Igor không thể làm gì khác ngoài phòng ngự.

 

“Bằng cách nào mà…”

 

Hắn không thể hiểu được tại sao việc này lại có thể xảy ra; Sao đối phương lại dùng hai thứ vũ khí khác biệt ở hai bên tay và sử dụng chúng hiệu quả trong chiến đấu.

 

Đa phần những người sử dụng song khí thường tấn công bằng tay thuận và phòng ngự bằng tay nghịch.

 

Igor đã quan sát rất nhiều bậc thầy ở các loại vũ khí khác nhau, từ Đông tới Tây. Nhưng kể cả những bậc thầy đó cũng không thể tạo ra một sự kết hợp như thế này.

 

Kinh ngạc và bị đẩy lùi bởi những đòn tấn công dữ dội của Sungjin, hắnquyết định sử dụng lá bài tẩy của mình

 

“Haa!”

 

Hắn ném chiếc khiên về phía

 

Sungjin ở cự li gần. Cậu đã từng dễ dàng né được nó, nên làm điều đó trong cự li gần cũng rất dễ dàng.

 

Nhưng lợi dụng cơ hội này, Igor quay đi và vội vã bỏ trốn.

 

“Vậy là… tên này chọn bỏ chạy.”

 

Hắn sẽ không thể đi xa được. Tốc Hành của Sungjin đã hồi lại. Và, cậu vẫn còn những câu thần chú dành cho gã.

 

“Băng giá trói buộc! Tê cóng!”

 

Bàn chân của Igor đông cứng ngay tại chỗ. Hắn không thể nào chạy được nữa. Thậm chí gã còn phải quăng thanh kiếm đi như là nỗ lực cuối cùng để bỏ trốn.

“Vụt”

 

Không có cách nào mà Sungjin không né được thanh kiếm đó cả.

 

“Vậy là hắn quăng luôn vũ khí duy nhất của mình. Có vẻ tên này bỏ cuộc rồi.”

 

Sungjin từ từ bước tới chỗ hắn. Thế nhưng, Igor vươn cánh tay ra và hét lên

 

“Haa!”

 

Lúc đó, Sungjin chú ý đôi găng tay của hắn. Ở chính giữa của đôi găng tay xuất hiên một ô tròn. Đấy là khi cậu nhận ra rằng.

 

“Đó không phải là do cái Khiên!”

 

Cậu nhanh chóng quay người lại.

 

“Vù”

 

“Xoẹt”

 

Chiếc Khiên và Thanh Kiếm đang cùng bay thẳng về phía cậu. Nếu chỉ có mỗi “Nguyệt Ma”, đây có thể là thời khắcvô cùng nguy hiểm. Nhưng, cậu vẫn còn đó “Manta” ở tay còn lại.

 

“Ching!”

 

“Clang!”

 

Chiếc Khiên và Thanh Kiếm tạo ra những âm thành ồn ào trong lúc va chạm và bị gạt đi sang hướng khác. Rồi nó trở lại tay của Igor.

 

“…Mình không thể để hắn câu thêm thời gian.”

 

Sungjin lao thẳng về phía Igor. Hắn vẫn không thể di chuyển được do bị đóng băng. Sungjin lại tiếp tục tấn công Igor với cả hai món vũ khí. Rốt cuộc, cậu cũng hất văng được thanh kiếm khỏi tay của gã.

 

“Clang!”

 

“Haa!”

 

Igor cố gọi thanh kiếm kia trở lại, nhưng trong 1 phần giây hắn lại trở nên xao nhãng trong việc dùng khiên để chặn đòn. Đó là chỉ là một lỗ hỏng không đáng kể trong việc phòng ngự của hắn, nhưng thế là đủ rồi.

 

Sungjin đâm mạnh thanh kiếm vào góc phải của chiếc khiên, ngay khoảng trống nằm giữa cơ thể của Igor và nó, rồi cắt đứt cánh tay cầm khiên của gã. Mất đi cánh tay, hắn lùi lại vài bước. Dù vậy,gã vẫn không la hét vì đau đớn.

 

“Đúng là một tên quái vật.”

 

Nhưng dù sao đi nữa, cánh tay của hắn đã vĩnh viễn mất đi; nó sẽ không thể trở lại như thanh kiếm hay là chiếc khiên của gã. Sungjin vung “Manta”trước tiên, nhanh chóng sau đó là “Nguyệt Ma”.

 

Igor gạt đi được Manta, nhưng hắn cũng mất đi cánh tay cầm kiếm. Gã đã hoàn toàn bị phế.

 

“Umph…”

 

Rốt cuộc thì hắn cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng khác với nỗi đau từ thể xác, nó lại giống như là phản ứng cho việc bị hạ gục. Sungjin đến gần “Kẻ không tay” Igor.

 

Igor là một kẻ địch mạnh hơn những gì cậu nghĩlúc đầu. Chỉ số của hắn rất cao, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn ở hắn là ý chí sắt đá có thể chịu đựng được nỗi đau từ việc bị chặt đi hai cánh tay, cũng như sự thông minh trong cách chiến đấu và gài bẫy.

 

Trước khi kết liễu hắn, Sungjin không kìm được mà thì thầm.

 

“Nếu không phải là ‘Troll’… anh bạn đâysẽlà một đồng minh rất tốt.”

 

Igor nghe thấy và trả lời cậu

 

“Giết đi. Tôi chấp nhận rằng cậu mạnh hơn mình, và tôi sẽ không cầu xin tha thứ hay gì cả.”

 

Sungjin nhìn chằm chằm vào hắn. Không giống đám dâm tặc kia, tên này không phải là một kẻ hèn nhát.

 

Sungjin nâng thanh kiếm lên trên đầu của Igor. Nhưng trước khi cậu ra đòn kết liễu, Igor nói thêm một thứ nữa.

 

“Giết tôi, và tiếp tục tiến về phía trước. Hãy sống sót đến phút cuối và cứu chúng tôi ra khỏi sự giam cầm này. Làm ơn, hãy mang sự cứu rồi đến cho nhân loại.”

 

Sungjin không kìm được mà tê cứng cả người. Igor chắc đã hiểu ra cách mà “Raid” tiến triển. Và như thể bản thân đang ở buổi thú tội cuối cùng, hắn tiếp tục.

 

“Tôi được đào tạo bởi Spetsnaz. Ngay cả khi biết rằng phương thức của mình rất tàn bạo, tôi vẫn kiên quyết tin rằng mình phải làm mọi thứ có thể, ngay cả việc độc chiếm toàn bộ số điểm đóng góp bằng cách giết người, để có thể vươn lên tới đỉnh. Nhưng đến trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được mình có thể gặp một người mạnh như cậu.”

 

Cuối cùng, gương mặt của hắn giãn ra, như thể chuẩn bị đối mặt với cái chết.

 

“Ở Đại Sảnh Thợ Săn, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người thân, cha mẹ mình, tất cả họ đều đang ở Luyện Ngục. Cậu có khả năng để đi đến cùng, đúng chứ? Làm ơn, hãy dừng nó lại. Với chính đôi tay của mình, xin hãy giải thoát chúng tôi khỏi cái địa ngục này. Và cuối cùng, là cứu chúng tôi. Tất cả chúng tôi.”

 

Igor cầu xin Sungjin. Nhưng không phải là cầu xin sự tha thứ, mà là giết hắn.

Sungjin do dự một lúc, nhưng rồi cậu vẫn vung thanh kiếm lên và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của gã. Đứng một cách trang nghiêm ngay trước thi thể của Igor,Sungjin thì thầm.

 

“Tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh rồi. Chắc phải tuyệt lắm… khi có thể đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác…”

 

Sungjin muốn khóc. Nhưng ngọn gió khô nóng từ sa mạc thổi ngang qua mặt cậu và làm bốc hơi thứ nước mắt chỉ vừa mới thành hình.

 

Sungjin nhìn chằm chằm lên cao. Mặt trời đỏ lửa kia vẫn đang treo lơ lửng trên trời. Cái sa mạc khô khan đáng nguyền rủa này còn chẳng cho phép nước mắt rơi xuống. Người Điều Hành đưa ra thông báo chúc mừng mà không hề quan tâm đến cảm xúc của Sungjin lúc này.

 

[Tất cả “Troll trong tổ đội đã bị loại trừ.] [Và giờ]

 

Dùng từng thớ thịt bên trong cơ thể, cậu vung “Nguyệt Ma” lên và tấn công Khối Lập Phương.

 

“Bang!”

 

Nó phát ra một âm thanh rất lớn, nhưng chẳng có lấy một vết xước được tạo ra trên Khối Lập Phương.

Phớt lờ Sungjin, Người Điều Hành vẫn tiếp tục nói.

 

[Phân chia phần thưởng Raid]

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel