Trans: Fisher
Edit: Sang Võ
Chương 44 – Lần thứ năm mua sắm ở Chợ Đen
‘Cốc Cốc’
Sungjin thức dậy. Ngay lập tức,
‘Cốc Cốc’
Cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Sungjin lật mình về phía cánh cửa và nói
“Tôi dậy rồi. Cảm ơn ông rất nhiều Dalupin.”
Cậu không còn nghe thấy tiếng ai bên ngoài nữa. Sungjin đứng dậy và vặn mình. Sau khi rửa mặt qua loa, cậu thay đồ và mở cửa ra ngoài.
Dalupin chớp chớp t quan sát Sungjin. Sungjin nhìn ông và nói
“Vậy tôi đi đây.”
“Nhưng… Ngài định đi đâu vào giờ này?”
Sungjin đứng lại liếc sang nhìn ông.
“Ông hỏi vì ông thực sự không hề biết điều gì à?”
Dalupin im lặng. Sungjin quay người đứng đối diện với ông.
“Đừng làm vậy, Dalupin. Tôi không hề muốn ghét bỏ người đã cho tôi nơi ăn chốn ở đâu.”
Cậu tò mò về biểu cảmtrên khuôn mặt của Dalupin, nhưng Sungjin đã ra bước ra ngoài rồi.
“Gâu”
Cain đang quan sát cậu từ bên ngoài. Nó muốn đi theo Sungjin.
“A… Cain. Đừng… đừng có theo tao lần này.”
Cain đáp lại
“Gâu Gâu”
Nó sủa hai lần. Có vẻ là kiểu gì nó cũng muốn đi theo. Sungjin nhìn nó một lúc mới đáp lại.
“…Rồi, làm gì thì tùy mày vậy.”
Sungjin dẫn đầu tiến vào Chợ Đen. Cain theo sát cậu. Khu chợ lặng im như chết về đêm.
Chợ Đen tồn tại với mục đích cung cấp dịch vụ cho chỉ một Thợ Săn. Nếu thợ săn đã ngủ, thì không có lý do gì để tiếp tục hoạt động cả. Chỉ ngoại trừ một quầy hàng.
Sungjin đang tìm một quầy hàng đó. Nó ẩn sâu trong Chợ Đen; là một trong những địa điểm khó tìm được nhất.
‘Chắc phải ở quanh đây thôi…’
Nhưng cậu không thể tìm được nó. Sungjin hỏi Người Điều Hành.
“Người Điều Hành, mấy giờ rồi?”
[Bây giờ là 4:32 phút 32 giây sáng.]
‘Mình đến hơi sớm.’
Sungjin ngồi xuống một lát để nhìn vào mắt Cain.
“Cain, nơi mà chúng ta đang đến… ý ta là, người mà chúng ta sắp gặp… Hắn là một kẻ nguy hiểm. Ta không biết chắc lắm, nhưng… ta cảm thấy như vậy. Thế nên mi phải bình tĩnh, biết chưa?”
“Gâu”
Cain sủa một tiếng đáp lại. Khi Sungjin đang nghịch lông của nó thì cậu thấy có ánh sáng chớp tắt.
Sungjin quay sang nhìn. Rồi cậu thấy đấy không phải là ánh sáng mà là mọi vật xung quanh bỗng tối dần đi. Có một quầy hàng được bao phủ bởi bóng tối. Đó là nơi đen tối nhất của cả khu chợ, âm u hơn bất kì đâu.
‘… Hẳn là nó rồi.’
Sungjin nuốt nước bọt và cố gắng đi vào quầy hàng. Nhưng
“Ấu…Ấu…”(Trans: =))) )
Cain hành động rất lạ, như thể nó đang sợ hãi vậy.
“Cain, nếu mày không muốn vào, tao sẽ đi một mình. Về Ninety Nine Nights nghỉ đi.”
Cain bồn chồn đi đi lại lại và rồi ngồi xuống.
‘Chắc là nó chả giúp gì được rồi.’
“OK, cứ đợi đó nhé Cain. Tao sẽ quay lại.”
Sungjin đi vào trong bóng tối. Trong quầy hàng là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nếu không phải là còn cảm nhận được mình dẫm lên bậc thang, chắc cậu cũng chả biết được thứ gì đang ở dưới chân vì bóng tối dày đặc.
Sungjin chậm rãi và cẩn thận bước xuống tầng hầm. Khi hết cầu thang, có một ngọn nến nhỏ thắp sáng căn phòng. Có vẻ như đây là một quầy bar. Nhưng hông hề có một vị khách nào ở bên trong cả.
Chỉ giành chỗ cho một người ở trong bóng tối góc phòng.
‘Mắt thẫm mĩ có vấn đề rồi…’
Sungjin vừa đi vừa nghĩ như vậy. Người Điều Hành cũng đưa ra thông báo.
[Đây là quầy hàng ẩn, ‘Darker than Black’ (Tối Hơn Mực)]
Sungjin liếc nhìn khối lập phương. Phần giải thích chỉ có vậy. Thường thì cô ta sẽ nói tiếp rằng
[Nơi này bán nhiều loại Katana] [Bạn có thể thưởng thức miễn phí nhiều loại trà trong quán này,]
Nhưng không hề có một câu giải thích nào kiểu vậy cho nơi này.
‘Chà… Cũng đúng thôi. Đã là ẩn nên không có chú thích nào về mục đích của nơi này.’
Sungjin đi đến chỗ có người đàn ông ngồi trong góc phòng và ngồi cạnh hắn ta. Rốt cuộc, người đàn ông mở miệng nói.
“Người đi tìm đáp án sẽ thấy câu hỏi, và người đi tìm câu hỏi sẽ thấy đáp án. Xin chào, anh bạn trẻ. Cậu đang kiếm thứ gì?”
Sungjin cố gắng nhìn người đàn ông qua cái bàn. Cậu không thể thấy rõ được vì bóng tối dày đặc. Người đàn ông mở miệng và nói tiếp
“Muốn nhìn mặt tôi hả? Hãy để ánh sáng chiếu rọi! Rực sáng!”
Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên bàn tay hắn ta và nổi trên mặt bàn. Giờ Sungjin đã có thể thấy người đàn ông đó. Hắn là một con người.
Những người bán hàng khác đều là á nhân lai với động vật. Nhưng hắn 100% là con người. Vẻ ngoài thì không có gì kì dị, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó là lạ.
Đặc điểm khuôn mặt hắn ta cho bạn cảm giác rằng hắn là người châu Á, nhưng ở vài góc độ khác, hắn lại giống như người phương Tây. Trong khi Sungjin đang nhìn hắn chằm chằm
“Nhưng diện mạo của tôi đâu có ý nghĩa gì chứ?
Khuôn mặt hắn thay đổi; thành mặt của Igor. Sungjin đứng hình. Người đàn ông tiếp tục nói chuyện, trong khi khuôn mặt hắn tiếp tục thay đổi. Lần này là Serin
“Cái thứ như là”
Mặt của Hiro
“Diện mạo”
Mặt của Baltren
“Chả có giá trị gì cả.”
Và sau câu cuối, mặt hắn ta trở về bình thường. Hắn lại tiếp tục,
“Nếu cậu có câu hỏi, cứ hỏi, nếu cậu cần thứ gì, cứ yêu cầu. Tôi tồn tại chỉ để giải quyết những điều đó.”
Sungjin định nói gì thì bị cắt ngang.
“Với tiền. Chỉ cần giá cả hợp lí, tôi sẽ làm, hoặc trả lời bất cứ thứ gì.”
Sungjin do dự một chút trước khi hỏi
“Chúng có tồn tại, đúng không? Một vật phẩm cho phép ông có thể di chuyển giữa qua các raid.”
*
Khi quay về, Sungjin gọi một tách cà phê. Sau khi nhấp một ngụm, cậu nhìn vào trong chiếc tách. Cà phê Đen. Cũng là màu Đen, nhưng chẳng thể nào so được bóng tối bao phủ quanh hắn ta.
‘Thật là một cái tên chính xác, Darker than Black…’
Nghĩ vậy, Sungjin cầm lên quyển sách màu lục cậu để trên mặt bàn.
Sách Phép – Biến Hình
Ma pháp hệ lục cấp 5
Biến mục tiêu thành một con cừu. Thời gian bị biến hình phụ thuộc vào Sức mạnh phép thuật. Nếu mục tiêu hóa cừu bị tấn công, phép thuật được giải trừ.
Soldamyr bắt đầu lảm nhảm.
“Đó là một phép thuật tuyệt vời. Khi câu gặp nhiều kẻ địch, việc hóa cừu từ một hoặc hai tên cho đến khi cậu xử lí xong lũ còn lại là khá có ích đấy.”
Sungjin đã xem trước hiệu ứng, và thế nên cậu biết đây là một phép thuật tuyệt vời. Cậu nâng quyển sách lên cao và nói
“Ghi nhớ”
Quyển sách phép bùng cháy trong ngọn lửa màu lục.
[Phép – Biến Hình đã được ghi nhớ.]
[Câu chú cho phép thuật này là ‘Loại bỏ nanh vuốt và trở thành một con cừu ngoan ngoãn! Biến Hình!’]
Sau đó, Sungjin cầm lên quyển sách màu lam.
Sách phép – Thiểm Điện Liên Tỏa
Ma pháp hệ lam cấp 6
Phóng một tia chớp đánh trúng mục tiêu và nảy sang các mục tiêu gần đó.
Mỗi lần đánh trúng mục tiêu là sát thương vào mục tiêu kế tiếp bị giảm.
Soldamyr lại hứng lên
“Đây là chiêu tủ của tôi. Không biết bao nhiêu kẻ đã bị tôi hạ gục bằng đòn này.”
Hồi tưởng và khoác loác về quá khứ của mình mới là chiêu tủ của ổng. Sungjin đang định nhốt thần đèn vào trong đèn thì ông ta lại nói tiếp.
“Một điều đáng chú ý là nếu cậu dùng Biến Hình lên kẻ địch, dùng lôi điện tấn công những tên khác có thể vô ý đánh trúng kẻ đó và hóa giải ma thuật. Nên xin hãy nhớ rõ điều này khi mà cậu sử dụng hai phép vừa học.”
Sungjin nghĩ lời giải thích của ông là rất hợp lý. Cậu gật đầu.
“Đã hiểu. Cảm ơn vì lời khuyên, Soldamyr.”
Sungjin nâng quyển sách lên và hô to
“Ghi nhớ”
Quyển sách phép bùng cháy phát ra ánh sáng màu lam. Vì đã ghi nhớ xong phép thuật, đã đến lúc nâng chỉ số lên.
“Người Điều Hành”
Sungjin gọi Người Điều Hành. Cậu nói với cô ta hướng phân bổ chỉ số cậu nghĩ đến.
“Nâng Sức Mạnh lên 1500, Linh Hoạt lên 2000, Chống Chịu lên 1000, Sức Mạnh Phép Thuật lên 700, Trí lực lên 1500.”
[Đã thực hiện.]
“Cho tôi xem chỉ số.”
Người Điều Hành chiếu chỉ số của tôi bằng hình ảnh ba chiều.
Sức Mạnh: 5736 4412 (+1324)
Linh Hoạt: 6621 5093 (+1528)
Chống Chịu: 4310 3315 (+995)
Sức Mạnh Phép Thuật(SMPT): 2105 1619 (+486)
Trí Lực: 2616 2012 (+604)
Điểm chưa phân bổ: 0
Điều cậu đã học được từ lần phân bổ trước là sự quan trọng của Trí Lực. Sau khi nâng SMPT lên cao, cậu phát hiện ra rằng mình không thể dùng phép bất cứ khi nào mà bản thân muốn.
Sungjin ban đầu còn tưởng rằng cậu sẽ nâng SMPT dần dần theo thời gian, nhưng từ những gì cậu đã thấy trong suốt cuộc raid ở Sa mạc Kutan, thì hiệu ứng khá là lợi hại, và dùng phép để chiến đấu với quái vật cũng rất thoải mái
‘Thiêu đốt mọi thứ trên đường của ngươi! Hỏa Cầu!’
Không có nó, việc giết bọn giun cát cứ chồi lên từ mặt đất sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Sungjin nhìn bảng trạng thái đã qua điều chỉnh một lát.
‘Nếu cứ như vầy, thì sẽ không gặp vấn đề với ma thuật… Mình nghĩ rằng chỉ số của bản thân cũng khá dư rồi.”
Sungjin cân nhắc về bài toán này. Với chỉ số của cậu, không thể nghi ngờ rằng Sungjin có thể hoàn thành các cuộc raid chỉ với chỉ số của mình. Chỉ có một vấn đề mà cậu cần quyết định.
‘Mình có nên thử danh hiệu Thợ Săn Kho Báu ở raid sau không?’
Cậu không nghĩ là sẽ có vấn đề gì xảy ra. Đằng nào thì đối với Sungjin, đa phần các Chương đều trở thành những lần đi săn kho báu với cậu
Qua tất cả những lần đó, Sungjin trở nên mạnh mẽ đến mức việc giải quyết chúng chả còn gì là thử thách nữa. Thế nên, hiển nhiên là nên chọn việc thử xem sẽ thế nào nếu kích hoạt danh hiệu Thợ Săn Kho Báu.
“Người Điều Hành, chuyển danh hiệu của tôi sang Thợ Săn Kho Báu.”
[Đã thay đổi.]
Sungjin đã chuẩn bị xong hết, nên cậu cầm miếng bánh sandwich nằm gần cốc cà phê và cắn một miếng.
Miếng bánh thì mềm và lá rau thì giòn. Miếng giăm bông được kẹp giữa phối hợp hoàn hảo với phần còn lại của bánh sandwich. Trong khi thưởng thức món ăn, cậu đọc tờ giấy trước mặt mình.
‘Thông tin về Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá tước Dimitri’
Sungjin hỏi Người Điều Hành mà không rời tầm mắt khỏi tờ giấy.
“Người Điều Hành, còn bao lâu nữa thì bắt đầu Raid?”
[36 phút 24 giây.]
‘Còn nhiều thời gian.’
Sungjin từ từ đọc toàn bộ nội dung trong bảng thông tin. Cậu có chút lo lắng hơn bình thường.
Tới cuối cuộc raid này, cậu tính mua ‘vật phẩm đó’ thứ cho phép Sungjin can dự vào các cuộc raid khác.
Không giống như những lần trước, Sungjin tập trung vào những chi tiết được viết trên trang thông tin. Thứ lọt vào mắt cậu là phần về con boss.
…Khả năng đặc biệt của con Boss Bá tước Dimitri là ‘Hút Máu’(Edit: Vladimir debut). Nếu hút được máu bạn, thì hắn sẽ hồi phục hoàn toàn và tăng cường sức mạnh. Vì thế, bảo vệ đồng minh là chìa khóa dẫn đến thành công của cuộc raid này.
‘Bảo vệ… Mình không giỏi việc này lắm…’
Và trong khi đọc lướt qua trang thông tin, cậu bị dịch chuyển đi, đến ‘Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri’.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.