Tập 1 – Chương 5

-Haizzz,

Nãy giờ chờ đã 3 tiếng, không hiểu bọn họ chờ cái gì mà lâu vậy nữa. Nếu chỉ là boss bình thường thì số đông người chơi ở đây dư sức giết và đi tiếp, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy

-Mọi chuyện ngày càng thú vị, cậu có thấy vậy không?

Đó là những gì anh chàng ngồi bên cạnh tôi thốt lên hỏi và câu trả lời là

-Phải, game thủ không những dùng sức mạnh mà con phải dùng cả cái đầu để giành chiến thắng. Vậy mới là game thực tế ảo chứ.

Tôi và hắn nói ra những lời đó mà không để ý rằng, chúng tôi có quen nhau đâu…

-Ế. mà ông anh là ai vậy? Bộ có quen nhau hả

Tôi tự dưng đứng đơ lại như đá vậy, chắc tại bây giờ mới nhận ra là “mình đang nói chuyện với một người lạ….”

-À, xin lỗi, tôi cũng chỉ là một Player chờ đánh Boss thôi, chẳng có gì đâu. (haha)

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nghĩ lại thì, về truyền thuyết Minotaur hằng năm phải cúng cho nó 7 nam 7 nữ, cả thảy là 14 người. Nhưng một party chỉ được cho phép 6 người, nên loại trừ khả năng đánh boss theo nhóm ra.

Người đã đánh bại Minotaur là Theseus – Một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Nhờ vào cuộn chỉ nên mới có thể thoát ra khỏi cái mê cung không lối thoát…

-Phải rồi, nơi đây không phải mê cung.

Nhìn thì loằng ngoằng như thế chứ hệ thống bản đồ vẫn hoạt động. Nơi đây hoàn toàn không phải mê cung.

-Vậy nếu muốn vào được phòng Boss có lẽ cần tìm ra đường vào mê cung thực sự. Vấn đề là, nó ở đâu?

Ở đây có lẽ là trung tâm mê cung. Dưới sàn là một hình họa tiết tròn bên trong là những đường vân hoa xen kẽ với nhau

Sát bức tường là kiểu chữ tượng hình… nó trông giống như một nghi lễ cổ xưa nào đó mà trên đỉnh cao chót vót là 3 vị thần “Zues, Poseidon, Hades”

Cuối cùng là thanh kiếm cắm trên lưng của con Minotaur bằng tượng đá. <Stone Sword>

Mặc kệ bọn người xung quanh, tôi tiến lại gần chỗ cái tượng và rút thử thanh kiếm ra

*Kịch* Đột nhiên mọi thứ xung quanh trở lên tối tăm,

*Két………….* Tiếng cửa mở. Một ánh sáng huyền bí màu xanh không biết từ soi sáng khung cảnh huyền bí xung quanh. Có một cái gì đó rất lớn ở phía trước, hơi thở của nó tỏa khói nghi ngút

Nó là một con Boss – <Minotaur> lv 25, tôi đã từng may mắn giết nó trong bản Beta. Nhìn nó so với lúc trước thì rõ ràng đáng sợ hơn và nó to hơn trước ít nhất là 3 lần và nó có 3 thang HP

<Minotaur> lv 25

 HP: 12.500/12.500

 MP: 10.000/10.000

với cái chỉ số trên thì bố thằng nào solo nổi chứ…

Trong lúc mọi người im lặng nhìn con quái vật trước mặt thì có một người lao lên

-Yaaaaa, giết nó thôi mọi người ơi….

*Graoooooo* Con quái vật gầm lên một tiếng rồi rút cây đại đao to bằng cả cây cổ thụ trăm tuổi vung ra phía trước. Nhìn cũng đoán được là thanh đao đó nặng vài tấn mà nó cầm chỉ như đứa trẻ cầm chiếc ô tô đồ chơi vậy

Người đàn ông kia bị đánh bật ra đồng thời những người khác cũng nhất mực lao lên

Con quái vật cầm thanh đao lao tới, tuy to xác nhưng nó di chuyển không hề chậm chạp chút nào mà ngược lại, nó nhanh đến chóng mặt. Nó lao đến chỗ ai, nó chém bay người đó lên không trung rồi dùng tay trái đập mạnh thêm cái nữa

Toàn là những đòn trí mạng không.

-Tch!!

Tôi chỉ biết đứng gọn sang một bên mà nhìn, chẳng thể giúp được gì nếu mà bọn họ cứ tấn công dồn dập không có chiến thuật như vậy

1 người, 3 người rồi 5 người, bọn họ lần lượt chết dần

Khi lượng người ở đây còn lại không quá 20 người, con Boss còn chưa hết nổi vạch máu đầu tiên, nó vẫn còn rất hung hãn

<Wind Tore Arrows> vừa gồng cung lên, con quái vật lập tức vào đến, nó vẩy khuỷu tay phải đẩy mạnh tôi sang một bên

-Hự!!!

Nhát vừa rồi khiến tôi hụt 1/3 lượng HP hiện tại

 <Yuu> lv22

 HP: 1.300/1.800

 MP: 1.100/1.200

 ATK: 43

 DEF: 37

 SPE: 44

 CRI: 3%

 AIM: 52

 PKP: 0

-Tch!!

Không có <Boom Speed> dường như tôi chậm lại rất nhiều.

-Mọi người mau tập hợp lại. Nếu cứ đánh bừa như này sẽ chẳng thể lấy nổi 1 vạch máu của nó đâu

Có một người nói trong đám đông hỗn loạn ấy. Mọi người đều răm rắp nghe theo từng li từng tí

Mỗi khi con Boss lao lên là lại có một đội 5 người cản lại, bọn họ đều là tanker và sát thương được chia đều sang 5 người họ, nên sát thương mỗi người phải chịu không quá lớn.

Ngay lúc nó bị đẩy lui về sau, lớp pháp sư phía sau đồng loạt công kích, cả tá sát thương dồn vào. Cho dù là Boss đi chăng nữa cũng chẳng thể nào chống cự nổi.

Giá mà bọn họ biết làm như này từ đầu thì đã chẳng khổ đến thế.

<Pháp sư> trường phái có thể tạo ra lượng sát thương lớn nhất, tuy nhiên điểm yếu của trường phái này là <Mana> không thích hợp cho đánh lâu dài đặc biệt là đánh Boss ẩn lại càng khó vì không thể sử dụng HP, Mp

Chẳng mấy chốc mà con Boss mất thang HP đầu tiên. Nó bắt đầu thay đổi trạng thái, vất thanh đao qua một bên, nó dùng tay không và tốc độ di chuyển của nó tăng lên chóng mặt

Ngồi một góc, tôi mở bảng trạng thái và cộng hết các chỉ số vào HP,ATK,SPE, và kỹ năng <Illusion Darts> lv 7

 <Yuu> lv22

 HP: 1.700/2.200

 MP: 1.200/1.200

 ATK: 56

 DEF: 37

 SPE: 60

 CRI: 3%

 AIM: 52

 PKP: 0

Con Boss giờ thật chẳng ngán thằng nào nữa rồi. Với cái tốc độ khủng khiếp của nó, nó lao ra phía sau đội hình mà tanker đứng trước chẳng tài nào bắt kịp nó..

Dậm chân *Uỳnh* cả đám pháp sư ngã ngửa ra đằng sau.

-Khốn khiếp thật!

<Activities: First Hit> <Illusion Darts> một đòn kéo được hơn 1.400 HP của nó

Kỹ năng mạnh nhất hiện tại của tôi. Sát thương cơ bản thì nó không bằng những kỹ năng kia, sở dĩ tôi nâng mạnh kỹ năng này là để nâng cao chỉ số sát thương và thời gian hồi chiêu thấp.

 <Minotaur> lv 25

 HP: 5.873/12.500

 MP: 6.725/10.000

Thang máu thứ hai còn chưa đầy một nửa. Một điều nữa là chỉ số MP của nó đang giảm dần. Tức là tốc độ hiện tại của nó là do sử dụng kỹ năng.

Với lượng MP hiện tại mà xài <Boom Speed> thì chắc chắn không quá 3s mà dẹo mất

<Wind Counter> – kỹ năng mới mà tôi học được. Tác dụng của nó là tạo 3 mũi tên từ sau lưng lao tới tấn công kẻ thù bất ngờ

Và 3 mũi tên, 2 trong số đó đã sượt qua 2 bên vai của con Boss, một cái còn lại hụt. Đòn đánh chỉ sượt qua mà khiến nó mất một lượng lớn HP

Có lẽ 2 bả vai là điểm yếu của nó. Chạy nhanh ra đằng sau <Illusion Drats> – Chặt một phát dọc cánh tay đến vai tuy nhiên lần này chẳng làm nó bị thương xíu nào

-Lạ thật từ lúc xuống đến vạch đỏ của thang máu thứ 2, nó gần như là bất tử vậy, chẳng gây nổi cho nó chút sát thương nào…

Tôi định là dùng <Wind Counter> một lần nữa.. Nhưng nó vô dụng rồi

Ngay cái lúc tôi nhảy lên và <Wind Counter>, con Boss chạy vọt ra phía sau và nó tránh được tất cả các kỹ năng

*Vụt* nó nhảy bật lên và đập tôi rơi thằng xuống đất *Uỳnh*

Chả hiểu sao đòn đánh của nó lúc nào cũng là chí mạng

Ngay lúc đó trong các dữ kiện trong đầu liên kết lại và

-“Bất ngờ”, đúng rồi. Muốn gây sát thương cho nó chỉ có cách đánh nó bất ngờ thôi. Nhưng chiêu gì thì cũng chỉ xài được một lần với nó.

 <Minotaur> lv 25

 HP: 4.373/12.500

 MP: 3.525/10.000

-MP nó sắp hết rồi. Vậy xem ra chỉ có cách kéo MP nó hết thôi.

Lợi dụng thế mạnh là tốc độ. Tôi ra trước mặt nó khiêu khích

-Lêu lêu, con bò óc chó kia có giỏi đánh tao này. Lêu Lêu

Chả biết là nó ngu hay khôn nữa… Khàn cả cổ họng là nó chẳng thèm đánh mình.

Thôi thì đành vậy, <Wind Tore Arrows> mũi tên bay thằng đầu nó và nó nhận hơn 400 sát thương.

-Khó hiểu thật. Lúc thì chẳng gây được chút sát thương nào, lúc cả núi.

Vật lộn một lúc lâu, lượng MP của nó tụi xuống dưới 300. Bây giờ nó chẳng khác nào một miếng thịt bò trên đĩa cả

Nhân cơ hội, mọi người tấn công nó dồn dập, bây giờ nó chỉ còn lại một thang máu cuối cùng.

Nó.. chính xác là đang lột xác! Một con nhỏ hơn đang xé toạc cơ thể khổng lồ và chui ra. Tay nó cầm 2 cây song kiếm, một cam, một xanh.

*Grừ…* Hình dáng của nó nhỏ bé đi rất nhiều, chỉ cỡ một người bình thường. Nhưng sức mạnh thì tăng lên gấp bội

Hết MP nhưng tốc độ của nó hiện giờ còn nhanh gấp đôi lúc trước và nó không bị rơi vào trạng thái kiệt sức nữa.

2 thanh kiếm của nó chém ngang qua người tôi. Nếu đây mà là thực tế thì có lẽ tôi đã chết 28 lần rồi.

-Hự!!!

Đòn cuối cùng của nó hất tôi lên trời. Và nó nhảy lên lộn 2-3 vòng và 1 cú đạp gót vào lưng

*Rầm*

 <Yuu>

 HP: 400/2.200

 MP: 800/1.200

Hiệu ứng của hết HP không giống hết MP, MP giống như thể lực vậy còn HP thì giống như …

Tôi nhìn mọi thứ còn không rõ chứ đừng nói đứng dậy chống lại nó lúc này.

Không được sử dụng bình HP

-Coi ra hôm nay lại chết tiếp rồi!

Vừa nói dứt câu một phép <Recuperate> được sử dụng lên người tôi

 <Yuu>

 HP: 1.200/2.200

 MP: 1.200/1.200

Tôi ngạc nhiên quay lại

-Akina?

Là Akina đã dùng phép trị thương lên tôi, nhưng tại sao chứ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi lúc này

-C..Cậu không sao chứ Yuu?

Cô ấy hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng vậy.

Chưa kịp trả lời cô ấy, con Boss lại lao tới.

-Thôi thì đành <Boom Speed>.

Tôi né được đòn của nó và choảng một phát vào gáy nó. Hơn nữa <Boom Speed> sau khi được nâng cấp thì xuất hiện hiệu ứng “bóng mờ”

Nhưng chỉ đến đây thôi, tôi thở hộc hộc như thể thiếu oxi vậy.

Con Boss lại lao tới, tôi chỉ kịp giơ thanh kiếm lên đơ. Thanh kiếm đá vỡ vụn ngay lập tức.

<Recuperate> – Akina lại sử dụng phép lên người tôi.

-Gazzzz,…

Tôi gào lên, hất thanh kiếm của nó ra. Sút một cái vào mỗm nó và nhảy ra đằng sau chém liên tục vào “gáy” nó.

Phải, đó chính là điểm yếu của nó. Tôi nhận ra từ lúc đập vào đó lúc nãy

Phép của Akina chả những hồi HP mà cả MP cũng được hồi. Và tôi cũng chẳng ngại mà bật <Boom Speed>. Tôi chạy như thằng điên xung quanh con Boss, nó không thể nào bắt kịp tốc độ hiện tại của tôi, thậm chí khi tôi chạy xung quanh nó mà nó cũng không thể quay người theo kịp.

Nó cố vùng vẫy trong đau đớn, đó là sự thật, con người cũng vậy, càng đau đớn thì càng biết vùng lên.

Và khi nó gục do hết HP đây là đòn cuối cùng,…

Có tên khốn nào đó dùng ma thuật giánh một đòn lên con Boss

-Cái..

*Uỳnh* vụ nổ lớn hất tung tôi ra chỗ khác.

*Hahahaha* Một thằng…..

-Cái gì đây? Tôi nói với vẻ ngáo ngơ

-Hehh, tưởng mày giỏi vét lắm mà, sao giờ bị vét lại thấy cảm giác sao hả? Thằng ôn.

-Mày là…

Akina đến phía sau đỡ tôi

-Vẫn chưa nhận ra à thằng ngu. Tao là đứa bị mày “KS” con <Minotaur> ở bản Beta đây.

-Tch!! (Hèn gì mình nhìn hắn quen quen.). Vậy giờ mày muốn gì đây.

-Còn gì nữa. Trả thù mày.

-Hê. Muốn lấy 2 thanh song kiếm mà con Boss rớt ra chứ gì. Đừng làm như tao sẽ nhường đấy. – Tôi lớn giọng quát lên

-Muốn nói gì thì kệ mẹ mày. Nhưng nghĩ kĩ đi con, tao là người giết nó đấy.

-Hahahaah. Cái đó thì chưa chắc đâu con. Thằng ngu.

[Congratulations – Bạn nhận được vật phẩm <Băng Thiên Kiếm>] đồng thời hắn cũng nhận được <Hỏa Địa Kiếm>

-Cái… gì thế này. Tại sao lại thế?

Hắn ta vừa ngạc nhiên vừa tỏ vẻ tức giận.

-Hehhh, tao nói rồi mà. Đâu dễ ăn như vậy.

Tôi nói với cái vẻ chễ giễu hắn

-Cũng được thôi, khu vực này là khu PK tự do đấy. Chết đi con!!

Nói chưa dứt câu hắn cầm thanh kiếm mới lao thẳng đến.

Tôi không kịp né, ăn ngay một vét chém thẳng vai. Sát thương từ thanh kiếm đó rất lớn chưa kể tên khốn kia cũng lv22 và hiệu ứng đốt máu từ thanh kiếm.

-Akina phiên cậu ở sau Buff cho mình, nhưng đừng để hắn thấy nhé.

-Ơ, Ừm.

<To be continued>


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel