– Ngừng lại, xin đừng giết đi những con người vô tội.
– Tại sao chứ, không phải là chúng ta cần chúng để sinh tồn sao?
– Đừng ngụy biện thưa đức vua, chúng ta đâu cần ăn để sống, ngài thực sự chỉ muốn giết người để thỏa mãn cơn khát máu của chính ngài sao?
– Haha, có lẽ là thế, mà cũng có thể là không phải. . . Vì ta cũng có những thứ mà bản thân ta cũng cần phải làm.
.
.
.
Rốt cuộc bản thân tôi là gì?
Tại hội đồng phán xét
– Hira Kaito, ngươi là một trong những người được chọn đúng không?
– Người được chọn?
– Đúng thế, đó là những người được chọn bởi những Thần Binh. Thần binh là những linh hồn mạnh mẽ tạo thành. Và ngươi là người đang nắm giữ một trong tám thần binh của Trái Đất hiện giờ.
. . .
Rốt cuộc, tôi đã làm gì?
– Vậy nên, từ giờ, cậu sẽ bị bắt buộc lên tiền tuyến chiến đấu với lũ quái vật mạnh nhất, với tư cách là một tướng quân 5 sao . . .
Hàng thảy mọi người đều ngạc nhiên khi quyết định của Tổng chỉ huy đưa ra.
Tại sao họ lại có quyền phán xét tôi?
Thẩm án kết thúc ngay bây giờ. Tất cả mọi người giải tán.
Tại sao tôi lại phải nghe theo lệnh họ?
– Lí do mà cậu phải nghe theo chúng tôi rất đơn giản. Là vì, chúng tôi là những người đang cố lấy cô bạn gái của cậu.
Đó là những gì ở tôi, một thứ công cụ chiến đấu?
Tôi nhìn Alice. Cô ấy không nói gì, chỉ dúi vô tay tôi một tờ giấy.
– Hẹn gặp cậu tối nay
Hẹn gặp cô tối nay . . .
.
.
.
Cái thế giới nãy không bao giờ là ổn cả. Từ đầu đã thế.
Bây giờ điều tôi muốn làm là được nói chuyện với Sora. Nhưng hiện giờ, cậu ấy đang được điều trị trong phòng đặc cách.
Tôi mỉm cười cay đắng rồi nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang tối.
Tôi đứng dậy, đi đến phòng của Alice.
Gõ cửa, tôi bước vào.
.
– Alice, cô gọi tôi có việc gì?
Vừa bước vào thì tôi thấy Alice cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh người đập vào mắt.
Cô ấy khẽ đỏ mặt rồi đuổi tôi đi ra ngoài.
Tầm 2 phút sau, tôi lại được gọi vào.
Chúng tôi ngồi trên chiếc giường, im lặng không nói gì.
– Cậu . . . Kaito . . .
– . . .
– Cậu có lo lắng không Kaito?
– Vì điều gì?
– Vì cậu là người nắm giữ sức mạnh để cứu rỗi nhân loại. Vì cậu phải lên tiền tuyến dù cậu chỉ là người mới. Vì cậu là một thằng nhóc bướng bỉnh. Vì cậu . . . là con người . . .
– . . .
– Tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi biết cậu có cái sức mạnh đó. Nhưng . . . tôi vẫn tin . . . tin rằng cậu vẫn là cậu . . .
– . . .
– Tôi biết cậu hiện giờ cảm thấy rất bất công, tức giận và căm thù. Bởi vì, đáng lẽ, cậu chỉ đang sống một cuộc sống gần như là bình thường trong khu dành cho tị nạn dân. Đáng lẽ tôi không nên lôi cậu vào cái chuyện này. Tôi thật quá ngu ngốc . . .
*cốp*
Tôi đưa tay búng trán của Alice một cái thật mạnh. Cô ấy rơi nước mắt, đưa khuôn mặt đau đớn nhìn tôi. Tôi mỉm cười rồi ôm cô ấy vào trong lòng của mình.
– Alice, cô là người đã giúp tôi có cơ hội để cứu lấy Sora. Tôi yêu Sora, nhưng, cô cũng là mọt người tôi rất yêu quý. . . Vì vậy, đừng có tự trách bản than mình như con ngốc vậy. Này, mai chúng ta, sẽ cùng lên chiến tuyến nhé?
.
.
.
– Khu vực số 47, 5 con lại S đang hướng tới từ phía Bắc. Xạ thủ sẵn sàng.
. . .
– Bắn.
. . .
Những giọt máu tanh rơi từ trên trời xuống. Năm con S ( Sky ) đã bị tiêu diệt ngay tức khắc. Đây là sức mạnh của những người trên chiến tuyến? . . .
Tôi đang đứng kế bên một tảng đá lớn, tay tựa vào nó. Tập trung tư tưởng, tôi tự cho phép mình được chiến đấu.
– Surantabi . . .
Khẽ đọc tên thánh khí, cả cơ thể tôi lại bị sét đánh tiếp. Bộ combo lửa đã xuất hiện trên cơ thể tôi. Thanh Katana cũng đã trong tay tôi.
Ây ầy Kaito, ngươi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận ta sao?
– . . .
Mà kệ, chiến đấu đi Kaito, sử dụng ta cho đúng vào . . .
Tôi nghiến chặt răng rồi chạy thẳng về hướng đàn L đang tiến lại gần.
Tầm mười con. Tôi nắm chặt kiếm rồi bật nhảy lên trước mặt con L trước mắt rồi xoay một vòng, làm cho nó bị cắt thành ba mảnh. Những con khác bắt đầu lao vào tôi. Tôi đâm kiếm vào một con rồi dùng nó làm bàn đạp để nhảy lên, bổ kiếm xuống một con khác. Vừa tiếp đất, tôi gồng mình xoay một vòng làm cho vài con L bị chia đôi.
Những con còn sống bắt đầu chạy. Thấy thế, tôi định thôi nhưng cơ thể tôi lại không vâng lời. Nó điều khiển tôi chạy đến bọn L với tốc độ kinh hoàng. Tim tôi thắt lại, gân gốt tôi bắt đầu nổi lên.
– Shadow Slash . . .
Rồi tự dưng tôi quạt kiếm thật mạnh trong không khí theo chiều từ dưới lên. Một ngọn hắc hỏa từ chỗ tôi chém bỗng xuất hiện rồi bay đến lũ L đang chạy. Cả người chúng bị cơn hắc hỏa nuốt chửng rồi biến mất.
.
.
.
– Hai mươi ba con L trong lần đầu tiên đi ra tiền tuyến. . . Cậu thực sự là thứ gì vậy?
– Tôi ư? Thì là một người được chọn, như mấy người nói.
Nói xong, tôi đi ra khỏi căn phòng đầy nỗi kinh hãi với một tâm trạng không mấy là tốt.
Tôi về căn phòng của mình rồi triệu hồi Surantabi.
– Kaito, cậu triệu hồi ta ra đây làm gì?
– Tôi cần hỏi cô một số chuyện. Nhưng trước hết, cô có thể chuyển bộ đồ này về bình thường được không?
– Ờ, đợi tí.
.
– Rồi, thế, cậu cần gì ở ta.
– Tôi muốn hỏi rằng, tại sao, cô lại chọn lựa tôi?
– . . . Xin lỗi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc . . .
.
.
.
Trên tiền tuyến
– Bọn Mega đang kéo đến, mau gọi cứu trợ.
Trước mắt chúng tôi bây giờ là tầm năm con Mega đang hướng đến cùng một số con L và S. Đội xạ thủ chia làm hai nhánh. Một nhánh ngăn cản bước tiến của địch còn một nhánh thì bảo vệ nhóm đang gọi cứu trợ.
– We’re here to save the day!!!
Giọng của Alice vang lên khắp trời. Sauk hi nghe câu nói đó của Alice, tất cả mọi người đều trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng tiếp tục chiến đấu.
– Tôi sẽ xử lí một con Mega trước, mọi người bắt đầu khởi động Hozi đi.
– Ok!
Tôi cầm Surantabi chạy đến con Mega đầu tiên rồi chém nó một cái vào chân phải. Nó gầm lên đau đớn rồi đấm tay xuống mặt đất chỗ tôi. Tôi nhảy vòng ngược ra sau rồi dùng Shadow Slash chém nó từ xa. Ngọn hắc hỏa từ từ đốt hết cả chân phải nó nhưng dần cũng tắt. Cả bồn con Mega còn lại bắt đầu chú ý vào tôi. Tôi bật nhảy thẳng lên trời rồi giữ cả cơ thể vào trạng thái lơ lửng. Bọn chúng đứng dưới đất nhìn tôi mà không biết rằng, bọn chúng đang đứng trước cái thứ vũ khí mà bọn chúng luôn lo sợ.
– Nice Kaito, FIRE!
Ánh sáng từ nòng Hozi tỏa ra như bình thường, thiêu đốt hết cả thảy con Mega đang ngu ngơ nhìn lên trời.
Tôi vẫn đang lơ lửng trên trời, nhìn Alice đang đứng ở dưới nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi tiếp đất, với tiếng ca ngợi đầy nhiệt tình của đồng đội. Alice cũng chạy đến ôm tôi thật chặt.
– Làm tốt lắm, Kaito!
.
.
.
Thời gian trôi qua, đã mấy tháng rồi? . . .
À . . . Cũng đã một năm rồi . . .
Kể từ lúc tôi làm một tên chiến đầu vì tình yêu. . .
Một tên si tình . . .
Cho đến khi . . .
Tôi nhận ra . . .
Họ đã lừa dối tôi . . .
.
.
.
Ba tháng kể từ ngày chạm trán Mega
Tôi đi đến căn phòng của Tổng chỉ huy. Đập mạnh bàn của hắn.
– Sora sao rồi ? Cậu ấy đang ở đâu ?
Ông ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy sát khí.
– Tôi xin lỗi nhưng đó là bí-
– Bí mật cái con khỉ. Nói cho tôi biết Sora đang ở đâu ? Tôi đã chiến đấu cho ông, và nhiệm vụ của ông là phải cứu lấy Sora.
Ông ta không nói gì, chỉ đưa tay chỉ ra phía sau lưng.
Tôi đi đến chỗ ông ta chỉ rồi gạt cái cần gạt. Cảnh cửa dần mở ra rồi thứ tôi thấy lạ rất tệ hại.
________________________________________________________________________
Hết chương 5
~x~This World~x~
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.