Ngay khi tên Kỵ Sĩ xuất hiện, Sungjin ngay lập tức sử dụng “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Không cần phải làm chuyển này khi chiến đấu. Và thế là, từng trang sách lộ ra.
Không tốn thêm thời gian, Sungjin đọc lên nội dung trong đó.
“Khi Tể Tướng của nhà Hán, Đổng Trác, quyết định bắt nàng ta về Lạc Dương,”(Trans: Nàng ta là ai thì chắc các bác cũng biết cả rồi:D )
Ngay lúc đó
“Đi nào, chiến mã của ta! Shadowrun!”
Tên Kỵ Sĩ hét lên
“Híííííí!~”
Con ngựa đứng lên bằng hai chân sau và phát ra tiếng thét khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển.
“Nàng ta cố tình…”
Sungjin buộc phải dừng việc đọc lại. Và ngay khi làm vậy, quyển sách tự động đóng lại.
“Chết tiệt!”
“Tam Quốc Diễn Nghĩa” trở về trạng thái ban đầu, và Sungjin thì quay lại nhìn tên Kỵ Sĩ. Từ xa, hắn đang cưỡi ngựa lao đi với một tốc độ khó tin. Sungjin nhanh chóng hét lên.
“Tốc Hành!”
Những chiếc vuốt lộ ra từ đôi giày và cậu chạy theo. Nhưng, dù đã chạy với tốc độ gấp 10 lần bình thường, Sungjin vẫn không thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai..
Hiệu ứng của Tốc Hành chỉ có 10 giây, nhưng tên Kỵ Sĩ thì vẫn cứ chạy với tốc độ như vậy.
“Cái lìn… làmsao mà mình có thể đuổi kịp thứ này?”
Sungjin quan sát phía trước và nhìn thấy con đường tên Kỵ Sĩ đi bẻ qua phía bên trái.
“Đợi đã…”
Sungjin ngừng chạy và lấy Thảm Ma Thuật ra.
“Bay lên.”
Cậu bay lên trời và kiểm tra xem tên Kỵ Sĩ đang chạy theo kiểu gì. Như cậu nghĩ; hắn dang chạy thành một vòng tròn cực lớn, lấy lâu đài là nơi trung tâm.
Lâu đài của Bá Tước Dimitri khá lớn, nhưng do tốc độ của tên Kỵ Sĩ, hắn rất nhanh chóng hoàn thành vòng đầu tiên.
Các Thợ săn còn lại đang đứng cầm vũ khí ở cổng vào, không biết phải làm gì.
“Thứ đó đi đâu thế Kei?”
Sungjin trở về và giải thích với họ.
“Hắn đang trở lại. Tên này đang chạy một vòng quanh lâu đài.”
Và như cậu nói, tên Kỵ Sĩ xuất hiện ở phía bên kia của lâu đài. Sungjin lại lấy “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ra.
Nhưng cuốn sách không chịu mở ra; như thể nó được buộc lại bởi dây xích và móc khóa. Người Điều Hành đưa ra thông báo.
[5 giây nữa “Thuật Truyện” sẽ hồi]“Cái gì?”
Tiếng hét từ đầu của tên Kỵ Sĩ xen ngang suy nghĩ của cậu.
“Quân đâu! Theo ta!”
Theo lệnh, vô số bóng ma kỵ binh xuất hiện phía sau hắn. Từng người họ đều cầm vũ khí và cưỡi ngựa. Ai đó trong các Thợ săn thì thầm
“Chúa ơi…”
Sungjin để cuốn sách sang một bên và trở vào bên trong lâu đài. Đứng ngay đường đi của một đoàn kỵ binh đang lao tới thì chỉ có chết mà thôi.
“Ahahaha! Đám hèn nhát! Tấn công! Mang đầu chúng về đây cho ta!”
Tên Kỵ Sĩ Không Đầu ra lệnh cho binh lính của mình. Ngay lập tức, những bóng ma kỵ binh đi qua bức tường của lâu đài. Các Thợ săn đang chờ đợi ở bên trong ngay lập tức đánh đánh phủ đầu chúng.
“Đến đây, lũ quái khốn kiếp!”
Giovani giương khiên và hét lên
“Yaa!”
Dominic dũng cảm cầm thương lao tới.
“Taho!”
Mahadas dùng nắm đấm phang thẳng vào đầu của một con ngựa đang lao tới. (Trans:Đm cục súc vc)
“Piu~”
Trả la hét gì, Peng Long cắm thẳng những mũi tên vào đám kỵ binh đang lao đến. Sungjin cũng đối mặt với một tên. Nó cầm thương lao thẳng tới chỗ cậu.
Nhưng nó không phải là đối thủ của Sungjin
“Vụt”
Chỉ với một nhát chém, đầu của tên kỵ binh lẫn con ngựa đều đứt lìa. Con ngựa vẫn tiếp tục lao di, rồi đâm vào tường, tan thành cát bụi.
Sungjin nhìn quanh để tìm kiếm tên Kỵ Sĩ, nhưng cậu không thể nhìn thấy hắn. Chỉ có một phần nhỏ của đám kỵ binh tiến vào cổng lâu đài.
Trong bốn người còn lại chiến đấu với đám kỵ binh, Sungjin dùng Thảm Ma Thuật bay lên không trung. Từ xa, cậu nhìn thấy tên Kỵ Sĩ đang chạy thành một vòng tròn quanh âu đài.
Điều đó khiến cậu kết luận rằng chủ lực của đoàn quân vẫn chưa tiến qua cổng. Quay về lại nới đó, cậu lần nữa sử dụng “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.
“Lần này, mình sẽ làm được.”
Sungjin bắt đầu đọc. Những từ trong đó khác hẵn lúc trước. Nhưng cậu không có thời gian để thắc mắc; những bọn ma kỵ binh đang ở ngay trên cậu.
“Theo như câu hỏi của Tào Tháo, quân lính vùng Hà Bắc không quen với thủy chiến; việc đi thuyền sẽ khiến họ bị say sóng. Liệu có cách nào để quân ta giải quyết vấn đề này không? Với câu hỏi trên, ông ta trả lời, rằng nếu buộc những chiếc thuyền lại với nhau, chúng sẽ bớt rung lắc và việc đi thuyền sẽ như là đang đi trên đất liền vậy.”
Trong khi Sungjin bình tĩnh đọc từng câu một, bọn kỵ binh đến gần hơn bao giờ hết; Cậu mém chút nữa bị bọn chúng đè bẹp.
Nhưng Sungjin quyết tin tưởng vào cuốn sách và tiếp tục đọc đến tận câu cuối cùng.
“Tào Tháo vỗ đùi và hét to, Ngươi chính là lời đáp cho sự cầu nguyện của ta, Bàng Thống!”
Ngay khi Sungjin đọc xong, quyền sách tư động đóng lại và bay vào lòng cậu. Người Điều Hành đưa ra thông báo.
[Chiêu Hồn Bàng Thống kích hoạt] [Nội tại Niệm Nhanh (IV) và Tăng cường Mana(II) được sử dụng] [Kỹ năng kích hoạt Bẫy Xích (I) có thể sử dụng tức thời]Sungjin ngay tức thì dùng kỹ năng kích hoạt. Việc vị tướng này được chọn phải có lý do của nó.
“Bẫy Xích!”
Những sợi xích xuất hiện trên người bọn kỵ binh. Và tốc độ của chúng giảm đi trông thấy; như thể vận tốc của một chiếc tàu hỏa biến thành một đứa bé đang bò.
Sungjin dùng Thảm Ma Thuật bay lên trời. Có quá nhiều kẻ địch, và “chiến thuật” lúc này là sử dụng ma thuật.
Ngay khi bay lên đủ cao, Sungjin niệm chú.
“Thiểu đốt tất cả…”
Nhưng chưa đọc xong thì một quả cầu lửa đã nằm trong tay cậu. Đó chính là hiệu ứng của “Niệm Nhanh”. Sungjin ngay lập tức hiểu ra và làm theo; Cậu liên tục bắn phép từ hai bàn tay.
“Hỏa Cầu!!”
“Hỏa Cầu!!!”
“Hỏa Cầu!!!!”
“Hỏa Cầu!!!!!”
“Hỏa Cầu!!!!!!”
“Hỏa Cầu!!!!!!!”
Ngay khi bắn được 6 quả, Người Điều Hành đưa ra lời cảnh báo
[Mana thấp]Sungjin rốt cuộc cũng dừng việc bắn phép lại. Bọn kỵ biinh lúc này gần như đứng im tại chỗ, chúng di chuyển chậm như sên vậy.
“BÙM BÙM BÙM BÙMMMMM ĐÙNG ĐÙNGGGGG”
Sáu viên ‘Hỏa Cầu” rơi xuống đất, và cả quân đoàn kỵ binh ma bị biến thành tro bụi. Thứ duy nhất còn lại là tên Kỵ Sĩ đang ngồi trên ngựa.
[10 giây nữa Chiêu Hồn kết thúc.9.]Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược, nhưng không quan trọng. Sungjin rút đôi song kiếm ra và nhảy khỏi tấm thảm.
Tên Kỵ Sĩ dùng tay cầm chiếc đầu đưa qua đưa lại. Thế rồi, đâu hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu lục, và hắn hét lên
“Sao có thế! Kỵ binh của ta! Đám bất lương!”
Tên Kỵ Sĩ vung kiếm về phía Sungjin khi cậu đang lao tới, nhưng Bẫy Xích đã làm giảm tốc độ chuyển động của hắn.
Sungjin dễ dàng né đi đòn tấn công. Sau đó, cậu dùng Nguyệt Ma để chặt đi cánh tay đang cầm cái đầu và Huyết Hận để cắt đi đầu con ngựa “Shadowrun”.
“Ahh…”
Shadowrun bị chặt đầu và hóa thành tro bụi. Giờ chỉ còn lại mình tên Kỵ Sĩ với cánh tay còn lại của mình. Hắn không còn vũ khí hay ngựa nữa.
Sungjin bước về phía hắn và ra đòn kết liễu. Nhưng đầu của tên Kỵ Sĩ bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lục, và cậu nghe thấy hắn niệm chú.
“Thức dậy và trở thành nô lệ của ta!”
Ngay từ đầu tiên, Sungjin đã biết hắn định làm gì; Đây cũng là câu thần chú cậu biết. Tên Kỵ Sĩ chắc hẳn muốn dùng nó để hồi sinh binh lính của mình.
Sungjin không có lý gì lại để cho hắn làm vậy. Cậu chỉ cả hai tay vào hắn
“Pa!”
Hai thanh gươm bay khỏi tay và cắt đi cánh tay còn lại, cũng như cổ của hắn.
“Haa!”
Ngay khi thanh kiếm đi ngang qua hắn ta, Sungjin niệm chú cho nó quay lại. Thanh kiếm quay lại, cắt đôi cái đầu và bay thẳng về tay của cậu.
Người Điều Hành đưa ra thông báo.
[Boss ẩn Kỵ Sĩ Không Đầu] [Besgoro hoàn tất!]Sungjin nhìn vào hai thanh kiếm. Cậu định vẩy máu ra khỏi chúng, nhưng chẳng có vệt máu nào trên đó.
“Mình đoán rằng hắn cũng là một dạng ma quỷ.”
Sungjin cười thích thú trong khi tra kiếm vào vỏ. Tất cả mọi kẻ địch đều đã bị giết. Sungjin đang tính trở về chỗ của các Thợ săn khác, nhưng rồi cậu thấy họ đang há hốc mồm ra và nhìn chằm chằm vào mình.
“Bàng Thống… Vậy ra cậu chính là Thợ Săn Bậc Thầy? Phải không Kei?”
Cậu không thể chối bỏ nó. Cậu vươn tay lên, chỉ vào danh hiệu “Thợ Săn Báu Vật” và trả lời
“Thực ra tôi cũng không cố ý giấu diếm việc đó.”
Các thợ săn còn lại không thể nào rời mắt khỏi cậu.
“Sao cậu ta lại mạnh đến thế chứ?”
“Phép thuật… sao cậu ta có thể bắn phép liên tục trong một lần như vậy?”
“Quyển sách đó… làm sao cậu kiếm được “Tam Quốc Diễn Nghĩa” thế?”
Sungjin đang xem xét để làm thế nào trả lời câu hỏi của họ thì thông báo của Người Điều Hành đã gián đoạn việc đó
[Tất cả mọi kẻ địch đã bị tiêu diệt] [Bắt đầu phân bổ phần thưởng.]Ngay khi nghe đến phần thưởng, các Thợ săn rốt cuộc mới không còn chú ý đến cậu.
[Quái vật bị tiêu diệt. Zombie Chó Canh: 2. Ma Cà Rồng Quý Tộc: 20. Nhện Khổng Lồ: 30. Giáp Sống: 15. Quái vật Frankenstein: 1. Tổng cộng: 6000 điểm.] [Boss tiêu diệt: “Bá Tước Ngàn Năm” Dimitri: 750 điểm.] [Boss ẩn: Kỵ Sĩ Không Đầu Besgoro: 750 điểm.] [Tổng cộng: 7500 điểm. Phân bổ điểm]Người đầu tiên là Dominic Spencer. Vì bị bọn ma cà rồng cắn từ đầu, anh ta không có được bao nhiêu điểm cả.
[Đóng góp của bạn là 3.0%. Thưởng 225 điểm trạng thái, 225 Hắc tệ. Hoàn thành Raid thưởng thêm 2000 điểm trạng thái và 2000 Hắc tệ. Phân bổ 2250 điểm trạng thái và 2250 Hắc tệ.]Tổng tiền và điểm trạng thái khá thấp, nhưng trông Dominic không buồn lắm. Kế đó là Giovani. Do sức mạnh của Sungjin và Mahadas, anh ta không có mấy cơ hội để chiến đấu như một tanker.
[Đóng góp của bạn là 5.7%]Sau đó là Peng Long. Nhờ vào tầm đánh xa mà anh ta nhận được lượng đóng góp gần bằng Mahadas
[Đóng góp của bạn là 8.2%.]Mahadas sở hữu sức tấn công cũng rất đáng nể, nhưng với việc sử dụng ma thuật và vật phẩm để hỗ trợ đồng đội, anh ta cũng kiếm được khá nhiều đóng góp ở Raid này
[Đóng góp của bạn là 12.2%]Người cuối cùng là Sungjin.
[Đóng góp của bạn là 70.9%. Thưởng 5318 điểm trạng thái, 5318 Hắc tệ. Hoàn thành Raid thưởng thêm 2000 điểm trạng thái và 2000 Hắc tệ. Hiệu ứng vật phẩm “Tăng thêm 10% phần thuổng” kích hoạt. Phân bổ 7318 điểm trạng thái và 8050 Hắc tệ.]“8050 Hắc tệ…”
Sungjin nhanh chóng tính toán.Dù để cho những thợ săn khác lấy đi vài phần trăm đóng góp, cậu vẫn đủ tiền để mua “thứ đó” từ “Darker than Black”.
“Tốt thật.”
Trong khi Sungjin thở phào nhẹ nhõm. Người Điều Hành tiếp tục nói.
[Và giờ chúng ta sẽ phân bổ vật phẩm.]
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.