Việc thưởng vật phẩm diễn ra ngay sau đó, bắt đầu từ Dominic
[Áo Choàng Tơ Nhện] [Bình Thuốc Hồi Phục – Vừa x2]Do không có trang bị bất cứ thứ gì sau lưng, anh ta ngay lập tức mặc nó lên. Hóa ra thứ này cũng thuộc cấp “Hiếm”, và Dominic có vẻ hài lòng với nó. Tiếp đó là Giovani.
Anh ta nhặt chiếc rìu lên và lẩm bẩm.
“Cây rìu của mình còn tốt hơn nhiều so với thứ này…đem bán nó vậy…”
Tiếp đó là Peng Long.
[Arugo – Dây Truyền Máu của Frankenstien] [Bình Thuốc Hồi Phục – Trung x2] Peng Long nhặt vật phẩm lênArugo – Dây Truyền Nước Biển của Frankenstein
Đai lưng Anh Hùng – Phòng Ngự 5%
Nội tại
Cấp Cứu (I)
Ngay khi HP còn dưới 10%, đai lưng sẽ tự động bơm thuốc hồi phục vào máu.
Thời gian hồi 20 phút
Dây truyền máu gắn quanh Frankenstein. Nó lớn đến mức có thể dùng làm đai lưng cho con người.
Cũng không quá tệ. Rất khó để uống thuốc hồi phục khi đang chiến đấu. Lượng máu được tự động hồi phục bằng hệ thống đó có thể là sự khác biệt giữa sống và chết. Nhưng
“Hmm… đây là trang bị cho tanker.”
Như Peng Long nghi ngại, đây là thứ giành cho các tanker.
“Tôi sẽ đem nó đi đấu giá vậy.”
Ngay khi tuyên bố như vậy, Giovani ngay lập tức chạy đến
“Peng, bán cho tôi đi!”
“Anh muốn mua à? Bao nhiêu?”
“Giảm giá chút đi, tôi đã chi rất nhiêu cho tên người chuột kia nên giờ chẳng còn bao nhiêu tiền cả.”
“Anh chẳng phải vừa nhận thưởng từ Raid hay sao!”
Trong khi cả hai đang mặc cả với nhau, Mahadas là người tiếp theo nhận thưởng.
[[Mahaeen – Da Thịt Thô Cứng của Frankenstein] Giáp vai Anh Hùng – Phòng Ngự 36%Nội Tại
Da Sống (III)
Hồi 2% máu mỗi phút.
Phần da vai của Frankenstein.
Nó sẽ tự động phục hồi khi bị tổn hại.
Mahadas ngay lập tức trang bị nó lên người. Làn da màu xanh ngọ nguậy dưới lớp áo và đi lên thẳng phần vai của anh ta. Cũng khá hay khi mà thứ này không lộ ra bên ngoài.
Cuối cùng là lượt của Sungjin.
[Hấp Huyết – Nhẫn của Ma Cà Rồng] [Besgoro – Đầu của Kỵ Sĩ Không Đầu] [Shadowrun – Bóng Ma Chiến Mã] [Sách Phép – Ảo Ảnh] [Bình Thuốc Hồi Phục – Vừa x4]Sungjin đang đọc thông báo thì Người Điều Hành lập tức chúc mừng.
[Chúc mừng! Bạn đã nhận được trang bị Huyền Thoại “Besgoro – Đầu của Kỵ Sĩ Không Đầu”!]Sungjin nhặt đống trang bị rơi trước mặt mình lên. Thứ đầu tiên cậu chú ý là “Besgoro – Đầu của Kỵ Sĩ Không Đầu”.
Dù mang phẩm chất Huyền Thoại, nhưng một cái đầu phát ra ánh sáng màu lục trong vẫn khá kỳ dị.
[Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các bạn sẽ nhận được danh hiệu của Raid lần này.]Ai cũng nhận được một danh hiệu. Của Sungjin là
[Triệu Hồi Sư – Những vật triệu hồi thông qua “Liên Kết Tâm Linh” sẽ tồn tại thêm 10 phút nữa.]“Vậy nếu không dùng nó, thì thời gian tăng thêm chỉ là 5 phút.”
Danh hiệu giờ cũng không quá tốt, khi nó chỉ tăng thêm 5 phút hoạt động cho Soldamyr và Cain. Có lẽ nó sẽ hữu dụng hơn khi tăng cường thêm số lượng vật triệu hồi thông qua “Liên Kết Tâm Linh”.
“Mà thôi, sỡ hữu thêm danh hiệu cũng đâu có gì xấu….”
Sungjin kiểm tra trang bị mà mình nhận được, bắt đầu từ đầu của Besgoro. Người Điều Hành mở màn hình thông tin lên.
Besgoro – Đầu của Kỵ Sĩ Không Đầu
Mũ Huyền Thoại – Phòng Ngự 70%
Nội tại
Ma Nhãn (IV) – Cho phép người dùng có thể nhìn khi thiếu ánh sáng.
Niệm Chú Thay Thế (II) – Thông qua suy nghĩ của người dùng, niệm chú thay cho họ. Thời gian hồi 1 phút
Tán Gẫu – Tham khảo ý kiến từ Hiệp Sĩ Besgoro, người sở hữu kiến thức từ hàng ngàn trận chiến.
Kỹ Năng Kích Hoạt
Điên Cuồng (IV) – Tăng 10% tốc độ với mỗi đòn đánh trúng kẻ địch. Kéo dài trong 1 phút, thời gian hồi 20 phút.
Vị Anh Hùng Huyền Thoại Besgoro vô cùng nổi tiếng nơi chiến trường, nhưng lại gặp phải kết cuộc vô cùng tệ hại. Ta vẫn có thể nghe thấy những lời thì thầm đầy phẫn uất phát ra từ đầu của ông ta.
Sungjin cau mày khi đọc thông tin từ màn hình.
“Thứ này là mũ à?!”
Chiếc sọ được phủ bởi ánh sáng màu xanh. Và thứ ghê rợn này lại được xem như một cái mũ. Chỉ số thì không cần phải bàn. Tỉ lệ phòng ngự cực cao và nội tại lẫn kỹ năng kích hoạt đều vô cùng tuyệt vời.
Ngoại trừ “Tán Gẫu” ra, thì mọi thứ đều tốt. Sungjin nuốt nước bọt và nói
“Trang bị”
Cái sọ to ra để vừa với Sungjin và rồi nhảy lên đầu cậu. Ngay khi mang vào, tầm nhìn của Sungjin thay đổi đột ngột. Thay vì một màu tối đen, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ như ban ngày.
“Vậy ra… Đây là Ma Nhãn…”
Sungjin quay đầu qua lại. Khi cậu nhìn thấy Dominic, anh ta giật về phía sau trong kinh ngạc.
“Wah!”
Sungjin có cảm giác như cái sọ đang bao phủ đầu của mình. Cậu hỏi
“Nó có…. lạ không?”
Dominic trả lời
“Không….Ý tôi là…trông nó ghê rợn hơn là kì lạ….”
Sungjin cảm thấy chiếc sọ đang bao phủ đầu mình. Dominic có vẻ đúng. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói khá quen từ phía trên.
“Hmmm. Cậu là chủ nhân mới của tôi à?”
Sungjin bất ngờ nhìn lên. Nhưng chẳng có gì ở đó. Và lần này giọng nói lại đến từ phía sau.
“Cậu đang nhìn đâu thế? Là tôi này! Cậu đang mang tôi trên người đấy.”
Sungjin làm ra một bộ mặt ngáo ngơ trong khi vẫn có cảm giác rằng giọng nói đó đến từ bên ngoài chiếc sọ
“….Ông Besgoro?”
“Vâng, đó là tên của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là quý tộc, nên hãy gọi ‘Ngài’ thay vì ‘Ông’.”
Đây chắc là do nội tại “Tán Gẫu”. Và hóa ra Sungjin là người duy nhất có thể nghe thấy giọng nói đó. Mahadas lo lắng hỏi cậu
“Linh hồn đó vẫn còn ám cậu ư?”
“Đúng vậy. Cái chết không thể nào rửa sạch được sự hận thù của tôi. Ta nguyền rủa ngươi Dimitri…!”
“Bá Tước Dimitri đã bị giết. Tôi là người chặt đầu hắn.”
“Tôi biết. Cậu đã nói với tôi rồi. Làm tốt lắm. Hắn xứng đáng phải chết!”
Sungjin nhớ lại gợi ý trước đó của Người Điều Hành
“Bị phản bội và bị chặt đầu.”
“Mà nói gì đi nữa! Hắn cáo buộc tôi âm mưu nổi loạn! Tôi làm gì có suy nghĩ như vậy! Thực ra, tôi chỉ tính gia nhập gia tộc của hắn dưới thân phận con rể thôi.!”
“Con rể?”
“Đúng thế, bằng việc lấy con gái của Dimitri. Nàng ấy cũng yêu tôi. Nên tôi đã cầu hôn. Nhưng ngay khi nghe được điều đó, hắn vu khống tôi tội phản quốc và đem tôi đi xử trảm.
“Vậy là cuộc hôn nhân đó… có vẻ như hắn ta phản đối nó nhỉ.”
“Tôi đã xông pha nơi sa trường để chiến đấu vì danh dự và gia tộc của hắn ta trong hơn 40 năm!”
Sungjin không kìm được mà có cảm giác là lạ trong lời nói của Besgoro.
“Ông nói là 40 năm ư?”
“Đúng thế, tôi đã giết rất nhiều người dưới danh nghĩa của tên Bá Tước. Rất nhiều…!”
“Ông bao nhiêu tuổi khi cầu hôn cô ta?”
“Hmm….. Tôi nghĩ mình lúc đó khoảng 52 tuổi.”
“Và tuổi của con gái Bá Tước?”
“20…” (Trans: “Dăm ba thằng tướng già thích ăn con gái tao” – Bá Tước said :v.)
Sungjin ngay lập tức phê bình
“Đó là tội ác đấy!”
“Tại sao? Nếu tôi đã cống hiến hơn 40 năm cuộc đời của mình, thì để tôi cưới con gái của hắn cũng được mà, đúng chứ?”
“Không, sai rồi. Vô cùng sai.”
Sungjin liếc qua những người khác. Họ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Thật là đáng tiếc mà…”
Ánh mắt của họ như nói lên điều đó, Sungjin vỗ vào cái sọ và nói
Ok, tôi hiểu rồi. Bá Tước Dimitri đã chết, nên hãy bỏ qua sự thù hận và siêu thoát đi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn rong ruổi nơi chiến trường thêm lần nữa.”
“Vậy thì im”
“Được thôi. Nhớ gọi tôi khi cậu chiến đấu.”
Ông ta rốt cuộc cũng ngừng nói.
“Nhưng tôi cũng không tính gọi ông ra mà…”
Sungjin nghĩ vậy trong khi kiểm tra món tiếp theo. Đó là một chiếc nhẫn với một viên ruby đỏ sáng lấp lánh bên trên. Lạ thay, màu của nó lại khá giống với máu.
Hấp Huyết – Nhẫn của Ma Cà Rồng
Nhẫn Anh Hùng
Nội tại
Đoạt Mệnh (II) – Lấy đi số máu tương đương với lượng sát phương gây ra bằng những đòn tấn công vật lý.
Chiếc nhẫn tràn đầy sức mạnh của Ma Cà Rồng. Bá Tước Dimitri đã để sức mạnh của nó xâm nhiễm trực tiếp vào máu của mình bởi một kẻ từ “phương xa”.
Một trang bị đơn giản và dễ hiểu. Dù chỉ có một kỹ năng, nhưng hiệu quả của nó lại mạnh đến không tưởng. Đặc biệt khi mà kỹ năng tấn công của Sungjin là hoàn toàn ngược lại với chiếc nhẫn.
Vật phẩm cuối cùng là một đồng xu nhỏ. Trên nó là hình của một con ngựa chiến.
“Nhìn giống như Mapae vậy”
Sungjin nhặt nó lên và quan sát
Shadowrun – Bóng Ma Chiến Mã
Vật triệu hồi Anh Hùng
Nội tại
Liên Kết Tâm Linh (Shadowrun) – Triệu hồi Chiến Mã Huyền Thoại có thể chạy liên tục không ngừng nghỉ. Thời gian tồn tại 10 phút.
Chiến mã của Besgoro.
Sau cái chết của chủ nhân, nó tiếp tục phục vụ chủ nhân đã chết của mình.
Lại là một vật triệu hồi khác. Nó khá phù hợp với danh hiệu mà cậu có được ở Raid này. Sungjin búng đồng xu lên trời. Từ trên không.
“Houhynhynm~”
Sau một tràng âm thanh ồn ào, một con ngựa ma xuất hiện kế bên cậu. Tất nhiên, ai đo lại chẳng thể kìm được mà lên tiếng.
“Trong tất cả những con chiến mã tôi đã cưỡi qua 40 năm, nó là con tuyệt vời nhất! Cưỡi nó đi! Cậu sẽ không tìm ra con thú cưỡi nào tốt hơn đâu.”
Sunjin leo lên người con ngựa. Dù chỉ là bóng ma, nhưng nó trong có vẻ là một con thú cưỡi rất tốt. Sungjin muốn làm thử vài vòng quanh lâu đài như Besgoro khi nãy. Nhưng Người Điều Hành lại nhảy vào.
[Trở về Chợ Đen trong vòng 1 phút.]“Mình sẽ thử nó vào lần sau.”
Sungjin leo xuống khỏi người Shadowrun.
“Sao thế? Sao cậu không thử phi vài nước với nó?”
Besgoro hỏi. Sungjin trả lời.
“Chỉ còn có 1 phút thôi. Tôi muốn chào tạm biệt đồng đội của mình trước khi đi.”
Đầu tiên, Sungjin nói chuyện với Dominic.
“Bình an nhé Dominic. Tôi mừng là cả bọn đã có thể cứu sống anh.”
“Cám ơn, Kei. Nếu gặp lại… Tôi chắc chắn sẽ có ích hơn.”
Tiếp đó là Giovani và Peng Long…. Nhưng họ vẫn còn đang bận trả giá.
“3500”
“3000”
“3300… Tôi không bán dưới giá này đầu.”
“Hãy để tôi mua nó với giá 3000 đi”
“Không, không có vụ 3000 đâu. Tôi còn bán được cao hơn thế nếu đem đi đấu giá.”
‘Chúng ta kề vai sát cánh bên nhau cùng đi qua Raid này đấy. Hai ta là đồng đội đấy!”
“Đó là lý do vì sao tôi giảm xuống còn 3300!”
Họ đang bận trả giá. Sungjin đi qua và nói chuyện với Mahadas. Anh ta đã thể hiện khả năng chiến đâu tuyệt vời cùng thái độ và tư tưởng đáng ca ngợi đối với đồng dội của mình.
Sungjin đưa tay ra
“Rất vui vì được hợp tác với anh, sư thầy Mahadas.”
Mahadas bắt tay cậu và cười
“Không, cậu mới là người giúp đỡ chúng tôi, Kei. Cậu đã phải rất cực khổ vì mục tiêu của cả đội.”
“Vậy mong rằng chúng ta sẽ gặp lại.”
Mahadas chắp tay lại.
“Hãy để duyên số của chúng ta đưa lối.”
[Trở về Chợ Đen trong 10 giây. 10]Người Điều Hành bắt đầu đếm ngược Peng Long và Giovani trả giá vô cùng nảy lửa, và cuối cùng, cả hai đặt Khối Lập Phương của mình lại với nhau.
Trong lúc đó, họ quay lại chỗ của Kei và chào tạm biệt.
“Cám ơn cậu Kei!”
“Gặp lại lần sau!”
Sungjin vẫy tay về phía về phía 4 người họ.
[3,2,1,0]Cậu được dịch chuyển trở về Chợ Đen.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.