Tập 1 – Chương 6

<Expolosion> – Một kĩ năng khóa mục tiêu

Hắn đọc to 1 khẩu chú tấn công tôi. Nhưng tôi mặc kệ hắn muốn niệm chú như nào thì tùy.

-Này, đủ rồi đấy.

Tôi bước ra từ ngọn lửa đang bùng cháy của hắn trên mặt đất.

-C..cái gì?

Đó là nhưng gì mà hắn thốt lên khi nhìn thấy tôi vẫn nguyên vẹn không bị chày xước tí gì.

-Bây giờ có 2 lựa chọn cho mày. Một là chết ở đây. Hai là tao với mày, không dính dáng gì đến nhau nữa.

Tôi dõng dạc nói to, nhưng chỉ đúng một nửa thôi…

-Coi như hôm nay mày may mắn đi, nhớ là phải đề phòng tao đấy!!

Nói xong hắn bỏ đi ngay tức khắc

-Phù.

Thấy hắn đi tôi thở phào nhẹ nhõm được bao nhiêu

-Yuu nè, sao lúc nãy cậu không đánh cho hắn một trận luôn đi?

Akina hỏi với vẻ tức giận

-Thực ra trang bị của mình đã hỏng hết trong trận đánh với con <Minotaur> hết rồi. Đòn vừa rồi của hắn chẳng qua là có cậu buff HP phía sau với lại kháng phép của mình cũng khá cao nên mình mới ra vẻ đuổi hắn thôi, chứ đánh thật chắc mình ăn hành quá

Vừa giải thích với Akina vừa gãi đầu cười.

-Ra thế, mà cậu cũng tài ghê nha Yuu, người chơi thông thường chả ai dám solo với Boss đâu.

Akina nở một nụ cười trìu mến khi nói với tôi

Chẳng hiểu sao bao bực tức tan biến hết mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười đó.

-Mà Yuu nè, không phải phần thưởng chỉ giành cho người giết Boss thôi sao? Tại sao cậu vẫn được EXP và Vật Phẩm vậy?

-À, cái đó thì… Chẳng phải con này giống Boss thế giới sao, mà Boss thế giới thì sẽ có phần thưởng cho người giết và người gây sát thương lớn mà, hầu như Game nào chả thế.

-Ra thế nhưng mà sao cậu lại biết vậy?

Tôi có cảm giác như Akina đang cố moi móc thông tin từ tôi

-Thì tại có nhiều người đánh Boss một lúc nên mình đoán thế.

Tôi trả lời một cách thờ ơ

-Cậu thông minh thật đấy!

-V..Vậy sao!

Mặt tôi đỏ hết lên vì ngại

-Ừ..m cái Party cũ của cậu đâu rồi?

-Bọn họ chạy mỗi người một nơi rồi!

Nói đến đó mặt Akina nhăn lại vì tức giận, nhìn thấy biểu cảm như vậy là tôi đã hiểu hết rồi nên cũng chẳng hỏi thêm gì về vấn đề đó cả

-Vậy hay cậu vào Party của mình đi?

-Được sao?

-Tất nhiên rồi, để một cô gái một mình ngoài này đâu có được.

Akina cười 1 hồi rồi cũng đồng ý

-Ừm, nhờ cậu giúp đỡ.

Vừa đi vừa nói chuyện với cô ấy, chúng tôi biết được vài điều về đời thực của nhau. Ngoài đời cô ấy tên là Minazuki Maria 19 tuổi, cô ấy sống ở phố kế bên chỗ tôi.

-Đến nơi rồi!

Trước mắt chúng tôi là <Tree City>, đúng như cái tên, xét về diện tích thì nơi đây không thể gọi là thị trấn được nữa rồi, hơn thế một cái cây khổng lồ cao chọc trời không thấy ngọn nằm ngay chính giữa thành phố. Một điểm nữa là thành phố này nằm ngay trên mặt nước.

<Tree City>

[Dân số: 1.289]

Số ít người đã đến nơi này. Số còn lại chắc sẽ nhanh chóng đến đây thôi, đường đi đã được khai thông rồi mà.

-Bây giờ kiếm nhà nghỉ đã.

Tôi nói với giọng hớn hở

-Này, đã kiếm được bạn gái rồi cơ đấy.

Một giọng nói nghe khá quen ở phía sau vang lên. Là Shiro và nhóm bạn

-Shiro? Đúng lúc lắm. Giới thiệu với mọi người, một người bạn mới muốn xin vào Party. <Akina> lv25 [Nghề nghiệp: Mục sư] là Hearler chính hiệu luôn đấy.

Thực ra trong game này chẳng có cái gọi là nghề nghiệp, mọi thứ chỉ do gamer gọi như thế và Skill, Vũ Khí mà người đó sử dụng

-Hân hạnh được làm quen.

-Ừm. Điện nước đầy đủ. Giỏi lắm Yuu!

Ayumi nhìn Akina từ trái qua phải, từ trên xuống dưới một hồi rồi nhận xét.

-Òi, bà làm cái gì vậy Ayumi.

Cả tôi và Akina đều đỏ mặt vì xấu hổ.

-Haha…

Cả nhóm cười đùa vui vẻ.

-Rồi, vui đến đó thôi, giờ vào vấn đề chính nào. Mọi người cần phải sắm sửa hoàn chỉnh các trang bị đi, cả mấy con <Pet> nữa. Từ giờ trở đi mọi chuyện không còn dễ nữa đâu.

Nghe Shiro nói vậy tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, quả là game thủ có khác cứ nói đến game là bật mode nghiêm túc liền.

Là một Tester tôi hoàn toàn hiểu được những gì Shiro đang nói, từ lv25 trở đi sẽ có những trận ẩu đã giữa các Guild, giữa các bộ tộc. Cụ thể hơn là giữa 5 chủng tộc lớn: Nhân tộc, Tiên tộc, Ma tộc, Thú tộc, và Ma cà rồng.

trong 5 chủng tộc đó là phân thành nhiều tộc nhỏ khác được hệ thống chọn ngẫu nhiên. Xét về vẻ bề ngoài thì tôi và Ayumi, Akina đều là người lùn. Shiro là loại hoàng gia, Kiyoshi, Machico là người của tộc “Tazano” (Là tộc người sống trong rừng :v )

Mọi người ở đây đều sát tầm tuổi với nhau nên không có vấn đề gì về cách xưng hô.

-Yuu, Akina 2 người còn thiếu cái gì thì đi làm ngay đi mấy ông thợ rèn ở đây giỏi lắm.

Shiro nói như thể đang rất vội vậy

-Ừm, vậy mọi người chờ chút nha!

-Nhanh lên đó. 1 tiếng nữa gặp nhau ở cửa Đông thành phố

-Oke!

Akina cầm tay tôi chạy đi ngay, trong cái khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ “liệu có phải vậy không nhỉ?”

Mà chắc là không rồi. Cô ấy vội đi mua trang bị mới mà.

-Công nhận nhanh thật, mới nãy giờ thôi mà dòng người đã tấp nập cả thành phố này rồi.

-Ừm, vậy thì mình cũng nhanh lên kẻo hết hàng mất.

Tôi có cảm giác là Akina cô ấy muốn đi dạo phố hơn

Đến trước cửa hàng thời trang cô ấy nằng nặc đòi vào nhưng tôi nói “Mấy cái đó không có tác dụng gì đâu chỉ làm làm vướng víu trong chiến đấu thôi”.

Mà biết sao giờ, tôi có bao giờ quan tâm đến tâm trạng người xung quanh đâu, đúng hơn là chẳng có ai để mà quan tâm…

-X..Xin lỗi. Mình đã không để ý đến cảm xúc của Akina, dù sao cậu cũng là con gái, làm đẹp là chuyện đương nhiên thôi.

Mặt cô ấy chuyển từ buồn thiu sang hớn hở

-Không sao, Yuu quan tâm em, em vui lắm.

-Mà Akina chưa có Pet nhỉ, hay qua NPC kia mua một con đi.

Chưa nói hết câu cô ấy đã kéo tay tôi qua đó rồi.

-Woaaa, con hổ ngầu quá, còn chó này thì dễ thương ghê cơ.

Nhìn thấy cô ấy cười vậy, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đang tan biến dần.

Khen nấy khen để cuối cùng cô ấy chọn một con Rùa, Pet loại phòng thủ, tập trung chính vào việc bảo vệ chủ nhân, còn về Coins là do tôi trả, số tiền nhận được lúc đánh Minotaur là 30 Vàng.

(A, nhắc mới nhớ. Mình cũng có một con Pet rồi mà)

<Băng linh thú> tôi chọn <Xuất trận>

-Một con rồng con… rồng hay thỏ vậy?

2 cái tai nó dài, mặt tròn, lại còn nhô ra 2 cái răng cửa. Nếu không biết tên chắc tôi gọi nó là thỏ quá.

-Ế, con thỏ của anh dễ thương quá!!

Akina ngắm con thỏ và nói thế…. Thật chẳng biết phải làm sao cả.

-Nó là rồng đấy!!!

-Ủa, vậy hả? Cho em xin lỗi ( 😛 )

30p sau chúng tôi tập trung ở cửa đông như đã định. Ngay khi tất cả cùng ra ngoài thành [Party đã tập hợp đủ – Bắt đầu chia EXP]

*Tinh tinh* [Level up: lv28]

Có một lỗi nhỏ ở đây là Akina gia nhập Party nên mọi người đều không lên được lv30 như ý định ban đầu.

Nhưng đổi lại tôi đã mua được vũ khí phẩm chất lam <Cung thủy ngân>, <Pet> có khả năng tái tạo vật phẩm đã mất. có nghĩ không mất tiền mua <Tên> nữa, kỹ năng <Storm Arrows> đã xuất hiện ở thanh trạng thái có nghĩa tôi đã có thể sử dụng nó rồi

Mà kể ra thì có lẽ tôi là người oai nhất hội, một mình sở hữu đến 3 trang bị <Đỏ>

<Ring Guard> <Black Gown> <Băng Thiên Kiếm>

 <Yuu> lv28

 HP: 2.500/2.500

 MP: 1.500/1.500

 ATK: 58

 DEF: 39

 SPE: 62

 CRI: 3%

 AIM: 55

 PKP: 0

<Illusion Darts> lv3

<Wind Tore Arrows> lv4

<Triple Arrows> lv6

<Invisible> lv2

<Power Increase> lv3

<Light Stream> lv1

<Storm Arrows> lv1

<Boom Speed> lv3

<Wind Shield> lv3

<Wind Counter> lv1

<Surprise Attack> lv1

<Absolute Vision> lv1

Các kĩ năng có thể học

<Air Hammer>

Cái kỹ năng <Air Hammer> kia chưa học được, NPC cũng nói không có sách kỹ năng loại đó.

<Double Arrows> thì đã được nâng cấp thành <Triple Arrows>

<Surprise Attack> – loại hỗ trợ, y như cái tên “Tấn công bất ngờ” (kiểu như dịch chuyển ra sau đối phương để đánh lén)

<Absolute Vision> – loại hỗ trợ, “Tầm nhìn tuyệt đối” (Đọc được kỹ năng mà đối phương chuẩn bị sử dụng)

<Storm Arrows> – loại hỗ trợ – công kích,  (tạo cơn mưa tên tấn công diện rộng hiệu ứng tùy thuộc vào <Tên>). <Tên> của tôi hệ băng nên tôi dám chắc hiệu ứng ở đây là đóng băng.

-Chính vì chưa đạt yêu cầu ban đầu nên việc cần thiết bây giờ là phải lên cấp 30 trước. Giờ thì giải tán đội hình, ngày mai gặp lại.

Nhìn cái vẻ mặt đó là tôi hiểu (haha)

-Đói rồi chứ gì. (Tôi nói nhỏ qua tai hắn)

Mặt hắn chuyển sang dạng đá và nứt…..

Đó là tác dụng của <Absolute Vision>, tôi có thể đọc được tất cả các hành động dù nhỏ nhặt nhất trong phạm vi 2m

-Chắc đùa!!

Hắn bắt đầu ấp úng đáp lại (hehe)

-Thôi tạm biệt mọi người, Yuu nói cậu ấy đói.

-Há….

Tôi chưa kịp biện minh gì thì hắn kéo tôi đăng xuất ra

2 người trên giường cùng bật dậy

-Coi nào Tora, cậu  chơi ác nha!!

Tôi bắt đầu ra vẻ giáo huấn hắn

-Còn nói mình à, cậu kiếm gấu trong game rồi bỏ rơi thằng bạn này!!

(Oaaaaa….) Hắn ta rơm rớm nước mắt nữa chứ..

-G..Gấu cái đầu cậu ấy.

-Lại còn chối, chứ không tự nhiên có thằng bỏ tiền ra mua đồ cho người khác sao?

-Thì cô ấy giúp tớ đánh Boss, mua giúp chút đồ đó thì có là gì… (Nói tới đó là mặt tôi lại đỏ lên)

-Đó thấy chưa mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.

-Hả? Thôi đi ăn cơm đi cha nội, bụng cậu lại réo kìa.

-Cậu cũng nhạy ghê ta.

Sau đó 2 người chúng tôi xuống dưới nhà ăn cơm…

-Dì ơi…. Cơm của dì…

… phải nói là rất ngon.

-?? Ừm nói cho mà biết dì đây từng làm đầu bếp trong nhà hàng 5 sao đó.

Bữa nay chỉ có tôi và dì trò chuyện còn Tora hắn cứ im ỉm ngồi đó ăn…

-Yuu, cậu là tester chắc cũng biết từ lv 30 trở đi thì 80% khả năng sống sót trong [D.W.O] phụ thuộc vào kỹ năng chiến đấu đấy.

-Ừm, mình biết chứ, dù sao mình cũng là 1 trong 130 người lên lv 50 ở bản cũ mà, không cần lo cho mình đâu.

-Đúng là không cần lo cho cậu, có lẽ mình nhiều chuyện rồi…

Ngay khi nghe vậy, mặt cậu ta lại tươi tỉnh trở lại rồi đột nhiên gắp mất miếng thịt trong bát tôi.

-Hả? Này trả đây.

-Thanh ciu nhé! ( 😛 )

Và mọi thứ lại vui vẻ, nhộn nhịp trở lại…

<To be continued>


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel